HDC-HAO dancer club

Mắt anh Linh là thuộc loại gì?? Cận thị hay viễn thị hay là loạn xị ngậu linh tinh nhìn gà hóa quốc???? ;;)
 
Trần Hải Anh đã viết:
Hôm CN ko đi đuoc với mọi người, buồn quá!!! :(
Chắc là vui lắm nhỉ! Ai hát hay nhất thế?
tất nhiên là.. :-" :)) :"> :D :p

chị Lan chị Lan không phải hôm vừa rồi vừa mới tự nhận là đã xấu xí đi rồi sao? em có bao giờ dám nghĩ chị em HDC xấu đâu, nhưng mà xét trên con mắt anh Linh mà nói thì... anh Linh nhà em khó tính lắm
Thế ah? Thật hả? Tôi không nghĩ thế :-" >:)

đùa HDC nhiều thành viên mới thế? MA update danh sách đi? làm một cái giới thiệu một vòng nữa
Biết sợ rồi hả? Bắt đầu hiểu ra vấn đề đấy! >:) :D Khoảng cách í mà, làm nên nhiều chuyện lắm 8-| ;;)

----------

Nguyễn Lý Hiền Nga đã viết:
mình còn chả đi chơi :( ngồi nhà ôm gối với laptop :(
;)) Đã có cái chăn 37 độ , sá gì không có laptop 37 độ, và đang nóng dần lên chứ ;;)
 
Sắp đến Valentine nen Nga cứ gọi là nóng hầm hập Nga nhỉ :)):)). Nhớ mày lắm cơ, iu lắm cơ :x:x:x, mỗi tội mày chẳng iu tao bao giờ, ghét...>:p.

HDC cũ hôm qua đi hát thấy lép vế quá, mình ngồi nhẩm lại thì nam trụ lại lâu nhất có mỗi anh Linh với anh Cường thôi, còn lại toàn do anh Cường (Âu Cơ) dẫn đến thôi. Tự nhiên ngồi nhớ đến mấy chuyện hồi xưa mà vui thế. Nhớ cái hôm đi Dice với Linh-Nga, Đinh Lan-Chó Mèo, đập nhau dễ sợ luôn, đến lão làng như anh Cương chị Châu mà hôm đấy cũng chị biết ngồi im re :D:D:D. Nhớ tiếp trước đó lần đầu tiên được đi xe Dylan, sướng nhỉ :D:D:D. Hôm đó có ai đó phải chở ai đó trên cái xe đạp điện hết điện đến là khổ cơ:D. Và cũng hôm đó Nga phát hiện ra 1 điều mới :D:D:D, nhớ không Nga? Vui thiệt :x:x:*:*
 
Vui buồn đã qua..

Rồi mùa đông.. sẽ đi qua.. Mưa phùn gió bấc sẽ qua.. Chèm chẹp! Cái của nợ chăn 37 độ gì đó cứ gọi là vứt xó í :-< Buồn thật..

Chúc cả nhà Valentine vui :) :* Luv ya all!
 
/:) các cô sôi nổi quá làm tôi cũng phải vào tham gia :p

khổ quá Mai Anh ơi :( bây giờ chỉ thèm ăn, ngủ và có một phút để thở thật thoải mái :((

nhớ cái mỏ nhọn của mày :p về hôn chết em ạ :"> :p anh! ngồi im! không phản đối! :p

nhớ! nhớ hôm Dice! ^^ các đồng chí thịt nhau thật là dã man :p nhưng không phải đến lúc đấy mới phát hiện ra cưng ạ ;;) thực ra là suýt ngon lành từ sáng rồi :x :p :"> chả nhớ tại sao lại không, nhưng đại loại hình như là bad mood, với cả "nhân không hòa" /:) đến chiều thì... :p :"> :* hơi hâm hâm trẻ con một tẹo anh ạ :* nhưng mà yêu lắm! :x :*

nhớ hôm đó có cái xe đạp điện hết điện...
giờ thì hết điện thật rồi!

anh! em nhớ hôm đó! em nhớ!
nhớ cái cảm giác ngồi sau xe, muốn quàng tay ra trước ôm cho khỏi gió...
nhớ cái cảm giác giống như thế ngay hôm trước đó, ngồi thật sát bên nhau ở Casablanca, vai kề vai, cố tình chạm vào nhau thật nhẹ, thật khẽ :p mà chẳng dám tay cầm lấy tay!
(đến tối hôm đấy thì anh phát kiến ra thêm "má kề má", dù đến lúc đấy chưa thế được lần nào :p em thề, em không đỏ mặt, nhưng má cũng nóng ầm ầm :p chắc anh cảm nhận được nhỉ? mình kề sát bên nhau mà!
đến bây giờ thì lips by lips, and ... something by something :)) or in? :p :">)
hôm sau lấy hết can đảm và liều lĩnh, một cái sms thật ngắn để có anh cùng ăn trưa!
and our very first! :*
nhớ cái cảm giác lúc em cúi xuống rửa bát, anh đứng sau lưng em, vòng tay qua ôm em, cúi xuống hôn em... nhớ...
nhớ lúc em buồn, căng thẳng, mệt mỏi, có anh ôm em thật chặt... bao bọc em trong vòng tay yêu thương của anh... anh của em...
'oney, I miss your arms :((
it's so warm, don't you know it?
I miss you!!

