HA0 ngày về 2004 - ấn tượng khó phai

Lê Thu Quỳnh đã viết:
Hôm này đi liên hoan khỏi đi luôn. he he, càng thêm phần
Ko thèm...càng có thời gian đi ăn kem với anh K B-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh tưởng hôm trước đi rồi cơ mà nhỉ ? Hôm đi ăn ở Vọng Ba Lâu ấy:D... tiếc là hôm đầy không có em THT.. ;) ... Kiên ơi ở bên đấy 3h đêm có đi uống rượu không? :D :D :D
 
Anh Minh ra YM chat de... Co tren net ko day???
Uong ruou thi ke gi den thoi gian, mien la co ruou va co ban ngoi uong la dc.
 
"Rượu ngon không có bạn hiền
Không mua không phải không tiền không mua"

:D câu này nghe được của Minh bé.
 
Mai Thanh Hà đã viết:
"Rượu ngon không có bạn hiền
Không mua không phải không tiền không mua"

:D câu này nghe được của Minh bé.


Thế ý anh Hà là ze` , anh định bảo là có tiền thà đi mua rượu chứ còn hơn mua bạn hiền chứ ze`, trông mặt hiền lành thế mà cũng khinh nhau ra phết, đã phát biểu linh tinh lại còn cãi lí kiểu như bọn reporter ý : I dont make the News , i just report it :)) :)) :))
 
Giữa dòng đời gió bụi bon chen
Có một phút dường như Ta lơ đãng
Chẳng nghĩ chi chỉ nhìn về năm tháng
Quá khứ vui buồn heo hút tháng năm oi!
Gió lạnh đầu mùa khiến bông tuyết rơi rơi
Lòng bỗng ấm khi ngồi trong quán nhỏ
Thơ và rượu như được làm từ cỏ
Đông sẽ tàn nhường chỗ cho Xuân sang"
 
Phạm Quang Minh đã viết:
Anh tưởng hôm trước đi rồi cơ mà nhỉ ? Hôm đi ăn ở Vọng Ba Lâu ấy:D... tiếc là hôm đầy không có em THT.. ;)
:(( bắt đền mọi ng đấy,ai bảo đi đúng vào cái ngày mà hôm sau em phải thi một cái môn dở hơi biết bơi
 
Nguyễn Phan Trung Kiên đã viết:
Giữa dòng đời gió bụi bon chen
Có một phút dường như Ta lơ đãng
Chẳng nghĩ chi chỉ nhìn về năm tháng
Quá khứ vui buồn heo hút tháng năm oi!
Gió lạnh đầu mùa khiến bông tuyết rơi rơi
Lòng bỗng ấm khi ngồi trong quán nhỏ
Thơ và rượu như được làm từ cỏ
Đông sẽ tàn nhường chỗ cho Xuân sang"
Anh Kiên sau một thời gian gác bút ko làm thơ thì quay sang sưu tầm ;)

Giờ này giờ gì còn ngồi sáng tác thơ.. Bài thơ đúng tâm trạng là đc rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Hơ em Hồng, trí nhớ của em có vấn đề đấy à, anh em mình còn ngồi gỡ xương cá cho nhau mãi mà quên à [-x
 
Úi giùi, lại còn gỡ xương cá cho nhau nữa chứ! Thảo nào hôm đấy cứ thích anh Khánh với Mai Hồng cặm cụi chúi đầu vào nhau mãi! :D
 
... còn hôm đấy em Minh cứ cởi đồ làm các anh không ăn uống được gì cả :D
 
:)) chỗ đấy gọi là vọng gì gì lâu ạ... chít chít... chẳng nhớ rì cả... :">
Uh, hum đó từ bàn đầu bên này nhìn sang đầu bên kia cũng thấy Minh "đang làm gì đó" :)) cơ nhưng muh... có cái khác thu hút sự chú ý hơn... anh K nhể? ;;)
 
:eek: Anh Sơn quá đáng! Quá đáng quá đáng!!!!!!!!!!! Ai lại nói thế bao giờ!!! Biết thế hôm chủ nhật anh đi không có ôm hôn tạm biệt gì hết!!!!! :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trần Huyền Trang đã viết:
Kệ tao,có ai coi tao là ng lớn đâu,họ toàn cốc đầu tao thui ah 8-|

Hmm, anh chưa có cốc đầu em cái nào nhé 0:).
Biết thế này lần trước mình cốc cho em THT một cái rõ đau, đằng nào cũng mang tiếng :p

Hoàng Minh đã viết:
Anh Sơn quá đáng! Quá đáng quá đáng!!!!!!!!!!! Ai lại nói thế bao giờ!!! Biết thế hôm chủ nhật anh đi không có ôm hôn tạm biệt gì hết!!!!!

Ơ, anh toàn kể trung thực, không thêm thắt gì nhớ :D Có mọi người hôm đấy chứng kiến, nhở :))
 
Tại anh Sơn nói sai nên em Minh hiểu nhầm nghĩa thôi. Ý của anh Sơn là em Minh cứ lột cái quấn một số bộ phận của em ra, làm mọi người thắc mắc, ko ăn uống được gì (hình như cả anh Hà cũng muốn xem nữa) :D
 
Hà Đăng Sơn đã viết:
Hmm, anh chưa có cốc đầu em cái nào nhé 0:).
Biết thế này lần trước mình cốc cho em THT một cái rõ đau, đằng nào cũng mang tiếng :p
Em có nói anh đâu...em nói một số ng khác cơ 8-|
 
Chị Qu lại miêu tả chi tiết quá :)) E rằng bi h ko chỉ có mỗi chúng ta tò mò... mà cả... 4 rum thì sao nhỉ :mrgreen:
 
Lê Thu Quỳnh đã viết:
Tại anh Sơn nói sai nên em Minh hiểu nhầm nghĩa thôi. Ý của anh Sơn là em Minh cứ lột cái quấn một số bộ phận của em ra, làm mọi người thắc mắc, ko ăn uống được gì (hình như cả anh Hà cũng muốn xem nữa) :D
=P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~
 
Back
Bên trên