Hóa 2 - "Vô đối"

Mai đã là ngày tử trận rồi sao. Chúc tất cả mọi người thi tốt trong kì thi tốt nghiệp
Hôm nay tranh thủ lên làm tí Star lấy tinh thần cho kì thi sáng mai
 
Câu 1 đề 1 tao viết được 1 dòng :)). Viết được năm sinh với năm mất của ông ARagong, rồi bó tay :))
 
Chả hiểu sướng gì,cái đoạn thơ mình đọc đi đọc lại chả thấy cái hay cái đẹp đâu,viết thì như diễn xuôi ra vậy 8-> ,được cái aragon viết tốt :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hehe, tao ko học tí A nào, hỏi toàn bộ, còn VB bịa được hơn 3 trang, kể cả đoạn bỏ và dẫn chứng
----------
Làm Lý sai ngu quá :((
 
Thi năm nay nghiêm túc thật trông chặt thật
Lý sai thảm
Văn chắc đc 5
Coi như hôm nay hoàn thành mục tiêu
Ngày mai ngày kia sẽ như thế này
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vừa xem đáp án Lý sai 1 câu :( ,văn thì......8-X: ,bao nhiêu ý chính của nó mình chả có ý nào,kiểu này xác định 3 điểm
 
tao làm văn vượt chỉ tiêu chắc hơn 2 lần bọn mày ạ.Mừng hơn được :)) thế là ko phải ngại rồi đỗ TN roài:)) Hướng đến ĐH nào các cậu;))
 
Hôm nay dậy mới ôn sử tình hình là chả nhớ gì đợt thi HK nữa
Chả biết sống chết ra sao
Chúc mọi người làm sử tốt nhé vượt qua mốc điểm 5 nào
 
Bi h phát hiện ra sai 1 câu lí rôi, ngu kinh :))
Câu máy quang phổ hoạt động trên nguyên tắc nào: Mình lại khúc xạ ánh sáng :))
 
Báo cáo tình hình là sau khi bỏ bút xuống em đã quên sạch những gì em viết trong bài :))
Trên 5 tao ăn chay 3 ngày [-o<
 
Back
Bên trên