[H20] - Hái Hoa :D

cảm ơn các bạn nhớ :x mẹ tớ chỉ sợ mọi người đói thôi :p
 
vui là chính ăn uống gì :):p
Quà tớ hay ko ;;), quả đấy cậu ngất thì phiền lắm :|:-j
 
đáng ra phải cho Hưng vào cái bao tải :)) xong nhảy ra =))
thế thì ko ngất hơi phí
;))
 
thông báo, Disney Producer vừa tung ra CD chào giáng sinh đấy, trong đấy có Lucas, Corbin, The Cheetah Girls,....
Hay lém, hum trc' tớ nghe 1 đoạn bài anh Corbin hát rùi, ổn phết, còn đây là bài anh Lucas hát:"Let it snow"
http://youtube.com/watch?v=syX_ehAMxoM
 
tớ hơi áy náy trưa nay :| đến thăm bố tớ mà cuối cùng ông lại đi đâu mất -_- ' , mọi người thông cảm nhé :) , ông hơi có chút mặc cảm :|
 
Nam lố đâu rồi :( tường thuật đi chứ :( hay là đi học từ chiều chưa về =))
 
zzzzzz đi chơi về đến nhà là 3h chiều thì tiếp tục chinh chiến học hành từ 3h30 đến 6h30. giờ mới rảnh rỗi để lên tường thuật.
Trận đấu siêu kinh điển 12H2 vs H1-Sinh với mấy anh lôm côm ở NV.:)) Một trận đấu mà bên kia cực kì nghiêm túc khi nghĩ chiến thuật pick hero, mỗi lần đến lượt là họ nghĩ phải đến 5,10 ph rồi mới pick trong khi H2 đối thủ nói xong là pick luôn.:))
Đội hình hai bên:
The Sentinel: H2 với sự thiếu vắng hai thành viên nòng cốt Xanh Pôn và HH nhưng điều đó dường như ko ảnh hưởng tới thực lực của H2 khi mà vị trí của Hoàng bựa đã có đệ tử của anh là Chik đánh thế còn thay cho trưởng thôn là Việt Kiều Anh quốc Hưng đioxin: cụ thể Dinhsay Faceless void, Chik Shadown Fiend (SF), Datma Tormented Soul(TS), Hưng đioxin Lich và tớ leader đẹp trai siêu cấp vũ trụ với hero ưa thích Sand King (SK).:)):))
Liên quân gồm hai bạn quen mặt với lớp ta là Quân H1 và Hiếu Sinh ngoài ra còn thêm hai anh ở NV và một bạn L1 vào đánh cùng thì phải. Đại khái thì sau khoảng nửa tiếng có lẻ suy nghĩ thì họ pick thế này: Soul keeper, Vengeful spirit (VS), Tide hunter, Viper và huskal.
Nhận xét về đội hình: ko có gì phải nghi ngờ về ý đồ của H2 khi họ pick một combo ulti khủng khiếp, với Void khống chế cả team đối thủ cho SK, TS, SF giáng những ulti AoE khủng khiếp của họ từ ngoài vào và Lich sẽ lãnh nhiệm vụ vét máng sau khi creep bị hốt sạch. Còn H1 với chiến thuật cổ điển Soul Keeper farm rừng còn 4 hero bên ngoài cố gắng đè nén đối thủ, một ganker mạnh VS, một hero control lane cực tốt Viper và những hero to khỏe Huskal và Tide, xem ra H2 sẽ gặp khó khăn lớn và nếu Void ko farm được bằng Soul Keeper thì đó sẽ là thảm họa cho H2. Nhưng chúng ta hãy cùng chờ xem.
Vào trận H2 cãi nhau về việc ai sẽ phải làm cave mua gà, chim và cả mắt cho đội, ai cũng có lý cả vì Hưng vốn yếu sinh lý, ko ra gió được làm cave là quá hợp nhưng Đạt gay cũng đòi hỏi quyền lợi trong vấn đề này và tớ vốn là leader thường hay phải nai lưng hầu cả team nên cũng đã quen rồi, cuối cùng thì Hưng thua nên phải nhận mua gà và một phần mắt còn tớ mua chim và phần mắt còn lại.
Nhìn vào các lane của trận đấu ta thấy trước được sự thú vị: nếu lane quan trọng nhất, mid, là sự đọ sức của thử nghiệm mới với SF của chik phải solo cùng Viper. một thử thách khó khăn khi nhiều người đánh giá SF ko có cơ hội nào với viper cả. vậy Chik sẽ phải làm gì để thay đổi điều đó? Nhìn lên top ta thấy H2 bó trí combo 2 stun lẫy lừng Đạt gay-tớ tức TS-SK đối phó với Huskal, hero có khả năng đì lane tương đối nhưng ko có khả năng chạy trốn sẽ phải làm gì với một lane rất khó chịu của H2? Và cuối cùng Bottom là cuộc so tài của Định và hưng, một late khủng và một cave bảo kê trong khi Liên quân đưa ra VS và Tide với hi vọng vào combo nuke của họ sẽ hạn chế phần nào Void. Còn Soul Keeper thì như đã nói ở trên chui ngay vào rừng farm từ level 1.
Những bước chuẩn bị đã xong dù H2 còn có chuyệch choạc từ tớ do máy bị đơ nên hơi lố mất đợt creep đầu nhưng mọi thứ còn ở phía trước và chúng ta cùng chờ xem!
Và ĐÂY!!! Những cuộc chạm trán đầu tiên!!! Xin các bạn đừng rời khỏi màn hình vi tính để cập nhật tin tức khi tôi xem replay và tường thuật từng chi tiết trong trận đấu must see này.
Đúng như dự đoán ở mid Chik gặp rất nhiều khó khăn với Viper, ko thể bộc lộ bản chất sát giới của mình. còn ở Top Huskal lên 10 cái hồi máu bởi vì skill của anh vừa đốt máu đối thủ vừa đốt máu chính mình, xem ra anh quyết tâm đì đọt hai hero của H2. tớ và Đạt ma phần nào phải chống đỡ vất vả.
COMBO STUN!! TS và SK trả đũa lần đầu tiên, Huskal thoát chết nhờ có creep đông đảo khiến hai người ko dám truy đổi, tớ suýt chết ngược bởi creep.:( Ở lane Bot Void (Định) rất bản lĩnh trong khi Lich có vẻ hơi cóng. Cố lên Đioxin.
COMBO STUN lần nữa! Huskal 200 HP. Sống sót lần nữa nhưng anh ko chịu về mà ở lại ăn EXP và anh đang cố gắng rỉa máu TS và........FIRST BLOOD! Vâng, thành công rồi, với lần thứ 3 này TS-SK đã thành công. Xem ra Top lane là lane đáng xem nhất tới giờ phút này trừ khi bạn thích nhìn Soul Keeper hú hí trong rừng hơn.:))
FirstBlood1.jpg


Ồ Chik anh đã làm gì. Sao Viper lại yếu máu thế kia? Bây giờ thì ai làm anh nào?:))
Huskal bỏ Top vào mid và...COMBAT. Chik vs Huskal. Ồ Shadowraze, oh my godness. Huskal đã chết trong khi cố gắng hạ chik nhưng khoan đã. Thật đáng tiêc! Skill đốt máu của anh ta quá bệnh và Chik cũng đã chết. Nhưng ko thể phủ nhận anh đã làm rất tuyệt trong pha vừa rồi.
Luongbaicauthuong2.jpg


