[H20] - Hái Hoa :D

ôi chắc là chẳng còn đi chơi gì nữa rồi. hnay tớ đi ăn với các bạn cấp 2, mất điện thoại. kiểu ngồi ngay trong phòng mà mất, kinh khủng thế, chắc chỉ có nhân viên nhà hàng lấy, mà hỏi thế nào nó cũng trơ ra. 50A Ngọc Khánh đừng bao h đến đấy nhé.

khổ thân cái điện thoại của mình thế. chắc từ nay tớ cũng ko dùng số ấy nữa. thế là sẽ mất ko biết bao nhiêu tin nhắn, cả từng có và đáng lẽ sẽ có. mất nhiều thứ kinh khủng.
 
đi chơi đi HL. ấy quyết đi tớ thì thoải mái.
mất di động? thế tối qua ai chat message với tôi vậy.:)) chả lẽ là một em nhân viên nhà hàng thích lãng mạn???????????
nói thật là lên xin lại số đi, đừng để mất, phí.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lâu lâu mới vào forum. Hello các đồng chí.:">
À Chiki, tôi muốn học fencing, cậu hỏi hộ tôi đc không? :">
Tiện thể CMSN Hà Linh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chúc mừng sn malu hẩm đơ :))
thêm một tuổi, đã hâm đơ lại càng thêm hâm đơ hơn nhé :))
(hehe, ktra toán cc1, đc 4 điểm, thầy thương, cho lên 5 để đỡ phải học lại, may wá :) )
 
Mọi người đã thi chưa? Tưởng lên ĐH được chơi. Thế mà hic :( Vất vả hơn thi đại học :((
 
tớ hỉu, tớ mới mất sim thui mà đã thấy rất đau khổ roài, ấy lại còn mất cả đt.
hum nay ktra đk tiếng anh, khá tốt!
 
red carpet affair 20/12 đúng không ? lớp mình cũng có 1 bạn bán vé
hehe, hôm sau thi toán , chẳng đi đâu hết :))
thấy quảng cáo hoành tráng , làm mình nhớ đến prom lớp 11 :D

Gọi điện cho bạn lại không được , chúc mừng sinh nhật bạn thỏ !
 
đi chơi đi HL. ấy quyết đi tớ thì thoải mái.
mất di động? thế tối qua ai chat message với tôi vậy.:)) chả lẽ là một em nhân viên nhà hàng thích lãng mạn???????????
nói thật là lên xin lại số đi, đừng để mất, phí.

tớ khoá sim ngay lúc đấy mà
 
bạn nào nghe bài "Coat Of Many Colos" chưa, tớ rất rất thik bài đấy, nhất là đoạn:
And I didn't have a coat
And it was way down in the fall
Momma sewed the rags together
Sewin every piece with love
She made my coat of many colors
That I was so proud of
As she sewed, she told a story
From the bible, she had read
About a coat of many colors
Joseph wore and then she said
Perhaps this coat will bring you
Good luck and happiness
And I just couldn't wait to wear it
And momma blessed it with a kiss/I]
và cả đoạn này nữa:
Although we had no money
I was rich as I could be
In my coat of many colors
My momma made for me

nghe bài này hay kinh khủng ý
http://yumesearch.timnhanh.com/all/coat of many colors
cả hai bản của Dolly Parton và Shania Twain hát đều hay cả.
 
lại nhắc đến thi cử nghe đã thấy rụng rời chân tay rùi, bao h mình mới hết khổ nhỉ
35.gif
 
Khi nào có người gửi mình 1000 con hạc gấp = tờ 500k polyme :rolling eyes:

(no one realizes crane folded out of square piece of paper though)
 
ông dạy tớ môn tâm lý bảo thế này: "Con người ta chỉ sung sướng nhiều nhất là 6 năm đấu. Sau đó là 12 năm vất vả học tập, roòi lại thi đh, tốt nghiệp, lo công ăn việc làm. Sau đó thì lo chuyện cưới vợ, đẻ con. Đẻ roài tưởng xong nhưng lại phải chăm lo cho gia đình. Con cái trưởng thành thì lo cưới vợ, chồng cho nó. Nó yên bề gia thất rồi, tưởng đc sung sướng thanh thản thì lại phải chăm lo cho con của nó. Cứ như thế đến lúc nhắm mắt xuôi tay." Cho nên Dũng cùi ơi, h mày muốn xung xướng thì chỉ còn cách nhắm mắt xuôi tay thoai :))
 
Back
Bên trên