Lớp Toán 1 thân yêu !

Lớp không tự thông cảm,không tự hiểu thì ai hiểu cho đây,ai thông cảm cho đây...Đừng nói những câu vô nghĩa như thế Tú ạ
Mỗi người học 1 trường,mỗi người 1 nơi,giờ cao su...đấy chỉ là những lí do lãng nhách,những lí do chỉ để bao biện,có mấy ai hiểu được cái bản chất của nó,hay chỉ có mình tớ là hiểu "sai",tùy.
Minh Anh này,cái chuyện có ít người đến hay đến muộn không phải là 1 vấn đề để mà nhận xét đúng sai đâu,cái cần biết nó ở chỗ khác.
Còn Chi,tớ nói điều này không biết đúng hay sai,có thể nó mang tính chủ quan,có thể tế nhị,có thể gây ác cảm,nhưng có lẽ là tớ sai,liệu có phải sau khi đọc xong bài tớ Chi mới "nỗ lực" rủ mọi người đi thăm cô,chắc là tớ nhầm,"bằng những nỗ lực của mình",đừng bao giờ tự đề cao mình như thế trước mặt người khác,còn nếu đùa thì không sao.Và tớ cũng không cùng quan điểm với Chi,cũng có nhiều lúc tớ cũng nghĩ chỉ cần 1 người hiểu mình,còn lại,mặc......nhầm,đó là 1 điều cực nhầm,quá nhầm 1 suy nghĩ chỉ để che đi những hành động của mình mà không vừa lòng người khác,và còn che đi nhiều lí do nữa,còn tại sao lại nhầm,chắc ai cũng hiểu,nên bỏ suy nghĩ như thế ra khỏi đầu,sẽ sống tốt hơn
Tớ đâu muốn làm căng thằng,và cũng chẳng có gì phải giữ hòa khí,chỉ đơn giản tớ coi như mình là 1 thành viên trong lớp,nếu bất cần,chả hơi đâu mà xổ ra như thế.
Và cũng đừng ai bảo tớ nên xóa mấy cái bài trên,hay đại loại tương tự như thế,hèn,tớ chả hối hận gì về những điều như thế.Thậm chí,còn nhiều điều mà tớ chưa muốn nói,nhưng có lẽ bây giờ không nên.
Thầy Khải đọc được bài này à,càng tốt chứ sao,mày ngại à Minh Anh,tao mong như thế,và tao cũng mong càng nhiều người đọc càng tốt
 
Lâu lâu không lên forum của lớp, mãi hôm trước mới thấy DA nói là trên này đang "ầm ầm" ra, thế là anh em gấp rút lên xem có chuyện gì.
Tình hình căng thẳng quá, tự nhiên các bạn lôi cái chuyện lớp mình ko có tinh thần tập thể ra mà nói, mỗi người có một ý chẳng ai chịu ai cả, cãi nhau làm cho cái forum loạn cả lên.
Tớ cũng muốn đứng ở vị trí trung gian để nói mấy câu, nhưng cũng chẳng biết nói gì, tớ chỉ nghĩ là cái forum này là phương tiện duy nhất để mọi người tụ họp lại với nhau, là chỗ để cho mỗi người giải trí, cho nên không lên làm cho forum trở nên căng thẳng.
Mong rằng bọn mình có thể chấm dứt vụ cãi vã này ở đây. Không bàn đến thêm nữa. Huy đã nêu ra ý kiến đóng góp cho lớp thì mọi người đều đã biết, còn việc có xóa bài hay không cũng chỉ là thủ tục thôi, tùy bạn ý.
Còn việc đi thăm cô địa thì lùi lại đến sau khi thi, mọi người đều có thời gian hơn. Đến lúc ấy mong rằng lớp mình mọi người tập trung cố gắng để đi thăm cô.
Thôi, tớ dừng ở đây thôi, chẳng biết nói gì nữa roài :D
@ Ai giu nhật kí lớp thì post lên cho anh em xem với nhé ( Tất nhiên là khi nào rỗi rồi ). Tự nhiên muốn đọc nhật kí lớp quá mà không biết làm thế nào :((.
BB cả lớp.
 
hê hê
lâu lắm không gặp Hoa Mìn,học hành thế nào cu?
muốn xem nhật kí lớp à,hè này mày về đi,tao kể chuyện đêm khuya cho mà nghe
học tiếp đây
 
Dang Khanh Huy đã viết:
Vần à,tao hiểu những điều mày nói,và tao cũng biết chắc rằng nếu không phải mày thì cũng sẽ có 1 người khác nói thế thôi,thậm chí có người còn chửi tao,không có vấn đề gì.Sống cùng nhau,học cùng nhau 3 năm,sống trong cái tập thể lớp ấy,tao thừa hiểu,tao hiểu nhiều điều, tao có thể nói rằng có những thứ về lớp mình chúng mày không thể hiểu bằng tao đâu.Chúng mày nghĩ tao tự tin quá mức hay kiêu căng,tùy,tao không quan tâm,tao tự biết những người có thể hiểu tao,tao nói như thế không có nghĩa là tao không cần chúng mày,bởi nếu tao không phải la bạn chúng mày,không phải là 1 thằng sót vào lớp mình thì tao đã đếch thèm nói.Nói thật,có những lúc tao đã coi như mình không phải là 1 thành viên của lớp,coi như chưa từng học lớp mình,tao đã coi như chả có gi phải quan tâm tới lớp,kệ,thích thế nào thì mặc,tùy.Vậy tại sao tao lại phải nói,và tao còn có thể nói thậm tệ hơn thế,nhưng làm thế thì được cái gì,có còn ra gì nữa không,1 thằng trong lớp lại đi chửi chính lớp mình,ai lại làm thế,nhưng đối với tao đó là điều cần thiết,ai chửi tao thì mặc.
Vần này,mày nói mày ở xa nên không hiểu được nhiều chuyện,mày nói tao hiểu lầm,cũng có thể,suy nghĩ của mày hay của người khác tao không can thiệp,chúng mày thấy nó sai,nó không đúng,tùy, nhưng đối với tao,nó không phải là 1 sự hiểu lầm,tao hiểu những điều tao nói,tao hiểu cái gọi là "hiểu lầm" ấy và tao cũng tin rằng có người cũng hiểu.Mày đừng lấy nhứng cái đại loại như thế ra để bảo tao thôi không nói nữa.Chả có vấn đề gì à,có đấy..Nhưng thôi,tao cũng chỉ nói thế thôi,tao cũng chả muốn nói nhiều làm gi,chỉ mong sao tao có thể gọi được lớp mình là "lớp",thế thôi...
Còn mày thích xóa bài tao viết đi thì tùy,còn tao sẽ chả bao giờ xóa đâu,còn nếu mày xóa,trong mắt tao,mày chả xứng đáng là 1 thằng đàn ông đâu,phải biết chấp nhận đi

:) :) ;;) ;;) ....Mấy tuần nay ko thấy email từ Hao có bài viết mới nên cung x ko vào đọc, tưởng forum đang frozen... Vào đọc mới thấy bài của Khánh Huy to tổ chảng :)) :))

Đọc bài của ông tôi thấy cũng có lý:

Thử hỏi,mỗi lần tập trung nhau để làm việc gì được mấy người,ai cũng lấy lí do này lí do nọ,hay là không có tinh thần,ma tớ cũng nói thẳng ra nhé,đúng là chả có cái đếch gì gọi là tinh thần cả,mấy tuổi rồi,nhục.Mà nói thật,tớ ghét nhất cái kiểu "thế mày có đi không? mày không đi hả,thế thì tao cũng chả đi đâu...."thế thì làm được cái quái gì.Đi chơi,không....họp lớp,không.....đến cả việc thăm cô giáo ốm cũng vậy,thế thì tinh thần vứt ở đâu,tình cảm vứt ở đâu,vào sọt rác"

Bênh giơ cao su thì bệnh kinh niên của lớp mình rồi, từ hôi trước đến giờ. Hẹn nhau trong khoảng 1 tiếng là chuyện binh thường. Nhưng cái đấy ko đổ lỗi cho sự mất đoàn kết của một tập thể được. Tôi thấy lớp đoàn kết đấy chứ, và chơi rất hòa đồng. Bằng chứng là lớp mình giờ ra chơi rất ít người ra xuống sân hay hay đa số là ngồi trong lớp, chỉ có le tẻ vài người sang lớp khác...... :)) :)) :)) chẳng biết có đúng ko

Lớp mình là 1 cái tập thể vất đi,không đáng gọi là 1 lớp,như thế mà gọi là tập thể à,hay nó chỉ là một hội quen biết nhau qua loa,gọi là biết mặt nhau,biết tên nhau,chấm hết.Thử hỏi,mỗi lần tập trung nhau để làm việc gì được mấy người,ai cũng lấy lí do này lí do nọ,hay là không có tinh thần,ma tớ cũng nói thẳng ra nhé,đúng là chả có cái đếch gì gọi là tinh thần cả,mấy tuổi rồi,nhục
Cái này 1 phần cũng đúng, nhưng tui nghĩ do ảnh hưởng của học hành căng thăng nên thời gian cung hẹp đi, nên mọi người ko quan tâm đến các hoạt động của lớp. Cụ thể là lớp 10 đó, đầu năm học người nào người nấy học hành rất trâu bò, đi chơi đi chiếc gần như là ko có trong tư điển. Ai cũng nghĩ là ko thể thua kém đúa này đứa kia được nên trong lớp mặt ai cũng cold ko ai muốn làm quen. Chuyện đấy đuợc giải quyết bằng chuyến tham quan của thầy Khải, nên tình hinh lớp cũng bớt căng thẳng hơn, mọi người cũng vui vẻ và đoàn kết hơn, ko như hồi đầu năm. Chuyến thăm qua là ý nghĩa và bao nhiêu là chuyên vui. Nhớ buổi đêm thầy Khải khua mấy đứa đi ngủ sớm, nhưng đua nào đua đấy ko thể ngủ được, mò sang phong nhau tụ tập đánh bài, tâm sự. Nhớ lúc Anh Tú gọi để sang " Họp" ;) :) để biết suy nghĩ, và tâm sự của từng đua---> so interesting but nobody introduced --> shy heheh hehe. Buổi đêm hôm đó chác là vui nhất mọi người chốn thày để đi tham hiểm, đi đến đâu nhà nào mà hơi tối cũng bào là nha Ma ---> :)) :)). Sang hôm sao là chuyến đi leo núi, lên đài truyền hình gì đó, ai cũng háo hức nhưng lên đến nơi thì thất vọng hoàn toàn chẳng có gì trên đó cả, nhưng cả lớp cũng chụp được bức ảnh làm kỉ niệm ( without thay Khải :) )
Đến năm lớp 11 thì lớp mình khác hẳn, Lớp đoàn kết hơn hẳn. Tôi vẫn còn nhớ chuyến đi tham quan hồi năm, nhơ thày Khải dạy chơi Black Jack ( Xì Rách ). Đua nào đua nấy ngồi gần đến 3-4 giờ sang để chơi rồi cuối cùng nằm bẹp xuống ngủ đến trua :)) :)) :)) . Mỗi người trong tim đều có hình tốt đẹp ve lớp thân yêu của mình nhưng ko ai nói ra :)) :))
Đấy là cách suy nghĩ của tôi vè lớp, kể mấy chuyện đó ra ko để bào chuaw cho việc lớp mình thiếu đoàn kết nhưng nó nói lên chỉ cần lớp là 1 tập thể hòa đông, mỗi người chơi với nhau tran hòa va tận hưởng quãng đời đẹp của tuổi học sinh trung học. Bầy giờ nghĩ lại còn thèm vì lên đại học, tính cách mọi nguời khác, chơi với nhau bằng những giao tiếp xa giao, rồi ai lại vào việc của người đấy
Ông thứ lấy ví dụ đã học với mình là một lớp đoàn kết... tôi nghĩ chắc là ko tại vì mỗi người có 1 cá tính khác nhau, và hơn nua sự gắn kết của các group trong 1 lớp sẽ dễ dàng hơn sự gắn của cả 1 lớp với nhau: vd Quang Duy- thân với Minh Duy, hoặc Thu Minh - Thu Hà, Tú - Ngọc Anh - Huyền Chi, hoặc là như ông thân với Lã vì cấp 2 học chung trường. Đấy là ý kiến phiến diện của tôi
 
Cãi nhau mà làm cái gì.

Tăng tình đoàn kết cái nào! Tin nóng hổi đây!!!

Bắt đầu từ 5/6, trường Ams mở lớp dạy võ mới -- Vĩnh Xuân Quyền của câu lạc bộ Vĩnh Xuân Ngô Gia Hoàng Pháp. Nghe nói có mấy cái khoái khoái kiểu như đến lớp phải vái thầy, vái sư tổ, vái thảm rồi mới được vào tập. Ở lớp còn có cả mộc nhân (thằng người gỗ) cho võ sinh tập nữa.

Bạn nào thích tập (học phí hình như xấp xỉ tiền gửi xe) hay đơn giản chỉ là đến nhìn cho sướng mắt thì 3 giờ chiều, Chủ nhật 5/6 đến nhà tập trường mình nhé.

Hi vọng anh em đi nhớ mang theo bạn gái (trong hoặc ngoài lớp) cho nó đoàn kết nhé. =;
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ê Châu,mày có thấy tao lấy chuyện giờ cao su để nói về cái chuyện đoàn kết không hả.Hòa đồng không có nghĩa là đoàn kết,ngược lại cũng vậy,hòa đồng không đủ tạo nên 1 tập thể lớp tốt,1 tập thể lớp đẹp,nó là suy nghĩ của tao,và tao cũng chả mong chờ ai khác cùng suy nghĩ,cái này nói nhiều lắm rồi,miễn bàn.Tất nhiên,những cái mày nói có thể coi như thể hiện 1 sự đoàn kết,mày nghĩ vậy,nhiều người nghĩ vậy,nhưng tao thì không,tại sao không thì có nói cũng bằng thừa.Sự gắn kết của các nhóm trong 1 lớp tất nhiên dễ hơn nhiều so với cả tập thể,nó không thể tránh khỏi trong bất kì 1 tập thể nào,nhưng đấy chính là 1 lí do mà theo tao thể hiện sự không đoàn kết,tại sao à,từng nhóm à,tốt thôi,chơi vui trong từng nhóm,càng tốt,nhưng lại không biết cách hòa hợp từng nhóm đó với nhau,không biết cách gắn kết nó,bởi chính vì cách nhìn người trong nhóm,cách nhìn những người khác,cách suy nghĩ về người khác của nhiều người trong lớp,cái này hơi trừu tượng,chắc chả mấy ai hiểu,rồi sẽ đến lúc.
Nói 1 cách đơn giản,bên ngoài nhìn vào thì bình thường,bên trong nhìn ra thì bất thường,hoặc ngược lại cũng thế mà thôi.
Chúng mày không muốn nói nữa thì tùy thôi,nhưng nói thật,nhiều người nói vô trách nhiệm bỏ mẹ,mà thôi,nói nữa chỉ thêm lăng nhăng,lại mất "tinh thần"
Đi thăm cô Nhung,được 5 đứa,làm 1 câu lãng nhách,"Thế là đủ rồi đấy",nhục,đừng hối hận....
 
Nói chung thằng nào ở VN mà hôm đó ko đi thăm cô N là đáng bị kiểm điềm lắm. Ra đây xin lỗi cả lớp đi !

Thằng Huy Cận bây giờ trình vẽ của mày đến đâu rồi ? Scan lên đây tao xem nào. Nếu được post cái hình mày vẽ cái con bé ở trong truyện "Tiếu ngạo giang hồ" ngày trước mày cho tao với Tuấn Tua xem lên đây nhé. Trông con đó sexy vãi.

Châu: cái vụ HỌP của A Tú, tự nhiên Tú hỏi "Định nghĩa tình yêu là gì" làm tao ngượng thấy mồ. Hôm đó tao với thằng Đào (hay thằng nào đó) bàn nhau trốn ra mà ko được.
Nhưng cũng từ vụ đó mới biết Hưng Xồm mới A Tú hợp nhau.

Ê Tú, thế bây giờ đã biết tình yêu là gì chưa ?

Hồi học chơi Black Jack thằng Đài ăn nhiều nhất, nghĩ lại mà tao thấy căm.

Thằng Hoa Mi nhắc làm tao nhớ, cách đây mấy năm tao định làm website cho lớp và trong đó sẽ bao gồm nhật ký lớp, bao gồm bản đã viết ngày xưa và những bài viết mới (nếu có).

Nhưng mà phải có đứa chịu type cơ.

Cho tao hỏi năm sau có đứa nào chuồn khỏi nuớc mình nữa ko ?
 
Trịnh Quốc Anh đã viết:
Nói chung thằng nào ở VN mà hôm đó ko đi thăm cô N là đáng bị kiểm điềm lắm. Ra đây xin lỗi cả lớp đi !

Thằng Huy Cận bây giờ trình vẽ của mày đến đâu rồi ? Scan lên đây tao xem nào. Nếu được post cái hình mày vẽ cái con bé ở trong truyện "Tiếu ngạo giang hồ" ngày trước mày cho tao với Tuấn Tua xem lên đây nhé. Trông con đó sexy vãi.

Châu: cái vụ HỌP của A Tú, tự nhiên Tú hỏi "Định nghĩa tình yêu là gì" làm tao ngượng thấy mồ. Hôm đó tao với thằng Đào (hay thằng nào đó) bàn nhau trốn ra mà ko được.
Nhưng cũng từ vụ đó mới biết Hưng Xồm mới A Tú hợp nhau.

Ê Tú, thế bây giờ đã biết tình yêu là gì chưa ?

Hồi học chơi Black Jack thằng Đài ăn nhiều nhất, nghĩ lại mà tao thấy căm.

Thằng Hoa Mi nhắc làm tao nhớ, cách đây mấy năm tao định làm website cho lớp và trong đó sẽ bao gồm nhật ký lớp, bao gồm bản đã viết ngày xưa và những bài viết mới (nếu có).

Nhưng mà phải có đứa chịu type cơ.

Cho tao hỏi năm sau có đứa nào chuồn khỏi nuớc mình nữa ko ?

Tao thấy lớp mình nên làm cai website cho lớp mình được đấy, thằng nào giỏi thì làm nhé, xong anh em đóng tiền mua host and domain ??
okie
 
Hôm đi thăm cô Địa thực ra cũng có nhiều người muốn đi thăm cô nhưng đúng hôm đấy thì lại sát ngày bên BK phải thi cộng thêm thời gian báo gấp quá nên không liên lạc được hết cho mọi người, chỉ có mỗi VHa Linh Huy Chi cộng thêm Thuận thế là đủ năm, kể cũng chán thật. Cô ốm nặng lắm rôi đang trong giai đoạn cuối, cô nằm liệt giường đã hơn tháng nay, bây giờ phải tiêm thuốc giảm đau được ngày nào hay ngày đấy, chồng cô bảo cô bị bệnh gan bây giờ đang di căn sang xương. Ông tớ đã từng bị bệnh này mà bệnh này đau ghê lắm nên đến khi bọn tớ đến thăm( tầm 8h30 tối) thì cô đang uồng thuốc ngủ nên o được gặp trực tiếp cô.
Phong bảo với tớ là muốn đến thăm cô nên định hẹn lớp mình đi dịp khác nhưng mấy hôm nay tớ đang bận thi rồi nên nếu bạn Huy rỗi thì hẹn lớp mình(liên lạc với Mtu nữa) đi dịp khác nữa chứ tớ sợ bọn tớ thi xong thì hơi muộn.
 
Bây giờ hẹn đi thì cũng dễ thôi,nhưng có lẽ lúc này chả mấy ai đi được,thôi đành đợi thi xong vậy,...mong là được.
Chúc mọi người thi tốt,và nhiều thứ tương tự như thế.
Thế nhé,hẹn lúc khác.
 
11 tới tớ về Việt Nam rồi, thằng Mai (Tuấn Dũng) cũng đi cùng chuyến. Lúc đó mà đi thăm cô địa nhiều khả năng tớ đi được, có gì cứ gọi điện cho tớ. Tớ thấy là cô ốm thế thì đến thăm không cần phải đi quá đông đâu. Thằng Vần đang bận việc, đến 25 mới về.

Còn vấn đề nhạc cổ điền, rất may là tớ đã nhờ được 1 bạn gái Singapore xinh xắn dễ thương burn hộ mấy cái CD rồi. Tóm lại là OK.

Quốc & Minh ku: Giờ trình tao lên cao lắm rồi :))
 
Thăm cô Nhung nên đến vào buổi sáng thì hơn nhẩy, lúc ốm đau thì về chiều, tối người ta mệt lắm. Số điện thoại của cô là 7181799, khi nào đi nên gọi đến nói trước tí, như thế đỡ lệch giờ mà lại gặp được cô.

Cuối năm thi mệt vãi, thở ko ra hơi.
 
Đỗ Thành Tôn đã viết:
Thăm cô Nhung nên đến vào buổi sáng thì hơn nhẩy, lúc ốm đau thì về chiều, tối người ta mệt lắm. Số điện thoại của cô là 7181799, khi nào đi nên gọi đến nói trước tí, như thế đỡ lệch giờ mà lại gặp được cô.

Cuối năm thi mệt vãi, thở ko ra hơi.
Hey Nhật tình hình thế nào cu vẫn khỏe chứ, hè ở lại Pháp hay về VN, còn mấy đứa bên đấy thế nào
Bây giờ còn chơi rubik ko ku? tao vừa mua còn rubik 5x5x5 xong xếp đã vât, con đây quay smooth mà heavy phết.... Đang cố gằng xếp nó đấy, nếu mày còn chơi thì anh anh em minh trao đổi thêm

cả lớp , have a good summer everyone
 
Lã Quang Duy đã viết:
Còn vấn đề nhạc cổ điền, rất may là tớ đã nhờ được 1 bạn gái Singapore xinh xắn dễ thương burn hộ mấy cái CD rồi. Tóm lại là OK.

QUOTE]
:) :) ko hiểu Lã lôi Bạn gái xinh đẹp vào đấy có vấn đề gì mờ ám ko? Kể cả bạn xấu thì cũng tốt bụng để burn đĩa cho cậu được muh hehe
 
@ Châu: Hè này tao đi hái hoa quả không về đâu... Bọn ở Lyon chắc là về cả thôi, hoặc là trước hoặc là sau khi làm thực tập... Rubique 5*5*5 mày cũng dám chơi à, tao cũng ko biết kiếm đâu ra cái tận 5*5*5, mà chơi chắc cũng vãi ra, thôi chả dại. Cái 4*4*4 tao cũng thỉnh thoảng, nhưng chả hỉu sao bi giờ nó nặng thế ko bít. Hè này có sang Pháp chơi ko, tao thì chắc bán mặt cho đất bán mông cho trời rồi, chả đi được đâu cả, hik.
Anh em lập web film đi, rủ thêm Vần Lã Chô,... để "tìm hiểu và trao đổi về những nền văn hóa mới", mày thấy có được ko? khè khè khè. Host free nhiều mà, ko cần fai mua đâu, phí.
@ Chi: Được được, vậy cứ để hình đấy nhé.
 
Đỗ Thành Tôn đã viết:
@ Châu: Hè này tao đi hái hoa quả không về đâu... Bọn ở Lyon chắc là về cả thôi, hoặc là trước hoặc là sau khi làm thực tập... Rubique 5*5*5 mày cũng dám chơi à, tao cũng ko biết kiếm đâu ra cái tận 5*5*5, mà chơi chắc cũng vãi ra, thôi chả dại. Cái 4*4*4 tao cũng thỉnh thoảng, nhưng chả hỉu sao bi giờ nó nặng thế ko bít. Hè này có sang Pháp chơi ko, tao thì chắc bán mặt cho đất bán mông cho trời rồi, chả đi được đâu cả, hik.
Anh em lập web film đi, rủ thêm Vần Lã Chô,... để "tìm hiểu và trao đổi về những nền văn hóa mới", mày thấy có được ko? khè khè khè. Host free nhiều mà, ko cần fai mua đâu, phí.
@ Chi: Được được, vậy cứ để hình đấy nhé.
Bên này ko có loại 4x4x4, 5x5x5, tao mua gần 30 đồng...loại 5x5x5 nặng kinh khủng, cầm 5x5x5 bây giờ quen, dung loại 3x3x3 thấy nhẹ hều hều, solution cua 5x5x5 ko có gì mới mấy có 7 step thì 4 step đầu thì giống cách làm 3x3x3 còn 3 step còn lại thì chưa thử ....
Hè này chắc chẳng đi đâu được, đang học mấy lớp summer để tốt nghiệp sớm, và chờ tiên mày gửi sang để sang Pháp hehe
 
Đỗ Thành Tôn đã viết:
@ Châu: Hè này tao đi hái hoa quả không về đâu... Bọn ở Lyon chắc là về cả thôi, hoặc là trước hoặc là sau khi làm thực tập... Rubique 5*5*5 mày cũng dám chơi à, tao cũng ko biết kiếm đâu ra cái tận 5*5*5, mà chơi chắc cũng vãi ra, thôi chả dại. Cái 4*4*4 tao cũng thỉnh thoảng, nhưng chả hỉu sao bi giờ nó nặng thế ko bít. Hè này có sang Pháp chơi ko, tao thì chắc bán mặt cho đất bán mông cho trời rồi, chả đi được đâu cả, hik.
Anh em lập web film đi, rủ thêm Vần Lã Chô,... để "tìm hiểu và trao đổi về những nền văn hóa mới", mày thấy có được ko? khè khè khè. Host free nhiều mà, ko cần fai mua đâu, phí.
@ Chi: Được được, vậy cứ để hình đấy nhé.
hOst free bandwidth ít lém, ko last được lâu đâu....Mà thằng nào giỏi thì lập website cho lớp mình đê
 
Hoàng Huyền Chi đã viết:
NMinh a to thay con cho nay trong ngo lam, dung thay hinh khac nha!
À Huyền Chi hay bạn nào đang giữ nhật kí lớp mình cho tôi xin 1 bản được ko, càng sớm càng tốt. Nếu có thì vất qua nhà tớ, tiền tôi trả
Điện thoại cho tiện liên hệ :) :) :)
Thank so much
 
Back
Bên trên