Hôm nay,17h30 Nguyễn Việt Tiến đã bị bắt!!!

sốt ruột các đồng chí quá nhờ.....việc mình lo học đi.....cái đấy chính phủ giải quyết.....mình có quyền hạn gì đâu mà cứ xớ rớ làm gì...mà cũng chẳng biết thực hư thế nào mà nói....toàn nghe người ta nói lại...rõ là rỗi hơi....tốn thời gian.....thời gian đấy ngủ đi cho nó khỏe....chơi đi cho nó vui....ko thì học đi cho đỡ rỗi việc..........mod nào close cái topic này lại hộ cái.....rõ nhạt....

http://en.wikipedia.org/wiki/Political_corruption

trong cái phần conditions favorable for corruption (môi trường tạo ra tham nhũng) thì 1 trong những cái đó là:

"Illiterate, apathetic or ignorant populace" : sự thờ ơ của người dân
và "with inadequate public discernment of political choices": sự thiếu nhận thức về những quyền lực của công chúng.

=> Tham nhũng không phải bởi vì những cá nhân như những Nguyễn Việt Tiến, mà nó được tạo ra bởi một phần không nhỏ từ nhân dân với sự thờ ơ và thiếu nhận thức của họ.
 
ý anh là em thiếu nhận thức ạ....em chỉ nói là....ko biết chính xác thì đừng nói...có vậy thôi...chứ em có nói là thờ ơ với xã hội đâu....đừng làm phức tạp hóa vấn đề lên như thế.....em mới học lớp 11.......nên chỉ nghĩ đc đến thế thôi....anh có ý kiến....thì cứ trình bày......
 
ý anh là em thiếu nhận thức ạ....em chỉ nói là....ko biết chính xác thì đừng nói...có vậy thôi...chứ em có nói là thờ ơ với xã hội đâu....đừng làm phức tạp hóa vấn đề lên như thế.....em mới học lớp 11.......nên chỉ nghĩ đc đến thế thôi....anh có ý kiến....thì cứ trình bày......

Oh vậy à, vậy thì em có thể nói rõ ràng từ lúc đầu, chứ anh dốt nát nên nhìn cách viết của em, anh nghĩ thế thôi. Có sai, anh xin lỗi.

Mà lớp 11 (17 tuổi?) cũng đủ lớn rồi (ngày xưa, trẻ con còn ra trận nữa mà Kim Đồng, Lượm vv), mà còn lại học ở ams nữa, có thể nói là 1 trong những elites của tương lai VN, đừng tự đánh giá thấp mình và hạn chế khả năng của mình trong mấy cái khuôn khổ tuổi tác đó. Chính vì sự không có lòng tin về khả năng của mình và sự tự hạn chế của nhiều người, mà tầng lớp lãnh đạo ung dung mà bót lộc, tham nhũng không sợ gì cả.

Còn trình bày ý kiến, thì anh đã nói ở trên rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lê Hữu Sơn Tùng đã viết:
sốt ruột các đồng chí quá nhờ.....việc mình lo học đi.....cái đấy chính phủ giải quyết.....mình có quyền hạn gì đâu mà cứ xớ rớ làm gì...mà cũng chẳng biết thực hư thế nào mà nói....toàn nghe người ta nói lại...rõ là rỗi hơi....tốn thời gian.....thời gian đấy ngủ đi cho nó khỏe....chơi đi cho nó vui....ko thì học đi cho đỡ rỗi việc.....:)).....mod nào close cái topic này lại hộ cái.....rõ nhạt....

Nêu lên ý kiến và chính kiến là bổn phận công dân, là sử dụng cái quyền của mình thôi mà. Có gì kinh khủng đâu?

Cái gì mình cũng "để cho chính phủ giải quyết", cũng sợ "rách việc, thà đi chơi hay ngủ còn hơn", đến khi chính phủ làm tồi lại oán chính phủ, là sao :))

L.
 
Hà Đăng Sơn đã viết:
Em Linh này vui tính nhở :-" Em có họ hàng với bác nào trong Bộ GTVT ko thế?
Thế cứ phải có họ hàng thì mới được nêu ý kiến như thế à /:)

Đỗ Anh Khoa đã viết:
Đừng gọi Nguyễn Việt Tiến là bác hay ông mà hãy gọi là tên NVT.Đó là những kẻ kéo thụt lùi đất nước này.ăn cướp của nhân dân
Anh thông cảm :| Bọn em còn bé, lớp 11 nên có cái thói quen lễ phép là gọi người lớn tuổi là "bác" rồi, bất kể họ làm gì. Chắc đến lúc lớn lên bọn em sẽ mạnh mồm hơn

@ Tùng Linh: tao không đồng í với mày một việc, đo là cái í kiến mày bẩu là báo chí VIỆT NAM mới có trò nói sai sự thật. Ở đâu chẳng thế. Báo chí ở đâu chẳng exaggerate mọi chuyện lên một tí cho nó giật gân
Mà này, mỗi ngày có hàng nghìn người đọc báo. Mày không thể đi nói với TẤT CẢ mọi người điều mày tin tưởng đâu. Kệ họ, nói ra tổ mệt người. Ai biết thì tin. Không biết cũng không phải cái tội.

Lạ cái là tại sao khi Tùng linh lên tiếng thì người lại bảo nó có họ hàng với bên GTVT, người lại bảo nó có thù oán với báo chí :-?

Oh vậy à, vậy thì em có thể nói rõ ràng từ lúc đầu, chứ anh dốt nát nên nhìn cách viết của em, anh nghĩ thế thôi. Có sai, anh xin lỗi.
Anh không cấn phải tự hạ thấp mình thế đâu. Ở đây chả có ai dốt nát cả. Nếu anh dốt thì anh đã không ở đây mà "thảo luận nghiêm túc rồi". :|
 
To Nguyễn Hoàng Linh: Sorry không nhìn kỹ tên tuổi năm học cho nên xưng hô với anh có chỗ bị nhầm lẫn.

Ở đây em muốn làm rõ những điểm mà anh đã nêu câu hỏi:

1. Báo chí có nguồn tin là có vụ A vụ B xảy ra, nhưng nhà hữu trách lại không điều tra. Do đó báo đăng là chúng tôi có nhận được nguồn tin này, đã cử phóng viên đí điều tra, hiện nay ở đó có ông X, ông Y, ông Z, ..., phát biểu như thế như thế. Theo anh thì kỳ lạ ở chỗ nào? Ngày xưa vụ sĩ quan công an giết người cướp tiền (không thành) trên cầu Chương Dương, nếu báo chí mà không ra tay thì bên công an người ta đã kết luận là ngộ sát rồi. Nhờ có báo chí, từ nguồn tin nghi ngờ phía gia đình, đi đến tận nơi điều tra, phỏng vấn 2 nhân chứng trên cầu, rồi vào bệnh viện phỏng vấn các bác sĩ, cho nên vụ này không ém nhẹm được, kết quả là hung thủ rút cục phải ra toà. Trong chuyện này không thể nào mà bỏ qua vai trò của báo chí được đâu.

2. Báo chí do chỉ đạo cho nên ít bị nhầm. Câu này nếu nói riêng một chỗ thì nghe rất phi lý. Nhưng đặt trong ngữ cảnh tranh luận của chúng ta thì nó sẽ khác một chút. Chả hạn báo chí khi khen cái này cái kia thì không nói. Còn một khi đã chê thì thường là phải chê đúng, vì chê sai là chết ngay (chê đúng mà nhiều khi còn chết huống hồ...). Vấn đề nó là như vậy.

3. Anh có nói đến "báo chí ngoài này" .... Cái đó thì đúng. Không thể phủ nhận là ở nhà mình báo chí còn phụ thuộc nhiều vào chính phủ, nhà nước... Tuy nhiên phụ thuộc thì đúng chứ nói rằng báo chí chỉ phát ngôn cho chính phủ/nhà nước thì ko đúng. Báo chí đương nhiên vẫn có những tính độc lập nhất định của nó, dù ít dù nhiều. Ở VN mình thì dù sao báo chí mỗi lần "đánh mạnh" vẫn cần có một lãnh đạo "anh minh" nào đó bật đèn xanh, che chở. Do lẽ đó, báo chí, mặc dù bị ảnh hưởng của chỉ đạo, vẫn có những năng lực giám sát nhất định (vì những người "chỉ đạo" ở một khía cạnh nào đó cũng vẫn phải dùng báo chí để kiểm soát lẫn nhau). Vấn đề nữa thì liên quan đến điều Thiên Phước đã nói ở mấy bài sau này, là tham nhũng ... nó liên quan đến sự thờ ơ của người dân. Bởi vậy cho nên một hai lần báo chí phát huy tác dụng của mình (mặc dù chưa có được sự độc lập trọn vẹn), thì người ta mới nhận ra sự cần thiết của báo chí, rồi từ đó mà quyền tự do báo chí nó mới dần được nâng cao). Chứ nếu ta chỉ ngồi than thở rồi không tin báo chí, thì báo chí lại càng không bao giờ có cơ hội nữa.

