Hạnh phúc?!?

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Mọi thứ trên thế gian này đều chỉ tuyệt có một chữ phù du :d, không nên buồn phiền với những thứ chỉ là phù du :))
Chết rồi nhiễm bệnh phù du của VA mất rồi :))
buồn vì người mình yêu quí đang rời xa mình
buồn vì cảm giac bạn bè lừa dối mình
buồn vì mình và mẹ không bao giờ hiểu được nhau
buồn vì kết quả học tập quá tệ
buồn vì hình như mình đang dần mất nhưng thứ mà mình trân trọng nhất....
Khi bạn nghĩ tới những điều ở trên thì xin hãy nghĩ tới những người:
- Thất tình==> họ không còn gì để mất khi người yêu quý đang lìa xa
- Mồ côi==> họ làm gì có cha mẹ để hiểu được cảm giác cha mẹ không hiểu mình???
Ắt là bạn vẫn còn hạnh phúc hơn khổi người, nói thật là đừng có tự dằn vặt mình tới như vậy, có thể bạn đã làm khổ những người thật sự quan tâm tới bạn đấy, hãy suy nghĩ lại đi :D
 
Khưu Trí Trung đã viết:
Chết rồi nhiễm bệnh phù du của VA mất rồi :))

--Nhìn cái ảnh đại diện Shinichi Cuto của bác Trung mà nghĩ bác nhiễm bệnh phù du thì, hèm, trời sập :D:D:D:D
--Người châu Á có câu "của thiên trả địa" hay ở Tây thì nói là "của Casear lại trả về cho Casear". Đau khổ cũng thế thôi, nó k0 phải của mình thì mình giữ nó làm gì :)), "trả cho Cesear" là tốt hơn cả :D:D
 
Kiều Phương Nam đã viết:
Cứ theo thuyết phù du của Việt Anh thì chả có gì phải buồn phiền cả !

Câu này bí thư nói nghe được...
Hạnh phúc hay ko hạnh phúc... chẳng qua cũng chỉ là phù du mà thôi...
Nếu hạnh phúc đã ko ở lại với mình...
Thì mình cũng nên vui vẻ chấp nhận và... bye bye nó... phù du thôi...
Chính lúc đó mình sẽ lại cảm thấy hạnh phúc thôi...
Đời người ngắn lắm... nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu...
Cứ coi như nó là phù du thôi... b-)
 
uh fù du
đã có lúc thấy tất cả là fù du
ta thả trôi theo ngày tháng
rồi thấy ng cuốn theo fù du
sao ta lại buồn
....
hạnh phúc nay còn j cho ta
có cơn mưa nào trời ko lạnh giá
.....
xa cách mênh mang
 
Cuộc sống phức tạp thật đấy, mọi chuyện nên thuận theo tự nhiên:D
Tuy nói thế không có nghĩa là cứ để mặc nó ra sao thì ra mà phải làm hết sức mình để khi nhắm mắt xuôi tay không có gì để ân hận :D
Ôi phù du !!! :))
 
Tưởng topic này có gì hay, vào đọc mới thấy phù du
 
Phù du , cứ nói từ đó rồi hiểu nó là gì ...
ko ai định nghĩa được , thế mời phù du giáo chủ VA định nghĩa xem ...
 
Ừm... chuyện xin tiền của mấy chú ăn mày... cũng là phù du thôi... b-)
 
--Topic này chuyển sang chủ đề phù du đi là vừa :)):)):))
--Hi vọng bạn Ngọc thấy yêu đời lên 1 tí :D:D:D
 
E hèm, lạc đề nặng rùi.
Sống trong cuộc đời, ai chẳng mơ được hạnh phúc, song hạnh phúc cũng tuân theo định luật bảo toàn, tức là có người hạnh phúc thì có người bất hạnh, và khi ta thêm một bất hạnh, là có một người được hạnh phúc. Vì thế nên cố mà đi tranh hạnh phúc về mình :D Ko tranh được thì ... ngồi đây với tớ :(
 
thế này thì... :)) topic Happy cũng là phù du :)) :)) :))

nói thế thui chứ :p, hạnh phúc mà phù du... thì[-x....:x...:)...:p
 
Tiền là phù du, tình cũng là phù du:))
Tớ hỏi tý, bạn Bảo Ngọc có phải sinh ngày 26/7 ko? Nếu thế thì ấy với tớ cùng tên, cùng ngày tháng năm sinh, và cùng rất buồn vào thời điểm này
 
hạnh phúc ah
hình như lại quay về
hi vọng đừng bỏ đi sớm quá
mới ôm được vào lòng chiều nay thôi
đừng đi nữa nhé
:x :x :x
ôi
fù du của tôi :))
:x :x :x
 
Chẳng ai nói hạnh phúc là phù du hết á...
Chỉ nói là khi nó đã ko còn nữa thì... đừng nên cố níu kéo... lúc đó coi nó là phù du... b-)
 
Theo thuyết tương đối của Anhxtanh thì cái gì cũng chỉ là tương đối cả mà thui :)), do vậy không nên quá cầu toàn vào cái gọi là hạnh phúc như thế :D
 
Phùng Anh Quân đã viết:
hạnh phúc cũng tuân theo định luật bảo toàn, tức là có người hạnh phúc thì có người bất hạnh, và khi ta thêm một bất hạnh, là có một người được hạnh phúc. Vì thế nên cố mà đi tranh hạnh phúc về mình :D Ko tranh được thì ... ngồi đây với tớ :(

--"Hạnh phúc k0 tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi mà chỉ chuyển từ người này qua người khác" hả :eek::D:D:D

Trịnh Thái Ngọc đã viết:
Tiền là phù du, tình cũng là phù du :))
Tớ hỏi tý, bạn Bảo Ngọc có phải sinh ngày 26/7 ko? Nếu thế thì ấy với tớ cùng tên, cùng ngày tháng năm sinh, và cùng rất buồn vào thời điểm này

--Tình là cột mốc của tâm hồn, còn tiền là sức bật tuổi trẻ, sức khỏe tuổi già :)):))
--Như bạn Thái Ngọc nói thì bạn cũng đang buồn, mình tò mò hỏi tí là sao bạn buồn :D:D
 
Chán các bạn thật đấy... lại còn định luật bảo toàn hạnh phúc nữa hả...
Lại còn tiền nữa hả... zero... :(
 
Chịu thật rồi :)), không còn gì để nói nữa :))
Mình thấy cứ là bản thân mình là hạnh phúc nhất :D
 
Định luật bảo toàn hạnh phúc à , nghe hay đấy , hạnh phúc ko tự nhiên sinh ra , ko tự nhiên mất đi , chỉ chuyển từ người này sang người khác ... :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên