Đây, em vào forum thông báo tình hình cho cả lớp nhé, tại 3 tháng vừa rồi chẳng net niếc gì cả nên có một số tin đồn là tớ mất tích một cách bí ẩn, nhưng mà thứ 2 vừa về Pháp rồi, bây giờ net lại ầm ầm
)
Hè rồi tớ sang Canada làm vườn và chăn ngựa, chăn gà. Ở Canada mùa hè ko nóng lắm, nhưng mà vì tớ làm việc ngoài trời suốt nên bây giờ " làn da đã đen lại càng đen nhánh "
) Được cái là làm việc chân tay thì đầu óc thoải mái và chân tay khỏe mạnh (hình như là có cả muscles ấy chứ
) )
Hè rồi tớ tiêu tiền nhiều quá nên tình hình là Noel ko có xu để về nhà, chắc là Noel này tớ ở lại Pháp thôi. Hè tới tớ thực tập nên cũng ko về được, vì thế chắc phải chờ hơn một năm nữa thì may ra mới gặp được các bạn
Các bạn nhớ lên forum nhiều nhiều để tớ còn biết tin tức cả nhà nhé, chứ ko thì tớ buồn lắm
(
Ừ, thế thôi. Chúc cả nhà vào năm học mới vui vẻ, ai tốt nghiệp năm nay thì phải khao cả lớp đấy nhé