4. Thủ đoạn không mấy cao minh thì em không ám chỉ anh, mà muốn nói những người cứ từ những sai sót nhỏ của một vài tờ báo chả hạn, để qui chụp cho toàn bộ nền báo chí của VN nói chung.


Sau cùng thì phải nói là báo chí cũng thường không "kết luận" - những kết luận của họ vẫn thường là ở hướng mở, như là "phải chăng đã có XXX" hay là "nếu quả thật YYY thì...". Đôi khi tất nhiên cũng có những phóng viên hơi ẩu một chút - có điều như em đã nói, đừng vơ đũa cả nắm. Vả lại nên sử dụng "constructive critic" thì tốt hơn là xổ toẹt mọi thứ. Còn chuyện tập cho người Việt hoài nghi thì đúng thôi, cái này em không có gì phản bác cả. Như em đã nói ở trên, ở đâu thì cũng vậy, phải hoài nghi một chút.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Câu này defensive quá Hà ạ
Chả hiểu defensive gì :)) Tao có nói gì sai đâu mà phải defensive. Không gọi người lớn là "bác" thì gọi là thằng à /:)

Không biết trong vụ này báo chí nói thật hay bịa nhưng mà em thấy kể cả mình không làm bất cứ một việc gì, cực kí trong sach đi, mà bị báo chí quấy rầy thì đến người trong sạch nhất cũng phải trốn :))

Còn cái chuyện Tùng không biết, chả có gì sai cả. Nó không thích thì nó không quan tâm, thế thôi.

Mà cậu là cái éo gì mà kêu mod nào...close topic nào ở đây...
Đầy topic bị kêu gọi close sao không ai phản ứng như thế này nhỉ :))
 
Trần Thiên Phước đã viết:
http://en.wikipedia.org/wiki/Political_corruption

trong cái phần conditions favorable for corruption (môi trường tạo ra tham nhũng) thì 1 trong những cái đó là:

"Illiterate, apathetic or ignorant populace" : sự thờ ơ của người dân
và "with inadequate public discernment of political choices": sự thiếu nhận thức về những quyền lực của công chúng.

=> Tham nhũng không phải bởi vì những cá nhân như những Nguyễn Việt Tiến, mà nó được tạo ra bởi một phần không nhỏ từ nhân dân với sự thờ ơ và thiếu nhận thức của họ.
Bác này công nhận được của ló, em đó chắc bị bồ đá nên chán đời thôi, bác lại vào wiki dẫn chứng thế kia có phải là làm em trai hoảng chẳng bao giờ thèm "mó" chân vào cái TLNT này ko :))

2. Báo chí do chỉ đạo cho nên ít bị nhầm. Câu này nếu nói riêng một chỗ thì nghe rất phi lý. Nhưng đặt trong ngữ cảnh tranh luận của chúng ta thì nó sẽ khác một chút. Chả hạn báo chí khi khen cái này cái kia thì không nói. Còn một khi đã chê thì thường là phải chê đúng, vì chê sai là chết ngay (chê đúng mà nhiều khi còn chết huống hồ...). Vấn đề nó là như vậy.
Cái này em chưa hiểu ý của bác lắm. Cứ lấy VD thế này đi: nếu có vụ bê bối trong chính phủ, thì ý kiến chỉ đạo theo bác sẽ theo hướng nào? Ko đc nói hay là làm hết sức mình để điều tra? Em nghi là ẻm :-?. Còn ko có nhiều luồng, chính xác sao được hả bác. Vụ mà bác lấy làm VD, chắc là bên tư tưởng ko quan tâm, ko có chỉ đạo, nên báo chí mới được tự do để có thể có nhiều luồng , bác nhỉ ;). Cũng như là XH thôi, có người ủng hộ, có người phản đối thì chuyện mới mau chóng rõ ràng được. Chứ nếu lãnh đạo bắt suy nghĩ theo một hướng, thì tính chính xác theo bác có cao được như ban đầu ko ạ ?
Đôi chút ý mọn, mong bác không chấp trẻ con thích lanh chanh.
 
Sorry vì phải xóa bớt 1 số bài. Hy vọng mọi người tiếp tục tập trung vào chủ đề chính :)
 
Nguyễn Minh Hiền đã viết:
Cái này em chưa hiểu ý của bác lắm. Cứ lấy VD thế này đi: nếu có vụ bê bối trong chính phủ, thì ý kiến chỉ đạo theo bác sẽ theo hướng nào? Ko đc nói hay là làm hết sức mình để điều tra? Em nghi là ẻm :-?. Còn ko có nhiều luồng, chính xác sao được hả bác. Vụ mà bác lấy làm VD, chắc là bên tư tưởng ko quan tâm, ko có chỉ đạo, nên báo chí mới được tự do để có thể có nhiều luồng , bác nhỉ ;). Cũng như là XH thôi, có người ủng hộ, có người phản đối thì chuyện mới mau chóng rõ ràng được. Chứ nếu lãnh đạo bắt suy nghĩ theo một hướng, thì tính chính xác theo bác có cao được như ban đầu ko ạ ?
Đôi chút ý mọn, mong bác không chấp trẻ con thích lanh chanh.

Cái này ý anh không muốn nói là báo chí luôn chính xác nói chung. Chỉ nói trong trường hợp điển hình mà ta đang bàn, khi báo chí phải chê một ai đó thì tin rằng nói chung là chê cũng đúng. Ý anh là vậy.
 
Cái này ý anh không muốn nói là báo chí luôn chính xác nói chung. Chỉ nói trong trường hợp điển hình mà ta đang bàn, khi báo chí phải chê một ai đó thì tin rằng nói chung là chê cũng đúng. Ý anh là vậy.
Em xin mạn phép ví dụ thêm phát nữa, vậy giả dụ đứng sau ông Tiến còn ông nào đó, nhưng mà chỉ đạo chỉ cho chọc đúng ông Tiến, ko ai được quyền ủng hộ ông Tiến chút nào, như vậy có công bằng ko ạ ? Tất cả chỉ là VD thôi, em cũng ko rõ chuyện nên chỉ nói bừa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Minh Hiền đã viết:
Em xin mạn phép ví dụ thêm phát nữa, vậy giả dụ đứng sau ông Tiến còn ông nào đó, nhưng mà chỉ đạo chỉ cho chọc đúng ông Dũng, ko ai được quyền ủng hộ ông Tiến chút nào, như vậy có công bằng ko ạ ? Tất cả chỉ là VD thôi, em cũng ko rõ chuyện nên chỉ nói bừa.


Ví dụ này cũng có lý. Ở đây nói chung khi muốn thẩm tra tin tức báo chí ở đâu cũng thế thì mình có nhiều cách, mà trong đó thì chủ yếu là mình đánh giá xem "động cơ" của người viết là gì để họ phải nói thật/nói dối. Ở nước ngoài thì động cơ nói thật là vì nói dối rất khó do báo chí có khoảng tự do rất lớn cho nên nói ko thật thì e sẽ có người khác lên tiếng. Ở nhà mình thì nội vụ này nói riêng, thì nhìn chung cảm giác của anh là vụ này đã để cho người ta lên tiếng rồi thì khó bắt người ta lên tiếng một chiều, vì nhiều người lên tiếng tức là sự quan tâm của dư luận xã hội chung sẽ là rất cao và do đó nếu ai nói sai thì cũng dễ bị phát hiện hơn nhiều. Đại để là thế.

Riêng các báo thì cũng đăng các tin trái chiều nữa đấy chữ, ví dụ như ông Bình, ông Tiến cũng phát biểu và người ta cũng đăng cả đấy chứ có phải là ko đăng đâu.
 
Báo Vn :)) :))
Toàn thể loại "có nguồn tin cho biết........" hôm sau lại ông ổng lên đính chính :)) :))
Chả hiểu hóng hớt được ở đâu cái nguồn tin đấy nữa
Khi ng` ta mắc lỗi thì toàn bộ những đóng góp trước đây đều bị rũ sạch /:) /:) Coi như chả có đóng góp j` cả
Có ai dám khẳng định là trong ban TW k còn ai tham ô, thử hỏi có ai sống được = đồng lương nhà nc' tầm 1tr,2tr :) :)
 
Trần Thiên Phước đã viết:
Oh vậy à, vậy thì em có thể nói rõ ràng từ lúc đầu, chứ anh dốt nát nên nhìn cách viết của em, anh nghĩ thế thôi. Có sai, anh xin lỗi.

Mà lớp 11 (17 tuổi?) cũng đủ lớn rồi (ngày xưa, trẻ con còn ra trận nữa mà Kim Đồng, Lượm vv), mà còn lại học ở ams nữa, có thể nói là 1 trong những elites của tương lai VN, đừng tự đánh giá thấp mình và hạn chế khả năng của mình trong mấy cái khuôn khổ tuổi tác đó. Chính vì sự không có lòng tin về khả năng của mình và sự tự hạn chế của nhiều người, mà tầng lớp lãnh đạo ung dung mà bót lộc, tham nhũng không sợ gì cả.

Còn trình bày ý kiến, thì anh đã nói ở trên rồi.

Anh à , người ta thường bảo " biết thì thưa thớt , không biết thì dựa cột mà nghe " , đã không hiểu rõ tốt nhất đừng nói . Theo anh , các "elites" bọn em nên làm gì nào , lên đây thảo luận mắng nhiếc chửi rủa để lyện type à ? Ở , nói xong cũng thấy hả giận đấy , cũng thấy sướng tay đấy , có làm được cái gì không ? Tất nhiên đối với một vấn đề đất nước , nêu lên ý kiến của mình thì chả có gì là sai nhưng a dua theo báo chí , quy chụp kết án người khác bằng ý kiến phiến diện của mình thì cũng chả lấy gì làm đúng . Chưa hiểu rõ vấn đề mình đang bàn mà đã nói là vô trách nhiệm với lời nói của mình . Nhưng bọn em , chỉ được dạy là , không nên làm gì khác với số đông , thực tế luôn chứng minh điều đó đúng ...
 
Anh à , người ta thường bảo " biết thì thưa thớt , không biết thì dựa cột mà nghe " , đã không hiểu rõ tốt nhất đừng nói

Thứ nhất, anh phải cám ơn em vì nhắc nhở anh điều này, lâu kô ai nhắc, dể quên thật.

Theo anh , các "elites" bọn em nên làm gì nào , lên đây thảo luận mắng nhiếc chửi rủa để lyện type à ? Ở , nói xong cũng thấy hả giận đấy , cũng thấy sướng tay đấy , có làm được cái gì không ?

Thứ 2, anh không hiểu em lấy ý kiến từ đâu nói anh kêu gọi bọn em lên đây "mắng nhiếc," "chửi rủa" cả, nói thế oan anh quá. Anh chỉ nói thờ ơ là 1 điểm nguy hại đến cho đất nước trích dẫn từ 1 bài anh cho là có rất nhiều thờ ơ.

Tất nhiên đối với một vấn đề đất nước , nêu lên ý kiến của mình thì chả có gì là sai nhưng a dua theo báo chí , quy chụp kết án người khác bằng ý kiến phiến diện của mình thì cũng chả lấy gì làm đúng

Em lại chụp mũ anh nữa rồi, anh đã đọc lại bài của mình mà em trích, và cả cái bài anh viết trước, không hề nghĩ là anh kêu gọi ai a dua cả (có thể anh sai, nếu có thì xin em vui lòng chỉ giùm anh với, để rút kinh nghiệm). Còn nếu kêu gọi giảm đi tính thờ ơ là a dua với báo chí...e rằng có hơi quá không chính xác.

Chưa hiểu rõ vấn đề mình đang bàn mà đã nói là vô trách nhiệm với lời nói của mình

Câu này thì có vấn đề rồi....thứ nhất, tại sao em biết anh "chưa hiểu rõ vấn đề." Thứ 2, còn đối với "vô trách nhiệm với lời nói của mình," không phải anh đang cất công trả lời Tùng, và rồi em giải thích những gì anh nói sao.

Nhưng bọn em , chỉ được dạy là , không nên làm gì khác với số đông , thực tế luôn chứng minh điều đó đúng ...

Cái câu này thì có vấn đề từ góc đến ngọn và rất nguy hiểm. Bởi vì theo anh được học, thì số đông không luôn luôn đúng.

Có thể chúng ta nhỉn từ khía cạnh khác nhau, cho nên anh xin đưa 1 số ví dụ cụ thể thôi, hy vọng em sẽ tham khảo:

Năm 1942, Final Solution được thực hiện một cách đầy đủ và được sự ủng hộ của "số đông" người Đức. (Final Solution = sự loại trừ người Do Thái, 1 lời hứa của Hitler trong thế chiến thứ hai).

Hay, sự bắt buộc phải di dân của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ (turkish government) được sự ủng hộ của đa phần người Turks. Khoảng 2 triệu người Armenians bị tập trung và bị bắt buộc dời đến Syrian desert và Mesopotamian valley. Rất nhiều người chết trên đường đi, những người đến nơi phải chịu đựng đói khát và không ít người phải tử vong. Và còn rất nhiều ví dụ khác nữa.

Đó là những ví dụ mà "số đông luôn luôn đúng" đó sao? Tuy nhiên cách nhìn vấn đề của em khác, nếu vậy thì anh cũng rất hứng thú muốn nghe.

Suy nghĩ lại, ở câu trên em có dùng cụm từ, anh xin quote

a dua theo báo chí , quy chụp kết án người khác bằng ý kiến phiến diện của mình thì cũng chả lấy gì làm đúng

câu này với câu

Nhưng bọn em , chỉ được dạy là , không nên làm gì khác với số đông , thực tế luôn chứng minh điều đó đúng ...

Theo em nghĩ có khác gì nhau không? Chỉ là 1 cảm nhận cá nhân, không có gì khẳng định cả.
Mà anh cũng không hiểu em bồi cái câu cuối đó có ăn nhập gì với cả cái argument em viết cả? Hy vọng em có thể nói rõ hơn?

Một lần nữa chân thành cảm ơn em đã nhắc nhở và đã bở thời gian quý báu của em đọc những gì anh viết.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
người ta có quan hệ gì với bên GTVT,các bác có ai biết ko mà cứ ngồi ở đấy đoán già đoán non,mỗi người 1 ý kiến,topic lập ra để mọi người cùng nêu ra ý kiếm của mình,có gì mà phải nhiều chuyện.
Vụ này thực hư ra sao thì em ko biết,nhưng mà tham nhũng thì cả nước VN tham nhũng,làm to thì tham nhũng to,làm nhỏ thì tham nhũng nhỏ,đấy là cái bệnh chung của thời đại,lương nhà nước thì chỉ có vài triệu đồng 1 tháng mà sao nhiều người giàu đến thế.Em cá là trong số họ hàng của những người tham gia topic này số người tham nhũng ko phải là ít đâu chỉ khác là quy mô nhỏ hơn thôi,VD tiêu biểu nhất là chú công an giao thông kia kìa,hôm trước mẹ em vừa gặp 1 chú xong,phải mời chú í 1 chầu bia đấy :))
 
??? Em Tùng Linh nói đúng đấy chứ. Sai j đâu mà bị bắt bẻ.
Tham nhũng thì cả cái đất nước này nó thế, công an phường thì tham nhũng tiền quán chè quán nước, công an địa phương thì tham nhũng tiền giải thể. Nói thật, ngay trong trường học thôi chả lẽ không có ạ?
Nếu nghĩ là vụ này được phanh phui ra là vì nước vì dân, thì chắc chỉ tới 10% là thế. 90% còn lại, đánh vào dư luận, lật đổ nhau cả thôi. Những người đang to mồm tuyên bố trên kia chả bằng mấy bác Tiến ý chứ?
Em biết là bác Tiến là một người có chuyên môn cực vững và cũng là người có nhiều công. Bây h báo chí khoét sâu vấn đề này nọ, lôi cả nhữngchuyện chả ra đâu vào đâu thực hư thế nào ra nói, công của bác ý chả ít ỏi j chả thèm đả động. Buồn cười thật. Đời này thiếu j kẻ dốt lên cao tham nhũng như điên.
Bùi Tiến Dũng thì chả nói làm j, thế nào mà nói là BTD là vây cánh của bác Tiến nhỉ. Vây cánh thì còn phải xét cấp trên nữa, nói nhiều , chẳng biết bao nhiêu là sự thật. Người đọc báo thì có cái nhìn khác.
Bức xúc một chút thì viết thui. Chẳng có ý j hết. Dù sao, đảm bảo ai gặp bác Tiến rồi, không thể không có ấn tượng tốt.
 
Nguyễn Phương Mai đã viết:
Tham nhũng thì cả cái đất nước này nó thế, công an phường thì tham nhũng tiền quán chè quán nước, công an địa phương thì tham nhũng tiền giải thể. Nói thật, ngay trong trường học thôi chả lẽ không có ạ?

Cho nên không ai cần phải nói gì về tham nhũng phải không? Vì tham nhũng là hiển nhiên nên chúng ta chỉ cần im lặng?

Nếu nghĩ là vụ này được phanh phui ra là vì nước vì dân, thì chắc chỉ tới 10% là thế. 90% còn lại, đánh vào dư luận, lật đổ nhau cả thôi. Những người đang to mồm tuyên bố trên kia chả bằng mấy bác Tiến ý chứ?
Cho nên ta không nên chê bai gì ông Tiến, kể cả khi việc tham nhũng của ông ta đã có nhiều chứng cớ rõ ràng?

Em biết là bác Tiến là một người có chuyên môn cực vững và cũng là người có nhiều công. Bây h báo chí khoét sâu vấn đề này nọ, lôi cả nhữngchuyện chả ra đâu vào đâu thực hư thế nào ra nói, công của bác ý chả ít ỏi j chả thèm đả động. Buồn cười thật. Đời này thiếu j kẻ dốt lên cao tham nhũng như điên.

Chuyện nào là chuyện "chẳng đâu vào đâu"? Công của ông Tiến là những công gì? Bao lâu nay ông ta tận hưởng bao nhiêu ân huệ, còn chưa xứng với "công" của ông ta ư? Bây giờ khi xét tội của ông ta lại bắt buộc phải nói đến công ư? Vậy hóa ra cứ cậy có công thì được phạm tội rồi sao?

Bùi Tiến Dũng thì chả nói làm j, thế nào mà nói là BTD là vây cánh của bác Tiến nhỉ. Vây cánh thì còn phải xét cấp trên nữa, nói nhiều , chẳng biết bao nhiêu là sự thật. Người đọc báo thì có cái nhìn khác.
Bức xúc một chút thì viết thui. Chẳng có ý j hết. Dù sao, đảm bảo ai gặp bác Tiến rồi, không thể không có ấn tượng tốt.
Em nói thế không sợ đụng chạm những người "gặp bác Dũng" rồi à? Biết đâu những người gặp "bác Dũng" rồi lại chả có ấn tượng tốt về bác ý? Mà "bác Năm Cam" khi xưa hàng xóm làng giềng, cho tới cô giáo của con bác ý cũng chẳng phải là luôn khen ngợi bác ý, có ấn tượng rất tốt về bác ý đấy sao?
 
Hay, đọc vui phết. Thú vị hơn box đố vui và truyện cười nhiều :-s :-s :-s
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lâu nay bận nhiều việc chưa vào đây xem xét lại. Em nói thật là mọi ng đúng la vô đối. Em nêu lên ý kiến của em, em thấy bác Tiến , bác lâm là những ng tốt , ít nhất trong mắt em là như thế á, mọi ng sao lại ngi ngay em là rì rì đấy voi GTVT nhỉ /:) thực tình thiên hạ đúng là vô đối.
@ cả nhà : đúng thật là khi fan xét 1 con ng đừng chỉ nhìn vào mặt xấu của họ mà hãy nhìn thử xem họ đã cống hiến đc cái rì , làm đc cái rì cho mọi ng, cũng như trong chuyện này thôi á. Những rì báo chí đã và đang làm đc chỉ là 2 chữ : bới móc :(xin hãy hiểu đúng ngia của từ bới móc ạ :|) ng ta vội đánh giá những cái đc gọi la xấu, còn cái công thì vứt bỏ đi hết cả rồi [-x ng VN la như vậy ah? Ng VN chẳng lẽ chỉ vì 1 chuyện rì đấy mà vứt bỏ hết tất cả những rì mà 1 con ng nào đấy làm đc cho đời sao ? quả thực là đáng thất vọng quá [-x
 
Back
Bên trên