Lớp Toán 1 thân yêu !

Ôi chao, bạn Quốc làm gì mà phản ứng ghê thế :p Mà dẫn chứng ứ thuyết phục gì cả :)) Ừ, thế đi chơi vui vẻ nhé, mà nhớ mua quà cho tớ đấy :x
 
300k-400k thì tẻo rồi, ko đi được ^^ ở nhà! QT ra giá cắt ...(đừng nghĩ bậy ;)) )
 
Chào cả lớp,

Thế là cuối cùng vụ chơi bời của lớp mình thế nào rồi, có đi Vân Đồn nữa ko ?
Hôm nay chỗ tớ vừa mưa bão ghê lắm, tớ chỉ muốn về nhà chơi với các bạn thôi, làm ở đây mệt quá rồi :( Tớ ko có cả thời gian để viết blog và chat chit với người yêu và các vợ của tớ nữa (chụt chụt các vợ :*:*:*)

Vì tớ lên mạng thất thường nên hôm nay đầu tháng tớ chúc mừng sinh nhật các bạn yêu sinh tháng 8 nhé, chúc Na, Hưng và Hoa Mi sinh nhật vui vẻ. Chúc ku Hưng có nhiều quà và thiếp sinh nhật :x

Tớ gửi muôn vàn thương nhớ về các bạn, chúc các bạn đi chơi vui vẻ và một lần nữa, nhớ mua quà cho tớ đấy <):)
 
thế Quốc đã hỏi hộ tớ thông tin về đi Sapa chưa?
Hay là các bạn nhất trí đi biển Vân đồn nhé?

nếu đi vân đồn thì tớ nhấn mạnh là bọn mình sẽ đi 3 ngày 2 đêm.
các bạn nghe mọi ng kể là vân đồn rất đẹp, bãi tắm sạch sẽ, còn vẻ hoang sơ, có cả khu du lịch sinh thái
nhưng vân đồn cũng có các nhược điểm như: điều kiện vật chất, dịch vụ du lịch chưa thực sự phát triển, nhà nghỉ thì chưa có nhiều đâu, nếu ko muốn nói là khá ít.Cái quan trọng là Vần Đồn cũng khá xa hà nội, khoảng gần 200 km đấy. Đi xe ôtô mất tầm 4h đến 4h rưỡi đấy. Tất nhiên là so với Sapa thì vẫn gần hơn. Nhưng chính vì vậy mà nếu bọn mình xác định đi Vân đồn thì cố gắng đi 3 ngày 2 đêm vì thời gian đi đi về về đã chiếm gần 1 ngày rồi. Nếu đi 2 ngày 1 đêm như năm ngoái thì nói thật là chẳng chơi đc gì nhiều.
bọn minh có 2 đêm nghỉ dưỡng nên ko phải lo thức cả đêm để rồi sáng hôm sau ai nấy mệt phờ người như đi Ba Bể năm ngoái. Năm ngoái đi Ba bể cũng xa hơn thế này đấy, hình như là 250 km nếu đi từ hanoi.

các bạn nào có điều kiện đi đc thì vào forum cho ý kiến nhé, hoặc gửi offlines cho tớ
số nhà của tớ là:04 2851912
di động là:0913 778 943
các bạn có thể rủ thêm anh em, họ hàng, ng yêu, bạn bè đi cùng cho đông vui. TẤt nhiên là ko nên nhiều quá.:)
muốn biết thêm nhiều thông tin về vân đồn thì có thể lên ttvnol.com tìm hiểu nhé. Ở đó có clb du lịch, mọi ng đi du lịch ầm ầm ý mà.

Theo những gì tớ đọc thì trên ttvnol.com, những anh chị đó đi ra Vân Đồn, rồi từ cảng Cái Rồng ở Vân Đồn đi tàu ra đảo Quan Lạn và nghỉ ở đó. TẤt nhiên là đảo Quan Lạn đẹp hơn nhiều so với Vân Đồn, có bãi tắm Minh Châu hiền hòa, cảnh sắc lúc bình mình và hoàng hôn thì phê luôn, tha hồ chụp ảnh. Các anh chị thành viên đó cũng đã rất tiết kiệm và tính toán cẩn thận rồi mà chuyến đi đó, mỗi người đóng đến 650K đấy.
Do đó, với chi phí cho chuyến đi này, tớ sẽ cố gắng để nó dao động từ 300 đến 400K.Như vậy đã là khá rẻ rồi.
rẻ hơn thì khó lắm vì bây giờ cái gì cũng đắt đỏ lên nhiều rồi, theo tớ là khó có thể đòi hỏi là đi du lịch biển mà chỉ phải trả có 200K thôi.

Về phương tiện đi lại thì có thể bọn mình sẽ ko thuê xe riêng như năm ngoái đc đâu, mà sẽ đi xe khách chất lượng cao, giá vé là 45 hay 50K/ người. Như vậy mới tiết kiệm đc chi phí.
Nếu ai còn nhớ 2 năm trước đi Đồ Sơn, lúc về bọn mình cũng phải đi xe khách chất lượng cao đấy, đi cũng tốt chán rồi, máy lạnh, nghe nhạc vàng.

Thời gian đi sẽ là 8,9 và 10 tháng 8 hoặc 9, 10,11 tháng 8
tức là thứ tư,thứ năm và thứ sáu tuần tới đây hoặc thứ 5,6,7
Như vậy là thời điểm đi sắp đến gần rồi, các cậu cho ý kiến nhanh nhé để còn hẹn và mời các bạn khác, rồi còn tổ chức thu tiền nữa, chuẩn bị mua đồ ăn mang theo. Còn có 4,5 ngày nữa thôi đấy.

Hiện tại theo tớ đc biết thì các bạn gái lớp mình gồm Chi, Ngọc anh, bình và Quốc đã quyết tâm thu xếp để đi vân đồn rồi.
tớ tính lần này nếu đi thì chắc có khoảng từ 8 đến 10 bạn đi thôi, ko đc nhiều như năm ngoái
đó là tất cả những thông tin mà tớ thu thập đc cho đến bây giờ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cám ơn Tung Quàng vì những thông tin hết sức bổ ích và chi tiết vừa rồi. Có thể thấy là anh đã rất nhiệt tình với chuyến đi chơi lần này.

Một lần nữa tớ khẳng định với mức giá dao động như trên tớ và hội chinaboong hoàn toàn có thể thu xếp đi được, ít người cũng đi nhiều người cũng đi, thời gian cũng không mấy quan trọng.

Những lựa chọn cụ thể như đi xe gì nghỉ ở đâu tớ nghĩ cũng không cần bàn bạc kỹ quá mà bọn tớ thống nhất để Tung Quàng quyết định. Nếu cần thêm người trong công cuộc thu xếp anh có thể liên lạc với tớ.
 
thông báo chính thức về kế hoạch đi du lịch của lớp mình như sau:

Bọn mình sẽ đi đảo Quan Lạn ở Vân Đồn Quảng Ninh. Chuyến đi kéo dài 3 ngày 2 đêm, từ thứ 5 ( 9/8) đến thứ 7 (11/8) tức là còn 2 ngày nữa là khởi hành.
Chi phí cho chuyến đi là 450 nghìn/người. Đây là con số mà tớ đã tính toán rất kĩ và tiết kiêm rât nhiều rồi đấy. Không thể rẻ hơn đc đâu các bạn ạ. Chi phí này bao gồm tiền xe oto đi từ hanoi đến bến tàu Hòn Gai, tiền tàu thủy đi từ Hòn Gai ra đảo, tiền nhà nghỉ, tiền ăn uống 7 bữa trong đó có 2 bữa sáng, 2 bữa tối và 3 bữa trưa,tiền mua đồ ăn sẵn trước ở nhà và tiền xe đi về hanoi nữa. Tất nhiên là trong quá trình đi sẽ phát sinh thêm những khoản chi khác nhưng nếu biết tiết kiệm thì 450K là ổn rồi.

Bọn mình sẽ đi xe khách chất lượng cao từ bến xe Lương Yên, xuất phát lúc 6h rưỡi sáng thứ 5.

Đây là một chuyến đi dài và đòi hỏi các bạn phải có sức chịu đựng một chút, quãng đường di chuyển là tương đối xa, bao gồm: 4 tiếng đi xe oto và 3 tiếng rưỡi đi tàu. Thực ra khoảng thời gian ngồi trên tàu ra đảo là khoảng thời gian mà chúng ta có thể nghỉ ngơi, thư giãn, ngắm nhìn những cảnh đẹp trên biển và thả hồn theo những con sóng vỗ nhẹ vào mạn thuyền. Còn tắm biển ở bãi Quan Lạn, Sơn Hào hay Minh Châu thì đều tuyệt vời hết. Tất cả các bãi tắm đều có thể ví như thiên đường vậy. Ngoài ra ở đây có một phương tiện đi lại hết sức thú vị, đó là xe lam. Xe lam sẽ đưa đoàn mình đi ngắm cảnh xung quanh đảo, xuyên qua những con đường rừng với những hàng phi lao đung đưa trong gió biển. Cảm giác rất sảng khoái và dễ chịu. Không khí ở đây thì rất trong lành. Và tất nhiên là không có bão ở đây vào thời điểm hiện tại. Bão số 2 hiện đang ở Miền Trung, vùng ảnh hưởng của nó là từ Quảng Bình đến Phan Thiết, chứ còn ở Vịnh Bắc Bộ thì hoàn toàn bình thường.Mọi người cứ yên tâm.

Sau đây là một số bức ảnh chụp về các bãi tắm ở trên đảo Quan Lạn ( đảo này có 3 bãi tắm là bãi Quan Lạn, bãi Minh Châu và bãi Sơn Hào):

Bãi Quan Lạn:

Quanlan.jpg


Bãi Sơn Hào

258gice6.jpg


299cnut5.jpg


Còn đây là bãi Minh Châu:

192mqzd5.jpg


Đối với những bạn dễ bị say xe oto và say tàu thủy thì có 2 cách rất hiệu nghiệm để hạn chế tình trạng này. Một là ra hiệu thuốc gần nhà mua một miếng cao hình tròn, có kích thước như đồng xu 500 đồng ý. Giá hình như là 8 nghìn rưởi 2 miếng, gián ở mang tai. Nó sẽ có tác dụng trong vòng 48 giờ.
Hai là mang nhiều vỏ quýt đi để lên xe và tàu, hít nó thì sẽ hạn chế đc tình trạng chóng mặt.

Sáng mai 8h rưỡi, tớ hẹn các bạn ở cổng trường Ams để thu tiền.

Trường hợp xấu nhất là nếu mà chuyến đi không thực hiện được, tớ sẽ hoàn trả lại đúng 450K cho các bạn đã đóng. Đơn giản là bởi vì, bọn mình sẽ không thuê xe riêng để đi mà đi xe khách chất lượng cao đến bến tàu Hòn Gai. Nên không mất tiền đặt trước xe oto.

Chuyến đi xe đc thực hiện nếu có từ 10 bạn trở lên đăng ký.Cái quan trọng là độ quyết tâm và hứng thú của các bạn.

Trong sáng mai phải thu được tiền của ít nhất là 2 phần 3 số bạn đăng ký . Để bọn tớ còn có thời gian đi mua đồ ăn sẵn chuẩn bị cho chuyến du lịch nữa.

Các bạn nhất định phải trả lời tớ thật sớm để tớ còn biết danh sách những bạn nào đi và dựa vào đó, mới quyết định là bọn mình có đi hay ở nhà.

Nói thật là nếu bọn mình không đi được đợt này thì quả là phí lắm, vì đảo này hiện còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, chứ có khí 2,3 năm nữa thì có khi lại giống Cửa Lò hay Sầm Sơn rồi. Các nhóm sinh viên đi về đều khen hết lời địa điểm này, cả Thuận cũng khuyên tớ là nếu có điều kiện thì nên đến đây nghỉ dưỡng và khám phá.

chúc cả nhà vui vẻ.
Xin chân thành cảm ơn

Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp với tớ theo số điện thoại: 04 2851912
Mobile: 0913 778 943
Hoặc qua tin nhắn offlines của Yahoo cũng được.

tớ thức rất khuya nên các bạn có thể liên lạc thoải mái, không phiền gì.
Sáng mai gặp nhau, tớ sẽ thông báo lịch trình đi chi tiết, các hoạt động sẽ làm trong từng ngày ở đảo Quan Lạn.
Chào cả nhà.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trước tiên xin cảm ơn bạn Quang Tùng đã rất tích cực trong việc tổ chức chuyến đi chơi này.
Nhưng tình hình là có lẽ năm nay lớp mình ko đi chơi được, vì không mấy người muốn tham gia :(. Hơn nữa đóng 450k cũng ko phải là ít (so với ngân sách hiện nay của tớ, hix :-< )
Có lẽ đành để một dịp khác vậy nhỉ :D
 
Tung Quàng ơi tình hình là mọi người đều thuyên giảm nhuệ khí rồi thôi bọn mình tổ chức đi chơi tất cả các điểm xung quanh HN. Người ta ở tỉnh khác còn phải đi du lịch HN cơ mà việc gì mình phải đi đâu :D
 
kế hoạch đi đảo Quan Lạn thế là không thực hiện được rồi. Tớ đã cố gắng hết sức và mọi việc về tổ chức thiết kế chuyến đi, tớ đều nắm bắt được gần hết rồi. Chỉ còn vấn đề nhân sự, nhưng lại là điều quan trọng nhất trong chuyến đi.

Nhưng thôi không sao, tớ có ý tưởng thế này: theo những gì tớ được biết thì chủ nhật tuần này có nhiều bạn không bận bịu gì đâu. Các bạn lớp mình đều chỉ bận 1 hoặc 2 trong 3 ngày thứ 5,6,7 thôi.
Hơn nữa, các bạn học trong nước thì thứ hai tuần sau phải đi học trở lại rồi, Chi và Ngọc Anh thì 16/8 bay.
tớ thiết nghĩ, lớp mình nên tổ chức một bữa ăn liên hoan gặp nhau vào chiều tối chủ nhật này để chia tay với kì nghỉ hè và bước vào một năm học mới. Đây là năm học rât quan trọng với các bạn học ở Bách Khoa và bên khối kinh tế nữa, năm học cuối cùng. Cũng là để chào 2 bạn Chi và NA.Để sang đầu tuân sau thì chắc chắn là không đi đc nữa rồi.

Địa điểm ăn thì tớ xin giới thiệu một quán ăn không xa trường ams như quán Phương Nguyên lần họp lớp trước. Đó là Quán Cũ ở 31A Phan Đình Phùng. Đây là một nơi rất thú vị. Tớ đã từng ăn ở quán đó cách đây 2 tuần rồi. Tớ đã chọn và đặt trước với nhà hàng này một không gian rất ấm cúng, phù hợp với ý nghĩa của các buổi họp mặt lớp.
Thực đơn cho bữa ăn có thể gồm có: lẩu gà hấp mẫu rượu, xu xu luộc, rau cải luộc, một đĩa dê tái,đĩa mực xào và một đĩa ngô chiên. Đồ uống thì có bia, nc ngọt và nc khoáng. Phòng ăn có điều hòa máy lạnh, không sợ đổ mồ hôi khi ăn lẩu.
Nói chung là ăn uống thoải mái tẹt ga thì mỗi bạn hêt khoảng từ 75 đến 85 nghìn.
Và nếu đi ăn thì các bạn nên mang theo tiền lẻ đi cho tiện thanh toán.

Để có được không gian ngồi ấm cúng đó thì phải lên quán này, gặp em Nam ở lễ tân để đặt chỗ trước, đặt cọc 200K.
có thể nhờ Việt Hà nhà rất gần đó lên đặt trước 2 nồi lẩu( mỗi nồi lẩu sẽ có 6 đến 7 người ăn ) và gọi trước thực đơn đi, khi bọn mình đến chỉ việc ngồi vào ăn thôi, không phải lăn tăn gì cả.

đây là ý tưởng của tớ , vừa đơn giản,gọn nhẹ,tiết kiệm đc chi phí mà lại có nhiều bạn tham gia được.
các bạn nào có hứng thú cứ suy nghĩ xem sao nhé.
nếu tổ chức đi được thì về vấn đề liên lạc với mọi ngừơi để thông báo và rủ mọi người, các bạn đứng ra phân công nhau làm nhé, tớ chịu thôi. Tớ mệt rồi.:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đề nghị chọn chỗ nào giá cả phải chăng, không thì em xin kiếu :D
Mà sao cứ phải đi ăn thế nhỉ, đi đâu vận động chân tay đê :|
 
thì chính Tuấn Minh nói là không cần phải đi du lịch đâu xa cả, chỉ cần đi ăn nhậu một bữa là được rồi mà. Bây giờ lại nói là đi vận động chân tay. Sao thay đổi ý kiến nhanh thế.Còn về chọn chỗ giá cả phải chăng, thì thay vì đề nghị chọn, tốt nhất là chủ động tìm kiếm ý. Còn đề nghị mà chẳng nói rõ ra là đề nghị bạn nào, nói chung chung thì khó làm lắm.
đây là ý tưởng của tớ thôi, còn tùy các bạn mà.
Ai thích cái gì cứ nêu lên. Thấy ý tưởng nào dễ làm, đơn giản,tốn kém ít thì cứ thế mà tiến hành và gọi điện rủ mọi người tham gia. Còn không thích tụ tập đi cũng được, chẳng có vấn đề gì cả, tớ cũng chẳng mất gì. Nhỉ:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vậy là hết hè rồi, những dự định đã làm đc hay chưa thành hiện thực thì cũng hãy để nó qua đi thôi. Xin chúc các bạn lớp mình một năm học mới gặt hái được nhiều thành công trong học tập và công việc của mình.:)
Tháng 8 này lớp mình có nhiều bạn sinh nhật đấy, hình như là 5 bạn.
chắc chắn là sẽ điểm mặt từng anh em một. Hihi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay sinh nhật em gái tớ, tớ chúc mừng đầu tiên :D
Chúc mừng sinh nhật em gái nha :*

----------

Phần thưởng cho người post bài đầu tiên của trang thứ 100 là gì thế nhỉ <:p
 
chúc mừng sinh nhật bạn Ngọc Anh nhé, chúc bạn vui vẻ, trẻ trung và xinh đẹp, năm học tới đạt đc kết quả học tập tốt hơn nữa và có được công việc ổn định và như ý. À quên, chịu khó ăn uống, để cao thêm nữa nhé. hihi:)
Chi và Ngọc Anh 16 này bay nhỉ. Chúc 2 bạn lên đường may mắn nhé.
 
Hi hi, tớ cũng chúc bạn Na ngày càng trẻ trung xinh đẹp nhé ;))
Thế cuối cùng các bạn đi nhậu thế nào, có ảnh gì ko up lên cho tớ xem với :D
Tớ đang lang thang nơi đất khách quê người, bây giờ vẫn chưa biết là tối mai sẽ ngủ ở đâu đây =))
 
Hi hi, tớ cũng chúc bạn Na ngày càng trẻ trung xinh đẹp nhé ;))
Thế cuối cùng các bạn đi nhậu thế nào, có ảnh gì ko up lên cho tớ xem với :D
Tớ đang lang thang nơi đất khách quê người, bây giờ vẫn chưa biết là tối mai sẽ ngủ ở đâu đây =))

Bây giờ biết ngủ ở đâu chưa ;))
Cả đợt đi chơi đấy ko chụp ảnh đâu em A Tú ạ 8->
 
Hi hi, tớ cũng chúc bạn Na ngày càng trẻ trung xinh đẹp nhé ;))
Thế cuối cùng các bạn đi nhậu thế nào, có ảnh gì ko up lên cho tớ xem với :D
Tớ đang lang thang nơi đất khách quê người, bây giờ vẫn chưa biết là tối mai sẽ ngủ ở đâu đây =))

:-B Ặc, kinh nhỉ. Sao ko thử ra ga ngủ như hồi Noel ý ;)) .
 
Back
Bên trên