Re: Lý 2 và 40 boys_11 girls.
Xài xể nhau quá đấy, các ông các bà bạn yêu quái của tôi à
Hình như mình đang bị đem ra làm chủ đề câu của mọi người thì phải, miệng lưỡi thiên hạ đến là sợ, qua mấy màn buôn dưa lê của mọi người, người ta nghĩ mình ra sao đây.
Khốn khổ thân tôi
To all : Sì tốp lại đi
To Phong : Có ai nói xấu ai đâu, tớ chỉ là phản ánh trung thực cảm nhận của mình thôi mà, nếu lột bỏ cái tính đoàn kết rất chi là ... thì mọi người nên đồng ý với tớ.
Nhưng thôi, bỏ qua vấn đề này đi, quân tử không đôi co lắm lời (Quân tử nói ít, nên nhiều khi mọi người tưởng là câu bài)
To Hiếu : Mày chập mạch à, tên tao đâu có dài như thế, ngồi đấy mà đặt biệt danh cho ca lớp ah. đã thế còn bô bô trên topic "nick names", như thế là khả úy hơn tớ đấy.
To Ngọc : Để phân biệt với Hưng râu, mà không là lông thì là lá chắc.
To Trang : Chịu sis, thôi cứ ngồi lại với tình bạn trong sáng và thuần khiết của sis đi
To Bảo : Câu nhé !!!
To Đạt Anh : Bạn Đạt Anh là rất nhún nhường đấy, bạn ý bị bêu xấu (bởi tớ) mà không nói gì, việc gì mà mọi người phải bênh thế ???
To Minh Trang : Anh đâu khét đến thế, có em hơi bị khê đấy, khổ thân Đạt ANh phải ăn cháy trừ cơm.
To Vân Anh : Nói thế là có ý gì đấy ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????