Làm quen, bắt chuyện, hay... tán phét!

Thực ra không hiểu sao chứ tớ không thích đạo Khổng lắm ^^ Mấy cái lễ nghĩa về cơ bản thì mình thấy được, nhưng chỉ cơ bản thôi, chứ cứ kiểu bắt phải thế này thế kia tớ ghét lắm. Đạo Lão đang xem, cùng với Trang, Dương, Liệt, nhưng mà nhiều cái khó hiểu quá T_T Phật thì chỉ áp dụng một số thôi, còn lại thì tự nhủ, ai mà cũng làm được thì thành Phật mất rồi :))
 
Đạo ở phương Đông thì có 3 cái lớn là: Nho, Đạo, Phật. 3 cái khó dần lên, mà ai học Đạo hay Phật đều phải học qua Nho trước. Đạo Nho thì cứ đọc Tứ Thư thôi, Ngũ Kinh cao sâu lắm, ko tìm hiểu sâu thì thôi, khỏi. Đạo Lão thì Lão Tử Đạo Đức Kinh, Trang Tử Nam Hoa Kinh, Liệt Tử Xung Hư Chân Kinh... Thế là đủ chết. Còn Phật thì thôi rồi, không có người hướng dẫn, chịu luôn.
 
bọn nhóc hết chuyện lôi cả tôn giáo lên đây ngồi bàn bó tay!
 
thì đây là chỗ để tán phét mà ông anh.
Còn các đạo thì nếu ai có thời gian thì nên tìm hiểu kĩ còn nếu ko có thì chỉ nên đọc qua và học các câu dạy hay thôi.Chứ bây giờ học cũng hết hơi rồi,lại còn tìm hiểu kĩ nữa thì chắc chết.
 
Đạo ở phương Đông thì có 3 cái lớn là: Nho, Đạo, Phật. 3 cái khó dần lên, mà ai học Đạo hay Phật đều phải học qua Nho trước. Đạo Nho thì cứ đọc Tứ Thư thôi, Ngũ Kinh cao sâu lắm, ko tìm hiểu sâu thì thôi, khỏi. Đạo Lão thì Lão Tử Đạo Đức Kinh, Trang Tử Nam Hoa Kinh, Liệt Tử Xung Hư Chân Kinh... Thế là đủ chết. Còn Phật thì thôi rồi, không có người hướng dẫn, chịu luôn.
Không phải ^^ Nếu tớ không nhầm thì trong quan niệm của Nho và Phật không có cái gọi là Đạo. Đạo có thể coi là một đặc trưng của Lão ^^
Ngoài ra thì thường người ta không xếp Phật cùng với 2 cái kia, tại vì Phật là tôn giáo, còn 2 thứ kia lại mang tư tưởng triết học về cuộc đời, con người nhiều hơn. Nói về triết học thì TQ có bốn tư tưởng lớn là Nho, Mặc, Lão, Pháp ^^
Vì thế nên không thể nói là cái nào khó hơn cái nào, và muốn theo cái nào thì phải nghiên cứu cái nào trước cả. Nhất là tư tưởng của Nho và Lão khác nhau khá xa, nếu đã bị ảnh hưởng bởi Nho mà muốn theo Lão, e là lại phải vứt bỏ hết mất ^^ Thế mất công lắm. Cứ tự mình lọc ra những cái mình thấy hay là được rồi.
Phật giáo thì chịu khó đọc đi, có sách đủ cả mà ^^ Đâu nhất thiết cứ phải vào chùa mới hiểu được :D
bọn nhóc hết chuyện lôi cả tôn giáo lên đây ngồi bàn bó tay!
Chỗ này tán phét cơ mà :D Có người vào câu bài :p
Còn các đạo thì nếu ai có thời gian thì nên tìm hiểu kĩ còn nếu ko có thì chỉ nên đọc qua và học các câu dạy hay thôi.Chứ bây giờ học cũng hết hơi rồi,lại còn tìm hiểu kĩ nữa thì chắc chết.
Thế nguy hiểm lắm Vũ ạ ^^ Bởi vì những câu khuyên thường là đúc rút tư tưởng cả. Không hiểu rõ, nhiều khi thành hiểu lầm thì nguy lắm ^^ Vả lại tớ nghĩ cũng nên tìm hiểu, dù sao cũng là tư tưởng lớn các thời, thể nào chả giúp ích gì đó cho mình ^^
 
ah uh thì tán phét
anh có 1 câu ,cho các chú phân tích chơi
"đạo khả đạo phi thường đạo
danh khả danh phi thường danh"
<đạo đức kinh>
 
Lại chơi khó anh em rồi :p Tán gì thì tán, chứ chú cho 1 câu thuộc dạng khó nhằn thì tán thế nào :D Vác mấy cái sách viết ra thì không hẳn là ý của mình, còn ý của mình thì chưa đủ trình để mà tán được :D
Thôi, nói thế, viết thêm kẻo lại bảo mình câu bài :D
Câu đó theo tớ biết thì được giảng là thế này:
Đạo mà có thể giảng được thì không phải là Đạo nữa.
Đạo mà có thể gọi tên được thì cũng không phải là nó ^^
Nhớ đại khái vậy :p Bàn sâu thêm thì để tớ nghĩ đã ^^ Mặc dù thực ra cho rằng đọc về Đạo thì Trang bàn dễ hiểu hơn Lão :D
 
Thế nguy hiểm lắm Vũ ạ ^^ Bởi vì những câu khuyên thường là đúc rút tư tưởng cả. Không hiểu rõ, nhiều khi thành hiểu lầm thì nguy lắm ^^ Vả lại tớ nghĩ cũng nên tìm hiểu, dù sao cũng là tư tưởng lớn các thời, thể nào chả giúp ích gì đó cho mình ^^

Thì tất nhiên các câu nói đấy phải hiểu thật kỹ thì mới học theo được.Chứ ko hiểu rõ thì làm sao mà học theo được.Với lại em cũng chỉ hiểu được mấy câu răn dạy đơn giản thôi,chứ kiểu như của anh Tuấn thì chịu.
 
Câu của Tuấn là nguyên bản ^^ Mấy câu khuyên là do người đời sau diễn giải ra theo ý mình ^^ Đúng cũng nhiều, sai cũng chả ít ^^
 
Mà nói là em học các câu răn dạy thì ko đúng lắm.
Thực chất đa số là đọc rồi ngộ ra thôi.Chỉ tội là đọc ko nhiều lắm.
 
mấy chú cứ ngồi nghiên cứu đi
thỉnh thoảng anh ghé qua
xem các chú ngộ đến đâu và nhận thức được bao nhiêu
nhắn luôn
câu này là câu đầu của đạo đức kinh
mà đạo đức kinh tương truyền nó giúp
tổ sư trương tam phong sáng chế ra "thái cực quyền"
 
Anh Tuấn dạo này rỗi ko nhỉ? Nghỉ hè rồi, mọi ng nên lên kế hoạch off iếc j đó rồi bàn phương hướng hđ típ của CLB đi chứ nhỉ :D
 
mấy chú cứ ngồi nghiên cứu đi
thỉnh thoảng anh ghé qua
xem các chú ngộ đến đâu và nhận thức được bao nhiêu
nhắn luôn
câu này là câu đầu của đạo đức kinh
mà đạo đức kinh tương truyền nó giúp
tổ sư trương tam phong sáng chế ra "thái cực quyền"
Cái vụ ngộ đến đâu, nhận thức được bao nhiêu chắc là chú không giúp anh em được rồi ^^ Tại vì Lão là về tự nhiên, mà tự nhiên mỗi người một kiểu :D
Còn chuyện sáng tạo võ thuật thì thôi, tớ không ham lắm ^^ Học hết đã cả đời rồi :D Sáng làm gì cho nó mệt ^^
Mà nói là em học các câu răn dạy thì ko đúng lắm.
Thực chất đa số là đọc rồi ngộ ra thôi.Chỉ tội là đọc ko nhiều lắm.
Đọc nhiều loạn chữ đấy :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đọc thì bao nhiêu cho đủ ^^ Có điều chọn lọc chứ :D Đại khái là mình muốn tìm hiểu về cái gì, cần biết cái gì, thích cái gì...rồi tự chọn thôi ^^ Đọc có chọn thì không loạn :D
câu này là câu đầu của đạo đức kinh
mà đạo đức kinh tương truyền nó giúp
tổ sư trương tam phong sáng chế ra "thái cực quyền"
Nhắc cái này lại nhớ có người đọc được truyện về tên mổ bò của vua Văn Huệ trong Nam Hoa Kinh của Trang Tử mà sáng tạo ra bộ võ công đánh bại võ công của Võ Đang :)) Võ thuật cần nguyên lý, nhưng mà muốn thực hành được nguyên lý thì phải có cái nền đã ^^
 
Nhưng mà nói em đọc thì ko đúng lắm.
Toàn là các câu mà các sách trích dẫn rồi diễn giải sơ qua thôi.
Chứ thật ra thì em cũng chả chịu đọc sách lắm.
 
Thế thì chịu khó đọc đi :p Không đọc sách là phí phạm nhiều thứ ^^ Cái lợi ngay trước mắt là cậu sống sẽ thoải mái hơn :)
 
Khổ nỗi là em cận nặng quá.
5 độ rồi,sợ đọc nhiều quá nữa cận nặng thêm thì khỏi đánh nữa.Bây giờ mắt lờ mờ nên phản xạ kém,chán quá.
 
"đạo khả đạo phi thường đạo
danh khả danh phi thường danh"
Ặc, các huynh lại lấy Đạo Đức Kinh ra tụng à? Bó tay rồi! Nghe bảo 2 câu đầu của ĐĐK này còn tranh cãi nhiều về cách ngắt câu lắm.:-?
Đọc sách à, các cụ coi việc ham đọc sách là một cái phúc của con người đó. Ở nhà, ngồi net chán là em đọc sách thôi, vừa giết thời gian, vừa tích lũy thêm tri thức.:)>-
 
Re: Thành viên CLB Võ thuật (xin bạn ghi rõ e-mail và thông tin càng chi tiết càng tốt!)

Phú tập vovinam ở 10-10 phải ko?Có nhớ tôi không?Dạo này vì lý do khách quan nên tôi phải nghỉ tập ở đó :D .Mọi người vẫn tập vui vẻ chứ
 
Back
Bên trên