Hóa 2 Forever !!!!

Huy FAt đây.Do mấy hôm đi học chính trị bùng nhiều wá cho nên kô nhận được bản mẫu sơ yếu lí lịch sinh viên.Ai có đánh mẫu lên HAO 1 bản nhé.Thx
mày à, cái đó phát hôm nhận lớp gặp chủ nhiệm cứ có phát hôm đi học ct đâu, chẳng nhẽ mày bùng cả hôm nhận lớp à :-s tao nghĩ cái đấy cứ xin lại chủ nhiệm thôi, chẳng sao đâu, cái đấy có làm rồi thu luôn tại chỗ,có ai lấy về cho mày xin đâu.. :D
 
Tuần sau chắc các trg` vào học hết rồi:D đc cái lên ĐH này đc nghỉ 2 ngày nên đi chơi thoải mái, bih ai cũng muốn đi chơi nhg có cái là chả biết đi đâu,nên bạn nào có ý tưởng j` thì post bài cho ý kiến 1 phát đi để kế hoạch của mình còn thành hiện thực đc chứ nhỉ:D
 
hơ tin mới nhận là bạn Long lớp mình vừa phúc tra môn toán lên đc 1 điểm nên đỗ vào khoa Trung ĐH (Ngoại ngữ) Hà Nội =D> =D>
:))
thế là lớp mình ko có ai trượt hết, đỗ 100% :)>-

còn chuyện đi chơi thì trên HAO này tham gia cũng vài mống nhờ, cũng toàn là BC cả :mrgreen: thấy có mỗi một chỗ tụ tập đc là đi karaoke thôi, đấy là ở hn còn ngoài hn thì tớ ko biết j` hết, ko í kiến, chờ mọi ng` đóng góp
:mrgreen: đóng góp nhiệt tình cho topic mình lên trang 1 cái :D
 
Buồn nhờ:)) thấy mọi ng` ai cũng muốn đi chơi nhg mỗi ng` 1 ý kiến theo kiểu manh mún tự phát, bih hỏi muốn đi đâu thì chả ai biết cả:)) thế thì thôi vậy nói luôn là ko đi cho đỡ phải chờ, ko lại dài cổ:D

Tự hào lớp mình ghê:x
 
trường chúng mày nghỉ 2 ngày chứ trường tao nghỉ có 1 ngày :((........chơi với chiếc gì đây .......:(
 
Tao đỗ lớp Cử Nhân Tài Năng rồi , điểm cao nhất luôn ( điểm tổng 2 vòng thi ) .:)
88 đứa được thi . Vòng 1 thi 1 bài viết 35ph và 1 bài IQ bằng tiếng Anh 90ph . IQ thì điểm của tao thuộc dạng bình thường , tao được 5,67 thì cũng có đứa thấp hơn , có đứa cao hơn nhưng cao hơn hẳn thì chỉ có 1 thằng học rất đỉnh của Chuyên Ngữ mà nó là con trai nên chả thèm chấp !
Điểm viết của tao thì cao hơn hẳn bọn nó , tao được 9,1 .:)>- ;)
Sau vòng 1 thì chỉ còn 40 đứa hôm sau thi Nói . Chia ra 2 đứa thi 1 lần , vào 1 phòng có 2 cô giấo ngồi chấm . Phần thi đầu tiên là tự giới thiệu về mình , phần thứ 2 là kiểm tra phát âm tức là được đưa cho 1 loạt các từ để đọc xem có đúng trọng âm không và phát âm có chuẩn không . Phần thứ 3 là đưa ra 1 tình huống để cho 2 học sinh nói với nhau , câu hỏi có thể là :" Bạn nghĩ sẽ đạt được điều gì khi vào lớp Cử Nhân Tài Năng ? " , hoặc : " 1 người bạn khác trường hỏi bạn về ngôi trường này , bạn sẽ trả lời ? " ... câu hỏi tình huống cho tao và bạn người Nam Định kia là : " Giới thiệu cho người bạn đến từ nới khác về thành phố quê hương của bạn " . Tao được 9,5 cũng là điểm cao nhất luôn ! :)>- ;)
Thế nên dù điểm IQ của tao không cao nhất nhưng điểm Viết và Nói của tao cao hơn hẳn nên tổng điểm 2 vòng thi tao vẫn cao nhất . Cuối cùng lấy 19 người !
Bọn tao học khu riêng , phòng đặc biệt có máy chiếu , TV , học phòng Multimedia , học chương trình đặc biệt , hàng tháng có tiền trợ cấp , (chưa kể tao học ngành Tiếng Anh Sư Phạm nên được miễn học phí ), mà lại chỉ học riêng môn Tiếng Anh thôi , còn các môn chung khác như Triết , Tiếng Việt , Dẫn Luận Ngôn Ngữ , ... vẫn học với 20 hay 21 lớp còn lại gì đó ở các hội trường lớn nên học cũng không bị nặng quá như các lớp Cử Nhân tài Năng ở các trường khác . Học Tiếng Anh thì nhiều thế nào tao cũng thấy không mệt lắm , càng nhiều càng sướng ! :x
Ra trường bọn tao có bằng riêng , nói chung là lớp này được nhiều ưu đãi . trước khi thi tao sợ ơi là sợ vì toàn các bạn Chuyên Ngữ , Năng Khiếu Trần Phú Hải Phòng , chuyên Anh các tỉnh , ... mà tao thì học Hóa 2 ! May là cuối cùng cũng đỗ rồi , bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm , thi Đại học xong tao vẫn còn chờ thi cái này nên chưa yên tâm lắm , bay giờ thì ổn cả rồi , đi chơi mái thoải được rồi ! b-) ;;)
Tao làm trong ban Cán sự lớp và là Bí Thư nữa , lớp tao tổ chức thi , đứng lên trước lớp nói và sau đó cả lớp bầu chọn , tất nhiên là thi Nói bằng tiếng Anh ,( lớp tao học bằng tiếng Anh ). Bạn lớp trưởng lớp tao là người Hà Nội , dân Chuyên Ngữ , được bầu vì có kinh nghiệm làm lớp trưởng từ bé ! Ban cán sự lớp cũng toàn là HN nhưng lớp cũng có đến 1 nửa là ngoại tỉnh , lớp ít người nên chắc cũng sớm quen nhau thôi .
Trường tao cũng nhiều hoạt động , câu lạc bộ này nọ , tao tham gia giàn hợp xướng và clb văn nghệ của trường ,và 1 số clb khác nữa chưa quyết định , tao định lập clb bóng rổ nhưng sợ hơi khó , thôi lại về AMS chơi ké vậy .
Mới đi học buổi đầu tiên sau tuần chính trị , sắp phải nộp bài thu hoạch mà chưa làm gì cả vì không ghi chép gì ! Tao được nghỉ thứ 7 , CN nhưng lại phải học cả sáng cả chiều linh tinh .Học mấy môn chung như Triết , Lý thuyết Giáo Dục Thể Chất … buồn ngủ gần chết !/:) |-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em LinhB làm quả bài hoành tráng thế:D thôi thế là đc vào diện VIP roài còn j`, mà tưởng ban đầu mày định học RMIT cơ mà??
Bih các trg` tiêu cực ầm ầm, trg` mình cũng thấy mở 1 lớp cử nhân CLC 60 ng`, là xét hồ sơ nên chắc toàn con ông cháu cha vào (ở Ktế có lớp Tài chính TA thi vào có điểm chuẩn hẳn hoi còn đuổi ng` ta ra đc cơ mà:)) )
Tớ tự xét thấy trình độ đủ để vào :))) ) nhg mà fải cái TA tớ chưa thi mấy cái TOEFL.... với cả cũng ko thèm thi ĐH khối A nên ko đủ cái đkiện Toefl >450 hoặc thi khối D trên 8 TA :( lại thấy tiếc vì sao mình lại bỏ thi khối D chứ ko thì đc mời vào đầu tiên rồi:)) thôi tớ đành chấp nhận ở lại lớp CL tồi vậy:mrgreen:

Nhân tiện các bạn lên khoe 1 tí về lớp mình cái:D
Lớp tớ tầm 40 ng` (15 nam- ko tối mà cũng chả sáng, có vài bạn nói mình ko nghe thấy j`:mrgreen: )
Học TA lại từ đầu:mrgreen: rất là căm tức dù tớ học khá TA lắm nhg mà vì thi vào khối D nên bị nhét vào lớp này :(( (thực ra là đang>:) )
Hiện giờ mới biết thêm thông tin là lớp em tula toàn nữ>:) chờ em tula lên kể nốt, với cả em Xú nữa(hôm nào fải chụp toàn cảnh cái lớp ko cần đèn lên cho các bạn xem với nhá;;))

Bạn Khanh giờ đang là LT;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lớp tao có 1 nửa thằng con trai thì phải !/:) ;;) :)) Cái thằng đỉnh đỉnh của Chuyên Ngữ ý !;)
 
hi :mrgreen: lâu rồi topic lớp mình mới có một bài chất lượng như bài của em Linh b :* nghe em kể mà thấy ghen tị quá, khâm phục quá, tự hào quá, lớp mình ko những đỗ, mà còn toàn đỗ cao,h lại còn có người đứng đầu lớp cử nhân tài năng, lại còn đc miễn học phí (mê nhất là khoản này >_<) lại còn có bằng riêng, tương lai cứ gọi là sáng ngời ngời ;;) chúc mừng nhé ;;)

tự nhiên cũng muốn kể lệ tự hào về cái lớp đang học >:-D<
bản thân cái lớp của mình thì chẳng có gì đặc biệt, chỉ cái hơi tự hào một tí vì cả khóa có một lớp Kinh doanh chứng khoán thôi, như hôm cả khóa K9 làm quen ở hội trường, giới thiệu đến ng` của lớp nào thì lớp ấy vỗ tay, như các lớp khác thì có đến 4,5 lớp giống tên nhau, coi như lũ nhạt nhòa ko nói làm chi ;;), như lớp mình tuy ít tí tí nhưng lúc nào cũng gào to và nhiệt tình nhất. riêng lớp chứng khoán chỉ tuyển các em ở Hải phòng và Hà nội, toàn các thành phố lớn biết ăn biết chơi :)) Các bạn gái thì đều xinh xắn dễ thương ( cứ coi như có cả mình trong đó :p) các bạn trai bạn nào bạn ấy cao to da trắng lồng lộng, lại trí thức, trông đàn ông hết sức, thày giáo trẻ đi du học mấy năm về đc cái đầu óc đặc tư tưởng giới trẻ phương tây :mrgreen: . Trai gái đồng đều, cân bằng lực lượng. Theo lời chủ nhiệm, chứng khoán là bộ môn khó học nhất trong các nghanhf của ngân hàng, và có kiến thức bao hàm tất cả, tương lai lớp chuyên ngành chứng khoán sẽ trở thành lớp tài năng, nghề này nếu giỏi thì lương tháng cứ gọi là triệu triệu :mrgreen: tất nhiên nếu ngu dốt nhạt nhòa thì cũng bó tay. nhưng đc cái nếu ko giỏi về chứng khoán, thì học xong vẫn làm sang đc các ngành khác trong ngân hàng, ko sợ thiếu việc :mrgreen: Ở lớp tao, chuyện ban cán sự tất cả đều tự ứng cử, sau đó các thí sinh ứng của phải lọt qua đc vòng ứng xử do chủ nhiệm ra đề, và vòng khán giả bình chọn :mrgreen:

tao chẳng tự ứng cử cái j` vì biết mình tài hèn sức mọn, nhưng mà đc là Thành viên sáng giá của đội văn nghệ :)) tới đây lớp phải chuẩn bị một tiết mục đồng ca hợp xướng ;;) tự nhiên nhớ lớp mình hồi 11, tuy ko giật giải, lúc đầu thấy phải hát mấy bài kiểu kiểu trường ca gì đấy thì ko khoái lắm, nhưng đến lúc tập tành thì thích nhất là tinh thần đồng đội lúc hát hợp xướng của lớp mình :mrgreen: nên hôm nay tao đã xung phong lo phần hợp xướng cho lớp :)) :)) càng nhớ lớp 11 hơn, thuở ăn chơi chác táng mỗi ngày đến lớp là một ngày vui :mrgreen: >:-D<
 
Tớ tự xét thấy trình độ đủ để vào ( ) nhg mà fải cái TA tớ chưa thi mấy cái TOEFL.... với cả cũng ko thèm thi ĐH khối A nên ko đủ cái đkiện Toefl >450 hoặc thi khối D trên 8 TA lại thấy tiếc vì sao mình lại bỏ thi khối D chứ ko thì đc mời vào đầu tiên rồi thôi tớ đành chấp nhận ở lại lớp CL tồi vậy
=)) =)) =)) Giang sáng thế mà khôgn học lớp Nhật viễn cảnh một TOEFL IBT cao chót vót và một bằng đh ngoại thương ngành tiếng Nhật + Kinh tế đối ngoại èo sáng quá từ hôm nói mày nói thế tao lóa mắt h mắt nhìn đời vẫn còn tờ mờ đây


Học TA lại từ đầu rất là căm tức dù tớ học khá TA lắm nhg mà vì thi vào khối D nên bị nhét vào lớp này (thực ra là đang )
đây là mày trích dẫn lời ai đấy chứ có phải hoàn cảnh của mày khỉ đâu :mrgreen:

Khối tao gồm 4 lớp Trung3 Pháp 3 Nhật 6+7 - cả 4 lớp gộp lại chỉ đâu được có 4-5 thằng con zai hôm nay mời các bạn zai lên làm quen mà còn phải vay một thằng ở lớp khác lên cho đủ 5 mới đẹp đội hình . Mà mấy thằng đấy có cho vào lớp tao tao cũng chả nhận :p Ko bằng zai lớp ta :mrgreen: chúng nó lại còn thi khối D vào nữa chứ [-(

Lớp tao 38 mà tòan gái tao đã tia trước được 2 em xinh rồi - một em LT xinh ra phết trông ko rực rỡ nhưng mà trông dễ thương và nói chung là xinh . Nhưng gái xinh thì tao không cần :p Nên con Giang với con Loan xem thế nào cho tao học ké lớp chúng mày :p có gì chạy chọt chuyển sang đấy
 
Bọn mày đừng khen tao quá đáng vì tao khoe khoang tẹo thôi /:) . Bọn mày cũng thừa biết sức học của tao ở lớp như thế nào rồi , có gì giỏi giang đặc biệt đâu , có lẽ tao tự tin hơn bọn nó ở phần Thi Nói và Viết thì gần giống thi TOEFL nên điểm tao cao thôi .;) Lớp mình , trường mình có bao nhiêu người giỏi tiếng Anh thì sang Anh , sang Mĩ , sang Ngoại Thương cả rồi , nên tao chắc thành Thằng Chột Làm Vua Xứ Mù !:) Dù sao cũng muốn bọn mày chia vui với tao nhưng đừng nghĩ là tao giỏi giang này nọ 1 cách quá năng lực của tao đấy nhé !;;)

----------

Lớp Trang Xú nghe cũng hay nhỉ , có khi lớp mày như thế học lại vui hơn lớp tao , tao không thích học kiểu mất cân đối thế này lắm , mà lớp tao cô CN là cô giáo già còn các lớp khác đều là thầy cô giáo trẻ mới ra trường 1 vài năm nên rất sướng .
Tao thích quay lại lớp mình hồi cấp 3 , học ĐH chán quá !/:)
 
Bọn mày được đi học,sướng nhờ.Tao thì vẫn ở nhà ngồi mốc mép.:((
 
Đi học sướng gì ? Chán lắm em ạ !/:) Buồn ngủ lắm !
Đi học xa quá nên lại còn thấy mệt người nữa , từ nhà đến trường đi mất khoảng 45ph cho đến 1 tiếng ! hichic...:((
 
Tớ tự xét thấy trình độ đủ để vào ( ) nhg mà fải cái TA tớ chưa thi mấy cái TOEFL.... với cả cũng ko thèm thi ĐH khối A nên ko đủ cái đkiện Toefl >450 hoặc thi khối D trên 8 TA lại thấy tiếc vì sao mình lại bỏ thi khối D chứ ko thì đc mời vào đầu tiên rồi thôi tớ đành chấp nhận ở lại lớp CL tồi vậy

Nhân tiện các bạn lên khoe 1 tí về lớp mình cái
Lớp tớ tầm 40 ng` (15 nam- ko tối mà cũng chả sáng, có vài bạn nói mình ko nghe thấy j` )
Học TA lại từ đầu rất là căm tức dù tớ học khá TA lắm nhg mà vì thi vào khối D nên bị nhét vào lớp này (thực ra là đang )

Chết dở, đọc lại thấy nhầm A với cả D rồi sửa lại chữ nọ sọ (xọ?? ) chữ kia :mrgreen:

Hôm nay tớ học buổi triết đầu tiên rồi mọi ng` ạ:D phải đúng 3 tiết đầu đang buồn ngủ sẵn...:)| nhg mà ko dám ngáp vì 1 đứa ngáp ông thầy thấy là bị gọi trả lời câu hỏi ngay:)) "Tôi dạy như sách:> theo các em thế nào là như sách???:>"..............(vài đứa trả lời)..............."phải rồi Như là Giống là suy nghĩ đời thg`, tuy nhiên như là vừa giống vừa #, chuyện kể rằng.....$&%^%"
:-O đúng quá, cả lớp vỗ tay ầm ầm^^ nhìn mặt đưa nào cũng sáng ngời hạnh phúc vì hiểu đc cái triết đầu tiên:))thấy cái môn triết này còn dễ hiểu hơn môn Phương pháp Ngcứu khoa học 8-}

3 tiết sau tớ học môn Tin học, học về mấy cái cơ bản,thầy dạy có n` VDụ hấp dẫn phết:D trong điểm tổng thì có đến 2/10 điểm thuộc về diễn thuyết^^ nghe có vẻ môi trg` học tập rất năng động:)) tuy nhiên lúc sau thầy mới bảo là nói thế cho oai:> còn thì thầy sẽ mở topic nho nhỏ ở diễn đàn nào đó, các em vào đấy thảo luận theo chủ đề của tôi, tôi sẽ chấm điểm, bạn nào vào nói lăng nhăng hoặc chả thấy nói j` baoh tôi trừ điểm:|

Con Xú xông pha gớm nhỉ:)) lại còn dàn hợp xướng;;) baoh biểu diễn gọi tao qua xem 1 phát;)) Hôm nay tao cũng vừa đăng ki vào nhóm thuyết trình về internet cho các bạn chưa biết:D sẽ hứa hẹn n` thú vị:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Con G tinh vi thế ;;) cẩn thận cái không biết của chúng nó nhớ ! Vào đấy là không khinh được đứa nào đâu ! Chúng nó giả vờ để mình không cảnh giác đấy

Tình hình là lớp cứu tao với tao chả chơi được với đứa nào ! Mà học tiếng Nhật hay phết đấy nhớ ! Hôm nay tao mới học phát âm với mấy câu chào thấy cũng thú thú ! ^ ^ gỡ gạc cho phần còn lại của ngày đi học ! > <
 
:mrgreen: đấy tao đã bảo mày rồi tula ạ :)) mấy cái tiếng trungquổ với lại hàn quổ, nhật quổ là hay lắm :))

tao thấy thích nhất là cái khoản học tiếng anh của bọn mày cả linhb cả bọn ở ngoại thương. ngày mai tao mới có tiết tiếng anh, thì hôm nay thầy lên thông báo là đc nghỉ, còn giáo trình nghe phong thanh là học hét- wây à :(( tao ghét nhất là mấy cái hét-wây với lại sờ-trim-lai j` í :)) bọn mày đừng cười tao tao ko biết viết chính xác là j` cả :mrgreen:

còn hai hôm nay học kinh tế vi mô với triết, tao lùng bùng hết cả đầu, cô thì nói nhanh mà toàn những từ chuyên môn chuyên ngành, mình lại ít xem thời sự với lại quan tâm đến tình hình ktct đất nước nên chẳng hiểu mô tê j` :(( từ h phải về cày VTV1 :mrgreen: tẩy chay VTV3

p/s: ai học kinh tế quốc dân mà chưa mua sách, thì liên hệ với tớ, tớ bán giá rất rẻ cho vì tình hình là hôm nay đã lanh tranh đi mua sách đến hơn 300k mà lại ko đúng sách ở trường yêu cầu, sách toàn của nhà xuất bản kinh tế quốc dân .. tớ sẽ bán rất rẻ rẻ hơn cả ở chỗ giảm giá nữa, ai quan tâm thì giúp đỡ hộ cái :(
 
Mốt bây giờ là tiếng Nhật thì phải :)) Thấy bạn nào cũng đang học. Tớ thì tự học Zhonghua :)) Trường 1 đống đứa TQ phải tận dụng chứ :D
 
Tao chỉ thích học Tiếng Anh thôi :x nên tao chẳng định học thêm tiếng gì nữa , chỉ muốn thật giỏi tiếng Anh ;;) , Nhưng năm tới bọn tao học tiếng Thái rồi được đi Thái một tháng nữa cơ , tha hồ shopping ;) , bây giờ hơi thiếu biên phiên dịch tiếng Thái thì phải , nhưng mà tao ghét học mấy thứ tiếng kiểu chữ tượng hình lắm , viết khó , nói lại còn xì xà xì xồ !/:)
 
Back
Bên trên