Huskal sống lại và lên cổng trên, trở lại với thực tế khắc nghiệt:TS-SK đều đã level 5. stun level 3 cho mỗi người. Damn!!:))
Nhìn kìa! NHÌN KÌA! TS-SK combo lần nữa, Huskal còn gần 200 HP nhưng anh ở rất gần tower, có đuổi ko? Đuổi rồi, họ đã vào tower. Huskal ăn hồi máu và cố gắng bỏ chạy. OH MY GOD! SK đã chết trước Huskal, còn TS đang rất yếu máu, Huskal quay lại liều một phen và... KO THỂ TIN ĐƯỢC! TS trong hoàn cảnh cận kề cái chết đã giật sét và stun HOÀN HẢO, trả thù cho SK. Nhưng anh còn quá ít máu. Vậy là anh cũng đã chết. Một bài học cho SK-TS, quá tham lam nên phải trả giá, dù vậy TS đã làm rất tốt trong hoàn cảnh chân tường.
Xem ra bottom có vẻ yên bình nhất tới phút này. Khoan đã, tôi đã nhầm, Void ulti vào combat. Combo của VS và Tide quá nặng. Lich và Void đã để xổng mất họ. Nhưng Chik đang tele lên, và Viper đang từ rừng xông ra, 3 đánh 3. VS đã lên bảng, Lich ra đi còn lại SF truy đuổi Tide còn Viper bắt Void, một phát raze tuyệt hảo của Chik, tide đã chết và Double Kill (DK) cho anh, một đợt animation canceling hoàn hảo của Viper và DK cho anh, Void ko có cơ hội khi đã hết mana. VÀ HAI DK ĐANG ĐỤNG ĐỘ, ai sẽ có Tripple kill? Viper ulti, SF raze trúng rồi nhưng anh đã hết mana và đang bị bao quanh bởi creep địch, anh đã liều mình đọ sức với Viper. Nhưng early thì Viper có lợi thế hơn và Tripple Kill cho Viper. Đáng tiếc cho H2.
Một đợt combat lớn nữa lại xảy ra. Void hi sinh nhưng đổi lại liên quân mất hai người, những phát raze và ulti của Chik có độ khó chịu rất cao. Huskal và VS chắc phải biết rõ điều đó.:))
Combohoanhtrang14.jpg


TS-SK cùng nhau vào mid, Viper và VS ở đó chờ họ. VS SWAP TS. KHÓ CÓ CƠ HỘI CHO ANH VỚI VS VÀ VIPER. Nhưng SK chứng minh ko có gì là ko thể. Stun trúng cả hai hero địch và ulti, TS tiếp thêm lửa bằng giật sét và stun. VÀ VS VỚI VIPER TRẢ GIÁ CHO SAI LẦM CỦA HỌ. Còn TS và SK được thưởng xứng đáng với thành công của họ, mỗi người một mạng, chả ai phải tị với ai.
Viper-VSsailam5.jpg


H2 có lợi thế nhưng Soul Keeper đang farm rất mạnh, họ phải có phương án. Nhưng trước đó thì cứ ăn Huskal cho đỡ buồn đã.:))
Và Chik đã tìm ra phương án. Blink+Ulti+Raze=The First Death cho Soul Keeper.
FirstdeathcuaSoul6.jpg


Một sai lầm khủng khiếp của SK. khi bắt Soul keeper tớ đã stun và ulti nhầm vào con Soul giả, với Viper và VS trợ giúp, SK và TS bỏ mạng còn Lich thoát được trong gang tấc.:(
Đợt combat lớn ở mid lane với Lich, SF,tớ và TS. Nhưng đối thủ đã bỏ chạy gần hết chỉ còn Huskal ở lại, thôi thì méo mó có hơn ko, ăn tạm vây.:))
Soul xông ra đổi máu với SF. Xui cho anh Sk và Lich ở đó, và sai lầm này ko thể ko bị trừng phat.
Sai lầm gần như đồng thời của SF và SK, trên top Soul và Huskal hạ SF còn ở mid SK ko kịp phản ứng đành chịu chết dưới tay của VS và Viper. H2 cần thận trọng, họ vẫn chưa có lợi thế rõ ràng.
Một pha combat tốt của H2 ở top, Sk ulti ko thành nhưng đã có SF thế chỗ, cũng như nhau cả thôi. Kiểu gì VS chả die.:))
H2 phá được tower level 2 của Liên quân nhưng Soul phá lại tower 2 trên top của họ. Nhìn Soul đẩy lùi cả SF, Void, SK của H2 ta có thể ái ngại cho họ.Soul đã quá mạnh!
TS và SK lên quá sâu ở mid, TS die ngay tức khắc bởi 3 hero của địch, Liên quân truy đuổi SK, điều đó hóa ra là sai lầm khi Lich và Void xuất hiện, Viper ko sống nổi qua hai ulti nhưng sau đó các hero của H2 phải bỏ chạy. Void bay vào rừng và tele về. SK bị 4 hero địch truy đuổi, anh phủ cát để trốn, sau 20 s anh làm sao để thoát? Tận dụng sai lầm của Viper anh lách qua rừng và tele về, 3 hero của Liên quân chỉ có Huskal phát hiện ra khi đã quá muộn. SK cũng phải cảm ơn may mắn khi skill của Tide đã phóng ra chỉ tiếc là chưa trúng đích và chỉ cần khoảng 1 phần nghìn s nữa là chạm vào anh thì đúng lúc anh biến được về nhà, phát skill này có vẻ tiếc lắm mà theo anh về tận nhà mới chịu thôi.:))
Sktauthaot7.jpg


H2 thử push mid của Liên quân nhưng thiếu mất Void họ thiệt liền 3 hero trong khi liên quân chết 2. Void chuộc lỗi phần nào bằng cách kill viper nhờ ulti rất đẹp, Viper chắc phải hối hận vì anh đã cố tình khiêu dâm mới dẫn tới hậu quả này.:))
Combatthieunguoi8.jpg


Void một mình solo Roshan nhưng Liên quân biết được và kéo ra. H2 xua quân đánh lại, nhưng chưa tập hợp đủ người, Void và SK chọi 5 người của Liên quân, Void thể hiện trình độ tuyệt vời bằng cách ăn invi và rình rập chờ đợi. Soul đánh Roshan gần chết thì bất ngờ Void last hit ăn cả Roshan lẫn hồi sinh rơi ra. Soul và Void quyết đấu, Void mạnh hơn nhưng Soul có đổi máu. Và SK làm nên sự khác biệt khi blink vào stun kịp lúc, Void ngã xuống nhưng anh còn hồi sinh. Và SF đã ra kịp thời, combo ulti với SK, lấy mạng Huskal và Tide nhờ có thêm Lich hỗ trợ. SK còn chưa được 100 Hp và anh thể hiện kinh nghiệm của mình khi Viper xông ra ulti anh rồi blink về, chắc mẻm anh phải chết, nhưng phủ cát né stun còn được nữa là ulti? Viper phí ulti và Blink vô ích. Nói ko ngoa thì đợt combat này đã là bước ngoặt của trận đấu, SK và Void với kĩ năng siêu đẳng, hai người đã khiến liên quân thất bại thật toàn diện.
H2layRoshan9.jpg


H2 lợi dụng thời cơ push mid, ko đủ người liên quân đành bỏ tower ngoài và ngay sau đó tập trung lực lượng focus SK đang rất yếu máu. Nhưng nhờ Blink Sk đã chạy thoát, liên quân đuổi theo nhưng TS, lich và SF đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, bảo kê cho mồi nhử SK, lấy mạng Tide hunter. Soul,VS và Huskal xông ra thì Void lao vào ulti, combo thêm Raze, ulti của Lich và AoE của TS, VS thì khỏi cần nói còn Soul và Huskal chết ngay sau khi vừa sống lại.:))
TruyduoiSKvohaicong10.jpg


H2 thừa thắng lấy luôn hai lane mid và Top của Liên quân. Với thắng lợi này kể như trận đấu đã được định đoạt dù Đạt gay có một pha blink mắc vào lùm cây thật là lố bịch, sau đó nghe lời Giang Phốc phá rừng để viper dễ giết mình hơn.:))
H2 xông đến Bottom của Liên quân với mục đích kết thúc trận đấu, nhưng sai lầm chết người của SK ulti trong...không khí và sai lầm kế tiếp của Void đã khiến đợt tấn công thành thảm họa cho H2, Soul kill luôn 4 người của H2 trong khi Liên quân chỉ thiệt 1. h2 cần phải bình tĩnh, trận đấu chưa kết thúc.
H2 ổn định đội hình và đi săn Roshan, Định say cầm được Aegis, nguy hiểm cho Liên quân!
Đợt combat cuối cùng, H2 đưa cave Hưng lên đầu làm mồi nhử.:)) Gấu lợn con (VS) mắc mồi swap Lich vào, và điều đó có nghĩa là TS, SK, Void, SF có cơ hội thực hiện combo hoàn hảo Chronophere+Sk ult và Blink, Lich cũng kịp thả ulti trước khi nằm xuống và đừng quên cả tấn AoE của Soul nổ. Vói combo nhanh và chuẩn đó, H2 loại ngay Soul keeper ra khỏi vòng chiến đấu, còn lại các hero của Liên quân như cá nằm trên thớt. SK lần đầu tiên đạt DK trong trận này VÀ ĐẾN ĐÂY LÀ "GG" CHO LIÊN QUÂN. MEGA CREEP!!!! H2 CHIẾN THẮNG!!
Finalbattlle11.jpg



**Tổng kết: H2 chiếm lĩnh thế trận nhờ pick hero hợp lý hơn, combo rất mạnh trong khi liên quân có chiến thuật và hero pick theo tôi là ko hợp lý, quá ít AoE và huskal thật sự vô dụng trong những line up chiến thuật thực sự(ấy là họ suy nghĩ rất lâu đấy nhé:))). Vào trận H2 chiếm lĩnh map tuyệt đối với ward cho đến nửa game khi Liên quân bắt đầu cắm sentry để phá mắt. Nhưng lúc đó H2 đã có một chút lợi thế nhất định, cộng thêm 2 sai lầm liên tiếp của Liên quân dẫn tới mất hai lane tức quá khó để gỡ lại và H2 chỉ cần một chiến thắng nữa là hoàn thành trận đấu. Cũng phải nói thêm Chik đã thể hiện một SF lần đầu tiên xuất hiện trong line up của H2 và ko thể chê vào đâu được, farm gank đều rất tốt. SK-tớ dù còn nhiều sai lầm và chủ quan nhất định nhưng những pha ulti chính xác thì ko thể phủ nhận và những pha phủ cát né stun, phủ cát né ulti thì chắc phải làm team kia lên ruột.:)) Định say, Đạt gay vẫn chắc chắn và dẫn trở thành trụ cột ko thể thay thế, trong khi việt kiều Hưng cho thấy tiềm năng của những đồng bào ta ở nước ngoài về DotA là rất lớn, dù họ còn nhiều khuyết tật như Hưng là một ví dụ hay Bảo down cũng nên được nhắc tới. Lời cuối cùng là của cá nhân tớ, muốn cảm ơn tất cả các bạn đã thi đấu hết sức, phối hợp và hỗ trợ ko thể tốt hơn trên tinh thần anh em hòa thuận, vui vẻ hoàn toàn ko có sự căng thằng nào kể cả những khi một ai đó có những sai lầm nhất định. Mong rằng chúng ta tiếp tục phát huy tinh thần này, nêu cao ý chí này, vì một H2 VÔ ĐỊCH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nào mình cùng lên xe buýt, nào mình cùng đi chơi nhé, nào mình cùng ................:)):)) (dành riêng cho Phil Vương, cổ động viên tuyệt vời của chúng tôi, cám ơn bạn).
From our house with love!!



Mệt vãi cả đái mất gần tiếng rưỡi mới xong cái này, tớ tốn công thế rồi mà ai ko đọc ko comment là ko được đâu đấy nhé. COMMENT ĐÊ!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tao giải tỏa tâm lý ở lúc trước hiệu quả phết
;;)
lại thêm những nhân tố khủng khiếp như chicki với dioxin

nhưng kể ra cũng tội team kia =)) ko đủ người lại còn pick siêu nhân
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên