Hóa 2 Forever !!!!

Chẹp, 2 tml vẫn cứ cố sủa sủa để cho thiên hạ cùng biết mình là tml :)) Rảnh vcl :))
Nhổ đánh phẹt 1 bãi,à ko,2 bãi vào 2 cái tml :)) Cố lên nhé,chắc 2 tml sẽ sống tốt đấy :)) Ml mà :)) Lại chả tốt :)) Tốt vcl còn gì nữa :))

@An :tôi đi Quảng Châu :D Sau này về sẽ mua quần áo cho các bạn nữ,toys cho các bạn nam làm quà :)) À mà mua điện thoại bên đấy rẻ vãi :)) O2 bán có gần 4tr :)) Căn bản lại còn là hàng xịn mới chết chứ :)) Về VN cái giá
khác hẳn :))

@Chim : chị lớn em đi làm roài :D Chị bé học năm nay ra trường nhưng sẽ học master tiếp :D Chắc cũng phải 4 năm mới bà ý mới được nhập quốc tịch :)) Bi h mới chỉ có thẻ xanh thoai ;) Lúc đấy em sang là vừa :))
 
Thông báo về sổ Đoàn​


1. Tất cả những ai mất / không có sổ Đoàn đề nghị đi mua ngay => ra 26 Liễu Giai mua 1 quyển sổ trắng => khai lại đầy đủ từ trg 3 đến trg 9 => nộp lại để lấy dấu. Lưu ý : chỉ có 3 ngày thôi : hôm nay, 25 và 26. Mọi người khẩn trương.

2. Tất cả các lớp đã lấy sổ Đoàn về rồi, đề nghị xem lại hết xem đã có đủ dấu chưa, đặc biệt là phần "Giới thiệu sinh hoạt Đoàn" trg 22 ( không có dấu này trường ĐH sẽ không chấp nhận sổ Đoàn của mọi người )

3. Bí thư các lớp hoàn thành đầy đủ các phần nhận xét ưu khuyết hàng năm, những trang đã đóng dấu, nhớ kí tên đầy đủ.

4. Các cá nhân đã nhận sổ được đóng dấu khống ở trg 22 ( :D tức là cứ đóng dấu trước, mọi người điền vào sau :D ) => điền đầy đủ vào, cách điền như sau:
Kính gửi BCH Đoàn : cơ sở mới ( điền tên trường ĐH của mình vào)
Đề nghị giới thiệu sinh họat Đoàn cho đồng chí: ( điền tên mình vào )
Đã đóng Đoàn phí hết tháng 9/2006

5. Hiện nay còn một số sổ Đoàn không rõ của lớp nào, cấc bí thư tìm xem có Đoàn viên lớp mình không thì lấy về.

Đề nghị các lớp khẩn trương triển khai.
Thắc mắc liên hệ : phó bí thư Nguyễn Xuân Phong 0904174205
 
