Hóa 2 Forever !!!!

học kì sau tớ học japanese :D Bi h tình yêu đổi hướng từ hàn quốc sang nhật bản :))
 
Ừ học Jpese đi Thắng ạ hay lắm

Gabatte Kudasai


tao vừa học hôm qua mới biết viết kiểu đấy chưa vẽ được chữ
 
Ôi, có mấy hôm mà các bạn đã post bao nhiêu bài chất lượng quá :)) Tớ bon chen đổi món cho các bạn này, ko nói chuyện trg thuộc khối KT nữa nhá :))
E hèm. Hôm qua, tớ đi thực tạp buổi đầu :)) Buổi đầu mới học về xương khớp :)) Nên đc đến cái chỗ viện Giải Phẫu học :> Tự tin là người HN thông thuộc đg phố, tớ ko đi lạc, ko phải hỏi đường, ko đến muộn :> Chứ n` bạn lam lũ, phải đi sớm, lại còn đi nhầm loạn cả lên :-s Đến khổ :|
14 người 1 thầy giáo :) Trc khi bc vào lớp, cả lũ phải mặc áo blouse. Mà cái áo có 23k thôi, nên đủ biết chất lượng nó ntn :| Chả thấy sáng sủa lên tí tẹo nào cả. Mà cái số tớ nó khổ thế, mất điện ạ :(( Bt đã nóng lắm rồi, lại còn thêm cả cái áo blouse nữa :|
Điểm danh nhìn mặt từng bạn :) Hehe, tại nghỉ 1 buổi thì ko đc thi, mà ko đc thi thì phải học lại 8-} :))
Có 1 chậu xương nhá, mà mới chỉ có xg chi trên, nghĩa là từ xg vai xuống đến xg ngón tay ý :)) Thầy đứng trc chậu xg, cầm từng cái lên miêu tả, chỉ dạy cách nhận biết.v.v... Nói chung là rất n` thứ. Nhưng mà sự thật là, ngay sau khi thầy đặt cái xg nào xuống là tớ quên ngay đặc điểm cái xg ấy =)) ôi giời ơi, mà mỗi cái xg chỉ đc học 1 lần thôi :)) Sách vở chưa có gì cả, lần đầu nhìn thấy xg, làm sao mà nhớ đc cơ chứ :-s Ko hiểu nhỡ có thi đúng mấy cái xg hôm qua học thì làm ntn :)) Tỉ lệ thi lại các năm trc là tầm 30% =))
Tình hình lớp tớ thì đông đúc lắm ý :| Hiện tại là có 56 người rồi :)
Lớp trg là 1 bạn học chuyên Hóa TH :) Zai. Cao 1m72, nặng 51 Kg :) (Hờ, ko phải tớ nhanh chân nhanh tay điều tra đâu, mà là do bọn xung quanh nó cứ muốn cá cược xem ntn :)) )Tớ thắng đc 2k 8-} =)) Hm, trắng trẻo lắm ý nhá. Tớ cứ gọi là ghen tị :)) Nhưng mà thuộc dạng gà công nghiệp :)) Mọt sách lắm :-s ko bon chen làm gì =))
Lớp phó học tập thì trông ăn chơi hơn :)) Tuy quê ở tận Thanh Hoá, nhưng mà đc giải 3 Sinh QG :-s Còn lại thì tớ ko biết gì hơn
Lớp tớ khá là cân bằng lực lượng :) con giai = con gái luôn :) Có bạn sành điệu lắm cơ, trông thì chả kém mấy bạn VĐ, TP ;))
Học hành thì toàn cái khó hiểu :)) Lí sinh là cái gì tớ ko thể hiểu nổi :)) Toán cao cấp thì hình như ko dành cho nhg người như tớ :| Chả hiểu sao cô cho bài bọn nó làm đc hết 8-} Tớ thì đến chép cũng ko xong 8-} :(( Giải phẫu là môn kinh dị nhất :)) Hôm nào cũng học = máy chiếu, mỗi tội n` hình ảnh quá mà trí óc tớ có hạn, ko nhớ đc cái gì :)| ôi... học ĐH :((
Chỉ có TA là thích nhất. Hôm qua đc phát sách TA. Từ mới hơi n`, vì toàn từ mang tính hơi chuyên môn 1 tí. Còn thì ngữ pháp á, bài tập đầu tiên là điền am, is, are. Bài 2 là I'm, he's,she's,they're.... :D Thích lắm :x
Tớ học 2 buổi/ ngày, nhưng mà mỗi buổi chỉ 4 tiết thôi :) Ko mệt quá.
 
Hic lâu lắm mới vào Hao mà nghe mọi ng kể về trường mới thú vị thế,chẳng bù cho trường tớ,bé tí tẹo,lớp thì những 92 đứa 8-} ko hiểu đến baoh mới nhớ đc hết bọn nó 8-} đã thế đội hình lại lủng củng,ngoài mấy ng bạn tớ quen từ hồi học luyện thi trong sáng sủa ra,còn lại chia lam 2:1 là ăn mặc kiểu cổ quái lập dị,còn lại thì trông chẳng giống ng làm nghệ thuật lắm :D đã thế lại còn có nhiều mùi rất kỳ lạ 8-} :-s :| ... Mà ban đầu tớ cứ nghĩ là sẽ học thú vị lắm,ai ngờ ngay buổi đầu tiên lại vẽ tượng(cái này tớ học luyện thi gần 2 năm rồi :( ) mà đã thế lại còn đứng vẽ mà theo lời thầy giáo thi đứng thế cho nó "nghệ sĩ"..tớ đã sẵn bệnh đau chân nên 2 ngày đứng vẽ 4tiếng rưỡi ko khác j tra tấn :(( :(( đã thế lại còn fải sách theo cái bảng vẽ nữa :( chẳng thấy trường nào đi học cực khổ như trừơng mình :( ..đc cái môn Cơ sở thẩm mỹ,nghe tên rõ hay nhg học thì chẳng hiểu j mấy,thầy nói thì nhanh lại còn trừu tượng :( bài đầu tiên còn là hình vô hướng,nghe ma nhớ thầy Hùng :D mà cái ông nghĩ ra cái môn này con tên là cái j ma tớ nghe như là Lil Bow Wow i :| ...chán thế đấy.mà hôm nay còn bị đi học muộn mỗi 5p ko đc điểm danh :( thg dám thị thật là tởm :((
Ah hôm qua đi ăn kem còn gặp An đi với anh nào i ;;) :D anh của An à? :D
 
tình hình là giờ lý là giờ để ngủ,hay nhất là phần thực hành , xuơng thật, chỉ tiếc là kô đc cầm về :(
Ở lớp tớ 16 đứa HN , 9 đứa Thanh Hóa , 7 hay 8 đứa Hải + . Mới quen đc vài chú
 
@ PA : làm j có chuyện đấy là anh An ; )) nhờ ;;)
Hiện tại đang rất mừng vì lớp có chục thằng con zai,k như lớp em NTrang 100% con gái :)) P.Ngoại tỉnh nhiều :(,nhưng mà máu vật :|.Hôm nay lớp tớ đi ăn,mai lại karaoke =)).Có 2 bạn Lào,1 bạn đã có vợ + 2 con :))
 
Thế tình hình chuẩn bị tập quân sự thế nào rồi
Để khi nào tớ post ảnh bên này cho mà xem.
 
Ơ! :-O thế bên đấy Nam cũng phải tập quân sự ah???? :)) Tình hình dạo này lớp mình chăm post bài nhỉ :D
 
Èo
Đại học
lớn rồi
có phải như phổ thông đâu
mà vừa vào
đã tập quân sự 1 tuần
h y'
một hoặc vài năm nữa
tập quân sự 1 tháng
khổ lắm
nhưng không sao



chúng ta lớn rồi :x

còn ex LT
và bạn Chim kia
87 đâu chả bằng 89
còn non lắm


Lớp mình tuy không nhoi nhiều vào lớp trưởng hay bí thư nhưng đã có vài thành viên tiểu biểu được làm chức Cầm tiền (thiếu năng lực - thừa lòng tham) hí lên đây thú ăn chơi hưởng lạc thịnh hành nhất là hát karaoke hay sao ý thấy người người hát nhà nhà hát
 
Hehe sao lại non là thế nào???Làm như cứ đi tập quân sự là già đời kô bằng :)) lên đấy có khổ,nhưng chỉ là để biết thế nào là khổ thôi chứ cũng chẳng già đời hơn nhiều đâu.Chắc chỉ học được vài trò trốn ngủ đi chơi với trốn tập thôi :D
Mà nghe các bạn vào nhận lớp vui nhỉ,chả bù gì tớ,đến tận 23/10 mới nhập học.Chờ dài cổ :(
 
PT già đời hiểu biết những gì kể xem nào :)). Tớ còn non nớt cần học hỏi PT nhiều :))
 
Mày viết thơ đấy hả Tula ;;) ?
Bọn tao nhiều bài tập quá , ngày nào cũng có bài tập reading , listening và writing . /:)
Nhưng mà giờ học tiếng Anh vui lắm , rất hay nữa , trái ngược hoàn toàn với giờ học mấy môn chung , tao phải cố giương mắt lên và ngáp thật kín đáo .8-}
Lớp tao có mấy bạn cũng vui tính dễ thương , đi học thấy cũng vui rồi ! ;)
Các cô giáo dạy tiếng Anh thì tuyệt vời ! :x
Tao không biết làm thế nào để sống sót với mấy môn chung bây giờ ? :((
Chỉ có môn Tiếng Việt là môn duy nhất trong mấy môn chung là tao thấy thú vị , cô giáo vui tính , học cũng hay và thoải mái , ít nhất là có 1 môn chung tao có thể học tốt , nó cũng hơi giống môn Văn nhưng học sinh được viết nhiều và về nhiều chủ đề linh tinh . :)
Nhìn mấy quyển giáo trình của mấy môn chung , môn nào cũng dày cộp , về nhà lại phải đọc và làm bài tập , sợ quá , ngán quá !8-}
Hội trường thì bé , có 100 đứa , lớp tao ngồi mấy dãy đầu , không làm ăn gì được ! /:) Đã thế còn có trò điểm danh bất chợt và bất kì , hỏi kiểm tra bài cũ hoặc kiểm tra xem có hiểu bài ngay trong giờ học hôm ấy hay không để kiểm tra sự có mặt và thái độ học tập , trường tao có vẻ nghiêm lắm , hichic ... :((
 
nghe giống trường tiểu học thân thuơng của mình ... :))
ở bên này đang là 3h sáng T.T Tớ đang cời trần nằm ngủ thì có fire alarm cả cái dorm đổ hết ra ngoài :| Lạnh thấu xương :( Rất may là hầu như người người nhà nhà đều cởi trần giống mình :)) mà lạ cái là chuông báo cháy nhưng chả ai thèm lo :)) cười cười nói nói ngáp ngáp một lúc hết chuông lại đi vào :)) Hóa ra một chú ăn pizza đêm để hơi cháy có mùi khét nên cái cảm ứng nó được dịp hú hét 8-} Mệt + Nhạt! :)) giờ ko ngủ được nữa, wtf :-w
 
Ô các bạn lớp mình đi học nhắng nhỉ :D Học đc 2 tuần rồi mà tao chẳng biết đc đứa nào trong lớp, toàn chới trong tổ. Mà dị ứng vãi với mầy thằng " mô tê " . Đã xấu lại còn vênh :( .
Ơ mà An ơi , lớp phó lớp An Nga tg ng` Bắc Giang cơ mà ?
 
:)) Nghe chuyện bọn mày ở ĐH vui thế :)) tao thì đang buồn nẫu ruột vì ngày 5 tháng 10 nhà mới có mạng mà đúng hôm đấy tao phải submit tất cả thông tin và personal statement onl để apply ĐH :)) lâu lắm ko vào topic lớp mình thấy có biến chuyển lớn ghê :D nghe bọn mày kể chuyện thấy đứa nào cũng có vẻ chững chạc và tập trung học hành. Có vẻ như " Vào ĐH rồi tha hồ chơi bời" là 1 misconception ;) có gì bọn mày cứ update thông tin nhé, tao bên này chắc phải tháng 10 mới góp vui cùng bọn mày đc :-s
 
Ghê nhỉ !!! Hok vào có 1 tháng mà h`topic khác hẳn !!! Khởi sắc wa' ;;) Thía mừng ghê :D

Mình tưởng thi DH xong mọi người còn xả hơi dài dài ...thế mà hóa ra ngược lại à ??? Ai cũng chăm chỉ "cày cuốc" , chí thú phấn đấu quá (Biểu dương LinhB:)>- "sáng" nhất lớp :)>- )...Hix....Chẳng bù với mình còn chơi dài cổ :sách chưa mua 1 cuốn , vở cũng ko nốt ( toàn lấy mấy quyển vở toán với nháp viết dở năm lớp 12 để ghi : Kinh tế chính trị , Triết , Luật.....:-s )....Học hành trên lớp nhàn tênh , tuần có 7 ngày nghỉ đến 3 rồi :x (nhưng hôm nào papa & mama cũng thấy thằng con khốn khổ cắp sách đi 1 mạch từ 6h sáng đến 10h đêm mới về :)) ).
Mình quá đà :-/ có nên xì tốp ko nhỉ :-/ ... Phải noi gương các bạn chứ ;;)... mà dạo này chương trình học cũng bắt đầu nặng lên rùi , cảm giác sắp chết "đuối"......ko nhanh chân chắc 2 tuần nữa thui là chết "mất xác" 8-}

Lập 1 acc trong này từ tháng 4-5 j` đó , đợi mòn gót ko thấy nó cho dc đăng kí...Chán....wên lâu ồi .... Đùng 1 cái , 3 tháng sau nhận dc email kick hoạt....ngỡ ngàng....nhưng cũng zui : từ nay có cái của riêng ( hok phải "xài ké" với ai kia > . < )....Vào thử...."chạy tốt".....trừ cái khoản hok thể sign in 03-06 :-/ :-/ :-/ Hix Hix Hix ....Rõ tậm tịt...kiếp xưa...."quay về" :

PS : Lê Hoài Nam ( mì dc lắm Trang ạ , chơi xấu tau T . T , may mờ tau cảnh giác vụ lần trước....)

Understand ??? :)>- :)) :)) :)) :)>-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên