[H20] - Hái Hoa :D

mai là sn Định say rồi :">.

Noel đợt này mọi người ra nhà thờ ở chỗ trung tâm thành phố chơi đi :D. Xong rồi đi vòng vòng trong khu phố cổ nữa. Nhớ đi buổi tối cho đẹp và mang theo máy ảnh để chụp ảnh cho mình xem :)).
 
H2 mình ai có lòng hảo tâm ủng hộ để bọn tớ làm dự án 20 này sẽ lên Sapa làm từ thiện, quần áo cũ thôi( ko rách đâu nhé) chăn, màn. ai muốn lên sapa thì liên hệ với tớ hoặc là với việt anh 0936881223 để tham gia
Sr vì đã xì pam ( quyên góp bây h thật là khó ý)
 
ai bảo là viết linh tinh???? chữ H có dấu ^ trên đầu là toán tử Halminton, toán tử quan trọng nhất trong hóa học. Thế mà cũng ko bít lại còn bảo vít linh tinh. Học hành thế hả??? :))
Thông báo, tớ vừa đc giải 3 trong cuộc thi "Let the music heal your soul" do khoa tiếng anh tổ chức, đc 300k và 2 cái sim 150k/sim hehe.
 
@YC: never quyên góp luôn bạn ạ.:))
@chik: lol cầm SIM đem bán chứ cầm tiền ko fer.
 
Tùng ới ngộ chữ nhỉ:))
đc tiền như thế mà bảo gọi điện cho mình thì kêu hết tiền:| bó tay ông luôn:))

Xin thông báo trong vòng 1 tháng nay tớ đi được 10 buổi học:>
 
@Lố: mày làm tao thấy thất vọng không ngờ luôn ấy, sao mà lại nói câu ấy ra được nhỉ? mày ko quyên góp thì cũng không cần phải nói cái chữ Never ấy ra đâu, mày làm như tao quyên góp quần áo cũ cho tao xong mang đi bán đồng nát lấy tiền tiêu vặt ấy
chậc, không ngờ 1 thằng được mệnh danh lãnh tụ như mày lại thốt ra câu độc địa ấy đc
 
chả hiểu sao mình không có thiện cảm với phim này , diễn xuất ko thích, diễn viên toàn scadal, lăng xê thái quá , nhạc cũng chả hay =| ....
 
Tớ cũng ko thích. Xem chả có nội dung gì:| cứ nhảy nhót, hát hò nhưng nó cũng chả có cái ý nghĩa gì ý:|
 
ko phải, mà là tao ghét cái kiểu thái độ như thế lắm, với lại căn bản mình đã ko làm thì thôi, làm những nghành như tao rồi, nhìn cuộc sống nhiều khi nó gay gắt..
bọn tao đi tình nguyện, gặp nhiều hoàn cảnh nó tội lắm, nhìn bọn trẻ con trên Nhi Trung ương bị ung thư rụng hết cả tóc, người quắt queo lại như cái que ấy, bé tẹo, thương lắm, ngẫm ra mới thấy mình còn sung sướng hơn chúng nó nhiều quá, thành thử ra nhiều khi cứ thấy cuộc đời vô tâm sao ấy.
Với lại, tao cũng không nghĩ là thằng lố nó lại nói ra câu như thế, kể cả là đùa thì vẫn cứ là độc ác quá
 
Còn tao thì dù tao cũng không hiểu cái nghĩa câu đấy lắm nhưng tao vẫn chỉ cảm thấy được sự lố trong đấy thôi, chả hiểu sao:)) Lố đâu, ko thanh minh gì à;;)
 
Nam lố vẫn hay nói những câu vô tâm thế mà, nên nhiều khi người ta ko nhìn thấy cái phần tốt đẹp ở bên trong :"> thôi từ nay bớt lố đi cho vợ con nó nhờ nhé :D (mình vẫn luôn thắc mắc ko hiểu sau này vợ Lố sẽ như thế nào :)) :"> )

chán quá, quần áo cũ nhà tớ chị tớ mang đi quyên góp ở trường hết rồi. Hôm trước mình đã cố soạn ra thêm được mấy cái thì mẹ tớ lại cho mấy anh chị quét rác ở gần nhà. Có những cảnh nghèo ngay trước mặt thì cũng chẳng biết làm thế nào khác được. Ngày 20.12 bọn ấy bắt đầu đi à? Để xem từ hnay đến hôm ấy tớ có tìm đc gì ko nhé :p
 
lol thôi để mình giải thích cho nó vuông. số là nhà mình thì cả bố cả mẹ đều đông anh em ở quê=> giờ đông con cháu nữa, nên quần áo cũ cứ liên tục về quê thôi, mà ko chỉ quần áo còn rất nhiều thứ khác nữa. cho nên cứ yên tâm là tớ ko có quần áo cũ mà đóng góp, từ xưa tới giờ đã như vậy rồi, và tương lai chắc là cũng ko bao giờ luôn. nói nào ngay giờ ở HN có gia đình chú ruột tớ khó khăn, rồi bao nhiều chị em họ lên HN học đại học, có lẽ tớ chưa cần phải lên Lào Cai hay về quê để tìm người khó khăn mà giúp đỡ đâu.
btw, tớ nói là tớ ko góp chứ có bảo mọi người ko góp đâu. do whatever you want.
 
chả hiểu sao mình không có thiện cảm với phim này , diễn xuất ko thích, diễn viên toàn scadal, lăng xê thái quá , nhạc cũng chả hay =| ....

xem phim X của con diễn viên chính cũng hay đấy chứ.:))
nhạc phim này mấy bài ở phần 1 tốt mà, các phần sau chán hẳn, nhưng diễn xuất thì như...
 
Nam lố vẫn hay nói những câu vô tâm thế mà, nên nhiều khi người ta ko nhìn thấy cái phần tốt đẹp ở bên trong :"> thôi từ nay bớt lố đi cho vợ con nó nhờ nhé :D (mình vẫn luôn thắc mắc ko hiểu sau này vợ Lố sẽ như thế nào :)) :"> )

chán quá, quần áo cũ nhà tớ chị tớ mang đi quyên góp ở trường hết rồi. Hôm trước mình đã cố soạn ra thêm được mấy cái thì mẹ tớ lại cho mấy anh chị quét rác ở gần nhà. Có những cảnh nghèo ngay trước mặt thì cũng chẳng biết làm thế nào khác được. Ngày 20.12 bọn ấy bắt đầu đi à? Để xem từ hnay đến hôm ấy tớ có tìm đc gì ko nhé :p

mình đang xem Hoa hậu TG để chọn vợ đây.:)):))
 
Bạn Nam lố trả lời theo kiểu rất spam nhá, mỗi ng một bài, ghê quá
Bạn nào có lòng hảo tâm dạy tớ môn toán cao cấp cái, tình hình là tớ ko biết mấy mà thứ hai tớ thi giữa kì rồi, tớ chỉ thi hai chương ma trận định thức với hệ phương trình tuyến tính thôi.
Tình hình là 21/12 (chủ nhật) trường tớ có fresh pice buổi tối và hội trại buổi sáng, bạn nào đến được thì đến nhá, đến thì contact với tớ vì lớp tớ có cái trại, bạn nào vào ủng hộ càng tốt :x
Ờ thế lớp mình định đi chơi Noel thế nào ? Mình thấy muốn tìm quán nào thì có khi đặt trước đi, hôm đấy đông lắm.
 
Bạn Nam lố trả lời theo kiểu rất spam nhá, mỗi ng một bài, ghê quá
Bạn nào có lòng hảo tâm dạy tớ môn toán cao cấp cái, tình hình là tớ ko biết mấy mà thứ hai tớ thi giữa kì rồi, tớ chỉ thi hai chương ma trận định thức với hệ phương trình tuyến tính thôi.
Tình hình là 21/12 (chủ nhật) trường tớ có fresh pice buổi tối và hội trại buổi sáng, bạn nào đến được thì đến nhá, đến thì contact với tớ vì lớp tớ có cái trại, bạn nào vào ủng hộ càng tốt :x
Ờ thế lớp mình định đi chơi Noel thế nào ? Mình thấy muốn tìm quán nào thì có khi đặt trước đi, hôm đấy đông lắm.

Tran Hoang Nam : to de nghi
Tran Hoang Nam : di BBQ chicken
Tran Hoang Nam : an
Tran Hoang Nam : tan chuyen
leng : ừ
leng : BBQ đi
leng : :))
Tran Hoang Nam : xem gap nhau cuoi tuan
Tran Hoang Nam : o day hom truoc ra co gap nhau cuoi tuan
leng : gặp nhau cuối tuần nào
Tran Hoang Nam : toan clip hai
Tran Hoang Nam : buon cuoi vai
Tran Hoang Nam : co Xuan bac
Tran Hoang Nam : dong clp
Tran Hoang Nam : du em ko can anh nhung anh van can em
Tran Hoang Nam : :))

leng (12/10/2008 11:50:53 PM): thế à
leng (12/10/2008 11:50:56 PM): bbq ở đâu thế
Tran Hoang Nam (12/10/2008 11:52:21 PM): o Trinh Hoai DUc
Tran Hoang Nam (12/10/2008 11:52:22 PM): zz
Tran Hoang Nam (12/10/2008 11:52:24 PM): vua di an
Tran Hoang Nam (12/10/2008 11:52:30 PM): cung kha la ngon thoi
Tran Hoang Nam (12/10/2008 11:52:35 PM): quan trong la GNCT
Tran Hoang Nam (12/10/2008 11:52:39 PM): den phai bao ba chi y
Tran Hoang Nam (12/10/2008 11:52:42 PM): bat moi duoc

Tran Hoang Nam (12/10/2008 11:54:18 PM): phai cai cho ay hoi nho
Tran Hoang Nam (12/10/2008 11:54:20 PM): to nghi la
Tran Hoang Nam (12/10/2008 11:54:22 PM): neu bao het
Tran Hoang Nam (12/10/2008 11:54:27 PM): thi duoc tam 30 nguoi
leng (12/10/2008 11:54:53 PM): có cái BBQ
leng (12/10/2008 11:54:56 PM): ở Kim Mã ý
leng (12/10/2008 11:54:58 PM): 3 tấng
leng (12/10/2008 11:54:59 PM): thoải mái
leng (12/10/2008 11:55:02 PM): mình lấy 1 tấng luôn
Tran Hoang Nam (12/10/2008 11:55:29 PM): uh
Tran Hoang Nam (12/10/2008 11:55:34 PM): nhung ma
Tran Hoang Nam (12/10/2008 11:55:37 PM): co GNCT ko?
leng (12/10/2008 11:56:42 PM): ko biết
leng (12/10/2008 11:56:42 PM): =))
 
20.10,20.11 toàn ngày có ý nghĩa cả;;) hay bọn mình tổ chức vào 22.12 đi\:d/:">
Chủ đề: Tập quân sự:>
 
Back
Bên trên