hello tớ sang đến nơi được mấy ngày rồi nhưng vì nhiều việc quá đâm ra chả nhớ ra HAO :)) bây giờ mới nhớ ra :p hí hí ... để tớ tả qua tình hình cho mọi người nhé T.T Đầu tiên là nhớ nhà :( Nhưng được cái ở đây có nhiều trò mua vui tiêu khiển nên cũng đỡ hơn ^_^
Hôm bay thì đến sân bay mới bít là hành lí tổng cộng được mang 64kg nhưng chỉ được 2 kiện và mỗi kiện ko quá 32kg :| thế mà tớ thì một cái 40 một cái 25 T.T thực ra cả 2 cái đều vừa lắm rồi nên khi trút từ cái 40 sang cái 25 thì phát điên X( cái 25 ko đóng vào được nữa :| lúc cố đóng vào thì nó bục ***** ra rồi hỏng luôn cái khóa :)) vali há mồm :)) xong phải chạy đi quấn ni lông chằng chịt quanh cái vali để lên đường T.T gian nan T.T lên máy bay tâm trạng bồi hồi xúc động rời xa đất mẹ quê hương hình quả khế yêu thuơng nên cho tớ bỏ qua phần này nhá :"> xúc động ko được bao lâu thì phát hiện ra người ngồi cạnh mình ko được bình thường cho lắm :| 2 vợ chồng người nhật ( tớ ngồi cạnh bà vợ ) mà bà này thì :| đeo khẩu trang rồi kính dâm :| thỉnh thoảng lại ném hết cả ra để nôn để ọe :| ewww... that was really scary :| cũng may chỉ có 6 tiếng là đến Nhật :)) choáng nặng @-) đi ra ngoài tokyo một tí mà đẹp vãi :)) trong sân bay đã đẹp rồi :)) gái thì xinh :)) lác hết cả mắt :)) mệt quá đi lòng vòng khắp nơi rồi lăn quay ra ngủ luôn ở phòng chờ :D xong lên đường từ TOKYO sang dallas ^_^ Ko có gì đặc biệt, đứa ngồi cạnh mới đầu nhìn tửong ấn độ :-? Đen, có cái nốt ruồi to đùng giữa trán :)) xong tự nhiên đang ngủ nghe thấy nó nói tiếng việt :)) thế là vớ vội xong hóa ra biết nó cũng đi đến OWU cùng mình ( trường đại học của tớ ) T.T Sang đến sân bay dallas lại phải phỏng vấn lần nữa để làm thủ tục nhập cảnh vào mĩ :| bọn này tởm :| có visa chưa chắc đã được vào mĩ :D may mà ổn cả :D nhưng vì phỏng vấn muộn nhất nên vào lấy hành lí muộn nhất :| cả một cái phòng hành lí mấy hecta chả thấy ai T.T đi tìm 5ph thì thấy cái vali của mình đặt một mình một chỗ :| bên cạnh là một con chó sủa điên loạn :| chết rồi RUỐC :(( xong rồi hải quan bắt mở tung hết hành lí ra mà tớ thì luống cuống quên mẹ mất chìa khóa để đâu :| thế là nó cạy ra :| lục tung lên rồi vứt cha nó gói ruốc đi :| nhưng tệ hơn là đóng vali vào ko được nữa :(( thế là phải chạy đi mua băng dính dán chằng chịt lại rồi tiếp tục lên đường :D OẢI T.T đến trường bình an :)) được 3 em đón ở sân bay :D 2 em béo phì 1 em ấn độ :)) bọn nó nice phết dắt đi ăn restaurant miễn phí :D cái quán cũng đẹp :D trông kiểu texas-sy :)) hé hé về trường ngủ luôn T.T hôm sau minh ngọc và mai phương cùng chú Việt Anh a2 đến nơi :D vui hơn :D nghe bảo phòng minh ngọc có một em nhật sắp đến nên tớ và một thằng nữa bạn MN ngồi chờ mốc mặt :| 3 đứa thức trắng cả đêm hết đứng lại ngồi lại đi lại linh tinh trong trường :D ở đây đêm thì lạnh ngày thì nắng :D mà nắng đến 10h tối mới tắt :)) xong sáng hôm sau thiếu ngủ mà phải đi cả ngày nên 3 đứa bị điên luôn :| nói nói cười cười sống trong thực tại mà cứ ngỡ mình đang mơ T.T cuối cùng Minh Ngọc làm quen được với một anh người nhật rất đẹp trai xong tự nhiên thấy nó hét toáng lên :)) cả bọn chạy ra hóa ra đấy chính là đứa-con-gái-người-nhật-xinh-xắn mà minh ngọc chờ cả đêm ( tất nhiên cả tớ cũng thế T.T ) nó bị xếp nhầm vào dorm nữ nên là chuyển sang phòng khác T.T bố nó chứ x( ... xong hôm qua thì tớ mới đi shoppin ở walmart về :D to ơi là to :D mua được nhiều thứ cần thiết :D để bao giờ post ảnh lên cho các bạn xem :D còn bi h tớ phải đi dọn đồ ;;) c ya ;;)
 
Khi nào Thắng học thế. Hôm nay tớ buổi đầu tiên rồi. Chưa gì đã thấy stressful.
 
next monday actually :D Im goin to take the english class, national american gov. , calculus and computer science as well ^_^ nói chung khá stressful T.T chưa kể mấy lớp fractional T.T rồi còn work on campus >.< mệt phết :D
mọi người ở nhà đã đi tập trung trường lớp chưa :)) nhớ ngày nào còn đi mẫu giáo mà giờ đã học ĐH :)) ( nói như đúng rồi :)))
 
Chưa gì đã work on campus rồi à. Tớ chẳng tìm được việc gì. Cái nào nó cũng đòi federal funding.
CS Thắng học gì? :D. Hôm qua đến lớp CS về lập trình mấy đứa mang laptop rồi viết bài giảng luôn vào đấy như đúng rồi :)) làm mình choáng quá :))
 
Nghe Thắng kể thấy thú vị ghê :D
Mới sang đã nhộn thía thì dù sao cũng bớt bùn đi nhỉ :D
Ủa,Mai Phương cũng học cùng trường mày à Thắng???
 
haha tớ vừa order một con vaio :D chắc khoảng thứ 5 tuần sau là ship đến nơi :x :x :x mấy ngày đầu hơi nhọc vì ko có laptop, toàn phải mượn mấy thằng mĩ cùng phòng :D Mẹ, mấy thằng này sộp vãi. Nó vác cả cái nhà nó đi :-j Tivi 25", tủ lạnh, nintendo gamecube, ps2, stereo system :)) rồi thảm trải sàn các kiểu :)) mình toàn được ăn hôi vui ơi là vui :))
nói là work on campus nhưng thứ 4 này mới có work fair ;;) Phải làm để còn kím xèng mua ipod touchscreen chứ ;;)
 
Bọn Mỹ đứa nào mà chả vác cả nhà nó đi. College life mà lị :p. Tớ cũng được hưởng hôi LCD TV, fridge, microwave, PS2
 
Híc, tớ sang cũng bận quá. Học cũng tởm mà chơi cũng tởm. Đang có vụ Shirtail tức là dorms của nam sang dorms của nữ để nhảy kiểu f$cking sexy :)) và phải dùng eyes sex, eyes **** và eyes intercourse :)) Trường tớ là catholic nhưng đặc biệt thô về chuyện sex. Bạn nào thấy hấp dẫn thì cứ apply vô :))
 
hôm qua 5.9 phải đi nhập tr` chờ cả sáng
nên ko biết có ai khai giảng về trường như từng nói tới ko nhờ??? :mrgreen:

vừa vào là tr` tớ xếp lớp xếp khoa ngay, ko giống mọi ng`, năm 2 mới phân khoa. hixx, ko đc học cùng lớp bạn Fat chán quá :mrgreen:

lai nghe nói vụ phải đi tập quân sự 1 tháng ở các tỉnh nữa.... thế thì còn gì là người -.-
mọi ng` kể chuyện ở tr` mới đi...

lâu ko post bài trên topic lớp mình, cứ phải tẩy tẩy xóa xóa lủng củng hẳn
:D
 
Cuối cùng cũng có ng lôi topic lớp mình từ cái xó xỉnh nào để lên trang đầu.:)
Dạo này mấy con chim lợn đâu hết cả rồi,để topic lớp mình xuống cấp thế;;)
 
1.An : Y / Ngân hàng (hình như là Y)
2.Đức Anh : Bách khoa
3.Phương Anh : Mở (hoặc MTCN)
4.Tuấn Anh : (HV hậu cần - ko chắc)
5.Vân Anh : KTQD
6.Chí : Bách Khoa
7.Cường : Bách Khoa
8.Dương : KTQD
9.T Đức : Bách Khoa
10.Giang : Ngoại Thương
11.Hằng : KTQD
12.Hiền : KTQD
13.Hoàn : Bách Khoa
14.Huy fat: Ngân Hàng
15.C.Huyền: Dược
16.Khanh : Bách Khoa
17.Khuê : Thủy lợi
18.Nga Linh: KTQD
19.Bùi Thùy: Khoa Kinh tế - ĐHQG
20.Ng Linh : ĐHNN_ĐHQG
21.Loan : Ngoại thương
22.KLong : đợi nguyện vọng 2
23.Mít : Xây dựng
24.T Minh : Mỏ địa chất
25.Nam nghiện : KTQD
26. Nga : Y
27.Ngọc : Thủy lợi
28.K Phương: đợi nguyện vọng 2(hình như định vào khoa Quốc tế- ĐHQG)
29.T Phương : Tài chính
30. Chu : Báck khoa
31. T Thành : Y
32.Thảo : dh TQ
33.Thắng: US
34.Ng Thủy : Ngoại Thương
35.T Thủy : Ngoại Thương
36.Như Trang : Ngoại thương
37.Trang X : Ngân hàng
38.T Trang : Kinh tế
39.NgTrang : Ngoại thương
40.Chim : RMIT (hình như thế)
41.Vinh : đợi nguyện vọng 2 (Thương Mại thì phải)
42.Vũ : Mỏ
43.Yến : TQ
 
thủy ơi, bao h tao gặp trả tiền cho mày được ;;)
 
Ờ hôm nay tớ đã đi nộp hồ sơ vào Y rồi. Khổ, quên mất mấy ngày nghỉ, các ông các bà hành chính nghỉ :)) Tớ đã ko làm hồ sơ trc mấy ngày đấy, nên có muốn vào NH cũng ko đc rồi :)) Thôi thì bb NH =((
Uhm, sao hôm nay chả thấy bóng dáng Nga đâu nhỉ :-s Chả hiểu triệu tập theo danh sách ntn nữa :-?
Hehe, vừa nộp sổ Đoàn, đã tia đc 1 anh ;;) :)) Chả hiểu có thuộc dạng hiếm có khó tìm trong Y ko ;;) =)) Nhưng nói chung, thấy khóa học 2006-2012 là đã thấy chán :-s :(( Sao mà n` thế ko biết :| :)|
 
Back
Bên trên