Lớp Nga đây! Welcome!

LÀM SAO ÀM CÁI VẢI NÀY NÓ PHÙ HỢP VỚI TẤT CẢ MỌI NG ĐC
nói chugn là ang áng thui
nếu muón vải đẹp thi 36k
còn hàng này 25,5 thì thế thôi
 
Tao có nói là nó hợp hay ko hợp đâu!!! Tại tao tưởng là mầu kem, thế thôi!!! Còn đây ko phải màu kem!!!
 
ko cãi nhau nữa
chuyện đp này chán lắm rồi
màu j` thì cũng mua rồi
ai ko đi chọn vải thì miễn ý kiến đi
ai may thì may ko may thì thôi
 
hơ hơ hơ
cuối cùng thì ams cũng có mizz
công nhận bẹn Ly í thành mizz cũng xứng đáng :x
em Trinh lọt vào top 15 cũng là giỏi lắm rùi
vỗ tây nào =D>
 
quên
lớp mình bi h còn nổi tiếng "hà mã" nữa chứ
11Nga vô địch
hehehe
=D>
 
Keke, lớp mình thật đoàn kết!!! Mấy môn cá nhân thì bị trượt từ vòng gửi xe đạp còn kéo co thì lớp ta khỏe nhấtttttttttttttttt
 
buồn cười thấy Thắng,lớp mình cứ thắng trận nào là ông ấy lại kêu:
11 NGA KHỎE QUÁ
mà công nhận lớp mình khỏe thật cơ,đứa nào cũng trâu =D> =D> =D>
 
Hehe, đứa nào cũng " trâu", ý mày nên hỉu theo nghĩa nào???
À NA cùng với 1 ai đó đã đi lấy áo rùi, đã đem đi in, thứ 2 lấy được áo roài!!!

Mà hình như áo nam với áo nữ hơi khác màu nhau 1 chút ( nữ đậm hơn nam) vì áo nữ là áo đặt mà!!!
 
lớp mình có đi thamquan được ko?
sao lúc nào cũng phải phụ thuộc vào chị Minh thế?
 
Không phụ thuộc vào cô Minh thì phụ thuộc vào ai!!!
Phụ huynh là cứ nhất nhất phải có cô chủ nhiệm đi cùng cơ nhưng với cái đà này thì chẳng đi Sapa được vì mới có vụ tai nạn kinh hồn --> các bậc phụ huynh ko cho đi đâu. Đơn cử ngay như bố mẹ Yến nè, nhất quyết ko cho đi bất cứ đâu cả!!! :((
 
thực ra thì sống chết nó có số cả rồi.........cũng ko sợ lắm
căn bản là cô MInh ko đi nên chả ai muốn cho con mình đi cả
còn với tao thì thế nào cũng đi đc ko phải lăn tăn vì bố mẹ tớ dễ tính mà
 
thực ra thì sống chết nó có số cả rồi
số con là chết ngay bi h
nói ếch vật, dù là số cũng vẫn ghê chứ :))
ai mà chả ham sống hả con :))
còn với tao thì thế nào cũng đi đc ko phải lăn tăn vì bố mẹ tớ dễ tính mà
trong 1 câu mà xưng hô loạn xạ --> pó tay :D
túm lại là
dek đi được rùi :)
mai lớp mìn bắt bus đi lòng vòng HN ^_^
 
Huc, méo mó kiểu đấy thì cũng bó tay luôn pit à!!!

Nghĩ cái nào hay ho hơn đi, như kiểu là cả lớp mình đi nghỉ mát ở bể bơi chẳng hạn keke :))
 
Thực sự thì chẳng thấy ai mua vải mà 25,5/mét,nếu ko 25K thì là 26k chứ sao mà lại mua lẻ như thế. Với lại Pit thấy đấy cứ cuống lên mua vải xong cuối cùng có kết quả gì đâu. Nếu mà có may ngay hôm đấy thì cũng chẳng kịp để mặc. Cứ để từ từ có phải là được chọn vải đẹp ko?
 
Thui sự đã rồi nói lại làm chi nữa hả " mộng" Loan???
 
mọi ng may wan chưa???
hik. tao còn chưa đụng j đến nó!
Khổ sở wa'!
thế áo thì bao h lấy hả Pit???
 
Tự dưng lôi cái tên cũ rích ra gọi. Tớ ko thích tên đấy đâu ->đừng có gọi nữa.
Biết là sự đã rồi nên mọi người ở lớp có ai nói câu gì đâu mặc dù ko thích, với lại cũng phải cho góp ý chứ. Nói như Trân là ko được vì ai cũng đóng tiền nên cũng muốn mặc đẹp nhưng có phải ai cũng có thời gian để đi chọn vải đâu. Ví dụ có giờ người này bận người kia lại rỗi thì sao. Mà chuyện đã qua rồi thì cho qua luôn. Bây giờ có nói cũng vô ích thôi.
 
Back
Bên trên