Làm sao biết đó là tình yêu?????????

ui zo`i, thì em bảo độc thân có nghĩa là ko lấy chồng lấy vợ chứ có fai la` ko iu ai đâu
Khánh nói vậy không sợ có người buồn sao
 
hic, ai bun` hả chị
em ma` lấy ai là em đã fai định trước roai`
ra truơng` xong la` cuới. hehe
 
Vũ Ngọc Khánh đã viết:
ai bảo thía, chẳng wa ng` đấy ko iu đc ng` kia nên đành tỏ vẻ " cao thương" thui(ko bit mình nói có đúng hay ko)

Ai nói chứ,đôi lúc hoàn cảnh bắt buộc thì sao?Đôi lúc nên hy sinh cho người mình yêu,nếu thấy sống với người khác họ hạnh phúc hơn sống với mình.
 
nghe cứ như HQ ý nhẩy , đời này liệu có mấy người đc như thế ?
thôi , có lẽ mình chưa hiểu nhiều .....
 
Khi bạn ngồi cạnh 1 ai đó, bạn thấy mặt đỏ bừng, người run cầm cập, không dám nhìn vào mắt người ấy thì đó chỉ là Thích
Còn khi bạn cảm thấy thật tự nhiên, thoai mái, bộc lộ cả những cái xấu của mình mà không ngai chi hết, sẵn sàng cho mọi người biết, người ta gọi đó là bạn thân
Chỉ cho đến khi bạn thấy được 1 cảm giác khác, tự nhiên nói chuyện, luôn muốn người đó tự hào, nghĩ tốt về bạn, bạn không nói dối nhưng cũng sẽ chẳng bao giờ kể hết mọi chuyện và khi tưởng tượng người đó không còn ở đây, không chỉ là cảm giác nhớ nhung, buồn mà còn là trống vắng nữa,... chắc đó sẽ là tình yêu


em chỉ định nghĩa theo cách nghĩ của em và cũng chả biết có đúng không nữa, mọi người trải nhiệm nhiều cho biết với
 
Vương Văn Cường đã viết:
nghe cứ như HQ ý nhẩy , đời này liệu có mấy người đc như thế ?
thôi , có lẽ mình chưa hiểu nhiều .....
ko phải là phim Hàn quốc,chỉ là.... thử nghĩ xem,nếu người mình yêu sống bên mình mà phải đau khổ,mình co đành lòng ko?Có vui nổi ko?????Như vậy mình cũng khổ theo,cái đó là nghĩ cho cả bản thân nữa đó.
 
Nguyễn Huyền Anh đã viết:
Khi bạn ngồi cạnh 1 ai đó, bạn thấy mặt đỏ bừng, người run cầm cập, không dám nhìn vào mắt người ấy thì đó chỉ là Thích
Còn khi bạn cảm thấy thật tự nhiên, thoai mái, bộc lộ cả những cái xấu của mình mà không ngai chi hết, sẵn sàng cho mọi người biết, người ta gọi đó là bạn thân
Chỉ cho đến khi bạn thấy được 1 cảm giác khác, tự nhiên nói chuyện, luôn muốn người đó tự hào, nghĩ tốt về bạn, bạn không nói dối nhưng cũng sẽ chẳng bao giờ kể hết mọi chuyện và khi tưởng tượng người đó không còn ở đây, không chỉ là cảm giác nhớ nhung, buồn mà còn là trống vắng nữa,... chắc đó sẽ là tình yêu


em chỉ định nghĩa theo cách nghĩ của em và cũng chả biết có đúng không nữa, mọi người trải nhiệm nhiều cho biết với
sến ko chịu đc, bà chị có chồng con roai` có khác :))
 
Nếu chỉ hay nhớ nhớ thôi thì gọi là gì ??? Thích gặp, thích ngắm, nhìn thấy người ta ngồi cạnh người con gái khác thì thấy cũng buồn buồn, ( hơi 1 tí thôi ) nhưng mà ko tỏ ta bên ngoài ...
 
Làm sao biết đó là ty,các bạn hãy đọc thử bài thơ này:)
Đôi dép
Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng dời nửa bước
Cũng gánh vác những chặng đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước cùng mòn ko kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục ko đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Chẳng thề nguyện mà ko hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà ko hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Ko thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc

Chỉ còn một là ko còn gì hết
Nếu ko tìm được chiếc thứ hai kia...
 
