Thế hả MA.Tuyệt thật.Thế là bọn tớ sẽ được gặp lại cậu sớm hơn nhiều so với dự tính của tớ.
) Vui quá đi mất.Vì hình như Noel này cũng là lúc Chi và NA về mà.
Bình boong lâu rồi ko gặp nhỉ.Hôm nọ gặp nhau tình cờ trên phố Cát Linh,cậu nhìn thấy tớ mà cứ lờ đi như ko biết gì.Chán thật.Tớ phải gọi cậu thì cậu mới chịu dừng xe.
) Chắc lúc đó đang vội chăng?Thỉnh thoảng gặp nhau trò chuyện nhe.Ít khi gặp nhau quá dù ở ngay HNội.
Về vụ làm blog riêng cho lớp thì theo tớ các cậu cứ để từ từ để khi nào tớ trở thành điều hành viên ở HAO này đã rồi lúc đó hãy chuyển.
)
Lý do là vì tớ mới chân ướt chân ráo vào Forum này được 10 ngày mà.Sao chưa gì đã vội vã vậy hả các bạn?
À mà forum của lớp mình
toan0104.tk vẫn hoạt động đấy chứ.Nó có bị died đâu nhỉ.Chắc mọi người ko quan tâm nhiều tới cái forum đấy nữa.Ai bây giờ cũng bận cả và có lẽ là forum lớp dưới mái nhà chung HAO thân thiện và gần gũi hơn cái kia.
Tuần này bận quá.Mãi mới lên post bài được các cậu ạ.
Tớ vừa đi sang trường Kinh Tế Quốc Dân chơi tối thứ hai vừa rồi,nhân dịp trường này kỉ niệm 50 năm ngày thành lập.Hôm đó đông vui thật.Mình sống 2 năm ở Bách Khoa,quen nhìn thấy các boys.Bây giờ sang Kinh Tế thấy nhiều girls quá.Hơi choáng váng.
)
Nhưng cả buổi tối hôm đó chẳng gặp bạn nào lớp mình cả.Đài,Chô,Đào, Thùy Linh đều ko thấy đâu.Đông người quá!
Tớ bây giờ đang tham gia nhóm làm hội trại của khoa CNTT.Ngày 13,14 tuần này sẽ tổ chức đại lễ hội kỉ niệm 50 năm trường BKhoa HNội.Sẽ có 1 đêm nhạc Overnight ở ngoài trời,do chính sinh viên biểu diễn.Hoành tráng vãi...
Chắc là Trung Dũng ở phương xa cũng sẽ nhớ về trường mình nhỉ.Dù gì thì cũng 2 năm gắn bó mà.
Tớ đang cố gắng tìm mượn 1 cái máy ảnh để tranh thủ chụp mấy kiểu về lễ hội,.có thể là có cả mấy đứa ở BKhoa nữa như Phong phắc ,VHà,...
Nếu được thì sẽ gửi cho cả nhà xem rồi cùng bình luận nhé.