học tiếng Anh ở đâu

Em chỉ biết cô Vân dạy sat thôi ko biết còn mọc ra cô Vân nào dạy ielts nữa :">
Bạn Hải và Bình muốn đi học cô Lan Anh à. Nhà cô ở Đào Tấn (gần nhà mình :"> =))) Cô Lan Anh dạy chắc đấy, nhưng mà xin thì hơi khó. Tại bây giờ cô cũng bận, chủ yếu luyện thi cấp 3 cho bọn trẻ con thôi.
Còn cô Hương Lan thì cũng dạy cấp 2 thôi, cấp 3 học cô HL ko hợp lắm
Em ko đi học trung tâm nào hết, cả trại hè tiếng Anh các thứ cũng ko (mọc đâu tiền mà đi :p). Những cái đấy học được thì rất tốt đấy, nâng cao khả năng giao tiếp. Ôi nhưng mà đắt kinh.

Trc hết là cám ơn bạn cái Rất tích cực trả lời(cho tớ):D Cái vụ học tiếng Anh thì tớ cũng xác định là khó xin ngay từ đầu rồi. Hơn nữa tớ ko phải dân ams nên chắc cô cũng chả nhận, có nhận cũng chưa chắc học được theo các cậu Hồi thi ams tớ đc có 4 5 điểm ji đó=)) Ở trường bên này thì còn "vênh" dc chứ
sang ams nghĩ cũng lạnh gáy8-X: Nhưng thực ra tớ cũng học 1 chỗ từ hôi đầu lớp 10 rồi Nói thật sau quả thi ams xong cũng hơi shock nên tìm lớp học luôn. May dc cái cô bên Ngoại Ngữ nhận cho . h cũng thấy ổn ổn rồi nên có lẽ ko chuyển nữa. Bạn ko đi học thêm mà thi đõ anh 1 ams sao nếu thế thì "lại đau lòng nhau rồi"=(( quả là dc mở rộng tầm mắt.
 
Em chỉ biết cô Vân dạy sat thôi ko biết còn mọc ra cô Vân nào dạy ielts nữa :">
Bạn Hải và Bình muốn đi học cô Lan Anh à. Nhà cô ở Đào Tấn (gần nhà mình :"> =))) Cô Lan Anh dạy chắc đấy, nhưng mà xin thì hơi khó. Tại bây giờ cô cũng bận, chủ yếu luyện thi cấp 3 cho bọn trẻ con thôi.
Còn cô Hương Lan thì cũng dạy cấp 2 thôi, cấp 3 học cô HL ko hợp lắm
Em ko đi học trung tâm nào hết, cả trại hè tiếng Anh các thứ cũng ko (mọc đâu tiền mà đi :p). Những cái đấy học được thì rất tốt đấy, nâng cao khả năng giao tiếp. Ôi nhưng mà đắt kinh.

Hồi trc cũng đi học 1 vài trung tâm thử Đúng là giá cả có hơi cao nhưng dc cái là nghe nói giao tiếp vs người bản ngữ :D Vừa xong đi thi bên RMIT cái khóa tiếng anh nó bảo cho người chuẩn bị di du học, cung cấp những kiến thức thiết yếu-> đi luôn=)) (tần số la liếm của mình cũng thuộc dạng cao:D ) Đến lúc đi thi làm bài cũng ổn, phỏng vấn cái bà tây cứ ah uh` good liên tục bảo là học lớp 5/6-> phen này chuẩn bị tiền đóng học là vừa<:p cuối cùng phê cho 1 câu :" Em chưa đủ tuổi, hết lớp 11 mời em quay lại"8-} 8-} -> chả cần nữa bỏ luôn. Còn cái vụ trại hè nghe đúng là hấp dẫn thật0:) cứ nghĩ đã thick Con bạn rủ đi sing vs nó 2 tuần ( ko có phụ huynh, ở khách san)-> tha hồ mà tưởng tượng8-> về xin 2 bác "ký" cho 1 chữ thì đúng lúc ông anh họ bảo cần ji, hè này anh cũng đi dunng đot đó, đi luôn vs anh cho thoai mai, hi hung là thế nhưng rồi cả hè này dc den "thăm" bác sĩ tần số tuàn/ lần :(( vậy là hết đi Nhưng hiện h mấy đưa bạn đi dc đang ở bên đó. quả thực là mấy cái này mà di dc tôt lắm, thực tế mà. 2 tuần về xong bay như chim ngay. Nhwung thoi ko di dc thì ta ngồi nhà "cày" vậy Chúc cho tât ca nhung ai la dân học ngoại ngu hè này "lên" cấp:D
 
Trc hết là cám ơn bạn cái Rất tích cực trả lời(cho tớ):D Cái vụ học tiếng Anh thì tớ cũng xác định là khó xin ngay từ đầu rồi. Hơn nữa tớ ko phải dân ams nên chắc cô cũng chả nhận, có nhận cũng chưa chắc học được theo các cậu Hồi thi ams tớ đc có 4 5 điểm ji đó=)) Ở trường bên này thì còn "vênh" dc chứ
sang ams nghĩ cũng lạnh gáy8-X: Nhưng thực ra tớ cũng học 1 chỗ từ hôi đầu lớp 10 rồi Nói thật sau quả thi ams xong cũng hơi shock nên tìm lớp học luôn. May dc cái cô bên Ngoại Ngữ nhận cho . h cũng thấy ổn ổn rồi nên có lẽ ko chuyển nữa. Bạn ko đi học thêm mà thi đõ anh 1 ams sao nếu thế thì "lại đau lòng nhau rồi"=(( quả là dc mở rộng tầm mắt.

ai bảo tớ ko đi học thêm :)) tớ ko đi học thêm trung tâm thôi, chứ ngày trước học cả cô HL và cô LA đấy. Mà ams thì vênh với ai. Đang chật vật đây này. Học thầy Mạnh, tớ luôn tâm đắc với suy nghĩ ams chả là gì cả. Riêng tớ học hành vớ vỉn lắm.
Mà trại hè thì cũng đắt kinh khủng tiền đâu ra mà đi :">

Đi học ở rmit ko tốt đâu, yêu cầu thấp, chủ yếu lấy tiền 8-} May mà cậu bị đuổi ra vì không đủ tuổi :)) Bọn rmit rất chi là lừa người. Cái chị gì mà trưởng ban tuyển sinh liên tục đến lớp tớ 2 năm nay rồi, đưa cho cái form gì đó, có bao h bọn tớ điền đâu :))
 
ai bảo tớ ko đi học thêm :)) tớ ko đi học thêm trung tâm thôi, chứ ngày trước học cả cô HL và cô LA đấy. Mà ams thì vênh với ai. Đang chật vật đây này. Học thầy Mạnh, tớ luôn tâm đắc với suy nghĩ ams chả là gì cả. Riêng tớ học hành vớ vỉn lắm.
Mà trại hè thì cũng đắt kinh khủng tiền đâu ra mà đi :">

Đi học ở rmit ko tốt đâu, yêu cầu thấp, chủ yếu lấy tiền 8-} May mà cậu bị đuổi ra vì không đủ tuổi :)) Bọn rmit rất chi là lừa người. Cái chị gì mà trưởng ban tuyển sinh liên tục đến lớp tớ 2 năm nay rồi, đưa cho cái form gì đó, có bao h bọn tớ điền đâu :))

neu xinhoc thay manh th`i lam` the nao` Chi? to' cai' dienchi? cung dc to tim` cach xin ong? xem sao Ma cau hoc thay bao lau roi Dinh bao h thi
 
Em "nà" em học Mạnh rồi. Hix đúng là kinh khủnkhieeops, được cái là vốn từ tiếng việt phong phú lên thật, nhất là vốn từ "chửi". Lớp em bị chửi liên tục, ức chế :p. Em đang tìm một chỗ mới để học, nhưng mà phải là chỗ nào được được mà giá cả phải chăng cơ. CL chắc em không đủ đô. Các bác có ý kiến gì thì jup em với.
 
Theo em thì học thầy Mạnh là rẻ nhất rồi :">
Địa chỉ: 20 Lê Thánh Tông, gần đại học Tổng hợp.
Số điện thoại mình quên rồi, có bao giờ dám gọi ông ý đâu :"> Ấy mà biết số điện thoại thì nhớ là chỉ được gọi sau 10h tối thôi nhé.
 
Đúng rồi, gọi sau 10 h tối, giờ hoàng đạo. Nhưng học thầy này em thấy cũng chả lên được nhiều. Đơn giản chỉ là, nghe ở nhà, đến lớp nhắc lại, hết.
 
À có bạn nào thích học thầy Mạnh không tớ môi giới cho. Bạn tớ nó đang muốn mở 1 lớp đấy. Có gì liên hệ với tớ qua hệ thống PM của HAO nhé. Tớ sẽ update thường xuyên và reply ngay khi có thể ;)
 
À có bạn nào thích học thầy Mạnh không tớ môi giới cho. Bạn tớ nó đang muốn mở 1 lớp đấy. Có gì liên hệ với tớ qua hệ thống PM của HAO nhé. Tớ sẽ update thường xuyên và reply ngay khi có thể ;)

to can` neu cau sap xep dc thi pm to Hoc thi to uc nao cung sấnng nhung neu thay day gon trong 1 nam dc Thang 9 nam sau la cac truong doi` ho so roi. Hoc 2 nam thi toi mat. Ma` nay` vi la tren dien dan` nen ko nhan tin dc thuong xuyen Co ji add nick to di o0_remi_0o hoac neu dc cho to add cau
 
Ngoài thầy Mạnh với thầy Nghiêm , chị còn nghe nói có cô Giang dạy cũng đc .1 lớp chỉ có tầm 20hs là nhiều , tập trung luyện 2 kỹ năng : Viết + nói .
 
Hoặc có thể học cô Bảo Thanh hay cô Chi Mai, bạn nó bảo thế. Hai cô này nổi bên mạn Hai Bà với Hoàn Kiếm hơn. :D

Lớp 9 học cô LA nhưng mà lười. Học cô thì phải chăm vô cùng. ^^

Tớ đang học ở cô Mai chỗ Hoàng Cầu dạy khá tận tình. 5-6, tối đa là 8 người/1 buổi. Học phí tầm 50k/1 buổi. Có thể chọn chương trình muốn theo. :D Nghe cô bảo anh Mai Thanh Hà trên HAO là học cô ý. ;) Chỉ thấy là con cháu cô ý toàn học bổng đi Anh là mê rồi. :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bạn nào muốn học thầy Mạnh add nick mình vào nhớ. lananhtran92 hoặc liên hệ số điện thoại 0979389989. Tên bạn ý là trang. Cảm ơn
 
Thấy bảo học thầy Mạnh thì cứ phải 2 năm trở lên đúng ko :-ss? Mà đang học giữa chừng thì có nguy cơ bị đuổi :-ss.
 
Cái này thuộc về độ chịu đựng và độ trơ ấy ạ :)) Nghe chửi nhiều rồi cũng thấy bình thường :))
 
nhưng mà mọi người bảo có khi ông ý chả chửi bới gì, điên tiết lên là đuổi cả lớp luôn ý chứ :-ss? thế "ấy" định học tn? có lịch chưa? ;))
 
thế có ai biết thầy Hải Jin ở Mai ĐỘng mà dạy ielts k???

đã ai học chưa e hỏi kinh n0 cái :-ss
 
Tớ đang học ở cô Mai chỗ Hoàng Cầu dạy khá tận tình. 5-6, tối đa là 8 người/1 buổi. Học phí tầm 50k/1 buổi. Có thể chọn chương trình muốn theo. :D Nghe cô bảo anh Mai Thanh Hà trên HAO là học cô ý. ;) Chỉ thấy là con cháu cô ý toàn học bổng đi Anh là mê rồi. :">

Em ơi :-? Cô Mai dạy chất lượng không xD :D Nếu muốn học thì xin cô kiểu gì :D
 
Xin cho hỏi chỗ học tiếng Anh cho người lớn, giá cả không thành vấn đề và điều kiên học thoải mái là tốt.
 
người lớn hay trẻ con ko quan trọng, cái cần biết là học để làm gì? học bao lâu?
học chơi thôi thì BC cũng đc, ngồi điêu hòa mát mà quanh đấy hàng quán nhiều, quán cafe cũng đẹp lắm :-".
học để thi SAT thì cô Hoa, ngồi chật, có điều hòa nhưng mà bí, học lên nhanh. :|
 
các anh chị có ai chuẩn bị xin lớp thầy Mạnh ko cho em học với;;)
em đã gọi điện xin thấy ấy nhưng bị từ chối>"< theo em biết thì thầy thường chỉ nhận dạy h/s đại học, cấp 3 nếu muốn thì phải rủ đông đông thành 1 lớp tầm 30-40 người đến xin thì thấy mới nhận cho:-s
thầy này có thể nói là hơi "điên điên":)) nhưng thường thì cũng phải có lí do thì thầy mơid đuổi chứ bình thương thì ko đuổi đâu:|. VD như là khi đọc sai thầy ấy sửa cho thì lần sau phải đúng, nếu ko thầy điên lên là...=))
 
Back
Bên trên