;
;
;
;
;
;
;
;
;
Phải nói rằng tớ rất là cảm động ;
khi được các bạn chúc mừng sinh nhật nhiều (lần) thế 0
Như tớ đã nói rồi đấy, mọi người muốn chúc tớ bao nhiêu lần trong năm cũng được
, miễn là đừng tính gấp đôi, gấp ba, gấp mấy chục lần số tuổi của tớ lên b-) Tớ sợ già lắm,
(
(
(
Cám ơn MTú này, QTùng này, Minh Anh này...tớ xin đính chính là sinh nhật thật của tớ là 14/8
, sinh nhật giả là 2/10
Thôi để tớ giải thích lại cho rõ ràng vậy. 20 năm 1 tháng 20 ngày trước tớ đã ra đời ở Thái Bình :> . Ngày xưa quy định cứng nhắc quá, 2 con liên tiếp bắt buộc phải cách nhau đúng 5 năm, nghĩa là đúng 60 tháng, nếu không sẽ bị cơ quan đuổi việc, cách chức, phạt... Nhưng tính ra thì chị em tớ cách nhau có 58 tháng thôi, nên khi mẹ tớ mang thai tớ thì người ta bắt phải bỏ :| Lẽ ra tớ đã không có mặt trên cõi đời này rồi (thế giới mất 1 nhân tài
), nhưng vì có 1 cô y tá mách mẹ tớ về quê sinh rồi khai giấy khai sinh muộn đi 2 tháng. Thành ra thực chất tớ sinh ra ở Thái Bình chứ không phải Hà Nội, và sinh vào ngày 14/8 :x chứ không phải 2/10. Khi tớ được 3 tháng mẹ tớ mới về, mọi người cứ đùa :"Con bé mới 1 tháng mà lớn quá nhỉ"
)
Chào mừng QTùng gia nhập HAO và forum 12 Toán :x Ấy có nhớ trung thu 2 năm trước 3 đứa tớ, Bình, Chi tình cờ gặp ấy, Phong và Hiệp ở Hồ Gươm không?
Trung thu cả nhà có đi chơi đâu không :x , có gì hay nhớ kể nhé. Tớ cũng sắp thi giữa kỳ rồi, nhưng thế nào tớ cũng vẫn chơi trung thu b-) Thi thì kệ thi chứ