Khu vực cấm trẻ em dưới 15 tuổi

Nguyễn Khánh
(Connerc)

New Member
Chào mọi người, em mới kiếm được vài mẩu chuyện cười hay :)>- muốn chia sẻ cùng mọi người :)>-

Có thể có chuyện đã được post mong mọi người thông cảm ;;)
 
Lỗ vốn

Hồng mới sinh con, thương chồng là Hải Dớ bị cấm vận lâu ngày, vất vả ngược xuôi nên đưa cho chồng ít tiền rồi thì thầm bảo chồng đi "thư giãn" ở ngoài :

- Xả van tí cho nó đỡ bức bối anh ạ, em không trách đâu!

Hải Dớ di một lúc rồi về, trả lại cho vợ gần nửa số tiền rồi kể :

- Anh định vào trung tâm, nhưng cô chủ Nga Karaoke đầu ngõ mình cứ chèo kéo mãi. Cô ấy thông cảm vợ đẻ, giảm giá 50%.

- Con ranh láo toét! - Hồng gầm lên.

- Ơ kìa em, đi đâu mà chẳng thế? - Hải Dớ hốt hoảng.

- Em tức là tức nó ấy! Hồi nó đẻ, em có lấy của chồng nó xu nào đâu!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Không biết thì ngồi im

Hôm nay lớp của Nghĩa có thanh tra đến dự giờ. Ngài thanh tra ngồi cuối lớp, còn Nghĩa ngồi ngay phía trên ngài thanh tra. Cô giáo ra câu hỏi, gọi Nghĩa đứng dậy trả lời câu hỏi.

Nghĩa đứng 1 hồi không biết trả lời, tự nhiên Nghĩa nói: "Hmm, ngực đẹp như vậy mà đi dạy phí quá".

Cô giáo giận dữ đuổi Nghĩa ra khỏi lớp. Trước khi đi ra khỏi lớp, Nghĩa quay lại nói với ngài Thanh tra: "Lần sau mà không biết thì đừng có nhắc!"

Ngài thanh tra:???!!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Kỹ thuật săn khỉ đột

Một lần Thắng đến châu Phi để săn khỉ đột cùng với Hải Dớ. Một buổi sáng đẹp trời nọ, Hải Dớ đến gặp Thắng, mang theo lưới, súng săn, và một con chó:
- Sáng nay chúng ta sẽ đi bắt một con khỉ đột. Tôi sẽ giải thích cho ông về kỹ thuật săn khỉ đột. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ tìm một cây có khỉ. Tôi sẽ leo lên và làm rung cây. Con khỉ sẽ bị rơi xuống đất và con chó (đã được huấn luyện để làm điều này) sẽ nhào tới cắn vào hòn dái của con khỉ khiến nó bị tê liệt và ông chỉ cần dùng lưới bắt khỉ.
- OK, nhưng còn cây súng để làm gì?
- Nếu tôi bị té thì ông hãy bắn chết con chó.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cu Nhót bone chen quá, chưa đủ tuổi đâu, vừa mới 15 mà đã lanh chanh :)) Tò mò quá phải ko ??? :D
Công nhận chuyện đầu rất buồn cười, phải nói là cứ cười :)):)):)):)):))
 
Được mọi người ủng hộ mai post tiếp :)>-
 
may quá, em đủ tuổi rồi:))
tiếp anh:)):))
 
Đua xe…?

Chuyện xảy ra trên đường cao tốc, ngày cuối tuần. Chú Hiếu đang chững chạc ngồi sau vô lăng chiếc Ford Escape mới tinh, xe đang đều đều lăn bánh thì một chiếc Daewoo chở ku Nghĩa từ phía sau vọt lên, Nghĩa thò cổ ra quát:
- Có biết xe Daewoo chạy thế nào không?
Tức khí, Hiếu nhấn thêm ga, chiếc Ford Escape vút lên qua mặt chiếc Daewoo. Chú Hiếu quát lại ku Nghĩa :
- Có biết Ford Escape chạy thế nào không?
Nghĩ thế là đủ cho ku Nghĩa biết lễ độ, ngờ đâu một lúc sau chiếc Daewoo lại vọt lên và chú Hiếu lại nghe thấy ku Nghĩa thét to:
- Có biết xe Daewoo chạy thế nào không?
Năm phút sau, khi tới một chỗ ngoặt, chú Hiếu nhìn thấy chiếc Daewoo nọ cắm đầu xuống ruộng bùn. Lật đật xuống giúp mở cửa xe, kéo ku Nghĩa đang rên rỉ ra ngoài, chú Hiếu dề trách móc:
- Mày ngông cuồng quá, cứ thích đua xe có ngày toi đời.
Ku Nghĩa kêu lên:
- Tao nào có đua gì? Tao chỉ muốn hỏi mày là có biết xe Daewoo chạy thế nào không để chỉ cho tao biết cách hãm xe lại thôi…
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sữa & Bia

Ngày đầu tiên 2 chú Nam Anh và Hiếu đặt chân lên đất Hà Lan, nghe nói ở đây nổi tiếng nhiều sữa và bia nên 2 chú quyết định đi thử. Hai chú vào một quán giải khát, nhìn thấy 2 tấm biển "Fresh milk" và "Fresh beer". Sau khi thảo luận, 2 chú quyết định thử sữa tươi trước vì nhãn hiệu Cô gái Hà Lan rất nổi tiếng tại VN nhưng các chú chưa từng được thử sữa tươi. Lập tức, một người đàn bà từ sau rèm bước ra mang theo 2 chiếc cốc. Bà ta vạch áo và chỉ một loáng, 2 cốc đã đầy tràn. Hai chú vô cùng kinh ngạc. Chú Hiếu vừa nhâm nhi cốc sữa vừa lẩm bẩm:

- Đến giờ tao mới biết sữa tươi Cô gái HL là thế nào.

Ngẫm nghĩ một lát, chú Nam Anh gật gù:

- May mà hồi nãy ta không gọi bia tươi.
 
ABC...

Trường Thành một lần bị trúng gió, cấm khẩu không nói được, tìm đến bác sĩ để chữa. Chú viết vào 1 tờ giấy "Tôi không nói được, giúp tôi" và đưa cho bác sĩ. Vị bác sĩ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Cởi quần ra và đặt cái "ấy" của anh lên bàn.

Trường Thành cảm thấy rất lạ nhưng lại nghĩ chẳng có lý nào bác sĩ lại lừa mình nên vẫn làm theo. Vị bác sĩ rút ra một cái chầy bằng cao su và nện thật mạnh vào cái của quí của Trường Thành. Trường Thành đau quá hét rống lên:

- AAAAAAAAAAAAAAAAA...

- Rất tốt. Bây giờ anh có thể về, ngày mai quay lại chúng ta sẽ tiếp tục học chữ B.
 
Nguyễn Khánh đã viết:
ABC...

Trường Thành một lần bị trúng gió, cấm khẩu không nói được, tìm đến bác sĩ để chữa. Chú viết vào 1 tờ giấy "Tôi không nói được, giúp tôi" và đưa cho bác sĩ. Vị bác sĩ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Cởi quần ra và đặt cái "ấy" của anh lên bàn.

Trường Thành cảm thấy rất lạ nhưng lại nghĩ chẳng có lý nào bác sĩ lại lừa mình nên vẫn làm theo. Vị bác sĩ rút ra một cái chầy bằng cao su và nện thật mạnh vào cái của quí của Trường Thành. Trường Thành đau quá hét rống lên:

- AAAAAAAAAAAAAAAAA...

- Rất tốt. Bây giờ anh có thể về, ngày mai quay lại chúng ta sẽ tiếp tục học chữ B.
Chuyện này buồn cười nhất, thế vị bác sĩ tài năng tên là ji` vậy anh ??? :D:))
:)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
 
Em cứ coi vị bác sĩ tài năng đó là anh đi :> :)>- b-)

Thực ra anh cũng chưa nghĩ ra cách gì để giúp thằng kia học được chữ B b-)

Mà sau vụ đó chắc nó cũng chẳng dám đến nữa đâu b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chuyện của anh cũng hay mà lại đỡ bậy hơn chuyện của anh Dung
 
Chuyện của anh Dũng anh đọc rồi cũng hay mà :x

Nếu em thích chuyện bậy hơn anh cũng có :)>-
 
Em thích nghe chuyện bậy hơn :D:D, ấy chết, lâu ngày chắc bị anh Dũng và anh Quốc làm suy thoái đạo đức mất rồi :))
ku nhóc sinh tháng 5/1990 thì năm nay mới 15 thui, ko biết tính sao ??? :)):)):)):))
 
Back
Bên trên