Khu vực cấm trẻ em dưới 15 tuổi

E thẹn

Một thiếu nữ bước vào phòng mạch của một bác sĩ xin khám tổng quát.Bác sỉ yêu cầu cô ta cởi bỏ quần áo ra.
Vốn có tính hay e thẹn nên cô ta yêu cầu bác sĩ đóng cữa phòng và tắt hết đèn để cô cởi quần áo trong bóng tối.
Bác sĩ làm theo và cũng bằng lòng khám nghiệm trong bóng tối.Sau khi khám xét xong bác sĩ bật đèn lên .Cô gái trần truồng đứng như nhộng quay mặt vào tường,cô ta quay đầu lại hỏi bác sĩ với giọng e thẹn.
- quần áo của em đâu bác sĩ ?
- Bác sĩ trả lời: Trên đống quần áo của tôi đấy.
- Cô gái: ... ????
 
Chuyện tối qua

Em đến bên anh nhẹ nhàng trong một buổi tối êm dịu như đêm qua, và những gì xảy ra trên giường của anh còn đọng lại trong anh những cảm giác khó tả. Em chợt đến từ một nơi hư vô nào đó, không hề e ngại, không hề báo trước.

Em nằm trên người anh, em làm tan biến cảm giác băng giá trong anh. Em cắn anh, không hề tội lỗi, em làm cho anh phát điên. Cuối cùng anh chìm vào trong giấc ngủ.

Sáng nay, khi anh tỉnh dậy thì em đã đi rồi. Anh tìm em nhưng không thấy dấu vết chỉ có những bức tường chứng kiến chuyện đôi ta đêm hôm qua. Cơ thể anh vẫn còn in dấu vết của em. Đêm nay, anh sẽ thức chờ em. Ngay khi em đến anh sẽ vồ lấy em, anh sẽ không để em ra. Anh sẽ giữ chặt em trong lòng bàn tay anh để em mãi mãi không biến mất. Anh sẽ giết chết em - những con muỗi đáng ghét nhất trần đời.

Đây là câu chuyện được trích từ nhật ký của một anh sinh viên chuyên văn thường xuyên bị muỗi cắn.
 
Anh Khánh đang đi trên đường bỗng nhìn thấy 1 cô gái xinh như hoa hậu, dáng người mẫu đi đằng trưóc, ông tiến đến bắt chuyện:"cô có thể cho tôi cắn nhẹ vào ngực cô được không? tôi sẽ cho cô $100". Cô gái vung tay tát bốp một cái rồi bỏ đi

Không nản, anh Khánh bám theo:"nếu cô đồng ý, tôi sẽ cho cô $10,000". Cô gái không nói gì bỏ đi

Anh Khánh lại bám theo"$ 100,000 nếu cô đồng ý". Cô gái lưỡng lự nghĩ chỉ cho cắn nhẹ 1 cái mà được $100,000 thì quá đã . Bèn gật đầu đồng ý và đi cùng về nhà nghỉ

Tại đây cô gái cởi áo và Anh Khánh hết ngắm nghía, sờ soạng, hôn hit... cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa cắn . Sốt ruột cô gái nói :"ông có cắn ngay đi không rồi đưa tôi tiền tôi về"

Anh Khánh buông cô gái ra và nói :"Tôi không cắn đâu, Đắt quá"
-> khôn thật :))
 
Được được truyện của ku Hiếu cũng hay :x

Mà này đê nghị chọn lọc kĩ cáng chứ 2 hay 3 chuyện đầu có lâu rôi :p

Thêm nữa cứ có thằng nào khôn như thế hẵng cho tên anh vào nhớ ;)) b-)
 
Danh sách VC có cả một box giới thiệu thành viên mà anh;)
 
em mới vào, ko có thời gian đọc hết các truyện cũ, mọi người thông cảm. ;;)
 
Có lẽ anh hải dành mấy hôm đi tìm hiểu hết về VC b-)

Đợi mấy hôm nữa anh post tiếp :)>-
 
Anh Khánh đang tu tâm sắp tái xuất giang hồ rồi đấy :)):)):)):)):))
 
Sợ bị gãy...

Giờ nghỉ trưa ở công sở. Trong lúc mọi người rủ nhau đi ăn uống thì Quân cứ qua đi lại, dáng vẻ bồn chồn. Thấy vậy, Nhót liền lại gần hỏi han.

