Lớp Toán 1 thân yêu !

Có lẽ tớ đi ... 2 mình, có lẽ là bời vì không biết bạn Hương có đi làm trong dịp Noel không.
Tớ khoái đến Zurich trước đêm 24. Ngày về thì còn tùy gia chủ và lịch đi chơi tụ họp thế nào, qua năm mới bên Thụy Sĩ cũng hay đấy nhỉ :D.
Tớ chưa xem chuyện tàu xe thế nào, nhưng tớ nghĩ là không phức tạp lắm. Tụ họp được là tốt rồi, nên tớ nghĩ ngày đi về chủ yếu là tiện cho mấy bạn bên Anh.
 
Này có ai có biết là có thể thu xếp được vụ skiing hay không nhỉ?
Nghe nói là khó đúng không?
 
Vừa lên Google chẳng thấy cái ski station nào ở gần Zurich cả...Ko biết là ko có cái nào thật hay là vì mình ko biết cách tìm :))
 
Chuc mung sinh nhat Trung Dung nhe, chuc ong cham hoc cham lam, an ngu dieu do.



Anh Tu bay nao, to ung o 2 tay n chan cho vu di Thuy Si Chrismas nay day. Ca nam ngoai ru ru o Lyon, don het doan nay den doan kia, trong khi minh thi chang di dau ca.
Quoc sang dot nay di cho no xom, co viec gi lam som som truoc Noel de.

Quen, chua chuc mung Minh Tu vu di Thuy Si :D O ben day co dan dich gi khong? Nam nay to vao Musique-Etudes roi, hoc piano trong truong 1buoi/tuan :)

@Trung Quân: hì, cảm ơn. Đàn địch thì chưa, phải từ từ đã, mà chắc cũng chả đủ thời gian học đàn.
@Trung Dũng: Chúc mừng sinh nhật ông nhá, dù hơi muộn :D. Chúc ông học hành, công việc, sức khỏe tốt. Thỉnh thoảng liên hệ tí nhé.
 
@Minh Tú: chủ nhà chuẩn bị nhé, vậy là đã có 5(6?) người: tớ,cậu, Đức Anh, Anh Tú, Trung Quân. Hi vọng là có thể tăng thêm.

@tất cả những ở Thụy Sĩ giáng sinh này: bây giờ quyết định ngày nào chứ nhỉ, ngày nào là ngày chậm nhất phải có mặt( 24?), ngày nào giải tán. Cái này cũng phụ thuộc Minh Tú nữa( nghỉ từ 23/12 đến 2/1 đúng không?), chắc phải chuồn trước 2/1. Bên Pháp vé tàu chắc dễ nhưng từ Anh sang thì tiền vé phụ thuộc nhiều ngày đi.
Vụ nhà ở thì chắc ai cũng phải mang một cái túi ngủ.
Tớ nghĩ là có lẽ nên chuẩn bị một chút trước định đi đâu. Năm trước có đứa bạn tớ đi 8 thành phố trong 5 ngày8-} . Chúng ta có định phá kỉ lục đó không hay là cứ nhẩn nha tùy hứng thôi?
Xịch, tạm thế. Tớ phải đi hỏi thủ tục đăng kí phòng đây, vì ở chỗ tớ bạn bè đến ở hơn 3 ngày thì phải đăng kí. Phòng tớ chỉ được chứa chấp thêm 1 đứa thôi, nên chắc phải thuê thêm phòng.

Về thời gian thì tớ rỗi từ 23/12 (thứ bảy) đến hết 2/1 (thứ ba) nên bọn ấy đến lúc nào trong khoảng thời gian đấy cũng được. Riêng ngày 2/1 thì có lẽ tớ muốn dùng để chuẩn bị quay lại công việc hàng ngày nên bọn ấy ở lại đến sáng thì vẫn ok. Cái chính là bọn ấy muốn sang đây bao lâu, khoảng 4-5 ngày thôi hay 1 tuần từ Giáng sinh đến năm mới.

Tiện thể cũng hỏi ý mọi người muốn làm gì. Từ đấy quyết định tụ tập bao lâu, đi đâu rồi mới chuẩn bị được. Hiện tại có mấy cái ideas của mọi người thế này:
- Skiing: Đối với tao hơi khó, vì tao chưa đi skiing bao giờ cả.
- Chỉ thăm Zurich thôi: Cũng có nhiều cái hay phết.
- Đi vòng quanh các thành phố: Nếu thế thì phải chuẩn bị chỗ ở kĩ hơn, không thì thành một đoàn các cô, cậu bé bán diêm thì vui :)) . Thích nhanh cũng được, vì có lần tao đã đi vòng quanh phần lớn các thành phố chính của Thụy Sĩ trong có 1 ngày rồi :)>- , nhưng mà mệt.
- Wandering: Cái này cũng được.
 
Christmas này chỉ ở Sing chỉ có Chi và tớ về thôi. Lã và Vần năm 3 rồi chắc muốn ở lại làm thêm, còn Tá thì Tết âm mới về (hình như đúng 30 Tết thì phải)
Thi xem ở đâu tụ họp đông vui hơn nào ;;)
Chúc mừng sinh nhật Tá + Ếch Sún + Trung Dũng :D
Ở VN với ở Sing thắng là cái chắc. Cái vụ tụ tập của bọn tớ bên này nghe rôm rả thế thôi, chứ thật ra là vì hàng ngày buồn lắm nên phải gặp nhau tụ tập thôi. Tiện thể hỏi thăm các bạn bên Sing thế nào? Có gì hay từ hồi mới sang ko?
 
:(( :(( :(( :(( :(( mọi người bàn kế hoạch đi chơi xôm xả quá, lam em buồn tủi em chán quá, bên My như *** ý tụ tạp khó ma mọi người chẳng có kế hoạch đi chơi đâu cả. Chỉ thấy tủi thân thôi, tốt nghiệp tao sẽ sang Châu Âu xin việc làm ăn va kiếm tiến bác nào cos kế hoạch làm ăn bàn với em nhé.
Tốt nghiệp năm sau bao nhiêu dự định, đẩu tiền kiếm việc ở bên Đức hay Pháp, rồi làm ăn...đưa vợ con sang bên đấy luôn:)) :)) :)) :)) :x :x :x

Tao tưởng bên Mỹ nhiều học sinh Ams lắm cơ mà, chẳng nhẽ lại ko tụ tập?
-------------

@Minh Cu:sao mày về trái mùa thế, hè ai cũng về thì chẳng thấy mày đâu. Tao khuyên mày đổi vé sang Thụy Sĩ chơi đi.
Mà bây giờ chẳng chỉ riêng châu Âu, Mĩ Sing Việt Nam cũng sang Thụy Sĩ hết Christmas này cho nó xôm tụ:))

Ặc, kêu trời :((
-------------

Cũng có thể đến lúc đó tao đã giải quyết xong rồi, khả năng vẫn đi là 20% :( Tóm lại thằng Giới Tính cứ chuẩn bị thừa 1 suất cho tao :D Còn tao thế nào trước hè cũng gặp ku ATú ạ :)

Tùy mày. Nếu mày vẫn sang được thì báo cho tao nhé.
 
Chuyện chuẩn bị trước đi đâu tớ đồng ý. Minh Tú lo vụ này một mình hay có cần bọn tớ giúp một tay thì cứ nói nhé :D
Còn đi chơi thì loanh quanh trong Zurich có được ko ? Nếu tớ ko nhầm thì vé tàu xe ở Thụy Sĩ rất đắt, hơn nữa Noel người ta toàn ở trong nhà chứ ko có phố xá nhộn nhịp như Tết ở nhà đâu ( năm ngoái Tâm sang Lyon chắc cũng biết rồi :D )
Năm ngoái tớ sang Geneve tháng 11, trời lạnh kinh khủng và chẳng có hoa hoét gì cả, ra hồ thì gió lạnh thấu xương -> đi chơi xong về suýt ốm :))
Ừ, nếu bọn giúp được thì giúp. Chẳng hạn chuyện ăn uống tớ cũng chưa biết ra sao. Nếu Anh Tú giúp được vụ này thì đỡ.

Chuyện tàu xe thì tùy theo mình đi ít hay nhiều sẽ có các loại vé và chế độ giảm giá tương ứng, nên ko phải lo nhiều. Biết sơ qua đi đâu làm gì là tớ có thể chuẩn bị được.

Tháng 11 thì là cuối mùa thu rồi nên lạnh là phải hì :p.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tớ đi trượt tuyết một lần rồi, chưa gãy tay gãy chân gì cả :D
Trượt tuyết thì vui phết nhưng mà tớ nghĩ khá tốn kém + ko có người hướng dẫn. Cõ lẽ bọn mình đi thăm thú Zurich + tụ tập + thừa thời gian thì đi một hai thành phố khác nhỉ. Chắc là Zurich có một cái quảng trường nào đấy to to bắn pháo hoa để dân tình tập trung đón năm mới kiểu như New York hay Paris ha, tớ khoái mấy vụ đếm ngược.

@bọn Lyon : lần này nhà quê lên tỉnh đấy nhỉ. Ở Lyon chẳng mấy khi có dịp chen lấn. xô đẩy :biggrin:
 
Mày về VN rồi còn ai ở bên Nhật mà dẫn các bạn đi trượt tuyết hả Minh Ku? :))

Tao thì năm nay chắc ko về được rồi. Còn thằng Vần thì chắc là có về đấy, nhưng nó chưa mua vé.
 
Tiện thể cũng hỏi ý mọi người muốn làm gì. Từ đấy quyết định tụ tập bao lâu, đi đâu rồi mới chuẩn bị được. Hiện tại có mấy cái ideas của mọi người thế này:
- Skiing: Đối với tao hơi khó, vì tao chưa đi skiing bao giờ cả.
- Chỉ thăm Zurich thôi: Cũng có nhiều cái hay phết.
- Đi vòng quanh các thành phố: Nếu thế thì phải chuẩn bị chỗ ở kĩ hơn, không thì thành một đoàn các cô, cậu bé bán diêm thì vui :)) . Thích nhanh cũng được, vì có lần tao đã đi vòng quanh phần lớn các thành phố chính của Thụy Sĩ trong có 1 ngày rồi :)>- , nhưng mà mệt.
- Wandering: Cái này cũng được.

Wandering là cái gì thế Tú ?
Planning thì làm trước một tuần là được rồi, Tú ko phải lo đâu ;) Tú cứ coi như là bọn tớ đến ngày 23, đi sáng mùng 2 hoặc tối mùng 1 đi.

@ Quân : tin buồn, hôm trước tớ nhầm, sáng nay xem lại mới thấy tiền vé tàu Aller-Retour là hơn 100 eu :(( Đi tàu mất 9 tiếng đó :(

@Quốc : ku đặt vé máy bay sang Thụy Sĩ chơi với mọi người đi, tháng 4 chắc tao ko qua được Anh đâu :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Minh Tú:
Chuyện nhà ở thì tớ nghĩ 1 phòng cũng đủ rồi, vì chỉ có độ 6-7 người, cùng lắm là 2 phòng. Ví dụ phòng khách nhà Minh Tú mỗi đứa mội cái túi ngủ thì dư sức nhét đủ hết. Cái luật 3 ngày với 2 người tối đa thì ở đâu cũng có nhưng ai cũng lách cả. Nếu bị phát hiện thì chỉ có lo bảo vệ với dọn phòng. Bảo vệ thì chắc nó cũng chẳng vào phòng làm gì trừ khi mình quá ồn ào. Dọn phòng thì thông thường Giáng Sinh đều nghỉ(ấy thử hỏi lại lớp trên xem),mà nếu có làm thì đều có giờ cố định, đến giờ đấy thì cả lũ đi dạo là xong :)). Minh Tú thấy có khả thi không?
Về chuyện ăn uống thì làm đơn giản thôi. Chắc chỗ cậu có bếp? Mà nếu đi chơi nhiều thì lấy đâu ra thời gian mà nấu nướng, chắc là phải mua đồ ăn nhanh. Hoặc mua sẵn mấy thùng mì gói hoặc mấy ổ bánh mì. Nói chung các bạn cũng nên chuẩn bị tinh thần thi thoảng nhịn ăn.
Về chuyện làm gì, tớ ủng hộ đi các thành phố khác. Đi được chừng nào phụ thuộc vào sức khỏe mọi người(đề nghị tất cả từ bây giờ chạy bộ 30 phút mỗi ngày). Có thể cứ một ngày đi các thành phố khác, một ngày nghỉ ngơi wandering(là cái gì vậy?) ở Zurich. Từ Zurich đến các chỗ khác chắc chừng mất 3h?, có thể 7 giờ xuất phát, 10 giờ đến nơi, đi lại đến 6-7 giờ chiều lên tàu đi về. Nếu cần thì tớ nghĩ cũng có lúc có thể vào tạm một cái hostel nào đó thuê mấy cái giường tầng ở tạm. Tớ vừa kiếm được một quyển guide, đợi tháng 12 tớ rảnh tớ sẽ nghiên cứu xem nên ưu tiên đi đâu rồi bàn lại với mọi người
Minh Tú đang bận thì không cần lo quá đâu, việc gì giao cho bọn tớ được thì cứ giao
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hê hê FORUM lớp mình dạo này sôi nổi vãi,các bạn post bài liên tùng tục.Lần đầu tiên từ khi tham gia vào FORUM tớ mới thấy vậy đó.
 
Wandering là cái gì thế Tú ?
Planning thì làm trước một tuần là được rồi, Tú ko phải lo đâu ;) Tú cứ coi như là bọn tớ đến ngày 23, đi sáng mùng 2 hoặc tối mùng 1 đi.

@ Quân : tin buồn, hôm trước tớ nhầm, sáng nay xem lại mới thấy tiền vé tàu Aller-Retour là hơn 100 eu :(( Đi tàu mất 9 tiếng đó :(

@Quốc : ku đặt vé máy bay sang Thụy Sĩ chơi với mọi người đi, tháng 4 chắc tao ko qua được Anh đâu :|

Anh Tú à, bọn ấy có Carte 12-25 đúng ko. Thẻ đấy không làm giảm giá vé từ Genève đến Zürich được, nên tiền vé đắt. Bọn ấy chỉ nên mua vé khứ hồi từ Lyon đến Genève thôi, còn sau đấy sẽ có cách để giảm giá vé từ Genève đến Zürich.
 
@Minh Tú:
Chuyện nhà ở thì tớ nghĩ 1 phòng cũng đủ rồi, vì chỉ có độ 6-7 người, cùng lắm là 2 phòng. Ví dụ phòng khách nhà Minh Tú mỗi đứa mội cái túi ngủ thì dư sức nhét đủ hết. Cái luật 3 ngày với 2 người tối đa thì ở đâu cũng có nhưng ai cũng lách cả. Nếu bị phát hiện thì chỉ có lo bảo vệ với dọn phòng. Bảo vệ thì chắc nó cũng chẳng vào phòng làm gì trừ khi mình quá ồn ào. Dọn phòng thì thông thường Giáng Sinh đều nghỉ(ấy thử hỏi lại lớp trên xem),mà nếu có làm thì đều có giờ cố định, đến giờ đấy thì cả lũ đi dạo là xong :)). Minh Tú thấy có khả thi không?
Về chuyện ăn uống thì làm đơn giản thôi. Chắc chỗ cậu có bếp? Mà nếu đi chơi nhiều thì lấy đâu ra thời gian mà nấu nướng, chắc là phải mua đồ ăn nhanh. Hoặc mua sẵn mấy thùng mì gói hoặc mấy ổ bánh mì. Nói chung các bạn cũng nên chuẩn bị tinh thần thi thoảng nhịn ăn.
Về chuyện làm gì, tớ ủng hộ đi các thành phố khác. Đi được chừng nào phụ thuộc vào sức khỏe mọi người(đề nghị tất cả từ bây giờ chạy bộ 30 phút mỗi ngày). Có thể cứ một ngày đi các thành phố khác, một ngày nghỉ ngơi wandering(là cái gì vậy?) ở Zurich. Từ Zurich đến các chỗ khác chắc chừng mất 3h?, có thể 7 giờ xuất phát, 10 giờ đến nơi, đi lại đến 6-7 giờ chiều lên tàu đi về. Nếu cần thì tớ nghĩ cũng có lúc có thể vào tạm một cái hostel nào đó thuê mấy cái giường tầng ở tạm. Tớ vừa kiếm được một quyển guide, đợi tháng 12 tớ rảnh tớ sẽ nghiên cứu xem nên ưu tiên đi đâu rồi bàn lại với mọi người
Minh Tú đang bận thì không cần lo quá đâu, việc gì giao cho bọn tớ được thì cứ giao

Cái chỗ tao ko có dọn phòng với bảo vệ, mà tự quản nên việc gì mình làm tất cả mọi người xung quanh đều biết. Cái phòng khách với phòng ăn thì nằm ngay cạnh văn phòng nên, è, hơi khó. Cái phòng của tao thì có thể ních 3 đứa vào được. Nhưng ko lo đâu, vì đợt đấy Giáng sinh chắc bọn sinh viên cũng đi nghỉ nhiều nên mình có thể mượn phòng bọn nó. Chỉ cần đăng kí là ok, khá đơn giản và ko tốn tiền.

