Anh Tú ko sợ thi cử là giỏi đấy, tớ đây bái phục. Cứ đến khi thi học kỳ là mình lại lo sợ đủ đường, toát hết mồ hôi, đêm ngủ ko ngon giấc...
)
cậu còn lâu lắm mới về à?Lâu là khoảng bao nhiêu? tớ thấy thông cảm với cậu lắm Tú ạ.Nhưng tớ thì lại chỉ muốn đi xa nhà thôi. 2 cảm giác thật trái ngược nhau. Ở bên pháp cũng tổ chức 30/4 và 1/5 hay sao mà anh em bên đó đc nghỉ 4 ngày nhỉ? Hay là do bầu cử tổng thống Pháp? Vừa nghỉ lễ phục sinh còn gì? thế các bạn ko rủ nhau đi chơi đâu hả Tú?
nghỉ 4 ngày ở viet nam, có anh em nào có nhã ý đi chơi đâu ko? tụ tập cái nhỉ?tết vừa rồi đã ko đi đâu chơi rồi.Lần này trong chương trình sẽ ko có tiết mục đến thăm thầy Khải đâu.anh em cứ yên tâm
)
tớ chỉ sợ sắp thi học kỳ nên cũng chẳng ai có hứng thú gì.Anh em thử vào đây đóng góp ý kiến đi chơi đi.xem nên đi đâu, làm gì.
Tớ vừa gặp thầy Khải cách đây 2 hôm.thầy vẫn bình thường, khỏe mạnh.thầy bây giờ có cái vỏ bao thuốc lá mới rồi, cái bao đựng thuốc này làm bằng nhựa, trông vui mắt phết
Minh anh ơi, tôi nhớ ông quá, lâu ko gặp rồi. ảnh của tôi chụp ở nhà đấy, đó là cái ảnh khả dĩ nhất rồi đấy, các cái khác xấu như ma
Hôm 24/8 vừa rồi sinh nhật Quỳnh Anh, tôi ko biết email và nick nên ko gửi lời chúc mừng sinh nhật đc.Ông có thì cho tôi cái nick hay email của chị ông nhé.
ở tokyo học hành căng thế cơ à? những 20 môn 1 kỳ sao?ông nói thật ko đấy? tôi nghe mà thấy choáng quá, ở đây học có 7 môn 1 kỳ mà đã bở hơi tai rồi, thế thì ko hiểu đc bên Nhật nữa?
chúc Minh Anh sống sót qua kỳ học này nhé, lành lặn mà trở về nước Ku ạ
)
thôi chào mọi ngưòi.
good luck!