ATú đã viết:
Chi dạo này rất là nhiều chuyện đấy, khéo lại sắp có cái gì mới giống Ngọc Anh
Chi có cái gì mới ko thì tớ ko biết, nhưng mà tớ có nhiều chuyện gì đâu ;
(
ATú đã viết:
" tình yêu chân chính là phải bí mật"
Câu này buồn cười quá, hihi. Làm gì có chuyện này
Anh trai đã viết:
Nghe nói dạo này em gái khác lắm nhá chẳng thấy nói gì với ông anh này cả
Khác cái gì mới được chứ :-/ Em vẫn học hành chăm chỉ này (trừ nh lúc ko được chăm cho lắm), thứ 7 chủ nhật vẫn ở nhà học bài này ;
, vẫn chơi với bạn bè này...đâu như anh mở miệng ra là "Anh nhớ chị em quá" /
Có lúc chat với 2 anh chị cùng lúc, người nọ nói nhớ người kia em bực phát khóc :| Ờ nhưng mà đó là thuở bồng bột thơ dại ngày nào cũng nhớ nhà, bây giờ cũng quen rồi. Lâu rồi cái gì cũng chai đi...nên ko nhớ nhiều nữa...chứ ko phải vì chuyện kia
( Mệt quá, van xin mọi người đừng có cái gì cũng suy diễn tớ thay đổi cái này cái kia vì :| Như Bình Boong, cứ gặp tớ là hỏi chuyện ty của tớ sao rồi, nó hỏi thì tớ kể...xong rồi cuối cùng nó kết luận là trong đầu tớ chỉ có chữ "love" thôi. Thật là oan ức,
( ko biết ai mới là người trong đầu chỉ có "love" thôi x-(