[H20] - Hái Hoa :D

10 team thì cả lớp mới đủ.:))mà tao ko hiểu thời gian nó làm tăng thêm số lượng team bằng cách nào?
vị trí thứ 5 trong team 1 là vấn đề lớn nhất, tao nghĩ là hỏi thằng Pôn có thiết tha gì ko, nếu ko thì để tìm ngươi khác thậm chí chấp nhận người ngoài.

mày ngu c thật hay giả vờ thế ? :-?? Sao ko cho thằng Chik béo nó đánh, nó đánh hay hơn mày cả vạn lần.:-h Trong lớp có thì ko gọi, hay cho nó vào thì mày ko đc lead nữa :-< thế ko khá được đâu :-h
 
hèm
rất hoan nghênh mừng rơi nước mắt ý
nhưng thằng chick nó ko chịu dưới chướng thằng nam
và thằng nam nó có tinh thần nhất
nó ko lead thi chẳng ai lead
cứ thử thay nó lead đi
:-<
 
Cần tinh thần hơn trình độ à :-H
Tao cũng chỉ thấy lạ tại sao thằng béo sida đánh đc mà ko cho nó đánh :-?? Thằng Nam thì bơ nó từ hồi bị cướp mất quyền lead hôm lâu lâu còn thằng Hưng đánh ở NV :)) cực bựa :))
Mà đừng nói ko cay cú mới for fun for feo :-J ông Nam chả máu ăn thua bỏ cha đi đc lại còn.. :-J đánh thua chả nhặng xị lên :-J
 
thằng chick nó ko đánh
mẹ kiếm nói ngu vãi đái
ông ko đi ông ko biết
cái lần wcg
nhờ ông
là cái thằng cuối cùng của tất cả lựa chọn

:-<
đừng nói như thể đang bốc phét thế
 
cái đcm ko cãi nhau nữa

giải con mẹ tán team đê =)

thằng nam sok rất nhiệt huyết, ko phải ai cũng máu dota như nó đâu

dota là đánh team, nếu *** máu thì cũng *** ép đc, thằng sok rủ giải nọ kia, xin lỗi ông đnáh 4fun *** bao h có cửa, đánh cọ sát wcg hay egt là đẹp rồi, mà tập trung team cũng khó khăn...... đừng để nhiệt tình của mình bị phí, *** đánh đc ở lớp ra chỗ khác đánh, sao phải xoắn
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thực sự thì chỉ cần 1 team riêng của lớp mình :)

game for fun

thắng thua cũng quan trọng như mà thằng Nam nó muốn có 1 team và khi đi thì

ai cũng cố gắng chứ nếu xét tính cay cú, mày chơi thua mà ko cay cú thì mày chưa phải là chơi rồi
 
ko được cay cú =)) =))

----------

đánh 4fun, thì thế ek nào cũng được :-w, feed thì cười mà vui thôi :-w, còn đánh giải cọ xát, mà ko có hàng lối, lead ko chịu nghe, hì thằng leader nó ức chế hộc blood ra í :-w
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thôi :-h giẻ rách quá :(
Len esvn, đánh trận nào cũng thắng, cười sướng, ko mệt đầu, lại còn đc cả repu:)) đấy for fun đấy :-h, for fun chỉ có cách đó nhanh gọn hiệu quả :))
 
thực sự thì chỉ cần 1 team riêng của lớp mình :)

game for fun

thắng thua cũng quan trọng như mà thằng Nam nó muốn có 1 team và khi đi thì

ai cũng cố gắng chứ nếu xét tính cay cú, mày chơi thua mà ko cay cú thì mày chưa phải là chơi rồi

mẹ, nói câu này đá câu kia :-h thì ý tao cũng muốn bảo sao ko để cho ai trong lớp mình đánh, thằng Nam lại bảo là chấp nhận người ngoài lớp kia kìa, thì ko phải là nó muốn thắng, ăn thua à ? thằng Chik ko đánh thì còn thằng Pôn, Nam, tao, Bảo down, Toàn.. Thế mà cũng phải đi lớp khác kiếm à ? thế mà bảo chỉ cần có 1 team của lớp ? :-h tao nghĩ mày với thằng Nam mâu thuẫn ấy :)) chỉ đc cái nói giỏi :))
 
mẹ, nói câu này đá câu kia :-h thì ý tao cũng muốn bảo sao ko để cho ai trong lớp mình đánh, thằng Nam lại bảo là chấp nhận người ngoài lớp kia kìa, thì ko phải là nó muốn thắng, ăn thua à ? thằng Chik ko đánh thì còn thằng Pôn, Nam, tao, Bảo down, Toàn.. Thế mà cũng phải đi lớp khác kiếm à ? thế mà bảo chỉ cần có 1 team của lớp ? :-h tao nghĩ mày với thằng Nam mâu thuẫn ấy :)) chỉ đc cái nói giỏi :))

ơ
đúng thật
mày nói ra tao mới thấy sáng lòng sáng dạ vãi cả đái ra ý sao ông toàn kể tên những người ko thể ý
tao chẳng thấy câu này đá câu kia gì cả mầy nói xem nào
còn về việc tao với thằng Nam mâu thuẫn, :-? ở đâu

tao công nhận 1 điều câu cuối mày nói chuẩn=))
 
thằng Giang giờ thích cái gì. tao ko lên là mày nói luyên thuyên gì thế? hỏi bọn nó có phải tao đã từng đề nghị thằng Định lead nhưng ko được tao lại phải lead lại ko? mày thử đánh lại DotA rồi thử hai cái cảm giác đánh chiến giết người với farm thoải mái so với leader đánh gank yêu như chó xem cái nào thích hơn. tao thì tao nghĩ mày thích yếu như chó hơn nhưng phần đông đều thích vế trước, cả tao cũng thế. cái gì mà ko cho thằng chik đánh thế? tao ko gọi nó vì gọi nó ko đi là 1, thỉnh thoảng lắm mới đánh được một ván thì cho nó vào chắc ko an toàn bằng gọi mày đâu.thứ 2 là nó nhiễm phong cách BNet chửi bậy thành quen rồi, tao ko thích chơi kiểu chửi hiểu chưa? thứ 3 là tao xây dựng đội hình 2 chiến thằng Đạt với thằng HH lãnh hai suất rồi trong khi thằng chik chỉ có thể đánh chiến, nhét nó vào 3 thằng chiến ah? còn hỏi tại sao ko loại hai thằng kia là vì bọn nó đảm bảo được yêu cầu team đi đánh là có mặt, nhiệt tình với lớp và văn minh bạn bè thoải mái hơn.
cuối cùng là thằng nào chỉ cho tao một lần tao chửi bậy loạn xị vì thua thì tao sẽ xin lỗi từng thằng tao đã chửi. được chứ?
Nam gỗ, Bảo down, Toàn béo thằng nào đảm bảo được yếu tố nhiệt tình thì giơ tay tao cho vào, chỉ sợ các ông ko đánh chứ chất lượng tao chấp nhận hết.
còn tao nói chọn người ngoài nhưng chỉ khi thằng Pôn nó ko vào thôi và nếu đã chọn người ngoài thì tao sẽ chọn một anh cũng H2 nhưng trước mình mấy khóa, thế cũng chả là gì.
và CUỐI CÙNG yêu cầu thằng nào đã bỏ DotA, ko nhiệt tình với trò này hoặc ko nắm được tình hình gì thì đừng có nói những câu gây mất đoàn kết nội bộ đại khía kiểu thằng này thế này thế nọ, ko cứ phải tao mà bất kì ai cũng thế. còn tao nói thằng nào thì thằng đấy tự hiểu đi.
cho tao thêm mấy câu nữa: thằng Giang thì chắc chắn tao ko vào rồi, đánh cay cú là một kiểu, đánh kiểu 4 thằng cố gắng cô sức một thằng phá hoại tất cả rồi coi như ko lại là kiểu khác. mà sao mày ko tự lấy cái trường hợp của mày ra mà nhận xét, xem tao có nói gì mày ko? tao có loạn xị lên ko? chả cố gắng cười nói như ko có gì là gì. điều tao yêu cầu trước tiên ở team mình đó là tinh thần vì bạn bè, thấy team thua thì buồn cho bạn bè đầu tiên chứ ko cần bất cứ điều gì. mày thử nghĩ hộ tao leader xem, đi rủ rê mỏi mồm cuối cùng thua về thông báo cả lớp : thua rồi. xem tao nên cười hay nên khóc.nhưng kiểu gì tao cũng phấn đấu được, chỉ cần bạn bè trong lớp cho tao cái nhìn công bằng, đừng lên forum lớp suy đoán tính cách tao thế này thế no, như thế thì tao chịu thôi, ko cố được đâu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mấy lần đi chơi chẳng đủ chỗ tao vào toàn bị đẩy ra :-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên