Lớp Toán 1 thân yêu !

hê hê.Sao Forum lớp mình lại vắng vẻ thế này nhỉ?:))
Hôm nay sinh nhật Phong Phắc anh em ạ.
1 ngày thật tất bận với cu cậu vì phải tiếp nhiều bạn bè lắm.Nhưng mà vui.
Tớ và Hiệp béo đã đến chơi lúc chiều.Còn buổi tối thì đông vui hơn vì có cả bạn Đại học nữa.
1 lần nữa QTùng gửi lời Chúc mừng sinh nhật Phong nhé.Mà cậu đã là thành viên của HAO thì cố gắng thỉnh thoảng vào đây post bài,cho Forum thêm đông vui nhộn nhịp nhỉ.:))
 
Hic, hôm nay sinh nhật Phong ah :D Tớ ko biết là sinh nhật Phong chỉ cách sn Bình boong có 2 tuần thôi đấy. Chúc Phong sinh nhật vui vẻ nha :)
 
Happy birthday to Bình and Phong ...
Sinh nhật Phong phắc thì chúc mừng chậm một ngày, cùa Bình Boong thì muộn hai tuần, mình đáng trách quá :D
Chúc hai bạn luôn, sẽ và mãi mãi là tấm "Bình Phong" vững chắc bảo vệ tình thân ái của lớp Toán mình nhe' :)

Mà Vần em có môt thác mắc... sao bạn nào cũng có bài được đánh giá tốt thế ... Ai cho xin một cái cho no bằng chị bằng em nào :D

Chúc cả nhà weekend vui vẻ !
 
Ừ đấy, bây giờ Minh Duy đã thấy bằng chị bằng em chưa :))
PS : Minh Duy ko cần phải khách sáo :p, có cần tớ đánh giá thêm vài bài tốt nữa ko ;)) :p
 
Đến hôm nay lại có thêm MD chúc mừng nữa, vui quá \:d/, thanks :D
Mà mọi người đừng có linh tinh nhé, hôm trước sinh nhật Phong tớ đã gặp người yêu Phong và đã ngỏ lời với bạn hôm nào lớp mình họp thì đến cùng cho vui rồi <:p. Cứ trêu tớ thế này thì làm sao mà Phong dám dẫn bạn đi đây ;) , có muốn biết mặt bạn ko thì bảo ;;)

À quên, MD dạo này thật là bon chen ;))
 
Day'.. vua` tang Bình Boong một đánh giá tốt đấy ^^
Thanks Anh Tú , hehe, thế là bằng em bằng chị rồi :D
 
Trời, thế này thì lớp mình cùng giúp nhau có bài tốt cả mất, thx MD nhe ;)), tớ có bài tốt đầu tiên ;;) (À, hay là vì tớ nhận xét đúng quá nên được MD đánh giá tốt nhỉ ;)))
 
Thấy mọi người bon chen, tớ cũng muốn bon chen quá;))

Mấy hôm nay VNCNUS đang sống trong không khí nô nức của ngày hội King and Queen<:p .Trong cuộc thi này có một đôi rất dễ thương là đại diện cho amsers của chúng ta;)(Hải Anh- toán 1 và Tuấn Minh- anh 1). Vòng sơ kết hôm qua lại càng làm tăng thêm sự yêu quý rất đỗi đặc biệt của tớ dành cho đôi này:x .

Mong các bạn lớp mình (nhất là mấy bạn đang ở Sing) hãy soạn tin nhắn FN 09 đến sdt sau (65)96270046 để vote cho hai em:D . Riêng Lã và Vần, muốn tớ mua vé hộ đi xem vòng chung kết Fairy Night thì phải vote ngay lập tức:> , tiện thể vận động anh chị em NTU vote cho đôi này hộ tớ:D

Chia sẻ một chút không khí King n Queen với lớp mình:
- Đôi Hải Anh- Tuấn Minh nè
http://forum.vncnus.net/viewtopic.php?t=3331&postdays=0&postorder=asc&start=0

- Còn đây là topic "Tán gẫu", các bạn có thể chiêm ngưỡng các đôi King n Queen của VNCNUS;;)
http://forum.vncnus.net/viewforum.php?f=20

Cuối cùng chúc mừng sn Phong một lần nữa, chúc mừng Phong mới có tin vui;)). Sorry Phong nha, dạo này tớ đãng trí quá nên lỡ quên mất:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ồ, sao mà forum lớp mình buồn chán thế này, tưởng cả nhà thi học kỳ xong hết cả rồi chứ ?
Mà sao bài nào cũng có tên bạn Minh Duy ở dưới là thế nào 8-}
Hì, mà sắp tết rồi đấy, các bác ở nhà tha hồ mà đi chơi bời đàn đúm nhỉ ;)). Lại thêm một năm nữa tớ ko có tiền mừng tuổi, đời thật là bất công làm sao :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mùng 1 Tết vào chủ nhật đúng không nhỉ :-/, vậy là 30 Tết mới được nghỉ. Tết ra tớ có 4 cái mid-term tests, sau midterm là một lũ project due, giải quyết xong đống project là đến final :-< Chao ôi chẳng mấy chốc mà mình đầu bạc da nhăn nheo răng lung lay :-ss Thời gian trôi qua cứ vèo vèo :|
14/2 này tớ còn có thêm mấy cái subject pool nữa chứ , nếu ko thì tớ đã đi bán socola 8->
 
Chẹp, bọn ấy thi muộn nhỉ :)
Tớ vừa xong rồi, nhưng tuần sau cũng làm mấy thứ vớ vẩn, tuần sau nữa vào học bình thường chắc rồi cũng lại sắp bận thôi :|
Ừ, mà sắp đến 14/2 rồi đấy Na nhỉ ;))
 
Ối, cả nhà ơi, hôm nay sau một hồi nghịch ngợm linh tinh, tớ đã vô tình tìm thấy cái này
http://www.vnntu.com/CnC/?act=DND

Shocked quá :)), Vần giấu kỹ thế, phải thông báo để bọn tớ còn đi cổ vũ cho hai bạn chứ ;;) :x Em ý là ai thế Duy ơi ;;) Duy Duyên, haha :))

Quên mất tớ chưa giải thích rõ cho mọi người (cái này lẽ ra là Duy phải làm đó nha >:) ) Sau khi NUS tổ chức KnQ (King & Queen) thành công rực rỡ (Chi có quảng cáo trên kia rồi) thì NTU bắt chước :p tổ chức cuộc thi CnC (Cô & Cậu or Cool & Cute) hay còn gọi là "Đôi lứa xứng đôi" :D =))
Thế này thì thứ 7 chắc chắn phải sang NTU thôi, hihi. Chúc DnD trở thành CnC của NTU nhé :x :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trời ơi, thế mà tớ đã chat với Minh Duy bao nhiêu lần về chuyện KnQ, gần đây nhất là CnC thế mà Vần vẫn vô cùng kín đáo, không tiết lộ một chút thông tin nào:(( . Phải chăng sau chuyện này có uẩn khúc gì đây8-> , các chàng trai NTU càng ngày càng trở nên kín đáo quá chừng;)và có xu hướng tạo ra những cú "shocked" đặc biệt vào những ngày cuối năm\:d/.Lần trước là tết Tây, còn lần này là tết Ta, các chàng trai của chúng ta đã đưa lớp mình từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác;;)


Theo như thông tin tớ hóng hớt được bên vnntu forum, Vần đã trở thành biểu tượng của vnntu với " cái nhìn tình tứ chết người "8-> và "nụ cười đầy bí hiểm"=))
Còn đây là vnntu forum, cả nhà mình cùng vào đây thưởng thức nhé\:d/
http://www.vnntu.com/forum/viewtopic.php?t=10249&postdays=0&postorder=asc&start=0


