Đi chơi Thụy Sĩ
Cả nhà yêu quí,
Tớ vừa lết được về nhà,ăn uống xong là online ngay để tường thuật lại vụ chơi bời ở chỗ Minh Tú, để mai bọn ấy đi đàn đúm nhớ dành ra 30 giây để tưởng nhớ về lũ bọn tớ tết này ko được về nhà
Lần này đến chỗ M Tú có Đức Anh, Nho Tâm và tớ ( A Tú ). Trung Quân và Hoa Mi cũng có lúc đã định đi rồi, nhưng mà T Quân phải ở nhà chăm vợ, còn Hoa Mi thì bận chăm sóc cái máy tính nên cuối cùng cũng ko đi được. Cả Cúc Cu lúc đầu cũng xí xớn bảo đi, nhưng mà sát ngày lại nói có việc bận nên cũng chẳng thấy tăm hơi đâu cả...Vậy là chỉ có 4 đứa bọn tớ, tức là M Tú chủ nhà và 3 đứa ham chơi tham gia vụ đàn đúm ở Thụy Sĩ này
Ờ, lần này bọn tớ đi kinh khủng lắm, nếu kể chuyện những chỗ đã đi thì hết cả ngày mất. Căn bản là có Minh Tú là guide "xịn", thêm Tâm và Đức Anh lúc nào cũng máu mê đi chơi : núi thích, hồ thích, bảo tàng, phố cổ...cái gì cũng thích nên đi chơi cả tuần, mỗi ngày đi chừng 1, 2 thành phố gì đó và trung bình ở trên tàu chừng 3, 4 tiếng mỗi ngày, đi bộ khoảng 5 cây số /ngày, ảnh chụp ngày khoảng 400 cái :-s. Kết quả là sau 7 ngày ở TS, ai ai cũng hể hả vui mừng, tí tởn sung sướng vì được đi chơi nhiều và có nhiều ảnh đẹp về khoe/dọa mọi người, và đứa nào cũng bị viêm họng sổ mũi vui tệ
)
Ngày đầu tiên M Tú đón ĐA và tớ ở Geneve, gặp lại bạn mừng ghê...Thêm nữa bây giờ bọn tớ là hiện đại lắm, còn ôm hôn thắm thiết nữa ( ở pháp gọi cái đó là bisous ), Pháp bisous có 2 lần, Thụy Sĩ bisous những 3 lần liền làm tớ bisous M Tú rồi lại còn phải bisous lại nữa, nhà quê đến là chán :">...Xong rồi 3 đứa đi quanh quanh ở Geneve, vòng qua vòng lại cái hồ một lúc. Cái hồ đó bình thường đẹp lắm, nhưng mà hôm Noel trời lạnh cóng xám xịt nên cũng bớt thơ mộng đi 5, 6 phần
(. Tối thì đi đón Tâm ở sân bay rồi ăn xúc xích pho mát ( nghe nói toàn là đặc sản các vùng Thụy Sĩ M Tú mua để đãi bọn tớ, thật là cảm động ghê
)
Ngày thứ 2 bọn tớ loanh quanh ở Zurich và đi wandering trong rừng (gọi là rừng nhưng mà cũng chẳng có mấy cây, hoặc cũng có nhiều cây đấy nhưng mà chẳng có lá gì cả
, nói chung là ko rậm rạp huyền bí như là rừng Cúc phương ở nhà ) Được cái là leo lên một cái tháp cao cao gió lạnh buốt xương tuyết rơi trắng xóa và người thì tưởng chừng như sắp đóng băng để chụp ảnh, kể cũng thú vị lắm
Ngày thứ 3 tụi tớ đi xuống phía Tây nam của TS, lên một cái núi cao khoảng 3000 m gì đó để chụp ảnh của một cái đỉnh núi khác tên là Mattehorn-biểu tượng của TS ( ảnh tớ ko có bây giờ, chắc để M Tú hoặc ĐA post ảnh lên sau vậy
) Bọn ấy cứ tưởng tượng cái cảnh Đức Anh, Tâm và M Tú nhảy lên như choi choi, đấm ngực như Kingkong, gào toáng lên trúng số độc đắc thì biết là các bạn ý sung sướng như thế nào rồi
Còn tớ thì cũng thích đấy, nhưng mà dù sao thì tớ vẫn khoái chỗ nào ấm áp hơn là đỉnh núi lạnh lẽo, tớ chẳng cần phải lên đỉnh Himalaya mới cảm thấy vui vẻ sung sướng như là các bạn ý
Ngày thứ 4, bọn tớ đi bảo tàng khủng long và bảo tàng mỹ thuật Zurich. Ở bảo tàng khủng long có một cái thùng rác rất dễ thương có vẽ hình khủng long ngộ nghĩnh lắm...Thế là từ đó tớ đã quyết tâm làm bộ sưu tập ảnh "A Tú và thùng rác ở Thụy Sĩ " để cạnh tranh với bộ sưu tập ảnh đồng hồ của Đức Anh
Ngày thứ 5, các bạn ý đi thác sông Ranh và vùng dọc theo sờ sông, tớ ở nhà ngủ và đi dạo quanh ngọn đồi ở chỗ nhà M Tú ở...Ấy mà quên chưa nói, nhà M Tú nằm ở trên đỉnh một ngọn đồi đẹp lắm, trường M Tú thì nhìn bên ngoài cứ tưởng như bảo tàng, đẹp hết chỗ chê luôn
Ngày thứ 6 tụi tớ đi thuyền trên hồ Luzern và chơi trong thành phố Luzern ( nghe M Tú kể thì đây là chỗ khai sinh ra nước Thụy Sĩ, tức là về ý nghĩa lịch sử thì rất là nhiều đấy
) Cái thành phố này có cái hồ, trong hồ có rất nhiều thiên nga và vịt...Thế là Minh Tú lấy phần bánh mỳ - suất ăn trưa cả bọn tớ để dụ dỗ đám thiên nga đến chỗ M Tú chụp ảnh, quả thật làm một hành động tự lăng xê rất là kinh khủng đấy
) Bọn tớ còn qua bảo tàng Picasso, xem được một đống tranh và mấy cái ảnh Picasso mặc quần đùi nhún nhảy , trông ngộ nghĩnh phết
Ngày thứ 7 tụi tớ đi chơi vùng nói tiếng Ý của Thụy Sĩ, qua một cái nhà thờ rất đẹp, một cái hồ cũng rất đẹp, chụp ảnh được con bò của bảo tàng socola ( đóng cửa), và đặc biệt nhất là chạy được đến một cái pháo đài cực to ở Bellinzona để chụp ảnh trong 40 phút chờ tàu về Zurich. Sau lần này tớ phải công nhận Tâm và Đức Anh rất máu me đi chơi đấy...Hai bạn ấy nói thế này : bây giờ chưa vợ con gì thì phải tranh thủ đi chơi, sau này lấy vợ rồi thì sao còn đi chơi được nữa
. Thêm nữa tiêu chuẩn người yêu/vợ của Tâm và Đức Anh là như thế này : thích nấu ăn, nấu ăn ngon và thích đi chơi...Còn tớ nghĩ chắc phải bổ sung thêm cái này nữa : ko thích đánh bài, ko thích nói chuyện riêng và ko cho quá nhiều muối vào đồ ăn, nhỉ Tâm với ĐA nhỉ
) =))
Sáng nay là ngày cuối cùng rồi, bọn tớ chẳng đi chơi đâu cả, chỉ ăn sáng với nhau rồi ra ga lên tàu về nhà. Đức Anh và tớ về buổi trưa, còn Tâm thì chiều mới bay. Mấy ngày đầu tiên tớ cứ nghĩ một tuần là dài lắm, nhưng mấy ngày cuối cùng lại thấy thời gian trôi thật là nhanh. Tối nay đi chợ muộn, lúc chờ bus tự nhiên buồn ghê, thấy tiếc mấy ngày tụ tập vui vẻ ở TS
Năm mới rồi đấy, chúc cả lớp mình một năm vui vẻ, có nhiều quyết tâm mới
và thấy cuộc sống có nhiều điều thú vị
Một lúc nào đó được gặp lại cả lớp thì chắc tớ thấy vui lắm đấy :x