[H20] - Hái Hoa :D

thế thì thôi... nói thẳng ra tớ thấy Kiên quá ích kỉ... nếu vì Kiên buồn do thằng ĐL gây ra mà phải chửi nó ở public, chửi nó với tất cả mọi người thì quá ích kỉ rồi... tớ là con gái nhưng tớ cũng chẳng làm thế đâu... tớ đã từng bị hiểu lầm, từng bị nói xấu và ko giải thix cho ai hiểu đc... nhưng việc tớ làm sau đấy ko phải là đi kể xấu bạn ấy hay chửi bạn ấy... tớ chấp nhận lãng quên chuyện ấy đi kể cả kèm theo việc tớ vẫn bị hiểu lầm... vì Kiên nóng giận tức thời mà nó chửi thằng Link nhưng nó ko hiểu thẳng Link sẽ ko buồn tức thời... đừng vì mình mà làm người khác đau... tớ ko ép Kiên ko chửi thằng Link nhưng tớ ko ủng hộ cách xử sự của Kiên....

đấy đấy, hồi lớp 9 có mấy đứa nghĩ ko tốt về bạn, cũng hơi hơi " ko chơi " với bạn đấy ;;) , xời, tao đâu có thế > : D <

mày ko đọc bài tao viết ah... "tại sao người Việt Nam cứ hay thấy chuyện nhỏ thì phủi đi thế nhỉ??? Lôi nó ra và giải quyết ko có nghĩa là hun lửa... cứ coi là quên chuyện này đi thì chắc chắn trong đầu mọi người vẫn tồn tại nó cơ mà... vẫn tồn tại cả việc khó chịu tớ cơ mà... tớ ko muốn cãi nhau... nhưng tớ muốn Kiên hiểu quan điểm của tớ..."

ái 8-} hình như chưa đọc chỗ đó :))
 
thế thì thôi... nói thẳng ra tớ thấy Kiên quá ích kỉ...

đồng ý, tớ ích kỉ. Tớ đã bảo rồi, đừng nên chơi với tớ.
Rồi, tớ ko vào cái topic này nữa cho ĐL còn vào ko các ban lại trách.
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb:-h :-h :-h :-h :-h :-h :-h :-h :-h :-h :-h :-h :-h :-h
 
chài ơi là chài mới có mấy ngày ko vào đây thôi mà đã xảy ra bao nhiu là chuyện roài! :(Tớ thấy lớp mình đang mất đoàn kết rất nghiêm trọng đấy!
Thực ra ai mà chả có nhược điểm của mình ĐL nó cũng vậy tớ thấy về bản chất thì nó tốt nhưng chỉ có điều nó hơi bị chủ nghĩa cá nhân, ko quan tâm đến tập thể thôi mà .Tuy nhiên đã là bạn bè của nhau thì phải chịu đựng nhau 1 tí chứ.Còn Kiên tớ bít là cậu rất bực mình nhưng dù sao thì cũng ko nên nói nó như vậy .Nói tóm lại là hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả, xí xóa hết đi đừng chắp nhặt những cái chuyện đó như đàn bà thế
 
Đồng ý là K ko nên nói ĐL như thế , nhưng T cũng ko nên vì 1 câu nói mà gay gắt thế . Lúc nóng giận thì thế thôi , chứ bt K cũng chẳng bao giờ nói xấu ĐL cả , chửi xong thì thôi mà T . Tớ biết là T thông cảm cho ĐL , nhưng cũng nên tìm hiểu mọi chuyện rồi đã để tránh làm tổn thương K , đúng ko ?
Tớ nghĩ ko nên nói gì thêm nữa , sẽ làm mọi thứ căng thẳng trong khi thực sự chẳng có gì , và làm cho quan hệ giữa K vs ĐL xấu đi . Hai bạn ấy sẽ biết phải làm thế nào mà .
Bỏ qua hết đi mọi người ạ . K và ĐL thử 1 hôm lôi nhau ra nói hết xem nào , yêu , ghét ,tức gì nói hết , xong thì quên hết đi cho nhẹ nhõm .
Topic này lập ra là để H2 thêm gắn bó vs nhau mà , đừng chấp nhau nữa mà làm mất ý nghĩa của nó , các bạn nhé :D :D
 
Nguyễn Ngọc Diệp đã viết:
Bỏ qua hết đi mọi người ạ . K và ĐL thử 1 hôm lôi nhau ra nói hết xem nào , yêu , ghét ,tức gì nói hết , xong thì quên hết đi cho nhẹ nhõm .
Đấy đấy, được như ấy nói thì tốt quá ;) Tớ cũng chỉ mong thế thôi :)
Nhưng hình như Kiên chẳng nghĩ như thế...
Vũ Trung Kiên đã viết:
Rồi, tớ ko vào cái topic này nữa cho ĐL còn vào ko các ban lại trách.
Nói thế chả khác gì đâu có Kiên thì ko có ĐL, còn đâu có ĐL thì ko có Kiên còn gì :( ^:)^

chài ơi là chài mới có mấy ngày ko vào đây thôi mà đã xảy ra bao nhiu là chuyện roài! :(Tớ thấy lớp mình đang mất đoàn kết rất nghiêm trọng đấy!
Thực ra ai mà chả có nhược điểm của mình ĐL nó cũng vậy tớ thấy về bản chất thì nó tốt nhưng chỉ có điều nó hơi bị chủ nghĩa cá nhân, ko quan tâm đến tập thể thôi mà .Tuy nhiên đã là bạn bè của nhau thì phải chịu đựng nhau 1 tí chứ.Còn Kiên tớ bít là cậu rất bực mình nhưng dù sao thì cũng ko nên nói nó như vậy .Nói tóm lại là hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả, xí xóa hết đi đừng chắp nhặt những cái chuyện đó như đàn bà thế

Ôi chị Tùng 8-> người hùng của đời em ;)) #:-s :"> = ))
Chị đã bộc lộ bản chất của một người chị cao thượng và bao dung =:) ;;) :p :x

-------

Thực ra tớ thấy chị Tùng nói đúng đấy :) Lúc đầu thấy Kiên poz bài như thế thì tớ nghĩ cũng là góp ý với Kiên thôi, vì thấy Kiên nói thế nặng lời ko cần thiết. Tớ nghĩ bạn Trang cũng thế thôi vì chả ai thik cãi nhau làm gì. Chả hiểu sao sau đấy Kiên lại bảo là hết người này đến người khác chửi Kiên làm tớ rất thất vọng (ở đây chắc chắn cậu nói tớ với Trang rồi vì trên topic có ai poz bài đâu :>). Bọn tớ chỉ là muốn góp ý thôi. Sau đó vì Kiên lôi ra quá nhiều chuyện động chạm làm tớ hơi tức nên mới phải nói lại. Chả lẽ cái việc ngồi quote từng câu người khác nói là hay lắm ah :-< Tớ có phải rỗi việc ngồi làm thế đâu >:) Tớ nghĩ Kiên chỉ cần nói đc như bạn Diệp thì mọi việc đã chả điên khùng như thế này :)
 
có bạn nào bít là trường mình làm kỷ niệm 20-11 vào sáng hay chiều ko???Có gì bảo cho tớ với mà hôm nay thu vở bt hóa đúng hok???
Trời ơi là trời mấy hôm nay toàn gặp chuyện ko đâu!!!
Nhắn Malu cậu có giữ đĩa 9H1 ko nếu có thì mang cho tớ mượn hỏi Thu ,Thu bảo đưa hết cho bọn ở Sing roài 8-}
 