Vần ơi...Vần ơi...Vần đâu rồi;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
- Mặt trời có màu gì?-Chàng hỏi
- Để người ta nhớ lại coi, à, nó có màu lửa. Anh biết lửa không? Nó rất nóng.
- Thế cỏ có màu xanh như thế nào?
- Xanh như mùi lá vậy!
- Xanh êm ái, xanh như giấc ngủ dịu dàng vậy!
- Vậy màu vàng thì sao?
- Duy đưa tay cho Duyên đi!
- Để làm gì? Đây này!
- Đâu?
- Đây!
- Ờ, được rồi, mình đi nhé!
- Đi đâu?
- Ra ngoài sân.
- Có gì ngoài đó vậy?
- Có hoàng hôn.
- Anh thích ngắm hoàng hôn à?
- Ờ, chiều nào anh cũng ngắm hết!
Duyên gật đầu đi theo Duy ra sân. Ra đến nơi, Duy bảo:
- Em thấy sao?
Duyên đứng lặng đi một chút rồi nói:
- Thấy ấm ấm! Duy mỉm cười:
- Màu vàng đấy! Nắng rất vàng!
- Từ ngày gặp Duy, Duyên biết được nhiều hơn về hình dáng của mọi vật, màu sắc bằng cảm giác. Màu xanh là màu bình yên, màu của mùi hăng hăng, dễ chịu. Màu vàng là màu âm ấm, màu của cảm giác hớn hở. Màu tím là màu của giấc mơ, của mơ mộng, của sự chờ đợi không biết mỏi mệt… Duy kể cho Duyên nghe rất nhiều về cuộc sống, về những con vật dễ thương như gâu gâu là tiếng của con cún. Con cún là cảm giác của sự nô đùa, của cái lưỡi ươn ướt, âm ấm trên tay Duyên. con cá là tiếng róc rách, con gà là ngày mới bắt đầu. Mặt Trăng là mẹ, Mặt Trời là cha, những vì sao là bè bạn, và mưa luôn cuốn phăng tất cả những nỗi buồn…

chết cười =)) =))
 
Vu Minh Duy đã viết:
Trích thư viết cho Duyên

"Tôi , xuất thân tư một gia đình tiểu tư sản đã có 5 đời làm ăn buôn bán ở đât Hà thành, những tinh hoa văn hóa của mảnh đất thiêng hội tụ cả trong con nguòi này. Phong cách trẻ trung, thanh lịch, pha lẫn một chút phóng khoáng của tuổi đôi mươi càng làm tôn thêm vẻ đẹp vốn hiện hữu trong tôi.

3 năm đặt chân dến mảnh đẩt Singapore này với vô vàn những nỗi đam mê và niềm hi vọng ... ngày qua ngày... và mãi đến những giờ phút này khao khát cháy bỏng và rạo rực nhât cuối cùng cũng thành hiên thực... "Tôi đã tìm thấy em ... Chưa hẳn đã là yêu, chưa chắc đã là thich, nhưng mỗi khi có em kề bên thì tôi thấy đời này ko còn gì đẹp hơn nữa "

Em là ánh sáng chiếu rọi làm bừng lên niềm hi vọng trong tôi. Trươc khi gặp em, dường như, tôi chỉ sống với cái bóng của chính mình. ... Giờ đây, có em, tôi đă vượt qua rồi cái thời khốn khổ lăn lộn ấy... Không còn la Duy Đ..m', không còn là Tịnh, không còn là Khủng Long... và không còn là một số những cái man rợ như thế nữa. Giờ đây, tôi có thể hãnh diện mà xưng tên mình, MInh Duy, cùng em Ngọc Duyên cùng nhau vựot qua và chinh phục mọi thử thách cho dù khó khăn đến mưc nào....Đồng ý với anh, em nhé ! " ... Trước mắt thì cứ vượt qua vòng sơ loại cua CnC đã em nhi ?
............................................VU MINH DUY ...................
Trời ơi đến mức này rồi mà không thông báo cho ai hết cả :(( Duy ơi là Duy ơi :-w Ôi chao ... làm thay đổi con người ta đến thế này sao 8-> 8-} ;)) Lãng mạn quá, ngưỡng mộ ngưỡng mộ ;) <:p
E hèm, nhân vật chính của chúng ta đâu rồi nhỉ, ra mặt cho tớ hỏi cái ;)) để còn biết đường thứ 7 này đến cổ vũ chứ. Có phải mang poster gì gì ko ;;) rồi hình thức vote thế nào :-?? địa điểm \:d/ có cần đến sớm nhận chỗ ko...:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Rất cảm ơn anh chị em cô bác xa gần đã hết lòng ủng hộ ... Dù đã học tỡi năm 3, nhung hom nay Minh Duy mới có dịp lần đầu tiên được góp mặt trên forum VNNTU, trước là để giới thiệu đôi nét về bản thân mình và partner, sau là một nguyên vọng nhỏ nhoi là mong bà con ủng hộ nhiêu hơn nữa....
....................................................................................

Trích thư viết cho Duyên

"Tôi , xuất thân tư một gia đình tiểu tư sản đã có 5 đời làm ăn buôn bán ở đât Hà thành, những tinh hoa văn hóa của mảnh đất thiêng hội tụ cả trong con nguòi này. Phong cách trẻ trung, thanh lịch, pha lẫn một chút phóng khoáng của tuổi đôi mươi càng làm tôn thêm vẻ đẹp vốn hiện hữu trong tôi.

3 năm đặt chân dến mảnh đẩt Singapore này với vô vàn những nỗi đam mê và niềm hi vọng ... ngày qua ngày... và mãi đến những giờ phút này khao khát cháy bỏng và rạo rực nhât cuối cùng cũng thành hiên thực... "Tôi đã tìm thấy em ... Chưa hẳn đã là yêu, chưa chắc đã là thich, nhưng mỗi khi có em kề bên thì tôi thấy đời này ko còn gì đẹp hơn nữa "

Em là ánh sáng chiếu rọi làm bừng lên niềm hi vọng trong tôi. Trươc khi gặp em, dường như, tôi chỉ sống với cái bóng của chính mình. ... Giờ đây, có em, tôi đă vượt qua rồi cái thời khốn khổ lăn lộn ấy... Không còn la Duy Đ..m', không còn là Tịnh, không còn là Khủng Long... và không còn là một số những cái man rợ như thế nữa. Giờ đây, tôi có thể hãnh diện mà xưng tên mình, MInh Duy, cùng em Ngọc Duyên cùng nhau vựot qua và chinh phục mọi thử thách cho dù khó khăn đến mưc nào....Đồng ý với anh, em nhé ! " ... Trước mắt thì cứ vượt qua vòng sơ loại cua CnC đã em nhi ? General
............................................VU MINH DUY ...................

Duy Điếm viết đây sao 8->
 
Đây, the lady killer. Xin mời bình luận. Stay tuned for more.

DD.jpg


Nói thêm, bài trên là của thằng bầu sô nó viết, ko phải thằng Vần nhà mình.

Vần đâu, bài này của tao mà mày ko đánh giá bài viết hay thì liệu hồn :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trích thư viết cho Duyên

"Tôi , xuất thân tư một gia đình tiểu tư sản đã có 5 đời làm ăn buôn bán ở đât Hà thành, những tinh hoa văn hóa của mảnh đất thiêng hội tụ cả trong con nguòi này. Phong cách trẻ trung, thanh lịch, pha lẫn một chút phóng khoáng của tuổi đôi mươi càng làm tôn thêm vẻ đẹp vốn hiện hữu trong tôi.



Trời ơi đến mức này rồi mà không thông báo cho ai hết cả :(( Duy ơi là Duy ơi :-w Ôi chao ... làm thay đổi con người ta đến thế này sao 8-> 8-} ;)) Lãng mạn quá, ngưỡng mộ ngưỡng mộ ;) <:p
E hèm, nhân vật chính của chúng ta đâu rồi nhỉ, ra mặt cho tớ hỏi cái ;)) để còn biết đường thứ 7 này đến cổ vũ chứ. Có phải mang poster gì gì ko ;;) rồi hình thức vote thế nào :-?? địa điểm \:d/ có cần đến sớm nhận chỗ ko...:D

Em Na spam nhanh quá mình post chậm hơn :D Thế là từ nay tôi đã mất đi 1 người bạn, Lã đã mất đi ... 1 người yêu, nhưng bù lại có lẽ Duy Đ**m đã tìm được hạnh phúc thực sự 0:) Chúc cho DnD trở thành CnC và đó mới chỉ là bước đầu thôi 2 bạn nhỉ <:p
 
Back
Bên trên