Lớp Toán 1 thân yêu !

cẩn thận không là mày múc nhầm em tây đen đấy Nhật ạ nếu thế thì hỏng cả đời,à không ,phải là hỏng cả 1 thế hệ.có câu:bố mẹ sai lầm là hỏng cả 1 thế hệ mờ
 
Hơn cả c...,chúng mày toàn bàn đến những vấn đề riêng tư,chả đứa nào thèm nói.Muốn khuấy động phong trào hả,nên học tập tao,chúng mày thật là...tởm,đốn mạt....
 
em xin lỗi một chút nha :)), cảm ơn các anh chị nhiều :)), cho em quảng cáo chút :p :

5/3 tới, AMS của mình có dạ hội, lớp 11T1 cũng có một gian hàng rất tuyệt vời, tên :
WHAT
rất thú vị, đặc biệt hứa hẹn nhiều điều bất ngờ và tuyệt vời, quí khách hàng sẽ đc phục vụ thật tận tình,..., :))những người bán hàng toàn là những thành viên đáng yêu của 11 Toán :x, mong mọi người đến mua hàng thật nhiều vào ủng hộ cho gian hàng " WHAT" của 11T1 nha :*:)):)), cảm ơn mọi người lắm :*:)), mọi người quảng cáo luôn dùm nữa thì tuyệt quá :p

:)) các anh chị cùng dân Toán 1 đã ra trường cả, nếu đến dạ hội thì nhớ ghé vào mua hàng và chơi luôn nha :p:)), với cả để cổ vũ cho các em khóa dưới nữa :p,cảm ơn mọi người lắm :))
:p nhân tiện, có ai cần vé liên hệ với bọn em nha :)), 10 000/vé, :))cảm ơn thêm lần nữa :*:)):))
 
các anh chị mới ra trường, dịp này nên về trường cũ chơi cho vui, cũng là tiện đi bạn bè luôn, với cả để ngó qua gian hàng do các đàn em khóa sau tổ chức nhằm ủng hộ và khuyến khích... ( :p quảng cáo kinh quá :p:)) )
:(:)( nói thật chứ các anh chị mua vé cho em với :(, lớp em còn mấy chục vé nữa cơ :(, :)) hay là các anh chị mua tập thể nhé :p;;):)), mua cả mấy chục vé luôn thì tốt quá :p:))
 
Trương Minh Anh đã viết:
túi anh trong năm nay chưa bao giờ có quá 2000,mời mọc vô ích
Cau tra loi rat ban linh :))
The moi dung phong cach cua lop Toan 01 04.
Anh cung chang co gi nhieu, nha anh ngheo lam, chi co loi chuc thanh cong cho cac em thoi :)

Bon chung may vao cho nay, co em Mi Van, xinh nhìn chet tuoi luon...
 
Vũ Minh Duy đã viết:
Trương Minh Anh đã viết:
túi anh trong năm nay chưa bao giờ có quá 2000,mời mọc vô ích
Cau tra loi rat ban linh :))
The moi dung phong cach cua lop Toan 01 04.
Anh cung chang co gi nhieu, nha anh ngheo lam, chi co loi chuc thanh cong cho cac em thoi :)
:(:(:( thế mới là phong cách toán 1 khóa 01-04 thế còn phong cách toán 1 03-06 là gì vậy ạ :(:(:(
:( thôi, dù sao cũng cám ơn các anh chị nhiều nhiều, động viên được thế cũng tốt lắm rồi :)):(
 
Ốm đau, lại thêm hàng đống mối lo toan trăn trở,... mình bây giở sắp trở thành ông già 70 tuổi rồi.

Mấy hôm nay tao với thằng Vần suốt ngày ôn lại chuyện ngày xưa... thằng Vần cứ bảo giờ mà có thêm thằng Việt Hà sang bên này thì hay quá, "gia đình đoàn tụ". Mà thứ 7 này thằng Hà sun thi NTU(trường bọn tao) rồi, mong là nó đỗ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ốm đau, lại thêm hàng đống mối lo toan trăn trở,... mình bây giở sắp trở thành ông già 70 tuổi rồi.
Chính vì ốm đau nên mới cần giải trí, cần đến HOw, qua gian hàng What của toán 0306 và mua vé của bọn em
 
Nguyễn Huyền Anh đã viết:
Ốm đau, lại thêm hàng đống mối lo toan trăn trở,... mình bây giở sắp trở thành ông già 70 tuổi rồi.
Chính vì ốm đau nên mới cần giải trí, cần đến HOw, qua gian hàng What của toán 0306 và mua vé của bọn em
Em gái ơi, nếu còn ở VN thì chang moi anh cung den, gio o ben nay den lam sao duoc ?:) Thoi de anh goi may dua lop anh o Vn , kieu gi bon no cha den, cu yen tam :)
 
Vũ Minh Duy đã viết:
Trương Minh Anh đã viết:
túi anh trong năm nay chưa bao giờ có quá 2000,mời mọc vô ích
Cau tra loi rat ban linh :))
The moi dung phong cach cua lop Toan 01 04.
Anh cung chang co gi nhieu, nha anh ngheo lam, chi co loi chuc thanh cong cho cac em thoi :)

Bon chung may vao cho nay, co em Mi Van, xinh nhìn chet tuoi luon...
Em ý bình thường thôi :) :) ...làm gì chết tươi
Mấy em Hàn Quốc trường tao xinh vật, nhìn như diễn viên trong trái tim mùa thu ý... 8-} 8-} :x :x
 
Vũ Minh Duy đã viết:
Em gái ơi, nếu còn ở VN thì chang moi anh cung den, gio o ben nay den lam sao duoc ?:) Thoi de anh goi may dua lop anh o Vn , kieu gi bon no cha den, cu yen tam :)

He he, mày dạo này dẻo miệng nhẩy...
 
Vũ Minh Duy đã viết:
Nguyễn Huyền Anh đã viết:
Ốm đau, lại thêm hàng đống mối lo toan trăn trở,... mình bây giở sắp trở thành ông già 70 tuổi rồi.
Chính vì ốm đau nên mới cần giải trí, cần đến HOw, qua gian hàng What của toán 0306 và mua vé của bọn em
Em gái ơi, nếu còn ở VN thì chang moi anh cung den, gio o ben nay den lam sao duoc ?:) Thoi de anh goi may dua lop anh o Vn , kieu gi bon no cha den, cu yen tam :)
[-x [-x [-x :)) Chỉ dẻo miệng với con gái thôi ...
Vẫn tóc xoăn răng thua hay chửi bậy ấy mà
:)) :)) :))
 
Hóa ra trường sắp có dạ hội à,hay đấy,các em 11T1 có gian hàng à,các em í mời lớp mình đi mà chúng mày chả có tí lịch sự gì cả,ít ra cũng phải.....thế đồng môn có được khuyến mãi gì không em.Anh muốn đi lắm í,rất muốn đi,nhưng khổ nỗi anh lại không thể mua vé được,thế mới buồn,hay là các em dắt anh vào nhể,xin lỗi các em,lại chỉ biết chúc thành công.
Hóa ra thằng Vần vẫn răng thưa hay chửi bậy hả,vậy mà tao cứ tưởng nó....lớn rồi,khổ thân thằng bé.
 
Lã:mày ốm đau tưởng tao không đau ốm à,quanh quẩn nhìn đâu cũng thấy bài vở muốn điên quá.nhưng thôi, anh em mình cố gắng mấy năm nữa chứ về mà nhìn nhau tàn tạ thì buồn lắm
cả lớp: cố lên chúng mày
 
Trương Minh Anh đã viết:
Lã:mày ốm đau tưởng tao không đau ốm à,quanh quẩn nhìn đâu cũng thấy bài vở muốn điên quá.nhưng thôi, anh em mình cố gắng mấy năm nữa chứ về mà nhìn nhau tàn tạ thì buồn lắm

Mày yên tâm, tao chưa chết nhăn răng ra đâu, hy vọng là mày cũng sống đuợc đến lúc đó.

Đặng Khánh Huy đã viết:
Hóa ra thằng Vần vẫn răng thưa hay chửi bậy hả,vậy mà tao cứ tưởng nó....lớn rồi,khổ thân thằng bé.
Bản chất sao thay đổi được :))
 
Giá vé Sing - Việt: 25 USD :))
Đúng là *** tin nổi nữa....

Tổng giám đốc điều hành TA Tony Davis khẳng định giá vé 24,98 USD (chưa tính thuế) là giá vé chính thức cho mỗi chuyến đi (ở cả hai chiều từ VN sang Singapore hay ngược lại) và không kèm theo các điều kiện nào. Tuy nhiên, TA chỉ dành 30% tổng số chỗ trên chuyến bay cho mức giá nói trên và cho những hành khách đặt mua sớm nhất. 70% số chỗ còn lại sẽ được bán với bốn mức giá khác nhau và mức giá cao nhất sẽ là 60 USD/vé

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=68461&ChannelID=11
 
mấy thằng cha trông phòng thực hành lý của tao khinh người vãi(nhìn chỉ muốn đấm cho một phát),suốt cả buổi mấy lão soi mấy chỗ tao làm không đúng rồi quay tao như chong chóng--mệt phờ
 
Back
Bên trên