---

even if there's no HDC, no Dice, no Casablanca, nothing else but me and you, I still love you.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình hình là em Nga mà còn post những bài hot thế này thì những anh em còn độc thân của HDC sẽ phát sốt lên mất, vì ai cũng muốn được nhanh chóng, phải nói là gấp rút mới đúng, nếm trải hương vị tình yêu mà:)
HDC cũ hôm qua đi hát thấy lép vế quá, mình ngồi nhẩm lại thì nam trụ lại lâu nhất có mỗi anh Linh với anh Cường thôi, còn lại toàn do anh Cường (Âu Cơ) dẫn đến thôi
HDC có truyền thống phân biệt thành viên cũ và mới à ?Thế mà mình lại cứ tưởng HDC là một khối thống nhất cơ đấy.Hơi buồn...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mình xin tình nguyện tường thuật hoạt độnng của HDC ngày 14-2:
Buổi chiều, tập trung ở Dice, đập nhau đến ngu đầu, (mình bị đập nhiều nhất nên viết bài này giọng văn hơi lủng củng, mọi nguoi thông cảm nha :p ).
Buổi tối, các thành viên còn cô đơn của HDC (trừ anh Linh :p ) đi chơi Valentine , thât ko may, các sàn đều kín hết chỗ, anh em đã fải hành quân từ sàn Lý Nam Đế lên đến ks Thắng Lợi, nhưng chỗ đó lại fải đặt từ truoc, mọi người ngán ngẩm nhìn nhau và anh Linh đề xuất ý kiến đi uống nước,...
(tiếp theo là j thì mình ko biết vì mình ko đi theo, ai kể nốt đi :D )
 
Xin tiếp là đoạn sau mới là đoạn hấp đẫn ạ. Ai bỏ là hơi bị tiếc đấy. Vào đấy yên tĩnh lạ lùng....cho đến khi HDC bước vào. Các anh thì ... ngồi cho anh Hoan vặt tiền ( uyn ăn tiền mà cười vỡ hết cả bụng ) còn các chị thì ngồi tranh thủ giảm béo = cách luyện cơ miệng, cơ mẹt, thỉnh thoảng là cơ ngón tay ( chụp ảnh kỷ niệm ). Rất tiếc là trong lúc đang nợ xiền anh Hoan thì em bị gọi về T_T nếu không anh Hoan chít với iem. >:) Sau đấy còn lại 2 nam 2 nữ không biết ai làm cái gì với ai ( 14-2 mừ, trùng hợp thế mới sợ chứ ) :D Ai muốn bít thông tin chi tiết thì ... liên hệ các anh chị ý nhá ;)
 
Đúng là hôm qua ở DICE vui thật, chỉ tiếc không có mặt đủ cả nhà, đặc biệt là những "bậc thầy" như A.M.Cường, chị Châu. Chị Lan hôm qua đập em đau đến tận bây giờ.:((
A, cả nhà ai có đĩa nhảy MAMBO CN mang cho em mượn được ko ạ.Thanks a lot :)
 
hôm đấy ai đi chơi với HDC bỏ em ở nhà ý >:p
 
Đặng Cao Cường đã viết:
HDC có truyền thống phân biệt thành viên cũ và mới à ?Thế mà mình lại cứ tưởng HDC là một khối thống nhất cơ đấy.Hơi buồn...
Nhạy cảm quá rồi, là để phân biệt anh với cháu Cường thôi :) Ai biểu trùng tên chi :p Phải "lạ" như a T.Hoàn í, đố ai mà nhầm được :D :)) :p

Tường thuật vụ "hậu Vday": hôm nay mới phát hiện ra là anh Linh dạy đã hay rồi, mà phụ đạo càng hay hơn í :> Anh í.. nói thế nào cho anh em dễ hiểu nhỉ.. :-? đại khái là dạy 2 em gái xinh tươi về khoản kỹ thuật một chút, hông :) cũng không có gì đáng nói :) chị Lan đi ra ngoài thay đồ có chút xíu :-" mà trong cái cửa "không biết mở bằng cách nào và đóng ra sao" anh Linh ấn em MA vào tường, giữ chặt 2 tay... Nói chung là anh em HDC tập luyện rất hăng say, và hiệu quả :D CN sẽ thấy em MA tiến bộ vượt bậc :)) À anh ơi, con bướm trên tay anh lúc về sau là của m MA hay chị em í thế? 0:)
 
Nói chung chị nghĩ em MA cũng ko nên gọi là "HDC cũ" chị ng ngoài nghe mà còn thấy phân biệt khiếp lên đc...
 
Ờ ờ :D Thôi chết, đọc mỗi đoạn cuối :p Gớm khổ! :"> Cứ nghe đến anh Cường là chẳng đọc cái gì nữa cơ í :p
 
cô Lan câu bài kinh quá đấy. Câu thì cũng phải báo một câu, cho mọi người cùng câu chớ, mọi người ơi, vô đi cho vui cửa vui nhà.
2 bác B.T.Hoan : bái phục cao thủ uyn ăn tiền, nhưng anh cứ thắng mãi thế không sợ ế vợ à :))
 
Alah, ở HDC thì đề nghị ko phân biệt cũ mới, già trẻ, gái trai gì chúng ta đều nhận tuốt :D

Riêng khoản phụ đạo thêm thì em nào bị ức chế ở Dice có thể liên hệ chị Châu, đảm bảo sẽ rèn trình cho :))

2 Ruồi: ( :D ) mắt anh ý nó chỉ hơi kèm nhèm 1 tí, đường quang ko đi thích quàng bụi rậm :))
 
khổ thân em MA nhà mình :p ý nó chỉ là anh Linh của em :x với cháu Cường :D là 2 nam trụ lại HDC lâu nhất, chứ có ý nói gì cũ cú mới mới đâu. các anh yên tâm, HDC nhiều con gái, các em mở rộng vòng tay chào đón (chào mời :D) các anh giai :D ấy ấy anh! không! em có nói gì đâu :-" :p em ôm anh đây này, ôm hết cả vòng tay em rồi, chả ôm ai nữa đâu :x

--

mọi người chú ý tập bổ trợ những cái như hông, vai, cánh tay... rất cần thiết :) cái này thì anh của em giỏi nhỉ :x giúp chị em nhé! coi như là anh tập luôn, em về còn phục vụ em :D :p

yêu anh! :*
 
Hôm nay mới biết anh Hoan có thêm biệt tài kiếm tiền bằng trò 1 2 3.Hôm nào fải nhờ bác phụ đạo cái để anh em còn có cái nghề giắt lưng, lúc nào đói kém còn tung ra để kiếm tí cải thiện.Hê hê
Trích lời em Lan :
Phải "lạ" như a T.Hoàn í, đố ai mà nhầm được
Khổ thân anh Hoan.Nếu anh chị em mà còn nghe em Lan gọi anh bằng cái tên mới thế này thì chắc là nghe riết thành quen, cái tên khai sinh do bố mẹ đặt chắc là chẳng mấy nữa sẽ đi vào quên lãng.Hic..Em ác quá..:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tên hay đấy chứ, Hoàn dẫu sao còn hơn là Hoa.n :-"
 
Nghe các bác chỉ trích em sợ quá. Mong các bác thứ lỗi cho, tại Văn em dốt nên ... :(:(ghi nhận lần sau ko nói thế nữa. (Mà em đã bào rồi, em nói nhiều lúc là hay linh tinh lắm nên mọi người cũng thông cảm cho :) )

Ai nói là ko chào đón đâu cơ chứ. Hichic...mấy người này...

Đặng Cao Cường đã viết:
HDC có truyền thống phân biệt thành viên cũ và mới à ?Thế mà mình lại cứ tưởng HDC là một khối thống nhất cơ đấy.Hơi buồn...

Ý anh truyền thống là sao???[-( :-? [-( :-? Em sai, nhưng xin anh cũng suy nghĩ cho kỹ chứ, đừng nói như thế mà ... :(:(:(

----------

Chị Lan mô tả nghe kinh quá, ko chấp nhận được, chị lại để cho cái con Heo bên kia lồng lộn về VN thịt em ah :-SS ác thật đấy. Xin thưa là ko có cái khoản cầm 2 tay áp vào tường đâu, bà Lan chỉ giỏi [-x .

Sao ko thấy Lan kể về cái vụ hậu V.D mà anh Cường có nhắc đến là ai muốn biết thêm xin liên hệ các anh các chị ấy nhỉ ;;). Cái gì mà ... 11h đêm ... 2 người ... 1 xe máy ... đường vắng tanh ... đêm Valentine ... Uầy, nhiều chuyện thật đấy :)):)):))

Lan ah, Lan ơi ... tình gian thì lý cũng phải ngay chứ :)):))=))

----------

Đinh Tường Lan đã viết:
Tên hay đấy chứ, Hoàn dẫu sao còn hơn là Hoa.n :-"
Bà Lan cũng cao tay ghê :)):)):))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên