[H20] - Hái Hoa :D

Đi chơi ko rủ tớ ah`:-w :-w
hôm nào đi xem phim nhé, hoặc mang nhiu` tiền lên VC chơi. Ở HN có mỗi thế

8-> hôm qua ông có ol đâu mà rủ
với lại cònn hát kara với bơi thuyền
làm gì mà ít
trượt patin
nếu mà kể ra thì chắc cũng nhiều lắm lên vc chơi mấy cái trò đấu chán :-??
 
Vincom chán vãi ra =)) lại còn đắt 8-} chơi điện tử thì thà cứ dota còn hơn :)) ko vincom nhá :-j
 
con zai mình thua:eek: -> thế mới đau chứ :((
ko sao, chắc tại Sơn già đá ngu-ai bảo già rồi mà vẫn còn đú với đời cơ=))
chứ bố tin là con zai bố vẫn đá khủng như mọi khi:D
 
hehe bản tin Dota tí nào.hôm nay lớp mình có nhìu hoạt động hấp dẫn nên ít người chịu đi dota.nhưng do hai thằng Toàn và Bảo down lon ton ra NV luyện tập chuẩn bị cho giải Dota sắp diễn ra nên 4 đứa bọn tớ là Đạt, Định, tớ, Pôn phải ra NV train cùng bọn nó.ngờ đâu ra đến nới ko thấy Bảo down Toàn kiếm đâu, tưởng hai đứa chờ mãi ko thấy ai lại về rồi.may thay đúng lúc đó thì có mấy ông ở đấy có 6 người thế là 4 thằng nhảy vào làm trận 5-5 luôn.team tớ có 4 thằng và một ông đánh thuê.random hero ra tướng bên tớ tái mặt luôn vì cái đội hình rất chi là khó đỡ này: Anti Mage(Pôn),Bone(Đạt), Ursa(tớ), PA(Định) và một ông kia thì ko cần quan tâm làm gì.:))sau một hồi định thần tớ mới dám gõ -ma để xem team kia hero bên kia thì còn tái hơn trước vì bên nó có 2 siêu nhân Lina- Slayer, Moon raider với Doom.đại khái là ba em này dự báo trước sẽ giết team mình như ngóe.đầu tiên Định phải repick ngay lập tức siêu nhân feeder PA, ra hero khác là Panda thì mới thấy còn cầm cự được.tớ dự định là lúc đầu tớ với Định sẽ cố chống đỡ để trận đấu diễn ra thật lâu cho Bone với Anti Mage(AM) mạnh lên.nhưng đáng tiếc cái niềm tin đó đổ vỡ khi tớ feeder nhất đội.cao điểm của độ feed là khi tớ chết 9 lần giết 0 mạng.địch thủ lợi dụng tình hình bi đát đấy của ta đã tổng tấn công và phá được tower cuối nhưng lại ngớ ngẩn ko phá nhà.và sau đó ko hiểu chúng có âm mưu gì mà lại im hơi lăng tiếng rất lâu đủ để Am và bone farm lên khủng.và sau đó là những pha kill lại địch thủ dần dần cân bằng thế trận và cuối cùng đã vượt lên.siêu nhân pôn hổ báo với heart và butterfly và Đạt ma Bone dâm chuyên tàng hình móc lốp.đội bạn choáng váng vì sự thay đổi tình thế lùi vào nhà tử thủ.thời cơ cách mạng đã đến, toàn quân ta 5 thằng nhằm hướng nhà địch thẳng tiến.nhưng ko ngờ bè lũ phát xít quá gan lì, điên cuồng cố thủ trong nhà ko chịu ra với hai cái divine(đồ rất mạnh nhưng khi chết sẽ rơi ra).hồng quân ta dũng cảm xông vào nhiều lần thì đều bị đánh bật ra nên đành thay đổi chiến thuật tấn công lung tung trên toàn mặt trân (cả 3 cổng) để chờ sơ hở của địch.và cuối cùng, sau 20 ph cầm cự dai dẳng dù vẫn gây cho địch một chút tổn thất, sự kiện mang tính quyết định đã xảy ra.khi tớ với Pôn đang chém thằng Roshan,thằng to đầu nhất game để lấy cái hồi sinh sẽ rơi ra khi giết được nó thì bọn ăn cướp tràn vào, hai đứa hai cái blink đành phải bỏ của chạy lấy người dù tiếc hùi hụi.nhưng đúng lúc đó quân ta tập trung đến và quân địch vừa giết được roshan nên bọn tớ lại xông vào và thấy trời cao quả có mắt ko dung lũ ác độc, Roshan chết rồi nhưng ko rơi ra hồi sinh mà rơi ra Cheese kẻ địch chê ko thèm nhặt.và hàn kinh hoàng khi bỗng nhiên tớ Đinh pôn 3 thằng blink vào và hàng loạt tạ sắt trứng thối trút vào hắn khiến hắn chết mà ko kịp hiểu tại sao.kẻ địch chết đi rơi ra Divine siêu nhân Pôn bèn nhặt lấy và cầm cái hồi sinh của Định đưa cho dẫn đầu toàn quân tấn công vào căn cứ địch.quân địch vừa yếu lại vừa thừa nên đành thất thủ.cuối trận Đạt ma còn thu được chiến lợi phẩm là cây divine thứ 2 rơi ra từ địch.trận đánh kéo dài gần 2h đã kết thúc với thắng lợi của quân ta mà nổi bật là Định say, siêu nhân Pôn và Đạt ma.một tràng pháo tay cho các bạn từ tớ, feeder of the game.:)):))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hehe bản tin Dota tí nào.hôm nay lớp mình có nhìu hoạt động hấp dẫn nên ít người chịu đi dota.nhưng do hai thằng Toàn và Bảo down lon ton ra NV luyện tập chuẩn bị cho giải Dota sắp diễn ra nên 4 đứa bọn tớ là Đạt, Định, tớ, Pôn phải ra NV train cùng bọn nó.ngờ đâu ra đến nới ko thấy Bảo down Toàn kiếm đâu, tưởng hai đứa chờ mãi ko thấy ai lại về rồi.may thay đúng lúc đó thì có mấy ông ở đấy có 6 người thế là 4 thằng nhảy vào làm trận 5-5 luôn.team tớ có 4 thằng và một ông đánh thuê.random hero ra tướng bên tớ tái mặt luôn vì cái đội hình rất chi là khó đỡ này: Anti Mage(Pôn),Bone(Đạt), Ursa(tớ), PA(Định) và một ông kia thì ko cần quan tâm làm gì.:))sau một hồi định thần tớ mới dám gõ -ma để xem team kia hero bên kia thì còn tái hơn trước vì bên nó có 2 siêu nhân Lina- Slayer, Moon raider với Doom.đại khái là ba em này dự báo trước sẽ giết team mình như ngóe.đầu tiên Định phải repick ngay lập tức siêu nhân feeder PA, ra hero khác là Panda thì mới thấy còn cầm cự được.tớ dự định là lúc đầu tớ với Định sẽ cố chống đỡ để trận đấu diễn ra thật lâu cho Bone với Anti Mage(AM) mạnh lên.nhưng đáng tiếc cái niềm tin đó đổ vỡ khi tớ feeder nhất đội.cao điểm của độ feed là khi tớ chết 9 lần giết 0 mạng.địch thủ lợi dụng tình hình bi đát đấy của ta đã tổng tấn công và phá được tower cuối nhưng lại ngớ ngẩn ko phá nhà.và sau đó ko hiểu chúng có âm mưu gì mà lại im hơi lăng tiếng rất lâu đủ để Am và bone farm lên khủng.và sau đó là những pha kill lại địch thủ dần dần cân bằng thế trận và cuối cùng đã vượt lên.siêu nhân pôn hổ báo với heart và butterfly và Đạt ma Bone dâm chuyên tàng hình móc lốp.đội bạn choáng váng vì sợ thay đổi tình thế lùi vào nhà tử thủ.thời cơ cách mạng đã đến, toàn quân ta 5 thằng nhằm hướng nhà địch thẳng tiến.nhưng ko ngờ bè lũ phát xít quá gan lì, điên cuồng cố thủ trong nhà ko chịu ra với hai cái divine(đò rất mạnh nhưng khi chết sẽ rơi ra).hồng quân ta dũng cảm xông vào nhiều lần thì đều bị đánh bật ra nên đành thay đổi chiến thuật tấn công lung tung trên toàn mặt trân (cả 3 cổng) để chờ sơ hở của địch.và cuối cùng, sau 20 ph cầm cự dai dẳng dù vẫn gây cho địch một chút tổn thất, sự kiên mang tính quyết định đã xảy ra.khi tớ với Pôn đang chém thằng Roshan,thằng to đầu nhất game để lấy cái hồi sinh sẽ rơi ra khi giết được nó thì bọn ăn cướp tràn vào, hai đứa hai cái blink đành phải bỏ của chạy lấy người dù tiếc hùi hụi.nhưng đúng lúc đó quân ta tập trung đến và quân địch vừa giết được roshan nên bọn tớ lại xông vào và thấy trời cao quả có mắt ko dung lũ ác độc, Roshan chết rồi nhưng ko rơi ra hồi sinh mà rơi ra Cheese kẻ địch chê ko thèm nhặt.và hán kinh hoàng khi bỗng nhiên tớ Đinh pôn 3 thằng blink vào và hàng loạt tạ sắt trứng thối trút vào hắn khiến hắn chết mà ko kịp hiểu tại sao.kẻ địch chết đi rơi ra Divine siêu nhân Pôn bèn nhặt lấy và cầm cái hồi sinh của Định đưa cho dẫn đầu toàn quân tấn công vào căn cứ địch.quân địch vừa yếu lại vừa thừa nên đành thất thủ.cuối trận Đạt ma còn thu được chiến lợi phẩm là cây divine thu được của địch.trận đánh kéo dài gần 2h đã kết thúc với thắng lợi của quân ta mà nổi bật là Định say, siêu nhân Pôn và Đạt ma.một tràng pháo tay cho các bạn từ tớ, feeder of the game.:)):))

=)) =)) =))
cái giá trị của những con người âm thầm
hôm nay được tao phổ biến, xanhpon giác ngộ cách mạnh =))
đấy nhá Nam cầm con khủng mà ko có gì thì nấc tiếng mán luôn
 
chịu khó đọc tí.tao gõ dài như thế mà còn trình bày nữa thì đỡ thế nào được.
tình hình là lớp mình có hẹn thách đấu.bạn gì đó 11 Sinh hẹn hội Dota lớp mình làm một ván và rất có thể sẽ có liên quân với 11H1.anh em Dota lớp mình có nẽ nên chuẩn bị tinh thần đi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thế tớ hỏi tý:D
Sáng thứ 6 có đi chơi ko ý nhỉ:-?
Vì tình hình là CN nhiều người đi học, Hà Link cũng về quê:-?
 
Cháu đổi học Lý sang sáng thứ 6 :-?
còn quê hình như tuần sau mới phải về :-?
vì mẹ cháu cũng ko nhớ hôm nào hội làng :))

có lẽ kế hoạch vẫn là CN nhỉ :p
mai confe lần 2 bàn nốt để thứ 6 tiết thể dục thông tin cho cả lớp luôn
:D
 
ôi giời cháu thay đổi như thời tiết 8-}
Chả biết thế nào mà lần:-s
Tốt nhất là đi CN\:d/ sáng các bạn đi bơi thuyền trước nhá để đến lúc tớ đến ko chơi trò ý nữa:"> (thế là tớ bị mất quyền đi bơi thuyền rồi)
 
Sáng mai 8h, team dota lớp mình thi đấu ở NETVIET\:d/ , giải game EGT:D
bạn nào rảnh thì đi xem;;) , nhân tiện cổ vũ luôn;))
( lần này nhất định ko như lần trước:( , sẽ ko làm các bạn phải thất vọng đâu :D )
 
acccposterHoangcopy12-1.jpg


Mọi thông tin xin liên hệ email: [email protected]
http://hn-ams.org/forum/showthread.php?p=1652221#post1652221
 
hôm nay ra Netviet hay đấy chứ :">
tuy tớ vẫn chưa hiểu gì mấy về dota nhưng bắt đầu thấy trò này hay hay :D

đáng ra thì đã phải có ảnh tớ trên esvn rồi :)) sao ng ta ko cho ảnh nào có tớ lên nhỉ :-? 1 minh chứng cho việc có cả con gái thik mấy trò này :)) dù tớ thề là tớ đi xem ko hiểu gì :))

thôi bỏ qua :-j ảnh các bạn lớp mình này \:d/
IMG_3078.jpg



link này :D
http://esport.vn/index.php?p=detail_news&id=780
 
Mọi người ơi, BTC Made in 12 đã đặt 1 thùng thông điệp to, màu đỏ, rất nổi, rất dễ nhìn thấy tại sảnh. VÌ vậy nếu mọi người có lời yêu thương gì muốn nhắn nhủ với bạn mình là học sinh khóa 0407 thì đừng ngại gì cả mà cứ gửi thông điệp thoải mái vào hòm nhé:D

Thùng thông điệp được khóa cẩn thận và bọn tớ đảm bảo là bọn tớ chỉ làm nhiệm vụ vận chuyển thôi==> thông điệp của mọi người đc giữ bí mật đến phút chót!;)

Lưu ý:
BỌn tớ nhận thông điệp đến hết ngày 19/5
Bên ngoài phong bì đựng thông điệp nhớ ghi rõ:
-Họ tên+lớp của người nhận
-Họ tên+lớp của người gửi (ko bắt buộc)


MỌi người có gì thắc mắc liên hệ với tớ hoặc Trọng Khánh 12 Lý:D
 
tin Dota típ.thứ tư tuần này lớp mình sẽ đánh với liên quân H1-Sinh ở NV vào hồi 4 h chiều.nói là liên quân cho oai chứ H1 góp...4 thằng, 11 Sinh 1 thằng là bạn Hà Linh.:))lớp mình đi xem nào.
 
Back
Bên trên