nào để tao nói rõ cho con Trang nghe nhé.
TAO LUÔN LUÔN CHỬI THẲNG VÀO MẶT THẰNG ĐỨC LINH và MỖI LẦN CHỬI TAO ĐỀU NÓI RÕ NÓ SAI Ở ĐÂU.lúc nó vừa làm xong một việc tao chửi nó thì còn lý do nào nữa ngoại trừ lý do tao chửi cái việc nó vừa làm.trừ khi nó ngu quá chứ cái đó thật là dễ hiểu.nên tao có một lời khuyên cho mày Trang ạ, hỏi thằng ĐỨc Linh những việc liên quan đến nó trước khi bảo vệ quyền lợi cho nó nhé.
thứ 2 là cái gì nhỉ, uhm nếu mày thật sự thắc mắc lý do tao ghét thằng Đức Linh thì để tao nói.nhìn chung thằng Đức Linh là một thằng ăn hại, cái đó thì ko sao tao cũng thế mà.nhưng cái ghét là thằng ăn hại đó là lớp trưởng của lớp mình, tao nghĩ nó ít nhiều nên lượng sức mà từ chức đi nhưng nó ngồi trên đó hơn 1 năm rồi mà vẫn chưa thấy hiểu ra nên tao đang định giúp nó hiểu sớm để nó ra đi.tức cái nữa là trong những ngày liên hoan của lớp thằng đó ko làm gì được thì thôi, đây ông lại còn đi khắp nơi chỉ đạo ra lệnh mọi người bằng một cái giọng mà nói thật là ko thể ngửi nổi.mà tao lại phải nói rõ luôn nhé:THẰNG ĐỨC LINH TỪ CHỨC THÌ THAY NGƯỜI KHÁC LÊN CHỨ TAO KO HAM, KIÊN CŨNG KO HAM, ok?cái này nghĩ cho lớp mà thôi.
thứ nữa nó là một thằng hoang tưởng cấp đọ nặng rồi.những chuyện nó bịa ra về nó thật là vui nhộn.nếu dùng để mua vui cho bạn bè cùng lớp thì cũng được đó nhưng thằng này lại lấy những việc nó bịa ra để kiêu ngạo thì tao bó tay.
rồi còn việc điệu bộ nó nữa chứ.khi nào mày ngồi gần nó mà ngắm sẽ thấy những điệu bộ đó như thế nào.tao ghét nhất những thằng làm điệu bộ rẻ tiền nên ghét luôn cả nó.
tinh vi tinh tót về việc học giỏi tiếng anh.nó giỏi thật, tao công nhận.nhưng cái cách nó tưởng tượng ra những chương trình học của bà Hồng để ông Cường học theo thì chắc là phải liệt vào loại điên rồ rồi.
còn nhìu lém nhưng mà tao ko nhớ ra nổi hơn nữa ngồi kể ra lại bị mày nói là kể xấu sau lưng nên tao đề nghị mày copy link rồi send cho thằng Linh để nó vào đọc chứ tao ko có nick YM của nó.
còn chuyện ra nói chuyện thẳng thắn với Đức Linh thì tao nghĩ là ko cần đâu.giang sơn khó đổi bản tính khó dời.tao ko phải bố nó nên ko thể ra giảng đạo cho nó được.và con trai thì thường chỉ góp ý bằng cách chửi thẳng vào mặt nhau để thằng kia tỉnh ra chứ ko có kiểu ra nói chuyện trao đổi như đại biểu đảng cộng sản đâu để rồi lại như thế thôi, chả giải quyết được gì.
 
chúng ta là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
mặc dù có những lỗi sai và khuyết điểm như đều là da vàng máu đỏ
nói nhau cho sướng mồm song thì thôi chứ nhỉ, tôi nghĩ các đồng chí tạm thời dừng cuộc họp này 1 vài thời gian, không lên cãi nhau mất tinh thần dân tộc, cãi nhau thế này chẳng khác gì tuyên truyền phản động làm gián đoạn tình đoàn kết anh em, làm ko công cho địch rồi.
ai cũng được nói rồi
sướng ko? sướng
rồi xong :D coi như các tranh đằng trước đã thuộc về đằng trước
 
đấy... thôi đc rồi... h thì tớ cũng chả tức gì nữa vì đã qua giấc ngủ dậy...

đầu tiên là cám ơn bài chị Tùng...:D lần đầu tiên thấy chị phát ngôn đẹp đến thế...

TAO LUÔN LUÔN CHỬI THẲNG VÀO MẶT THẰNG ĐỨC LINH và MỖI LẦN CHỬI TAO ĐỀU NÓI RÕ NÓ SAI Ở ĐÂU
thế ko phải tớ luôn nói là phải nói cho nó biết lỗi sai ah... nếu các ấy nói ra điều đấy có phải xong rồi ko... tớ hiểu lầm thế nên tớ xin lỗi...

thứ nữa nó là một thằng hoang tưởng cấp đọ nặng rồi.những chuyện nó bịa ra về nó thật là vui nhộn.nếu dùng để mua vui cho bạn bè cùng lớp thì cũng được đó nhưng thằng này lại lấy những việc nó bịa ra để kiêu ngạo thì tao bó tay.
điều nó hoang tưởng tớ cũng biết... chả đợi đến ấy... điều này ai cũng biết... và nó còn thêm cả vênh nữa... nhưng vì những tính cách đấy ko làm hại ai nên tớ nghĩ ko đáng để ghét nó ở điểm này...

còn nhìu lém nhưng mà tao ko nhớ ra nổi hơn nữa ngồi kể ra lại bị mày nói là kể xấu sau lưng nên tao đề nghị mày copy link rồi send cho thằng Linh để nó vào đọc chứ tao ko có nick YM của nó.
tớ đã nói đấy là "dog #" mà các cậu nói đến... nhưng các cậu đang cố ko hiểu thì phải...:| nó cũng vào HAO thường xuyên nên chẳng cần tớ phải gửi link cho nó...

còn chuyện ra nói chuyện thẳng thắn với Đức Linh thì tao nghĩ là ko cần đâu.giang sơn khó đổi bản tính khó dời.tao ko phải bố nó nên ko thể ra giảng đạo cho nó được.và con trai thì thường chỉ góp ý bằng cách chửi thẳng vào mặt nhau để thằng kia tỉnh ra chứ ko có kiểu ra nói chuyện trao đổi như đại biểu đảng cộng sản đâu để rồi lại như thế
tớ ko biết là các ấy từng nói thẳng...

nói chung tất cả bài của Hoàng Nam chỉ là giải thix lý do sao các ấy ghét nó... nhưng các ấy ko hiểu tớ muốn gì ở bài của tớ... tớ đã giải thix rất nhiều và các ấy vẫn ko hiểu rồi thế nên h tớ chốt lại...

- tớ ko muốn các ấy lôi những cái chả có gì của một người để xoay thành xấu mà chửi vì ấy đang ghét người ấy( VD: như chuyện ĐL ngồi một mình...)

- tớ muốn các ấy hãy đặt hoàn cảnh mình vào nó để cảm nhận tâm trạng của người ta... tức là tớ muốn các ấy hãy nghĩ đến người khác một chút trước khi nói ra điều gì chỉ để hả giận ( VD: chuyện các ấy nói tớ ko có trách nhiệm...:|)

- tớ muốn thằng ĐL ko phải là cái ghét của các ấy từ h đến hết cấp 3 bằng việc nói cho nó biết lỗi sai... đó chỉ là ý kiến góp ý của tớ để đưa ra một giải pháp làm giảm cái ghét của các ấy đối với nó... nhưng các ấy lại coi đó là sự áp đặt của tớ lên các ấy và phản kháng...

h thì tớ hết thắc mắc rồi...:-? nói chung nếu các ấy còn gì khó chịu tớ cứ nói nốt ra... nếu tớ giải thix đc sẽ cố giải thix hết...:D

một ngày đẹp...>:-D<
 
tiếc quá trong những cái muốn của mày thì có nhìu cái ko thể thành sự thật lắm rồi.cái chuyện ghét một người nhưng ko nên lôi những truyện ko ra gì của nó ra thì chả có gì.nó làm gì miễn ko làm tao ngữa mắt là được.tao chưa bao giờ chửi nó vì nó ngồi một mình cả.:)) và cả Kiên cũng thế.chẳng qua bọn mày nói nó ngồi một mình trong thương khiên Kiên nhớ đến những việc thằng đó làm nên tức lên chửi nó và có nhắc lại việc bọn mày thương hại nó ngồi một mình ý là nó làm người khác buồn thì có gì phải buồn cho nó.nếu mày tìm được một đoạn tao với Kiên chửi nó vì việc ngồi một mình thì tao sẽ chính thức xin lỗi nó.
còn đặt mình vào hoàn cảnh nó thì tao làm chán rồi nhưng sau vài lần thì tao hết kiên nhẫn nên đành bỏ qua cái giai đoạn thừa thãi ấy để đi vào vấn đề chính luôn là chửi thẳng vào mặt nó.
cuối cùng là cái việc gặp và trao đổi thì tao hoàn toàn bó tay.nhịn cũng nhịn rồi nói cũng nói rồi giờ thì ko cảm hóa nổi nữa.và tao khẳng định tao ko chỉ ghét thằng Đức Linh hết cấp 3 mà là cả đời luôn.vì tao ko phải chỉ xung đột với nó vài mẫu thuẫn là căm ghét con người nó.
 
Bạn Nam thử hỏi bạn Kiên xem, bạn ý là minh chứng tiêu biểu nhất của việc ko muốn làm bí thư nữa nhưng rốt cuộc còn làm phó bí thư đoàn trường.Tớ nghĩ rằng việc ĐL làm lớp trưởng hơn 1 năm chưa chắc đã là ý nguyện của riêng bản thân bạn ý tớ nghĩ bạn Kiên phải hiểu rõ "nỗi khổ" này hơn ai hết.Sao Nam ko hỏi thử xem ĐL có muốn làm lớp trưởng ko hay cũng giống như bạn Kiên nó bị "một thế lực" bắt buộc.Còn việc bạn bảo nó "vô tích sự,hãm tài lại còn cứ ra vẻ ta đây thích chỉ đạo người khác nhìn thấy ghét" thì có bao nhiêu phần trăm là bạn đã lỡ để định kiến của mình che mất.
Tớ biết mỗi người có 1 cách sống và suy nghĩ khác nhau,và 1 khi mà suy nghĩ khác đã khác nhau thì việc bảo ko ghét nhau là bốc phét nhưng có ai buộc các bạn yêu quí nhau đâu,các bạn ghét nhau cũng chẳng thể trách đc nhưng có nhiều cách tích cực hơn là thể hiện 1 cach hơi quá đà thế này.Chắc chắn bạn Kiên biết là ĐL sẽ đọc đc những gì bạn viết mà kể cả khi bạn ý ko đọc đc thì các bạn quen bạn ý sẽ đọc đc,ấy thử nghĩ xem ấy sẽ buồn thế nào khi bị công khai chửi là con chó, tớ ko nghĩ chỉ đơn giản là buồn đâu.
Tớ từ bé đã chả bao giờ chơi với các bạn nam vì thế mà Kiên với Linh ko biết rằng tớ đã vui đến thế nào khi đc 2 bạn gọi điện chúc mừng sinh nhật, thật sự cảm ơn 2 bạn lắm lắm.Tớ thấy ít nhất 2 bạn đã có 1 điểm chung là đều rất quan tâm đến người khác dù cách thể hiên có thể là khác nha.Tớ ko hiểu tại sao 2 người luôn quan tâm đến mọi người như 2 cậu lại ko thử quan tâm đến nhau xem. Có thể việc đó sẽ ko làm 2 cậu bớt ghét nhau nhưng ít nhất các cậu đã từng thử và biết đâu các bạn sẽ nghĩ là"thật khó để ghét hay yêu 1 ai đó".
@Trang này tớ ko biết ĐL hoang tưởng ở chỗ nào(chắc tại tớ ít nói chuyện với bạn ý), kể cho tớ nghe đi.
 
Nói thật là tớ rất thik thái độ của cậu đấy Nam ạ =D> Tớ đang nghĩ cách liên hệ với mod để cộng điểm chất lượng cho cậu, vì đcl cậu đang 9 trông xấu quá :eek:) Công dân nước cộng hoà XH chủ nghĩa Việt Nam, nhất là học sinh lớp 11Hoá2 thì ko thể để thế đc ;))

Tớ thấy một cái điều rõ ràng là Kiên ko mang chuyện ĐL ngồi một mình ra để nói móc. Nó chỉ là chửi đơn thuần thôi. Ko hiểu sao Trang lại cứ nói đi nói lại cái đấy nhỉ :-?? Cũng chả phải mọi người thấy thương hại cho ĐL mà chỉ là thấy cái ảnh li kì thì poz lên. Xong Kiên đang trong cơn tức ĐL thì vào chửi thôi. Cái chửi của Kiên nó ko liên quan gì đến chuyện Đức Linh ngồi một mình cả :-t Ấy nghĩ có đúng ko hả Trang :-<

Còn tớ cũng hiểu là Trang nói ko phải chỉ là lần này mà là cách đối xử nói chung từ trước đến nay của một số người đối với Đức Linh thôi. Còn Nam nói như thế thì tớ thấy trong cách đối xử của Nam với ĐL từ trước đến nay chả có gì sai cả, vì vậy cậu ko phải giải thik gì thêm đâu. =:)

Tớ thấy chuyện này càng ngày càng vớ vẩn rồi. Thôi chấm dứt luôn đi. Người muốn góp ý thì góp ý rồi, người muốn giải thik thì giải thik rồi. Dù người góp ý có nói gì thì quyết định hành động vẫn là ở người nghe. Tớ nhớ một câu năm ngoái bác tớ nói với tớ và tớ thấy rất đúng: Ko ai ghét cậu chỉ vì cậu ghét một ai/cái gì đấy. Quan trọng là đối xử với nhau thế nào, ai tốt ai xấu ai yêu ai ghét thì mỗi người một quan điểm. Mọi người sẽ tự trông vào mà đánh giá thôi ;;)

Tớ đang có mấy chuyện fun :D
Dừng chuyện này đi ;;)

---------

Poz xong thấy bài của Phương :D
thôi thế là trọn vẹn nghĩa tình nhá :)
Để tớ tìm cái link này hay cực ;;)
<ko hay thì cũng đừng chê tớ đấy :">>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tớ thì nghĩ chả việc qué gì phải dừng việc này lại(ko phải tại tớ thích xem cãi nhau hay là nghĩ đến việc topic lớp sẽ luôn đứng đầu).Bạn nào có điều gì chưa hài lòng thì cứ trinh bày ra nốt đang khí thế hừng hực thế này mà tự dưng bảo dập đi thì còn làm tức hơn.Nên tớ nghĩ nhân dịp này ai có gì cứ nói ra hết luôn khỏi phải hậm hực.
Mà nghĩ thấy mình vô duyên tệ rõ ràng ko phải việc của mình mà lại chõ mũi vào.Trong khi nhân vật chính thì lại ko thấy có ý kiến gì cả.Dù gì ĐL cũng là nhân vật trung tâm, nhân vật cảm xúc của tác phẩm lần này nên ít nhất bạn cũng nên có đôi lời chứ, nếu bạn ko thấy tức giận đến muốn đấm bạn Kiên 1 trận hay tức phát khóc, la lối chửi bới om sòm như tớ khi thấy bạn bị như thế thì tớ nghĩ các bạn cũng ko nên nhiều chuyện nữa, đến việc của bạn ý mà bạn ý còn chả thấy gì thì ta là người ngoài ko nên phát biểu linh tinh.Tớ thật sự đêck tin là bạn Linh ko hề biết chuyện gì,mà nếu có thế thật ý thì ko hiểu bạn ý sẽ hạnh phúc thế nào khi đọc đc sự quan tâm của mọi người dành cho bạn ý(yêu có ghét có).
 
căn bản tớ thấy mọi người nói hết ý rồi còn gì :-<
kiểu lũ qua rồi bây h lại mong mưa ah ;;)

thôi thì thấy 2 nhân vật trung tâm lý tưởng thẩm mỹ của tác phẩm ko có ý kiến gì, ta giải lao tí nhỉ :D

hãy xem sự xuất hiện của một nhân vật mới trong giới giang hồ hái hoa ;;)
anh nổi lên như là người có công lớn trong APEC lần này =D>
anh cũng nổi tiếng với việc có 1 lúc 3 bạn chấm chấm chấm mà vẫn đi lại với Micheal Hà :p

đấy thôi thế nhớ, giới thiệu Phạm Trung Dũng đây này ;)) ghê gớm cực ý ;;)

Chàng trai 20 và website APEC 2006

Kỷ niệm tuổi 20 bằng một công trình mang tính quốc gia, ít ai có thể ngờ chàng trai mảnh khảnh có nụ cười rất hiền Phạm Trung Dũng lại là người trực tiếp xây dựng website chính thức của APEC 2006: www.apec2006.vn.

“Kiến trúc sư trưởng” của hệ thống thông tin đồ sộ này - Phạm Trung Dũng - chính là, Trưởng phòng Kỹ thuật của Công ty phần mềm và truyền thông OTC.

Khiêm tốn và chững chạc hơn nhiều so với bạn cùng trang lứa, niềm đam mê phần mềm web đã được Dũng "hiện thực hóa" bằng một website về game từ năm 15 tuổi.

Chỉ một năm sau, cậu học trò lớp 11 ấy đã biết cách kiếm tiền từ sản phẩm của mình bằng việc thiết kế website cho một cửa hàng kinh doanh thiết bị điện tử và một số trường PTTH tại Hà Nội. Đó chính là dấu mốc quan trọng cho định hướng tương lai của Dũng: ngành công nghệ thông tin.

Trang web chính thức của APEC VN 2006 "đón" người xem không phải bằng những hình ảnh rối mắt mà bằng tông màu khá lạ: chữ cam và đồng rêu rất ấn tượng. Điểm nhấn của giao diện là tập ảnh lần lượt "trình diễn" để giới thiệu về VN...

"Lõi" của website APEC 2006 là một cổng thông tin đồ sộ được Dũng phát triển từ nhiều tháng trước khi Công ty OTC được chỉ định là đơn vị xây dựng website này.

"Tính ổn định, đa chức năng tương tự như một tòa soạn điện tử cỡ lớn, phân quyền quản trị chặt chẽ, thiết kế hài hòa và nghiêm túc là những nét khái quát nhất về website của APEC 2006", Dũng cho biết.

Ngày 25/1, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia về APEC 2006 và trang web chính thức của APEC Việt Nam 2006 tại địa chỉ http://www.apec2006.vn/ đã ra mắt trước sự chứng kiến của các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, đại diện các nền kinh tế APEC đang có mặt tại Việt Nam.

"Nhận thức được đây là một sản phẩm hết sức đặc biệt, nên nhóm tụi mình làm việc hăng say lắm, nhiều hôm đến 4-5 giờ sáng, nhất là giai đoạn trước khi bàn giao", chàng "kiến trúc sư trưởng" này nói thêm.

Ngoài trang web APEC 2006, tính đến nay, Dũng đã trực tiếp và tham gia xây dựng cả trăm website, tuy nhiên, chàng trai trẻ này không hề nghĩ mình là người thành công.

"Riêng về công nghệ thông tin, cái quan trọng nhất là đam mê. Ngay cả khi không có năng khiếu, thì niềm đam mê cộng với kiên trì giúp ích rất nhiều. Chính đam mê thúc giục người ta tự học, tự vươn lên; giúp người ta trau dồi kiến thức và làm việc 16 - 20 tiếng một ngày, mà không cần trường lớp nào buộc người ta phải như thế", Dũng bộc bạch.

Mong muốn của Dũng là lập một hệ thống thông tin điện tử kết hợp cung ứng dịch vụ, tiện ích qua web như: quảng cáo, tải nhạc chuông, hình ảnh... nhưng theo một phương hướng mới.

"Rất nhiều lợi ích từ phần mềm web mà ngày nay chưa hề được triển khai, hoặc chưa được khai thác tốt tại Việt Nam. Mình đã ấp ủ mong muốn đó, đang thực hiện, và hy vọng có thể giới thiệu sản phẩm ấy trong năm nay", Dũng "bật mí". Theo Thanh Niên

Link đây: http://www.hn-ams.org/forum/showpost.php?p=1326953&postcount=10
-------------

Lại còn đây nữa này ;;) dạo này các bạn lớp mình ghê gớm thế ko biết ;;)
chả nói gì cho ai để còn sướng cùng :x



Link: http://get.edu.vn/news.asp?z=4

Bảo và siêu nhân pigcon :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:D , tớ đang nồi cạnh ĐL , đang vui vẻ thì bị B chuyển đi đây nài :( ...

công nhận là cha này có hoang tưởng , hành động có thể khiến người ta khó chịu ( bừa bựa :-j ) , nhưng cũng là người ngồi cạnh mình, cũng phải biết lắng nghe và " chịu " chứ :)) chả nhẽ nói : bựa lắm, đừng thế nữa :)) nếu thế thì đúng là bựa :| ( đối với tớ thôi :)) mỗi người 1 tính :)) chịu được hay ko thì tùy :p )
 
Chung quy lại tớ thấy:-s Kiên chả sai gì ngoại trừ việc đã nói đụng chạm đến chuyện trách nhiệm gì đó ở mấy trang trc và thái độ từ bỏ topic lớp của Kiên cũng hơi trẻ con nhưng cậu đã ko muốn vào nữa thì thôi cũng chả ai bắt đc, còn Trang tớ thấy ấy chả hiểu mọi người nói gì và ấy cũng nói những cái chả ăn nhập gì làm cho tớ cũng ko thể comment đc. Bản thân ấy là người ko chịu tìm hiểu mọi chuyện xong rồi xồn xồn lên, sau khi đã xồn xồn lên thì ấy lại bảo ko muốn cãi nhau:-s, ấy xem từ đầu đến h càng nói càng thấy ấy hiểu sai:| ấy bảo có gì nói thẳng thì sao ấy ko hỏi thẳng Kiên trên lớp luôn đi? Nếu ấy hỏi luôn chắc là thằng Nam cũng nói thẳng và Kiên cũng thế đỡ phức tạp bao nhiêu ko? Dù sao trong chuyện này tớ dù ko muốn nhưng vẫn thấy ấy rất là xập là xập là ko thể diễn tả đc:-s
 
hì lâu lắm mới lại lên HAO,gặp đúng lúc có chiến sự=.=:
Trước hết xin các bạn post bài ngắn gọn xúc tích gạch đầu dòng ko thì đọc mệt lắm-.-.Tiếp theo tớ xin phát biểu vài lời:
- Trc đây Kiên có chửi thằng ĐL 1 lần rồi,và lần đó tớ bênh(thực ra hồi đó chả tiếp xúc bao giờ chỉ nghe đồn thấy nó cũng thương nên bênh) giờ sau khi đã có 1 thời gian tiếp xúc xin nói là lời đồn quả ko sai,xin đưa vài dẫn chứng:
+Trong giờ KT hay làm bài hầu như ko bao giờ giúp ai nhưng..... đặc biệt thích hỏi người khác8-}
+Thích chuyện bé xé ra to(VD điển hình là hôm đi chơi Tam Đảo,mới đi đến chân nhà nghỉ chú bé ĐL chạy ra bảo mình"Hưng Hưng,lần này sau khi đi tham quan về trong lớp chắc sẽ có 1 môi' cừu thu`(hay đại loại gì đó) giữa V và K-.-" mà thực ra thì chuyện có gì đâu hiểu lầm tí,và ĐL cũng là 1 trong những nguyên nhân gián tiếp của vụ hiểu lầm)
+Hay hoang tưởng và có những hành động khó hiểu
+Nóng lạnh bất thường ko biết thế nào mà lần
Những tính này của nó thường làm cho người xung quanh thấy khó chịu(<== cũng hơi khó chịu nhưng chưa đến mức chửi nó:))),Kiên thì hôm đi Tam Đảo về cũng đã bực nó rồi nên tức lên chửi (có người thì nhịn đc ko chửi có người thì ko vậy thôi)
Tớ post bài này cũng chả có ý đả kích hay gì cả mà chỉ là nói những điều tai nghe mắt thấy thôi :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ừ đúng òi đó :)) che bài kĩ phải biết, :)) hỏi thì nhiệt tình ko kém :))

* Dương : ừ , bạn Z í hơi nóng tính :)) công nhận là 1 số chỗ nói hơi nhảm :|
 
wow! ko ngờ bạn Hưng lại có nhận xét hay và chính xác đến như thế
 
Back
Bên trên