Hic đấy là tại mấy hôm nay tớ đi học về sớm, buổi chiều không có lớp thế là tớ lăn ra ngủ cả chiều luôn
( Đến tối tớ day dứt ân hận nên mới phải cố gắng thức khuya một tí để học bài đấy mà. Tuần sau là recess week của bọn tớ rồi, nhưng sau tuần này tớ có những 4 cái midterm tests lận nên chắc là cũng chẳng ăn chơi được gì =(( Đấy, người ta chỉ đặt tên "recess" để lừa trẻ con thôi chứ có nghỉ ngơi được gì đâu. Ờ nhưng mà chắc chắn sẽ dành hôm thứ 3 để chơi trung thu...nhưng lười ra ngoài trường quá. Ở đây có phố China town, thấy bảo trung thu ở đó đẹp đẽ lộng lẫy lắm, tớ cũng muốn đến xem thử =p~ nhưng nghĩ đễn chuyện chen chúc lại thấy ngại :-s (nghe nói chen ko thở được :|) Tình hình là như thế đấy nên chắc lại end up chơi ở trong trường thôi :-< Ở Pháp có gì không Tú
) Ở nhà mình mà đi Hàng Mã cũng đông chết, lâu lắm rồi tớ ko tới đó :-? Nhớ hồi bé được bố cõng đi mua đèn ông sao rõ là sướng :x
Ơ, ấy thắc mắc gì, có gì mâu thuẫn à, tớ đâu có nói tớ theo quan niệm PĐông hay PTây đâu :-/
----------
Bắt chước bạn Tá, tớ cũng bon chen lấy số 2004, mã số môn Finance - ác mộng của tớ :| hy vọng là có một tí may mắn cho môn này
Còn cái đoạn than thở về tuần sau và đoạn nói về trung thu thì tình cờ thôi, ko phải tớ a dua đâu nha =)) (trước khi viết đoạn trên kia tớ chưa đọc đến trang 101 mà :">)