Có phải chỉ khi thấy tim đập rộn ràng khi đứng trước mặt nó mới là iu??
Có phải chỉ khi thấy hồi hộp khi nghe điện thoại với nó mới là iu??
Có phải chỉ khi buồn vì ko nói chuyện với nó mới là iu??
Có phải chỉ khi nhớ vì ko được gặp nó mới là iu??
.....
Có phải chỉ khi lắp bắp nói câu ấy với nó mới là iu??
===> ko
Tôi vẫn cười nói vui vẻ ko chút ngại ngùng trước mặt nó
Tôi vẫn tâm sự chân thật hàng h với nó
Tôi từng cả tuần ko nói chuyện với nó mà vẫn bt
Tôi đã từng cả tuần ko gặp mà ko thấy nhớ
.....
Tôi đã ko lắp bắp ngược lại còn vui vẻ nói cho nó nghe câu ấy dù đã bit nó trả lời ntn mà ko rơi nước mắt
====> nhưng mà tôi vẫn rất iu nó :)
 
Nguyễn Huyền Anh đã viết:
Khi bạn ngồi cạnh 1 ai đó, bạn thấy mặt đỏ bừng, người run cầm cập, không dám nhìn vào mắt người ấy thì đó chỉ là Thích
Còn khi bạn cảm thấy thật tự nhiên, thoai mái, bộc lộ cả những cái xấu của mình mà không ngai chi hết, sẵn sàng cho mọi người biết, người ta gọi đó là bạn thân
Chỉ cho đến khi bạn thấy được 1 cảm giác khác, tự nhiên nói chuyện, luôn muốn người đó tự hào, nghĩ tốt về bạn, bạn không nói dối nhưng cũng sẽ chẳng bao giờ kể hết mọi chuyện và khi tưởng tượng người đó không còn ở đây, không chỉ là cảm giác nhớ nhung, buồn mà còn là trống vắng nữa,... chắc đó sẽ là tình yêu


em chỉ định nghĩa theo cách nghĩ của em và cũng chả biết có đúng không nữa, mọi người trải nhiệm nhiều cho biết với
Thế thì em yêu á!
Ko bao h!
Ko khi nào!
 
Bắt đầu là ánh mắt nhìn
Bắt đầu là tiếng trống tim rộn ràng
Bắt đầu là gió lang thang
Bắt đầu là chú mơ màng ngẩn ngơ
Bắt đầu là nhớ vu vơ
Bắt đầu là thế lại vờ như không
Bắt đầu tà ngóng là trông
Bắt đầu là thích đi vòng cho lâu
Bắt đầu chưa nói được câu
Bắt đầu không biết từ đâu bắt đầu ..

--> Bài này em lấy của ông anh em đấy ! :p
 
Nguyễn Hương Trà đã viết:
Thế thì em yêu á!
Ko bao h!
Ko khi nào!
Sao phải phủ nhận phũ phàng thế em ? nếu em nhận thấy tình cảm của em tới mức ấy rồi thì nên chấp nhận chân lí đi :D

Đặng Minh Châu đã viết:
Bắt đầu là ánh mắt nhìn
Bắt đầu là tiếng trống tim rộn ràng
Bắt đầu là gió lang thang
Bắt đầu là chú mơ màng ngẩn ngơ
Bắt đầu là nhớ vu vơ
Bắt đầu là thế lại vờ như không
Bắt đầu tà ngóng là trông
Bắt đầu là thích đi vòng cho lâu
Bắt đầu chưa nói được câu
Bắt đầu không biết từ đâu bắt đầu ..
Hơ, ông anh em bao nhiêu tuổi rồi ? tự viết hay cũng lại đi sưu tầm thế ? anh hỏi tại anh nghe quen quen, không biết là từng đọc rồi, hay đã đọc bài nào tương tự (nghiêng về vế 1 hơn :D). Nếu tự viết thì đúng là thần sầu :D
 
thường thì khi 1 người thích 1 người là khi ta luôn nghĩ về người đó khi ở gần họ ta cảm thấy run tim đập mạnh , chỉ nói chuyện với ngườing ban xung quanh người ấy nhưng vẫn để ý thái độ của người đó ra sao :)
thường hay lui tới những nơi biết chắc sẽ có mặt người đó , làm ra vẻ ko quan tâm để ý ghét nhưng thực sự thì ngược lại bởi chắc họ học dc câu" Ghét của nào trời cho của dấy" tập ghét người ta để người ta sẽ thích minh chăng?
rui hay gửi tin nhắn cho người đó những câu thật hết sức bun` cười va rui nếu cuối cùng người đó rủ mình đi chơi vào 1 tối " Tự dưng mình muốn gọi điện và rủ bạn đi chơi thì có thể chắc chắn rằng họ thích mình đấy" :x
 
Nếu mà hiện có đứa mình ko thik nó thậm chí còn có cảm giác khó chịu khi nhìn thấy nó nhưng ko hiểu gần đây vẫn nghĩ về nó thì gọi là cái rì ! Có phải vì nó quá tốt nên mình thấy ân hận vì đã làm nhiều cái ko phải với nó nên mới nghĩ về nó ko??
 
Thế tức là hoặc mày nghĩ có lẽ dù mày ghét thằng đấy nhưng nó lại thích mày. Ko thích nhưng tò mò!
Hoặc là ghét quá đến căm
hoặc là mày bị điên
 
Người bạn thích và người bạn yêu

Đứng trước người mà bạn THÍCH, TIM của bạn sẽ ĐẬP NHANH HƠN.
Nhưng khi đứng trước người bạn YÊU, bạn sẽ chỉ cảm thấy VUI HƠN.

Nếu đứng trước người mà bạn YÊU, thì mùa ĐÔNG sẽ như mùa XUÂN.
Còn khi đứng trước người bạn THÍCH, mùa ĐÔNG chỉ ĐẸP HƠN.

Nếu bạn nhìn vào mắt người bạn THÍCH, bạn THẸN THÙNG
Nhưng nếu nhìn vào mắt người bạn YÊU, bạn sẽ MỈM CƯỜI.

Ở trước mặt người bạn THÍCH, bạn không thể NÓI NHỮNG GÌ MÌNH NGHĨ.
Nhưng nếu ở trước mặt người bạn YÊU, thì bạn hoàn toàn CÓ THỂ NÓI.

Khi đứng trước người bạn THÍCH, bạn bắt đầu cảm thấy NGƯỢNG.
Nhưng trước người bạn YÊU, bạn có thể "SHOW YOUR OWN SELF".

Bạn sẽ không thể nhìn thẳng vào mắt người mà bạn THÍCH.
Nhưng bạn sẽ luôn mỉm cười khi nhìn vào mắt người bạn YÊU.

Khi người mà bạn THÍCH khóc, bạn sẽ lập tức an ủi
Nhưng khi người mà bạn YÊU khóc, bạn sẽ khóc cùng người ấy.

Những cảm giác về sự THÍCH thường bắt nguồn từ cái TAI.
Nhưng những cảm nhận về TÌNH YÊU lại hay bắt đầu bằng ĐÔI MẮT.

Cho nên khi bạn không còn THÍCH ai đó nữa, thì tất cả những gì bạn cần làm là chỉnh lại đôi tai của mình.

Nhưng nếu bạn không còn YÊU ai đó nữa, và mỗi khi bạn nhắm mắt thì TÌNH YÊU lại trở lại trên những giọt nước mắt và mãi mãi đọng lại trong TRÁI TIM của bạn.Bạn sẽ không tìm thấy được người lý tưởng nếu bạn có thể sống với người đó. Nhưng bạn đã tìm được một người lý tưởng nếu bạn không thể sống thiếu người đó.

TÌNH YÊU CÓ MUÔN VÀN ĐIỀU KỲ DIỆU
VÀ TRONG MUÔN VÀN ĐIỀU KỲ DIỆU CÓ TÌNH YÊU.

*Mình sưu tầm được, thấy rất hay nên post lên cho mọi người tham khảo ! Đúng hay sai thì mọi người tự suy ngẫm ...
 
Tình yêu là gì ?

Phải chăng là khi tim bạn đập nhanh, lòng bàn tay bạn ướt đẫm mồ hôi, giọng nói bạn phải chạy theo mới có thể bắt kịp với nhịp đập trái tim nơi lồng ngực?


Đó chưa phải là yêu… Chỉ là THÍCH.

* Phải chăng là bạn không thể giữ cho mắt và tay bạn rời khỏi họ?

Đó chưa phải là yêu… Chỉ là SỰ THÈM MUỐN.

* Phải chăng là bạn luôn hãnh diện và háo hức muốn khoe họ với mọi người vì họ rất tuyệt?

Đó chưa phải là yêu… Chỉ là MAY MẮN.

* Phải chăng là bạn cần họ vì bạn biết họ đang có mặt bên cạnh bạn?

Đó chưa phải là yêu… Bạn cảm thấy như thế, bởi vì bạn đang CÔ ĐƠN.

* Phải chăng là bạn ở bên cạnh họ vì đó là điều họ muốn?

Đó chưa phải là tình yêu… Chỉ là LÒNG TRUNG THÀNH.

* Phải chăng là bạn ở bên họ vì vẻ bề ngoài của họ làm cho tim bạn đập nhanh hơn một nhịp?

Đó chưa phải là yêu… Chỉ là SỰ MÊ MUỘI.

* Phải chăng là bạn tha thứ mọi lỗi lầm của họ vì bạn quan tâm họ?

Đó không phải là yêu… Đó là TÌNH BẠN.

* Phải chăng là khi bạn nói với họ rằng họ là người duy nhất bạn nghĩ tới?

Bạn không yêu họ rồi vì… bạn đã NÓI DỐI.

* Phải chăng là bạn cho họ những thứ bạn thích vì lợi ích của họ?

Đó chưa phải là tình yêu… Chỉ là LÒNG THẢO.

Thế nhưng…

* Khi tim bạn vỡ vụn và đau nhói những lúc họ buồn...

Đó mới là YÊU.

* Khi những người khác dù có thu hút bạn, nhưng bạn vẫn ở lại bên cạnh họ một cách không hối hận…

Đó mới là YÊU.

* Bạn chấp nhận lỗi lầm của họ vì bạn biết đó là một phần tính cách của họ…

Đó mới là YÊU.

* Khi bạn khóc vì những nỗi đau của họ, dù là nhiều lúc đối với những nỗi đau đó, họ còn cứng cỏi hơn cả bạn nữa…

Đó mới là YÊU.

* Khi bạn cảm thấy như ánh mắt của họ nhìn thấu tim bạn, chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc đến đau lòng…

Đó mới là YÊU.

* Phải chăng bạn bằng lòng đưa trái tim, cuộc đời, sự sống cho họ chứ?

Nếu có thì đó là YÊU.

Tình yêu có muôn vàn điều kì diệu và trong muôn vàn điều kì diệu có tình yêu.

ST:mrgreen:
 
ThÍch MỘt NgƯỜi

Thích một người là nghĩ về người đó cuối cùng trước khi ngủ và nghĩ về người đó đầu tiên khi thức dậy .

Thích một người là ngồi vào bất kì chiếc bàn nào trong lớp cũng muốn hý hoáy viết tên người đó lên mặt bàn .

Thích một người là lúc nào trong đầu cũng đầy ắp về người ấy. Khi có một chút gì đó liên quan là ngay lập tức : " Ah , cái này hắn cũng có ! "

Thích một người là khi người đó có những điểm mình không thể mê được nhưng vẫn tìm được những lí do chính đáng để thông cảm .

Thích một người là mong chờ tiếng chuông điện thoại của người ta ,cầm ống nghe đôi khi không biết phải nói gì , không còn gì để nói , mỏi tay ơi là mỏi vẫn không bỏ xuống .

Thích một người là khi đã chuẩn bị rất kĩ những gì phải nói nhưng đến lúc gặp thì quên hết và sau khi gặp , mặc dù rất muốn vẫn không thể nào nhớ được đã nói những gì .

Thích một người là sẵn sàng đi cùng người đó đến những nơi người ấy thích mà mình cực kì ghét.

Thích một người là sẵn sàng đợi người người đó dù không có lí do gì để đợi . Không hề muốn đợi nhưng không thể đi đâu khác được .

Thích một người là khi người ta quan tâm đến những điều khác và lơ là mình nhưng mình vẫn có thể bỏ qua . Giận thì dễ , thông cảm và hiểu được mới là điều khó .

Thích một người là đi bên cạnh người đó , im lặng , không nói bất cứ điều gì mà vẫn như đã nói hết những điều cần phải nói ...

ST:mrgreen:
 
Back
Bên trên