Chuyện hostel thì cũng ko vấn đề gì, tao cũng biết cái Youthhostel ở đây, nhưng mà, è, khá đắt.

Từ Zürich sang các thành phố vùng nói tiếng Đức thì chỉ mất khoảng 1 tiếng, sang vùng nói tiếng Pháp hay Ý thì lâu hơn. Wandering là kiểu đi lang thang dã ngoại ở vùng rừng núi ấy (bọn mày có biết từ wanderer ko?), người ta bảo Thụy Sĩ là đất nước của wandering, mountain biking, mountain climbing với skiing mà.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ừ, cái vụ wandering nghe hấp dẫn đấy, nghe M Tú nói có cảm tưởng mình sắp đi chơi rừng Taiga ;))
Chuyện ăn uống thì đơn giản thôi : ở đâu có siêu thị, ở đó có đồ ăn được :D. Chỗ Minh Tú đi chợ có tiện ko ? Hi vọng là có một cái chợ bán đồ Châu Á ở Zurich chứ :)

À, mà từ Geneve đến Zurich mua vé thế nào hả Minh Tú ? Có đặt vé được trên mạng ko :D Mà sao ấy mới sang mà cái gì cũng biết thế 8-} tớ vừa xem vé từ Lyon đến Geneve thì thấy đúng là ko đắt thật :D

Về chuyện làm gì, tớ ủng hộ đi các thành phố khác. Đi được chừng nào phụ thuộc vào sức khỏe mọi người(đề nghị tất cả từ bây giờ chạy bộ 30 phút mỗi ngày). Có thể cứ một ngày đi các thành phố khác, một ngày nghỉ ngơi

Chuyện đi các thành phố khác thì ko có vấn đề gì :D nhưng mà cái chuyện chạy bộ 30 phút một ngày thì cậu nói thật hay là đùa đấy =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chi à.Chúc Mừng Sinh Nhật Chi nhé.Chi tiết lời chúc cậu có thể xem qua YM nhé.Nói ở đây ko tiện lắm,chuyện tình cảm mà hehe:)).
Nghĩ lại tớ thấy tiếc lắm vì chưa 1 lần nào đc dự sinh nhật cậu.Năm cấp 3 rồi thì đại học đều không đi đc vì lí do này nọ.Bây giờ cậu mà còn ở Vnam và tổ chức birthday party thì tớ hai tay hai chân đi liền,ko phải suy nghĩ gì hết.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Minh Tú:à thế thì cái trò wandering đấy thì tớ cũng chẵng lạ gì, ở Anh cũng phổ biên lắm. Nếu có cái gì để ngắm thì cũng hay, nhưng mà chọn được tuyến đường nào dễ đi, có nhiều cái để ngắm cũng không dễ. Với lại nhằm ngày giông bão thì xui.
Còn vụ nhà ở thì tao chỉ góp ý thôi, còn tùy mày quyết đinh.
@Anh Tú; cái vụ chạy bộ 30 phút thì tự ấy suy xét thôi. Nếu ấy đủ sức đi chơi 1 tuần liền từ sáng đến tối không cần nghỉ thì khỏi cần. Nếu không thì chắc là cần :))
@Chi: chúc mừng sinh nhật Chi luôn, khi nào gặp để tớ tặng cậu thêm cái cây nữa.
 
Cảm ơn QTung, tớ rất xúc động khi nhận được nhũng lời chúc rất chi la "tình cảm" của ấy:D. Đợi đến khoảng vài năm nữa QT a, đến lúc đấy ấy phải mang cả vợ con hoac bạn gái đến chúc mừng sinh nhật tớ nữa nhé;)

Nho Tâm a,hôm nọ tó đang chat với ấy thì yahoo của tớ bị lỗi nên không biết sau lúc đấy ấy có nhận đuoc tin nhắn ko. Tiện thể, nếu dạo này ai đang chat với tớ mà tự dựng không thấy tớ nói gì thi cũng đừng giận vội nhé:D. Lại nói về chuyện cái cây, sau khi tớ khoe với ấy thì sáng nay nó đã héo mất rồi:( và tớ đành phải chia tay với nó . Tớ sẽ đợi một cái cây khác của ấy;). Cảm ơn ấy vì lời chúc mừng sn:)

Cuối cùng cảm mơn các bạn vì đã nhớ đến sn tớ. Yêu cả nhà mình:X
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên