Lớp F1 yêu quí của tớ

Ủa Thảo mày có nhiều ảnh làm ava thế :)) nhìn cái nào cũng ;;) hehe
Về nhà còn hưởng thụ chứ mày, chứ mày qua đây sớm làm gì ;;)
Trời Ngô L ơi khoa tớ thì gọi là ko dân chủ :)) hôm nay vừa thấy kêu sv đi bầu có bloquer fac ko :)) ko hiểu bầu làm gì trong khi doyen bảo cho dù thế nào sv bầu thì cứ bầu chứ études sont maintenues :)) lại còn thấy phát dossier "pile je gagne, face tu perds" nữa chứ :))
Ủa mà QA ơi mày đặt vé về sát ngày thi hay sao thế mà sợ bị lùi lịch lại :-?
 
Hihi,ava của Thảo trông yêu đấy chứ:x Ấy cũng ko béo lên nhỉ?Nhìn chung lớp mình xinh ra nhưng ko ai bị béo lên nhiều lém thì phải:D
Tớ bị béo mặt và...ventre:((->mất hết cả duyên con gái/:)
@Ngọc lồi: ấy ko bị nghỉ là may đấy.Tớ sợ chậm lịch thi lắm:-s .Tớ ko thể lùi vé lại muộn hơn nếu ko sạt nghiệp mất :| dễ bước chân đi cấm kịp trở lại quá8-| :-/
Mà cái "pile je gagne,face tu perds" có phải trò tung đồng xu ko Ngọc:-/ Nếu đúng thì tớ cũng hay tự cá cược kiểu đấy lém;;)->dỗi hơi ko có ai xem bói cho nên tự "bói":D
Phương đô đâu vào đây làm chân voyante nào=D>
 
Ối giời cái trò tung đông xu ấy thì phải là "pile je gagne face je perd" mới đúng chứ :)) còn ở đây thì cho dù tung mặt nào thì mình cũng thua thì mới là thâm chứ :)) đây gọi là chính sách autoritaire của trường tớ đấy ;;) thâm chưa ;;)
Hehe còn vụ béo ventre với mặt thì hình như ai ở đây cũng thế hay sao ấy :(( ventre của tớ cũng thế :"> đau khổ lắm mà ko làm gì đc :(( tại lười tập thể dục nên nó thế :">
 
pp chúng nó, tao hôm nay với ngày mai đều nghỉ học, có khả năng nghỉ hết tuần :((, đừng nói là nghỉ thế xong ko cho nghỉ xuân nữa thì toi, mà thôi, thà ko nghỉ xuân còn hơn là kết thúc năm học muộn
 
Huhu cả nhà ơi,:(
Tớ vào khóc cùng mọi ng đây:((Hôm nay tớ hí hửng đến trường,phải nói là cực kì motivée luôn :) thế mà vừa vào cổng trường đã nhận được ngay thông báo của hội đồng hành chính nhà trường quyết định cắt hết cours trong tuần này:(([-( Không bít sang tuần sau thế nào nữa:-s .Xem ra cette ***grève đã lan rộng ra các thành phố khác rùi,càng ngày càng nhiều!8-|
J'AI LE CAFARD[-x /:)
 
nghỉ 3 tuần đây này,mai chúng nó voter,pp nhà chúng nó chứ :(( Tao chán ở nhà lắm rồi,khổ quá :((.Chỗ tao có cái cắt tóc gratuit chắc cho bon học cắt,nhưng mà gọi điện thì chỉ nghe nhạc thôi, "veuillez patieter,ns allons traiT votre appL" Yêu ko tả đc, 15 cmts TTC/min,bực mình ko gọi nữa :-| :((
 
Hehe , lâu lắm rùi mới gặp lại mọi người , tình hình ở chỗ Vi cũng rứa rứa, nghỉ indéterminé ,lần đầu tiên thấy tình trạng muốn đi học mà ko xong
Mọi người năm nay hè về VN đông thật , thích ghê , gần cả chục người ấy nhỉ.Hic , làm tui cũng muốn về theo. Chà , LP định chuyển lên Paris ah ? Ngọc tồ cũng thế ah ? Tóc PA dài ra nhiều nhỉ , Thảo trông vẫn điệu điệu . Bây giờ nghỉ cả, chắc mọi người lên chat nhiều hơn rùi
 
uh ng ah, buồn lắm, tình hình là hôm nay ta đến trg, chúng nó bảo là ít nhất phải 15 ngày...

và ai đã nghỉ rồi, thì lấy tinh thần nghỉ tiếp nhé, vì bọn khoa ta nói bọn nó phần lớn đều chờ đến ngày greve national là thứ 3 tuần sau :|
vì thế nên khoa ta ngày mai vote lại, nhưng chắc kết quả vẫn thế thôi :|

ng lâu lắm mới vào đây, Vi nhỉ :-?
 
Trường tao thông báo là mai đi học lại rồi, mà thứ năm tuần này đã grève nationale rồi mà :eek:
Thấy thông tin trên tivi thì bảo là ông hiệu trưởng bảo thế, nhưng bọn sv mai chúng nó sẽ bloquer trường tiếp :(, bó tay cái lũ dở hơi
PP cái bọn pháp dở hơi x(
 
hehe, chao moi nguoi
Sao truong ai cung greve the nhi ? Truong tao ko greve moi la chu?
Tao van di hco binh thuong, the cung tot, lich hoc voi lich thi ko bi dao lon
 
hôm nay đi học, rồi lại đi về :(( thế là lại nghỉ hết tuần này rồi, lại thất học :(
 
Chưa bao giờ lại thèm đi học như thế này:((Ước chi mình biến thành Chí phèo chỉ để chửi bới chúng nó một trậnX( xong lại là mình như trước:D:((
Uh tớ cũng đọc báo nói ngày 28/3 tới là grève nat, public cũng như privé sẽ đóng hết trơn:([-x
Chuẩn bị tinh thần không nghỉ Pâques j hết:-/
Thôi bon courage mọi ng, chẳng biết làm sao bây giờ[-( :-/
 
ko nghỉ Paques :((

dù đã lấy tinh thần, đấy vẫn là tin dữ. Thế VD như ở trg ta, khoa ta nghỉ, khoa Ngọc ko nghỉ, thì Ngọc có bị mất Paques cùng mình ko nhỉ
nếu có, nghĩ mà thg we' :|

uh lấy tinh thần thứ 4 tuần sau sẽ đc đi học ^^ tin vui ha
chán ở nhà lắm rồi :|

pp nhà chúng nó :|
 
Merde cái bọn Pháp dở hơi
Tối qua thấy chúng nó thông báo là hôm nay vẫn có cours, sáng nay đi học từ 7h30 sáng, đến trường thì chúng nó vẫn chặn hết các cửa, bọn nó bảo sáng mai sẽ voter tiếp, merde. Tưởng sáng nay chúng nó đã đi paris rồi, hóa ra vẫn còn bộ phận ở lại trấn thủ ở trường, mk x-(
Tao đã lấy tinh thần ko nghỉ Paques nữa rồi, thà thế còn hơn là kết thúc năm học muộn. Sáng nay đến trường chỉ muốn cầm cái bình xịt hơi cay, xịt cho chúng nó chết luôn đi. Bọn Pháp đúng là loạn thật rồi, càng ngày càng loạn, từ đầu năm đến giờ đã 2 lần bạo loạn rồi, chỉ tại mấy cái chính sách của nợ của chúng nó, tự nhiên động đến bọn sv làm gì ko biết. Dân chủ quá nó thế, biểu tình biểu tiếc gì cứ giam vào hết, thế là xong. Pháp sắp đến giai đoạn loạn thật rồi.
Chưa bao giờ khao khát đi học như bây giờ, hix, thất học gần 2 tuần rồi, lo quá :-S
 
tình hình này chắc thất học hết tuần này... Tao sắp phát điên, mấy lần đến trg rồi đi về rồi x(
 
H nay bọn tao vừa đi vote :D Được đi học rồi :x :x :x :x hehe hehehe
 
uh ng sướng thế ng :( bọn ta thì ko biết đến khi nào, có lẽ đến thứ 4 ng ah :|

vì còn qua ngày 28 là greve national đã :|
 
Hehe, mày sung sướng thế, tao ko biết bao giờ mới đi học, sớm nhất là thứ tư tuần tới. Mà tao nghe chúng nó bảo là ko phải học bù đâu, chỉ sợ học ko hết chương trình thôi, tao chỉ lo học bù thôi, chứ ko học hết thì kệ nó, học đến đâu thi đến đấy là đc rồi :p, cần gì đâu, có học nhiều mấy cái môn dở hơi cũng chẳng để làm gì :p. Trường tao ông hiệu trưởng còn gửi thư cho tất cả các ông thầy để bảo các ông ý cho cours lên mạng, bó tay :))
 
Back
Bên trên