Hoá 2 - We luv our class most :x

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
ơ sự thực là chưa...
thôi lội qua đọc vậy...
<bài mang tính chất câu...>

----------

đã đọc...
bài viết hay...
mang tâm trạng khao khát tiền + mesos của hữu hoàng :))
 
Thôi thằng Đức Link nó cáu thế để tớ làm hội trưởng cho:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đào Đức Linh đã viết:
ơ sự thực là chưa...
thôi lội qua đọc vậy...
<bài mang tính chất câu...>

----------

đã đọc...
bài viết hay...
mang tâm trạng khao khát tiền + mesos của hữu hoàng :))
quá vớ vẩn đừng nghĩ tao thế
tiền thì cần
nhưng đây không hề là tâm trạng của tao
:))
muỗi lắm

----------

lê thùy dương đã viết:
Thôi thằng Đức Link nó cáu thế để tớ làm hội trưởng cho:))
hãy chứng minh điểm vượt trội của bạn ;;)
 
[/QUOTE]
ĐÙA GÌ MÀ ĐÙA DAI THẾ??? ĐÙA XONG SƯỚNG CHƯA??? THÔI DC CHƯA???[/QUOTE]
trả lời đây
-uh xin lỗi công nhận là đùa hơi dai chút
-đùa xong sướng rồi
-chắc là được
:)) còn thắc mắc gì k0?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
+____+" tao là super man nhưng đâu vật nổi Quang ngọc -___-"
 
8-} toàn điều khủng khiếp....và đến h tớ vẫn cố lên tiếng là tớ ko tham gia cái hội ngớ ngẩn của bạn Hưng đâu...:))

@Linh: cái mylink của ấy bắt chước littlezi của tớ nhá...:))
 
Trần Huyền Trang đã viết:
8-} toàn điều khủng khiếp....và đến h tớ vẫn cố lên tiếng là tớ ko tham gia cái hội ngớ ngẩn của bạn Hưng đâu...:))
ai ngớ ngẩn yêu cầu nghĩ kĩ rồi hãy phát biểu nhé kẻo bị chửi:))
 
Ơ, tình hình là dạo này Phương viết bài đẹp đẽ nhỉ... :)) Tớ có lời khen... :D :p Đùa thôi... :) Nhưng mà sao ấy ko kí tên cách cách ra... :-/ Cụ thể là xuống hẳn 1 dòng í... :)

Cái chuyện Hội hoang tưởng tớ thấy mọi người cũng hơi quá chớn... :| Tớ nghĩ đấy chỉ là đùa vui thôi nhưng mà tại sao lại gán cho nó toàn những người, những sự việc xấu thế... :-? Chỉ riêng việc bị gọi vào Hội mà bạn Trang cũng đã rất là bực mình rồi... :) Hình như thế... :p Nói chung là bạn ấy ko thik... :) Thôi, cứ xác định là đùa cho vui... :D Thế thì ai cũng cảm thấy thoải mái... :) Mà cáu cái hội ấy quá thì vào hội tớ nè... :) ( tranh thủ quảng cáo... :)) ) ... Được ăn uống no say, sướng quá còn j... :D :D ah, mà tớ định lấy khẩu hiệu của hội mình là Hana yuri dango... :) ( ko biết viết thế có đúng ko? :D ) Nghĩa là " Có thực mới vực được đạo" :)>-... được ko... :D

Hôm nay ngồi làm bài tập lý... |-) Cái bài 5 trong SGK...
SGK đã viết:
Một nhà máy thủy điện có công suất 240MW (bằng công suất một tổ máy của Nhà máy thủy điện Hòa Bình)...
:)) :)) Tớ cũng đến chết cười... :)) Cái đoạn in đậm đấy rõ ràng ko cần, có liên quan j đến bài đâu... :)) Thế mà vẫn viết như kiểu khoe ấy... :)) Như kiểu nhà máy ta đây làm ăn phát đạt lắm í... :)) :))

Tình hình là hôm nay bị ngã thâm tím chân... |-)
 
Linh cẩu làm gì nóng thế.tao còn chưa ra tay mà đã thế rồi ah.:))
 
@linh: cũng có hơi bực mình.... nhưng là do thằng Hưng cứ đổ sang cho tớ mấy cái nó xuyên tạc....[-x
mà cái khẩu hiệu ấy phải bít chính xác chứ...:))

@mọi người:ava mới của bạn Hưng...cho tớ hỏi xấu hay đẹp...:))
 
Trần Huyền Trang đã viết:
@linh: cũng có hơi bực mình.... nhưng là do thằng Hưng cứ đổ sang cho tớ mấy cái nó xuyên tạc....[-x
mà cái khẩu hiệu ấy phải bít chính xác chứ...:))
uh, có khẩu hiệu chính xác rồi đây... :) Hana yori dango... :))

@mọi người:ava mới của bạn Hưng...cho tớ hỏi xấu hay đẹp...:))
Thế ấy thấy thế nào... :-? :))
 
Fix đã viết:
hãy chứng minh điểm vượt trội của bạn
đó...thế gọi là dừng rồi đó...dừng hay nhỉ???

@ all: thứ 2 lớp đến đú bóng rổ + các môn chung kết...mong các bạn mua hoa + quà để tặng cho người thắng...
cảm ơn...

----------

Hà Linh đã viết:
những người, những sự việc xấu thế...
....trong tiếng Việt kiểu này sẽ dc hiểu là người xấu và sự việc xấu...
Mình xấu...
Mình là con người xấu xa...
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
(TÂM TRẠNG HOẢNG LOẠN!!!)
...............
bản tin lúc 5.30 AM
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đ.Link ơi,mày cũng hiểu là mọi người chỉ đùa vui thôi;-s.Làm gì mày cáu thế/:)
Tao cũng bị trêu suốt từ xưa đến nay có thấy làm sao đâu:|
với lại tao thấy đùa như thế thì chả ai nghĩ gì là người xấu việc xấu mà tao chỉ thấy rõ là cute và đáng nhớ đối với tao mà;)
Mà thôi,dù sao tao cũng chưa trêu mày bao h về vụ đấy:p
@Hà Link:đọc xong tên hội sái cả hàm ko thể ăn bánh rán được nữa:))
 
đáng nhớ...đáng nhớ lắm đấy...
để rồi sau này cứ nhớ về lớp là lại nhớ cái lần mình bị kêu là hoang tưởng hả???
 
uh đấy là cái tên tử tế nhất tao thấy hợp với mày.còn để tao đặt tên thì....
chú ý là ở trên là cảm tưởng CỦA TAO chứ bọn ở lớp ko có ý đó.
 
Sora đã viết:
đó...thế gọi là dừng rồi đó...dừng hay nhỉ???

@ all: thứ 2 lớp đến đú bóng rổ + các môn chung kết...mong các bạn mua hoa + quà để tặng cho người thắng...
cảm ơn...

----------


....trong tiếng Việt kiểu này sẽ dc hiểu là người xấu và sự việc xấu...
Mình xấu...
Mình là con người xấu xa...
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
(TÂM TRẠNG HOẢNG LOẠN!!!)
...............
bản tin lúc 5.30 AM

lời văn lúc này là dành cho dương[-x
có động gì đến mày đâu

Cái chuyện Hội hoang tưởng tớ thấy mọi người cũng hơi quá chớn... Tớ nghĩ đấy chỉ là đùa vui thôi nhưng mà tại sao lại gán cho nó toàn những người, những sự việc xấu thế... Chỉ riêng việc bị gọi vào Hội mà bạn Trang cũng đã rất là bực mình rồi... Hình như thế... Nói chung là bạn ấy ko thik... Thôi, cứ xác định là đùa cho vui... Thế thì ai cũng cảm thấy thoải mái... Mà cáu cái hội ấy quá thì vào hội tớ nè... ( tranh thủ quảng cáo... ) ... Được ăn uống no say, sướng quá còn j... ah, mà tớ định lấy khẩu hiệu của hội mình là Hana yuri dango... ( ko biết viết thế có đúng ko? ) Nghĩa là " Có thực mới vực được đạo" ... được ko...

câu văn bôi đen hơi có vấn đề, việc xấu là việc gì :-/
=D> =D> =D> vào với
thứ 6 tiếp tục à

hội JUSTICE LEAGUE chỉ đi sau mày thôi, dĩ nhiêu đây là tổ chức được hưởng ứng cao hơi HHT vì thế mọi người không nghĩ những con người ở đây có vấn đề:-$

----------

Đào Đức Linh đã viết:
đáng nhớ...đáng nhớ lắm đấy...
để rồi sau này cứ nhớ về lớp là lại nhớ cái lần mình bị kêu là hoang tưởng hả???

:| :| :| :| :| :| :| :| :| :| :|

một quá khứ đau buồn chăng|-)
 
Được các bạn trêu thế là sướng chứ.... :) Đúng là rất đáng nhớ mà... ;)
câu văn bôi đen hơi có vấn đề, việc xấu là việc gì
Chắc là hơi có vấn đề thật... :)) Nhưng người xấu thì đúng chứ... :))
Thằng Link bỏ qua đi... :-?
 
Thế ấy thấy thế nào...
8-} xấu òm.... rõ ràng là cái ava hình con cừu có nền xanh lá cây của tớ đẹp hơn cái ava con gà với cái ava mới này của nó đúng ko...:))

@Hà Link:đọc xong tên hội sái cả hàm ko thể ăn bánh rán được nữa
đấy là khẩu hiệu thôi...:)) và do trông thâm thúy quá nên tớ đang suy nghĩ ko biết có nên nhớ ko...:))
 
@LInh trưởng: Pó chân --> Tiền đâu mua hoa
Mà con gái được bon chen bóng rổ ko ;;) ;;) hi vọng là được ;;)
- Nick tao vẫn chưa viết bài được pó toàn thân :((

---------------


@mọi người:ava mới của bạn Hưng...cho tớ hỏi xấu hay đẹp...
Đơn giản vì thèng Hưng có làn da của một đứa kon gái ( wa' hơn ấy chứ) có lẽ bạch tuyết :D :D
Chính vì thế nên pé Ngọc mới nhận nó làm kon rể :D :D :))
Vào trang cá nhân của tao để một lúc là có nhạc :D :)) :)) hay vật vã :)>- =D>

http://bilanchan.zidean.comb-)

Bọn bay vào sẵn xem luôn cảnh tình củm của người đẹp " Nam" lớp mình với pé Đạt :)) :))
Tao chỉ để một ngày thôi đứa nào bỏ lỡ tao ko chịu đâu :)) :)) :)) :)) Hay vật vã :)) :))
8-} 8-|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
trận đấu bóng rổ ngày mai sẽ có 4 hiệp như bình thường...
dự kiến 2 hiệp đầu nam, 2 hiệp sau nữ...
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên