Hạnh phúc?!?

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Lê Thanh Tú đã viết:
hạnh phúc là có tiền
nhiều tiền vào
thật nhiều tiền
vô vàn tiền
cơ man toàn là tiền
nhìn đâu cũng thấy tiền :D

--Tú ah, "tiền" phiên âm tiếng Hán nghĩa là kim loại :D:D, mà kim loại thì ra đê La Thành đầy ra, tha hồ ngắm (mấy cửa hàng sắt vụn với đồ xây dựng í ;;) ) . Đùa tí thôi, đừng nóng :D

--Hạnh phúc là được thỏa mãn về nhu cầu (nhu cầu gì thì nhiều lắm, kể k0 hết :D ). Ví dụ như khi đói thì đi ăn. Vì thế nếu có bất hạnh thì đi mà kiếm hạnh phúc, ngồi kêu mãi mệt đời. :D
 
sáng nay gặp 1 người... nói chuyện vài câu và tự thấy mọi thứ giờ chẳng là gì
không thấy hạnh phúc nhưng cảm giác buồn giờ chỉ là man mác, vẫn biết nó còn lâu mới hết nhưng thế là tiến triển đúng không?
 
Trần Bảo Ngọc đã viết:
sáng nay gặp 1 người... nói chuyện vài câu và tự thấy mọi thứ giờ chẳng là gì
không thấy hạnh phúc nhưng cảm giác buồn giờ chỉ là man mác, vẫn biết nó còn lâu mới hết nhưng thế là tiến triển đúng không?

--Đỡ buồn là hay rùi =D> =D> . Bùng học thêm vài buổi đê :D, ra hồ Gươm ngắm cảnh cho đỡ buồn hoặc là tìm quyển về Che Guevara mà đọc cho đỡ chán (quảng cáo 1 tí :D )
--Lúc buồn kiểu này :-? , đừng nghĩ về quá khứ đau thương, k0 nghĩ về tương lai u ám, tất cả là hiện tại, sống và tận hưởng cho hiện tại mà thôi/:)
 
Trần Bảo Ngọc đã viết:
sáng nay gặp 1 người... nói chuyện vài câu và tự thấy mọi thứ giờ chẳng là gì
không thấy hạnh phúc nhưng cảm giác buồn giờ chỉ là man mác, vẫn biết nó còn lâu mới hết nhưng thế là tiến triển đúng không?
Tao tự hỏi là sáng nay có gặp mày ko nhỉ... :-/
Nhưng như thế đúng là đã tiến triển rồi...b-)
 
Nguyễn Việt Anh đã viết:
Tao tự hỏi là sáng nay có gặp mày ko nhỉ... :-/
Nhưng như thế đúng là đã tiến triển rồi...b-)

um
không gặp bạn VA nên mới còn buồn man mác biết đâu gặp bạn VA thì hết buồn luôn cũng nên:))

----------

tự nhiên hôm nay thấy hình như mình đang làm sai:((
sợ sắp sử làm tổn thương 1 người khác mất rùi:-s . Mong người ta đừng hiểu lầm mình nữa.
 
--Vậy thì đi gặp Việt Anh đi :D:D
--Đừng có sợ sai, làm thì làm luôn, người ta kêu ca thì dừng, chưa kêu chưa dừng :D:D. Đừng bi quan quá thế0:)
 
Lê H?ng Vân đã viết:
Hạnh phúc không phải là điểm đến, hạnh phúc là hành trình !
--Thế điểm đến của hành trình đó là gì vậy bạn :D:D
 
hanh phuc la cai wai' j ma ta ko bao h tim thay roi lai den bat chot, ma ra di ko bao h bao truoc...8-|
 
Có trời mới biết hạnh phúc là j... Hạnh phúc là khi ta thấy biết ơn pama sinh ra chúng ta để bây h chúng ta cảm thấy hạnh phúc...:D
 
hạnh phúc khi ngồi nhớ một người đã 3 ngày không gặp
nhưng không hạnh phúc khi biết đấy là việc làm ngu ngốc.
 
Hạnh phúc bây h là có mấy ngày nghỉ xả láng ...
Ko hạnh phúc vì cn họp phụ huynh roài ...
 
hạnh phúc là được làm tất cả những gì mình muốn ... ^0^
 
Hạnh phúc là khi chúng ta có cái gì đó để yêu, có cái gì đó để cảm nhận và có cái gì đó để chờ mong
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đương nhiên là như thế rồi! Mày không có cả ba hả Trung?
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên