thầy chỉ nói vậy thôi, chứ khả năng là đến hôm đó thầy sẽ xin lỗi là ko đi được, các em cứ đi chơi nhé.
Đơn giản là thầy cũng bận lắm, ko rảnh rỗi như bọn mình.
Vấn đề là cho đến bây giờ tớ vẫn chưa thấy có tin tức gì về kế hoạch đi Sầm sơn nhỉ?
yahoo và forum đều ko thấy, điện thoại cũng ko nốt.
xem ra độ quyết tâm cho chuyến đi này ko cao lắm thì phải.
các cậu lại còn bàn cả về đi Vân Đồn nữa chứ.
thế rốt cuộc là ai cầm trịch đứng ra tổ chức và lo xe cộ, nhà nghỉ, ăn uống trong kế hoạch này đây?
tình hình thế này, tớ thấy có phần mông lung vì theo như các bạn bàn bạc, bọn mình sẽ đi vào 31/7, như vây là còn có 6 ngày nữa thôi, chẳng còn sớm sủa gì nữa. Giờ còn chưa quyết định chính thức là đi đâu thì tớ e là ko kịp đâu.
tớ thì rất sẵn sàng tham gia lo tổ chức cùng với 1 hay 2 bạn nữa, nhưng vì tớ ko biết nhiều và ko thạo về việc thiết kế 1 chuyến du lịch nên theo tớ là phải có 1 bạn đứng đầu, quyết định địa điểm, thời gian và tính toán chi phí. Có gì cần thì tớ sẽ cùng tham gia giúp một tay.
chúc các bạn có 1 kì nghỉ hè vui vẻ và khỏe mạnh