Hello from The South - Pack 1

Một nha sĩ đang thuyết trình với thổ dân trong một bộ lạc về cách vệ sinh răng miệng. Ông khuyên họ đánh răng bằng cách dùng xơ lá cây với muối chà vào răng. Vừa lúc đó, một người trong bộ lạc ngắt lời nha sĩ: Thế nếu tôi chỉ dùng Colgate thôi có được không, thưa ông?.
 
Hai người đàn ông ngồi nói chuyện với nhau:

Hồi này cậu thế nào?

Đen đủi lắm! Hôm nọ, tớ cho một cô gái đi nhờ xe, sau đó cô ta lại còn kiện tớ vì tội quấy rối tình dục. Tòa án bắt tớ phải nộp tiền phạt, nhưng khi trông thấy cô ta, tòa lại phạt tớ vì tội lái xe trong tình trạng không nhìn thấy rõ.
 
Một ông say xỉn dẫn mấy người bạn cũng đang say về nhà, bà vợ thấy vậy la lối:
- Đồ bợm nhậu! Đồ bê tha!
- Bà thử nhắc lại lần nữa xem!- Ông chồng quát to.
- Đồ bợm nhậu! Đồ bê tha!
Ông chồng quay sang nói với mấy ông bạn đang trố mắt ra nhìn:
- Đấy, các ông đã thấy bà ấy nghe lời tôi răm rắp chưa?!
 
Đêm khuya, tên trộm đột nhập vào nhà nọ, hắn lập tức bị bà chủ nện cho một gậy vào đầu, mạnh đến nỗi hắn lăn ra bất tỉnh. Khi khoá tay hắn, viên cảnh sát trầm trồ:

- Cú đập hoàn hảo! Bà quả là một người dũng cảm!

- Ngài quá khen! Tôi cứ tưởng hắn là lão chồng tôi đi nhậu về, chứ nếu biết hắn là trộm thì tôi đã sợ chết ngất rồi!
 
Hai ông bố tâm sự với nhau:
- Đôi khi bọn trẻ hỏi những câu mà mình không thể trả lời được. Nhưng tệ nhất là khi mình có rất nhiều câu trả lời nhưng chúng lại không chịu hỏi.
 
Bố hỏi con:

- Sao hôm nay con bị cô giáo giữ lại?

- Vì con quên mất Hawai ở đâu.

Lần sau nhớ rút kinh nghiệm, để thứ gì ở đâu thì không được quên nhé !
 
Phân định công việc

Một ông nói với bạn về bí quyết tổ chức đời sống gia đình của mình:

- Vợ tôi quyết định tất cả những việc nhỏ, còn tôi quyết định những việc lớn. Chúng tôi không bao giờ can thiệp vào việc của nhau, không có gì phải phàn nàn cả.

- Có lý đấy - Người bạn gật gù - Thế ai phân định việc lớn, việc nhỏ?

- Chuyện vặt ấy thì cô ta quyết định.
 
Khi con gái đi lấy chồng

Hai ông bà tâm sự với nhau:

- Con gái đi lấy chồng, chúng ta đã cất đi được một gánh nặng mà sao mặt bà cứ rầu rầu vậy? Phải vui lên chứ!

- Nhưng mình đẩy gánh nặng sang cho người khác, liệu có ác quá không?
 
Anh giặt hộ em mấy bộ quần áo.
- Cái gì? Em nói lại đi.
- Không! Anh nói lại đi!
- Ờ... thế quần áo em để đâu?
 
Phóng viên hỏi một nông dân:

- Sao vùng này gặt lúa sớm thế?

- À, đó là vì năm ngoái chúng tôi tổ chức thi đấu bóng đá, đội chúng tôi bị thua nặng. Còn trọng tài lúc ấy lại chạy trốn vào ruộng lúa sắp gặt.
 
Chồng uống rượu với bố vợ. Xong bữa, vợ hỏi chồng:
- Này, lúc uống rượu, anh nói gì với bố mà thỉnh thoảng em lại nghe bố nói: “Tôi biết rồi, tôi biết. Tôi rất thông cảm với anh!”?
- Anh chẳng nói gì cả. Thỉnh thoảng anh chỉ... thở dài!
 
Môn thể thao địa ngục

Hai người đàn ông đứng tuổi ngồi trên ghế trong công viên cho bồ câu ăn và nói chuyện về bóng đá giống như họ vẫn làm thường ngày.

Một người hỏi bạn:

- Ông có tin là dưới địa ngục có môn bóng đá không?

Người bạn nghĩ một phút rồi đáp:

- Tôi cũng không biết nữa. Nhưng hãy thoả thuận thế này, nếu tôi chết trước, tôi sẽ quay về và báo cho anh biết có bóng đá trên đó hay không, và nếu anh chết trước thì anh cũng làm như thế.

Vài tháng sau, một người qua đời. Ngày kế tiếp, người bạn đang ngồi cho bồ câu ăn thì nghe thấy tiếng thì thào:

- Này, ông bạn già...

Ông già cô đơn ngó quanh rồi trả lời:

- Ôi! Ông đấy ư?

- Phải, tôi đây! - Hồn ma đáp. - Tôi có một tin tốt và một tin xấu.

- Hãy cho tôi biết tin tốt trước!

- Dưới địa ngục có môn bóng đá đấy!

- Tuyệt quá! Thế thì tin xấu là gì?

Hồn ma thở dài và thì thầm:

- Ông sẽ giao bóng ở đó trong trận đấu chủ nhật này.
 
Đua tốc độ với ma

Sau một đêm dài say sưa, hai gã thanh niên rời quán bar, nhảy vào ôtô và khởi động máy. Sau vài phút, một ông già xuất hiện ngoài cửa sổ và gõ nhẹ vào kính.

Một gã thất kinh la lên:

- Nhìn ra ngoài cửa sổ kìa. Ma!

Người lái xe tăng tốc nhưng khuôn mặt của ông vẫn già vẫn ở nguyên chỗ cửa sổ. Gã bạn đồng hành hạ kính cửa sổ, hỏi:

- Ông muốn gì?

Người đàn ông điềm đạm hỏi lại:

- Các anh có thuốc lá không?

Run lập cập, anh chàng đưa thuốc cho ông ta rồi vừa quay cửa sổ lên vừa hét lớn với người lái xe:

- Nhấn ga mạnh lên!

Vài phút sau, họ lấy lại được bình tĩnh và bắt đầu cười cợt. Người lái xe nói:

- Tớ cóc hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng đừng lo, đồng hồ tốc độ đang chỉ 80 dặm/giờ, con ma đó không ổi kịp đâu.

Đột nhiên, một tiếng gõ nhẹ trên cửa sổ vang lên và ông già lại xuất hiện.

- Lại ông ta kìa! - Người đồng hành hét lên.

Anh ta hạ kính cửa sổ và run run hỏi:

- Sao đấy?

- Các anh có lửa không?

Anh chàng ném chiếc bật lửa ra khỏi cửa sổ rồi gào lên:

- Đạp ga hết cỡ đi!

Họ phóng xe với tốc độ 100 dặm một giờ, cố gắng quên đi những gì vừa nghe và thấy, thì đột nhiên lại có tiếng gõ.

- Chúa ơi! Hắn ta quay lại! - Anh chàng không cầm lái kéo cửa sổ xuống và hét lên trong sự kinh hoàng tột độ - Cái gì nữa đây?

Ông già nhẹ nhàng đáp:

- Các anh có cần tôi giúp kéo ra khỏi vũng lầy không?
 
Tiền của Chúa

Một linh mục Công giáo, một Mục sư Tin lành và một Giáo sĩ Do thái giáo cùng trao đổi về việc giữ lại những của quyên góp dành cho nhà thờ.

Linh mục nói:

- Tôi vẽ một vòng tròn dưới đất, vứt tiền lên trời. Phần nào nằm trong vòng tròn là của Chúa, còn lại là của tôi.

Mục sư:

- Tôi vẽ một đường thẳng, vứt tiền lên trời. Số tiền nằm bên kia vạch là của Chúa, nằm ở bên này vạch là của tôi.

Gíao sĩ:

- Tôi tung tất cả tiền lên trời và đồng nào Chúa muốn thì ngài chụp lấy, còn những đồng rơi xuống là của tôi
 
Đặc ân của Tổng thống

Tổng thống đang đi thăm một khu dân cư và mọi người đều diện bộ quần áo đẹp nhất của mình. Tất cả đứng dọc hai bên đường đi để mong nhận được sự quan tâm của ngài.

Một người dân địa phương mặc bộ quần áo đi lễ đẹp nhất của mình và đinh ninh Tổng thống sẽ ngừng lại và nói chuyện với mình. Ông ta đứng cạnh một kẻ vô gia cư rất hôi hám. Chợt Tổng thống đi ngang, kề vào tai gã vô gia cư thì thầm câu gì đấy rồi đi ngang tiếp. Không thể tin được là Tổng thống lại không thèm đếm xỉa đến mình, ông bèn đến bên kẻ vô gia cư nọ và nhanh chóng thương lượng đổi bộ quần áo xịn của mình lấy bộ đồ rách rưới của kẻ khốn cùng, các thêm tất cả số tiền đang có trong ví.

Mặc bộ quần áo hôi hám ấy vào, ông ta chạy như bay xuống phố, vòng ra phía trước đón đầu Tổng thống để mong có cơ hội được diện kiến và tiếp chuyện.

Vừa may Tổng thống đi đến, nhác thấy ông ta, ngài tiến lại gần, vẻ mặt cực kỳ niềm nở làm người đàn ông như nở từng khúc ruột. Thế rồi, ngài kề vào tai ông ta thì thầm:

- Lúc nãy ta đã bảo ngươi cút khỏi đây với mớ giẻ rách khốn kiếp này rồi mà?
 
Trên xe buýt, một bà già bảo anh chàng đang nhai kẹo cao su bên cạnh:

- Thôi, anh đừng cố hỏi tôi gì đó nữa, tai tôi điếc đặc có nghe thấy gì đâu!
 
Bệnh nhân sắp có 1 ca mổ ngiêm trọng liền hỏi bác sĩ :
_ bác sĩ, tỉ lệ thành công của ca mổ này àl bao nhiêu phần trăm ??
_ anh yên tâm < bác sĩ mìm cười >,100%;vì theo thống kê thì cứ 10 ca mổ,chắc chắn có 1 a thành công, tôi đã mổ 9 ca,tất cả đều chết hết nên anh chắc chắn sẽ sống
 
Ba sĩ quan quân đội Mỹ,Pháp và Việt Nam khoe khoan với nhau về sự can đảm của đại đội mình

Mỹ: Những anh em trong đại đội của tôi ai cũng can đảm và trung thành .Bất kể tôi ra lệnh gì họ cũng tuân theo răm rấp,ngay ra lệnh tử .

Nói xong,để chứng minh cho lời mình nói ,tướng Mỹ gọi anh em quân lính tập trung vào một toà nhà và nói rằng : Khi cái lông gà này chạm đất,quân lính của tôi sẽ tự bắn vào đầu .1 Phút sau,mọi người nghe một loạt tiếng súng vang lên.KHi mở cửa ra xem thì các quân lính đã tự bắn vào đầu hy sinh tất cả .

Pháp cũng không thua kém, tập hợp quân lính của mình vào toà nhà và ra lệnh tử như Mỹ. 1 phút sau cả đám quân sĩ đều đã tự bắn hy sinh .

Đến phiên ,Việt Nam cũng tập hợp quân lính vào phòng và ném lông gà ra lệnh tử .Nhưng mãi 10 phút sau vẩn không nghe tiếng súng nổ .Đến lúc này cả ba lấy làm lạ và mở cửa ra xem ,thì thấy cả đám quân lính của Việt Nam đang nằm bẹp xuống sàn nhà và cố thổi cái lông gà không cho chạm đất .
 
tự tử

Một cô gái tóc vàng hoe được chở tới bệnh viện với ngón tay trỏ nát bấy và chảy rất nhiều máu.
Bác sỹ hỏi:
- Làm sao cô lại bị thế này?
- Tôi định tự tử !
- Cô đ ùa à, cô định tự tử bằng cách bắn vào ngón tay sao?
- Đồ ngốc. Lúc đầu tôi đã định bắn vào ngực, nhưng rồi nhớ ra rằng tôi đã mất 20.000 $ để nó trở nên đẹp như thế. Bởi vậy tôi mới chĩa súng vào tai, nhưng tôi sợ nghe tiếng súng bởi thế tôi mới lấy ngón trỏ bịt tai kia lại để đỡ ồn. Rồi tôi bóp cò...
 
Nguy hiểm

Nhà tỉ phú hỏi vệ sĩ của mình:

- Có mấy gã cứ suốt ngày bám theo anh. Chúng có ý định gì nhỉ?

- Ồ, không đâu, vệ sĩ của tôi đấy. Bảo vệ ông rất nguy hiểm nên tôi mướn thêm ba vệ sĩ bảo vệ tôi...
 
Back
Bên trên