Đinh Hồng Ngọc
(hongngoc)
New Member
Ấn tượng - và xúc động - đó là tất cả những gì em có thể nói về đại hội HAO ngày về 2004 .
Gần 5 h lò dò đến Tháp HN . Nhìn thấy tụi bạn làm reception mặc áo dài nhìn xinh và người lớn hẳn ra . Quá 5 h . Mọi người đã đến khá đông , cùng bước vào đại sảnh của HN - Tower . Vô lấy quà lưu niệm , xé cuống vé , reception nhìn ai cũng xinh tươi hớn hở :x .
Gần 6 h , mọi người vô phòng lớn . Mở đầu bằng bài hát thật sôi động của chị Hà Anh ( nah biểu diễn thật là đỉnh cao của đỉnh cao , ăn đứt mấy bà hay biểu diễn trên sân khấu >< ) .
Sau đó , đại hội khai mạc .Như thường lệ , người dẫn chương trình là chị Hồng Nga . Chị Nga hôm nay trông thật lạ và cao :> . Và anh Mai Thanh Hà đã đứng trên sân khấu để mọi người chiêm ngưỡng dung nhan . Vâng anh Mai Thanh Hà của chúng ta , con người quen thuộc trên HAO với avartar của chính bản thân mình , ngồi quay lưng làm việc bên chiếc máy tính . Anh nói rất nhiều về HAO , về phương hướng phát triển .Sau đó là 1 phóng sự ngắn về những kỉ niệm gắn bó của 1 HAO member ...( cái nì hông được hay lắm vì nghe hông thực lắm )
===
Phần quan trọng nhất của đại hội
Nah ...Ăn và Ăn .
Thức ăn khá ngon , nhất là đồ tráng miệng :> , chỉ tội chen lấn ghê quá ...
===
Lại vào phòng lớn. Lần này là phóng sự lần 2 . Đến đây thì em thực sự xúc động . 1 phóng sự rất thật , rất chan phương , và ...rất Ams :> . Âm thanh không được tốt nhưng được tận mắt thấy công cuộc chuẩn bị vất vả của chị Giao , anh Chi , anh Hà , bạn Hiền , ....tự dưng thấy HAO thật là tuyệt vời ...quá tuyệt vời . Sau đó 1 gương mặt tiêu biểu của HAO lên phát biểu . Vâng , lần này là anh Bùi Lê Chi . Nhìn anh Chi hôm nay chạy đi chạy lại mệt phát thương , đóng bộ vuốt keo nhìn khác hẳn ngày thường ( nói khác ý là ...xí hơn :-"
) . Sau đó là cuộc nói chiện tình cảm thân mật với các thầy giáo .
Hồi hộp nữa là phần trao giải thưởng những gương mặt tiêu biểu .
" Tên giống tên người Lào quá :> " - Lời của anh Chi .
Và đó là chị Zzang Trần .
Chị bước lên sân khấu , mắt nhìn anh Chi đầy cảm mến yêu thương ;
. Phần thưởng thật tuyệt cũng như những đóng góp của chị cho HAO . TUyệt hơn nữa là bài hát anh Chi hát tặng chị và mọi người ...
( hát hay óa nên phải xin số phone để còn nghe hát típ :x )
Phần thưởng giành cho nhóm hoạt động của HAO , những người đã đóng góp công sức rất lớn để có được 1 HAO như ngày nay .
Phần bốc thăm và trúng thưởng , em không nói gì nhiều , và phần văn nghệ thật là vui ..
===
Hao ngày về 2004 kết thúc nhưng dư âm vẫn còn mãi , chúng em vẫn mong chời 1 Hao - ngày về 2005 ...
1 lời cám ơn tự đáy lòng gửi tới anh Chi , chị Giao , anh Hà ,,,và rất rất nhiều người khác
....
Gần 5 h lò dò đến Tháp HN . Nhìn thấy tụi bạn làm reception mặc áo dài nhìn xinh và người lớn hẳn ra . Quá 5 h . Mọi người đã đến khá đông , cùng bước vào đại sảnh của HN - Tower . Vô lấy quà lưu niệm , xé cuống vé , reception nhìn ai cũng xinh tươi hớn hở :x .
Gần 6 h , mọi người vô phòng lớn . Mở đầu bằng bài hát thật sôi động của chị Hà Anh ( nah biểu diễn thật là đỉnh cao của đỉnh cao , ăn đứt mấy bà hay biểu diễn trên sân khấu >< ) .
Sau đó , đại hội khai mạc .Như thường lệ , người dẫn chương trình là chị Hồng Nga . Chị Nga hôm nay trông thật lạ và cao :> . Và anh Mai Thanh Hà đã đứng trên sân khấu để mọi người chiêm ngưỡng dung nhan . Vâng anh Mai Thanh Hà của chúng ta , con người quen thuộc trên HAO với avartar của chính bản thân mình , ngồi quay lưng làm việc bên chiếc máy tính . Anh nói rất nhiều về HAO , về phương hướng phát triển .Sau đó là 1 phóng sự ngắn về những kỉ niệm gắn bó của 1 HAO member ...( cái nì hông được hay lắm vì nghe hông thực lắm )
===
Phần quan trọng nhất của đại hội
Nah ...Ăn và Ăn .
Thức ăn khá ngon , nhất là đồ tráng miệng :> , chỉ tội chen lấn ghê quá ...
===
Lại vào phòng lớn. Lần này là phóng sự lần 2 . Đến đây thì em thực sự xúc động . 1 phóng sự rất thật , rất chan phương , và ...rất Ams :> . Âm thanh không được tốt nhưng được tận mắt thấy công cuộc chuẩn bị vất vả của chị Giao , anh Chi , anh Hà , bạn Hiền , ....tự dưng thấy HAO thật là tuyệt vời ...quá tuyệt vời . Sau đó 1 gương mặt tiêu biểu của HAO lên phát biểu . Vâng , lần này là anh Bùi Lê Chi . Nhìn anh Chi hôm nay chạy đi chạy lại mệt phát thương , đóng bộ vuốt keo nhìn khác hẳn ngày thường ( nói khác ý là ...xí hơn :-"
Hồi hộp nữa là phần trao giải thưởng những gương mặt tiêu biểu .
" Tên giống tên người Lào quá :> " - Lời của anh Chi .
Và đó là chị Zzang Trần .
Chị bước lên sân khấu , mắt nhìn anh Chi đầy cảm mến yêu thương ;
( hát hay óa nên phải xin số phone để còn nghe hát típ :x )
Phần thưởng giành cho nhóm hoạt động của HAO , những người đã đóng góp công sức rất lớn để có được 1 HAO như ngày nay .
Phần bốc thăm và trúng thưởng , em không nói gì nhiều , và phần văn nghệ thật là vui ..
===
Hao ngày về 2004 kết thúc nhưng dư âm vẫn còn mãi , chúng em vẫn mong chời 1 Hao - ngày về 2005 ...
1 lời cám ơn tự đáy lòng gửi tới anh Chi , chị Giao , anh Hà ,,,và rất rất nhiều người khác