Ủa.sao dạo này chẳng có ai lên sôlô nhỉ.Forum lớp vắng như chùa bà đanh vậy.
Thôi để mình vào đây solo 1 tẹo vậy.
Tình hình 20/11 vừa rồi có 6 bạn đến chơi nhà thầy Khải đen.Đó là những bạn chưa đi thăm thầy đợt trước.Hôm đó vui phết,cuộc nói chuyện tào lao với thầy và cả nhóm thật rôm rả và rất cởi mở.Riêng có Phong phắc khi rót nước mời thầy và anh em có vẻ hơi lúng túng,cậu ấy run tay lắm.
Chắc có lẽ là ở nhà quen đc mẹ chăm sóc,chẳng phải đụng tay đụng chân làm gì,suốt ngày chỉ có ăn,ngủ,chơi và học.Do đó đâm ra luống cuống trong tình huống đó.
)
Riêng có lớp trưởng Thuận ko thể đi đc vì bận làm trưởng ban tổ chức lễ hội ở trường Ngoại thương.Oai ra phết.
Hôm đến chơi nhà thầy,phải nói thật là tớ rất ngạc nhiên về 1 bạn gái lớp mình trong nhóm.Đó là Bình boong.Trời ơi,lâu ko gặp.Bây giờ thấy Bình boong xinh xắn hơn trước bao nhiêu,lại trông chững chạc và người lớn lắm.Ko còn vẻ trẻ con như hồi cấp ba nữa.Bây giờ thì đúng là 1 thiếu nữ đang dần trưởng thành rùi.
Nói chung hôm đó gặp lại các bạn tớ thấy rất vui mừng,vì bạn nào cũng lâu ngày ko nhìn thấy mặt rồi.
Hôm chủ nhật vừa rồi ở Ngoại Thương có tổ chức ngày hội âm nhạc.Very interesting các cậu ạ.Bên NThương có vẻ rất có thế mạnh về màn nhảy nhót.Các em ở đó nhảy đẹp lắm,lại hot nữa chứ.Trang phục rất ấn tượng.Váy ngắn vừa đúng tầm mắt.Phải công nhận là đêm hội tập hợp nhiều bạn nữ xinh thật.Tớ vào đó cứ như con nai ngơ ngác,lạc vào giữa một rừng hoa đẹp.
)
Hehe,hôm nay vừa thi xong 1 môn nữa rui.Thôi ta lại tiếp tục lên đường,có gì thông báo với cả nhà sau.
Các bạn nào có dự định Noel này về thì post lên Forum hoặc Yahoo để bọn tớ ở đây còn biết nhé mà đến chơi,chứ đừng có im hơi lặng tiếng mà kẻo anh em trong nc lại trách móc sau này.
Chào cả nhà.