Hiếu Minh & cô bé hàng xóm

Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)

Điều hành viên
Sau khi bị người yêu chơi cho một vố đau Hiếu Minh ở box VC chúng ta tức giận trở về nhà lăn ra trước thềm nhà làm một giấc. Hiếu Minh nằm ngủ dạng chân dựng lều thẳng đứng:p, bị gió thổi tốc quần đùi lên. Một em bé gái hàng xóm chừng 5 tuổi đi ngang qua thấy "hàng" của Hiếu Minh là lạ nên đánh thức Hiếu Minh dậy và hỏi:
- Chú ơi chú cái này là cái gì vậy chú.
Bực mình vì bị phá giấc ngủ Hiếu Minh trả lời qua loa:
- Con chim Chào Mào của tao đó ;;)
- Con chim Chào mào sao chú nhốt nó trong đó vậy chú ? Tội nghiệp nó lắm chú ơi, cho cháu chơi với nó cho nó đỡ buồn nhé chú!
Ðang ngái ngủ, Hiếu Minh ầm ừ cho xong chuyện:
- Con ranh này tò mò thế, muốn chơi thì chơi đi để tao ngủ đừng làm tao thức giấc nữa nghe chưa.
Thế là Hiếu Minh lại lăn ra ngủ tiếp. Ðến khi thức dậy Hiếu Minh hoảng hốt thấy mình bị băng bó trắng bóc, đang nằm trong bệnh viện. Nhìn quanh chỉ thấy có con bé hàng xóm ngồi bên cạnh. Hiếu Minh hỏi:
- Chuyện gì xảy ra con ranh kia?
- Không phải tại cháu đâu nha, tại con chim Chào mào của chú nó không có ngoan . Cháu chỉ chơi với nó mà nó lại phun nước vào mặt cháu . Tức quá cháu mới nhổ lông của nó . Nó cũng còn phùng mang trợn má gườm cháu nữa. Cháu sợ nó phun nữa nên lấy kéo cắt đầu nó và lấy búa đập nát tổ trứng của nó luôn.
Hiếu Minh nghe xong ngất luôn /:)
 
Chết chết, sao nghe như chuẩn bị óanh nhau thía :eek:. Chúng ta giờ là tập đoàn nha sĩ, nên khẩu hiệu là: "vì một thế giới ko sâu răng", chứ ko phải là: "vì một thế giới đầy bông băng" [-x
 
bạn Thư yên tâm, tớ với sếp ấy nói chuyện tình cảm lắm... /:) B-)
 
"Nói chuyện tình cảm" :eek: Ai trong 2 người là gay? :eek: Hãy nói đi, tớ sẽ giữ bí mật đến khi chết (băng phiến, thuốc chuột đê, chuột Tây ban Nha, chuột Thổ Nhĩ kì, chuột gì cũng chết, tin mới đê: PCT 2 và TPKH VC, ai là gay??? Băng phiến đê...) :smoking:
 
:)) HM ơi :)) Thế mà hôm đấy tao gặp mày ở hàng net tưởng mày khỏe mạnh lắm :)) Sorry ko hỏi thăm :))
 
tao đang ngồi trên đầu mày... làm sao mày hỏi thăm được??? :))
 
Nguyễn Bảo Anh Thư đã viết:
"Nói chuyện tình cảm" :eek: Ai trong 2 người là gay? :eek: Hãy nói đi, tớ sẽ giữ bí mật đến khi chết (băng phiến, thuốc chuột đê, chuột Tây ban Nha, chuột Thổ Nhĩ kì, chuột gì cũng chết, tin mới đê: PCT 2 và TPKH VC, ai là gay??? Băng phiến đê...) :smoking:


Tin mới nhất, tin mới nhất... mọi chuyện đã được sáng tỏ khi PCT2 đã bị thư kí Thư bán đứng... khi thư kí Thư tiết lộ sếp mình tức PCT2 bị gay ... tin mới nhất đê.. tin mới nhất đê.......
 
bạo hành trong tập đoàn đang gia tăng , nạn nhân lần này còn chưa xác định .....
 
Eo ôi sợ quá,thế này thì còn gì là con chim của anh ý nữa.Thôi đừng buồn anh Hiếu Minh ạ,xem phim "Khi đàn chim trở về" cho nó nguôi nỗi giận vậy.
 
Nguyễn Hoàng Vũ đã viết:
Sau khi bị người yêu chơi cho một vố đau Hiếu Minh ở box VC chúng ta tức giận trở về nhà lăn ra trước thềm nhà làm một giấc. Hiếu Minh nằm ngủ dạng chân dựng lều thẳng đứng:p, bị gió thổi tốc quần đùi lên. Một em bé gái hàng xóm chừng 5 tuổi đi ngang qua thấy "hàng" của Hiếu Minh là lạ nên đánh thức Hiếu Minh dậy và hỏi:
- Chú ơi chú cái này là cái gì vậy chú.
Bực mình vì bị phá giấc ngủ Hiếu Minh trả lời qua loa:
- Con chim Chào Mào của tao đó ;;)
- Con chim Chào mào sao chú nhốt nó trong đó vậy chú ? Tội nghiệp nó lắm chú ơi, cho cháu chơi với nó cho nó đỡ buồn nhé chú!
Ðang ngái ngủ, Hiếu Minh ầm ừ cho xong chuyện:
- Con ranh này tò mò thế, muốn chơi thì chơi đi để tao ngủ đừng làm tao thức giấc nữa nghe chưa.
Thế là Hiếu Minh lại lăn ra ngủ tiếp. Ðến khi thức dậy Hiếu Minh hoảng hốt thấy mình bị băng bó trắng bóc, đang nằm trong bệnh viện. Nhìn quanh chỉ thấy có con bé hàng xóm ngồi bên cạnh. Hiếu Minh hỏi:
- Chuyện gì xảy ra con ranh kia?
- Không phải tại cháu đâu nha, tại con chim Chào mào của chú nó không có ngoan . Cháu chỉ chơi với nó mà nó lại phun nước vào mặt cháu . Tức quá cháu mới nhổ lông của nó . Nó cũng còn phùng mang trợn má gườm cháu nữa. Cháu sợ nó phun nữa nên lấy kéo cắt đầu nó và lấy búa đập nát tổ trứng của nó luôn.
Hiếu Minh nghe xong ngất luôn /:)
.. :)) .. có phải con bé hàng xóm đấy ở gần nhà anh vukasim phải không anh ... :)) ...:)) ....

... anh Hm vào viện mà không báo 1 tiếng để bọn em chuẩn bị dụng cụ vặn răng con bé hàng xóm ... :)) .. b-) .. CHÚNG TA LÀ TÂP ĐOÀN NHA SĨ " ... :)) ....
 
Chú Hiếu Minh về nhà dạy dỗ lại con chim Chào Mào của chú đi nhá, nghịch ngợm quá đi mất :))
 
.. :)) .. nó nghịch gì anh vukasim hay sao mà PCT2 ức chế thế ..:)) ... b-) :))
 
:)) Vãi lúa, cái thứ nhất là phát hiện ra anh Hiếu Minh "pee" dầm lúc ngủ :)) cái thứ hai là con Chào Mào của anh HM bị hỏng -> 'hàng" chất lượng thấp, đang định hẹn anh HM một hôm để kiểm hàng nhưng mà thế này thì kế hoạch đổ bể rồi :(
 
ác thật :)) còn định kiểm tra hàng nữa ! Em Hà chắc chưa nghe câu kích cỡ không quyết định chất lượng à :D
4 điểm môn sinh học :D về chỗ lần này châm chước !:))
 
Đúng rồi, sống ở đời phải biết keep in mind câu: "Chất lượng nằm trong vỏ máy" :smoking:
 
Kích cỡ không quyết định chất lượng , em biết thế nên em mới phải kiểm kê hàng hóa cẩn thận chứ, không thì em đã đưa vào sử dụng ngay rồi, các chị chả hiểu giè cả :D
 
"Máy" của Hà thì hàng loại nào cũng được đưa vào sử dụng,việc gì phải kiểm tra?????
To Hà:Hàng "Môi trường-dân lập phương đông" thế nào hả Hà???Số khung,số máy,......????? ;;) ;) :)) :p
 
Tao thành thật khuyên mày nên thành thật dán cái biển vào dưới rốn mày để không có đứa con gái nào phải khổ với mày Minh ạ, dù mày có chơi đàn giỏi nhưng con Chào Mào nhà mày không còn thì....:D
 
Bạn Minh ah, khổ thân ấy quá :)). Làm sao còn vui vẻ online "phối hợp hành động" với tớ như hôm qua hôm kia được nữa đây? /:) :((
 
Back
Bên trên