- Có chuyện gì vậy? - Nhót hỏi

- Hôm nay tớ cứ như bị ma ám ấy. Buổi sáng đánh răng thì tớ làm gẫy bàn chải. Lát sau, tớ lại làm gẫy dao cạo khi cạo râu. Lúc khóa cửa đi làm tớ đánh gẫy chìa khóa. Tới văn phòng, tớ vừa sờ vào nắm đấm cửa thì nó rụng luôn ra.

- Hay là cậu về nhà nghỉ đi! - Nhót khuyên.

- Không cần. Tớ có mệt mỏi gì đâu. Vấn đề là ở chỗ tớ "mắc" quá nhưng không biết có nên đi tiểu không.
 
Trên một chuyển xe buyt(hơi bị đông khách).
anh Khánh lên sau(tất nhiên là phải chen rồi) anh được xếp đứng bên cạnh Trang shit.Và xe bắt đầu lăn bánh,một lúc sau bỗng nghe tiếng của Trang shit (hình như anh Khánh đụng vào ngực của Trang shit) :
_anh làm cái gì thế!!!
_dạ em làm trưởng thôn ạ!!! anh Khánh trả lời
Trang shit không nói gì và quay mặt đi chỗ khác:.(xe vẫn tiếp tục lăn bánh)..một lúc sau lại nghe tiêng la của Trang shit
_làm gì mà lì thế???
_Dạ em mới làm có 4 năm thôi ạ!!! anh Khánh trả lời
Trang shit tỏ vẽ bực mình nhưng không nói gì lại quay mặt đi chỗ khác.(xe vẫn tiếp tục lăn bánh).lại nghe tiêng la của Trang shit:
_thôi đi được rồi đấy!!!
_dạ em có làm đơn xin nghỉ rồi nhưng họ chưa cho nghỉ.

Hehe, anh Khánh giả vờ khôn thật.
 
Bành Trung Hiếu đã viết:
Sợ bị gãy...

Giờ nghỉ trưa ở công sở. Trong lúc mọi người rủ nhau đi ăn uống thì Quân cứ qua đi lại, dáng vẻ bồn chồn. Thấy vậy, Nhót liền lại gần hỏi han.

- Có chuyện gì vậy? - Nhót hỏi

- Hôm nay tớ cứ như bị ma ám ấy. Buổi sáng đánh răng thì tớ làm gẫy bàn chải. Lát sau, tớ lại làm gẫy dao cạo khi cạo râu. Lúc khóa cửa đi làm tớ đánh gẫy chìa khóa. Tới văn phòng, tớ vừa sờ vào nắm đấm cửa thì nó rụng luôn ra.

- Hay là cậu về nhà nghỉ đi! - Nhót khuyên.

- Không cần. Tớ có mệt mỏi gì đâu. Vấn đề là ở chỗ tớ "mắc" quá nhưng không biết có nên đi tiểu không.
Gẫy cu ??????? :)):)):)):)):)) Đi bó bột vài tuần là khỏi, mà đi WC đâu nhất thiết phải "cù cái câm" :D:D:)):)):))
 
Phùng Anh Quân đã viết:
Gẫy cu ??????? :)):)):)):)):)) Đi bó bột vài tuần là khỏi, mà đi WC đâu nhất thiết phải "cù cái câm" :D:D:)):)):))
Uh thì tao cứ kể chuyện thế chứ ai mà chẳng biết mày ... làm gì có mà cầm. :)) :)) :))
 
Bành Trung Hiếu đã viết:
Uh thì tao cứ kể chuyện thế chứ ai mà chẳng biết mày ... làm gì có mà cầm. :)) :)) :))
Thèng Hiếu ko có cu có khác, chẳng bít gì mà cứ nói.
Mày có mà cộng điểm bằng mắt.
 
ah, chú Hiếu nhắc mới nhớ, mình chưa có râu :)):)):)):))
Chắc là thằng Quân nào đấy, ko phải mình :)):)):))
 
Bùi Quang Hiếu đã viết:
chài
PHAQ mọc râu từ lúc nào dzậy
Không có râu ( mà đúng là nó chẳng bao h có râu đâu ) thì cạo cái giống râu vậy. :))
 
Ria ah ???
Tao đâu có cạo ria làm gì, mà sau này tao để râu quai nón cho nó ... đẹp :)):))
Mà sau này mọi người có râu thì để kiểu ji` ???
 
SAu này khắc có, bi h đến mày cũng chưa có cái ria nào dài hơn tao mà cứ lanh chanh
 
Back
Bên trên