Chào cả nhà, tớ vừa ở chỗ Nhật Minh về. Đi Toulouse cũng vui, nhưng nếu mà đi đông hơn một tí thì vui hơn (lúc đi tàu đỡ phải đi một mình, ko sợ bị lạc
)
Tớ đến Toulouse trưa thứ 5, sáng CN về. Toulouse be bé xinh xinh, nhà cửa thì toàn màu hồng, có nhiều cây và nhiều bãi cỏ rộng, có một con sông chảy qua thành phố gọi là sông Garon. Sông này bé hơn sông Hồng, nhưng mà được cái nước nó màu xanh xanh, hai bên bờ sông có bãi cỏ rộng và có nhiều cây trông rất đẹp. Thêm nữa là mấy cái cầu ở Toulouse thì đều khác nhau hoàn toàn và khá đẹp, nhìn mấy cái cầu cũng đã thấy thích rồi...
Tớ ở KTX của INSA cùng với bạn Nga (bạn này ngày xưa học cùng lớp với Chi và Thuận ở NT thì phải). Vì là Nhật Minh hết mất cả thuốc becberin nên tớ ko dám nấu cơm, vì thế cả mấy ngày liền được thưởng thức tài nghệ nấu ăn của Nhật
Trứng đúc thịt, thịt xào, thịt rán, thịt kho, tuốt tuồn tuột Nhật Minh chơi hết...Phải nói là từ ngày sang Pháp trình độ nấu ăn của các bạn trai lớp mình đã đạt đến trình độ siêu hạng đến mức tớ phải ngước mắt nhìn các bạn mà ngưỡng mộ và học tập ;
Suýt nữa thì tối thứ 7 tớ còn được ăn bánh chuối nữa kìa, nhưng mà vì phải đi ngủ sớm để hôm sau đi sớm nên hụt mất món này, bây giờ vẫn còn thấy tiếc tiếc
)
Thôi, bây giờ tớ đói rồi phải đi ăn cơm đây. Ảnh thì chắc vài hôm nữa tớ mới post lên được
. Cả lớp mình vui vẻ nhé, nhất là Minh Anh thì thi tốt nha (ấy thi giữa kì tiếng Nhật hả
).
PS : cái tin bọn nó bảo là cái em gì gì là bạn gái của Nhật là sai bét đấy. Nhật bảo tớ là ngày đêm Nhật vẫn mong nhớ và nghĩ đến Bình đang đợi Nhật ở nhà. Bình mà đọc được cái này chắc là xúc động lắm đây