Hãy nhìn chúng tôi: Đẳng cấp PRO_Đẳng cấp dân Văn!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
:( Lại thêm một người nữa nghỉ việc :( Cuối cùng thì HAO này sẽ thành cái quái j` :( Buồn ... ĐÚng là một xã hội thu nhỏ :( Giống quá :-s
 
Lại gì nữa đấy? 8-}
Nhà tao hết rượu rồi nói trc đấy 8-}
 
Lại thêm một người nữa nghỉ việc Cuối cùng thì HAO này sẽ thành cái quái j` Buồn ... ĐÚng là một xã hội thu nhỏ Giống quá

Yeah yeah boys, cơ hội rộng mở hehe
@Đức: không tao thì ai, thằng Hoàng chắc :))
 
:(( một bài post nhầm ( ;;) Tại giống thằng Đức đấy :)) ) Thành 2 bài câu nữa :D
Mấy em thông cảm :D Cho anh nói với 2 thằng này vài câu thôi ;;)
À, trước hết
@MY: Ok, tối tôi qua :D :"> ;;) >:) =))
@Mạnh :D Cái chuyện hôm qua tao nói với mày về ... :x ấy ý :)) Là kinh nghiệm xương máu của biết bao lớp đàn anh đi trước của Ams đấy [-x Phải biết tiếp thu nghe chưa :D
@ Đức :D Dạo này tao nghe toàn mấy cái nhạc trữ tình (Ver 9x :p ) :x
Hôm nay tặng thêm mày một bài :))
[mp3]http://dyingyoung.yeuamnhac.com/Pop%20Album/Mot%20minh/01%20Ngoi%20sao%20co%20don.mp3[/mp3]
Em đừng ngồi buồn và đừng nói những lời giận hờn
Để bầu trời xanh ngát như màu xanh trong mắt em
Em hãy nhìn vào cuộc đời, trong một đời có những cuộc đời
Em hãy nhìn vào lòng người, trong mỗi người có cả mọi người
Có em và có tôi

Tôi mong em
Mong em hãy mang cho đời tiếng hát trái tim
Và tôi mong em
Mong em hãy yêu con người bằng tình yêu của em

Rồi một ngày một ngày cuộc sống mới
Ghé bước chân dưới hiên nhà em
Rồi một ngày mặt trời hạnh phúc
Rót trên môi chiếc hôn đầu tiên
Là tình yêu đó em
Vì cuộc đời mà em hãy hát
Hát tiếng yêu thương cho mọi người
Vì mọi người mà em hãy hát
Những tiếng hát tin yêu cuộc đời

Em hãy vì mọi người, từng lời hát từng nụ cười
Riêng em có buồn thì ngồi yên cho tôi ngắm xem
Vì sao trong đôi mắt em có những ngôi sao cô đơn

Em hãy vì mọi người, từng lời hát từng nụ cười
Tôi mong suốt đời bình yên cho tôi ngắm xem
Vì sao trong đôi mắt em đã vắng những ngôi sao cô đơn

....
Tự nhiên rất muốn nghe bài này, muốn nhiều người nghe bài này
 
Bình: T....r.......ả.......t.......i....ề......n.........c......h.......o........t.......a.......o.......!!!!! >_>
 
vừa đi sa pa về sáng nay, cảm giác như người miền núi thật chẳng biết mọi người dưới xuôi đang nói chuyện gì:))
hà nội sao mà nóng thế, kho' chịu quá
sao chủ đề đồng phục lại stop ở đây ?:-/
về cái thấy Bình đang hảo tâm mang bánh cho thiên hạ, đúng lúc ghê:)) , anh ui em với cứ như 18 nhá hoặc gấp đôi cũng được:))
 
Hảo tâm gì :D Chưa mang được bánh cho ai đây :(( Toàn mua về + ko mang được = ăn lun :))
ok :D Hôm nào rảnh mang lun cho ;;)
@Đức :D ;;) Tao làm gì đâu nhỉ :-"
 
Mày ko cho tao váy tao tới nhà mày chôm hết tủ quần áo nhà mày :(( :(( :(( :(( xinh quá thể thế hả 4 :((

Bánh đâu nhờ 8-}
 
xem sao mai buồn quá :D

ử hảo tâm gì:hôm nay nhắn tin hỏi chỗ mua bánh ứ thấy reply :-|
 
ử hảo tâm gì:hôm nay nhắn tin hỏi chỗ mua bánh ứ thấy reply
:(( Oan quá :( còn 14vnd trong tài khoản thì reply cái nỗi j` :(
rảnh là ai rảnh? 4 thì lúc nào cũng rảnh
:-? Anh rảnh cơ mà :((
mà thấy cái màu vàng ko?
:)) Thấy rồi ;) :)) Để hôm nào anh kiếm cái nữa cho :)) ==> Có ngày thành bộ sưu tập lớn đấy :))
 
Vào đây chúc em My may mắn lần nữa nhé
:* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :*
(Chắc tự biết là may mắn cái gì rồi ^^)

P/S: Muốn câu mà ko biết làm thế nào để câu là vậy đó ^_^v
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Rủ rê đây rủ rê đấy >_< Sau thất bại của kế hoạch năm nay >_< Anh quyết tâm mở một chiến lược hoành tráng hơn :D ĐI SHANGRI-LA :D ;;) (hi vọng năm sau các em thi xong, có thể được cho đi bụi một tí:p ) (lần trước có đi Côn Minh nhưng chưa qua được vì hết tiền :(( ) Ai quan tâm cũng từng biết SHAGRI-LA được mệnh danh là thiên đường nhân gian :D (Sự thật 100%, ai ko tin cứ tự tìm hiểu) Đặc biệt là với các em gái ;;) Qua đó mua vòng tay cho bạn trai cứ gọi là đố thằng nào thoát được (Tất nhiên là phải đúng lúc đúng chỗ ) .
Một hình ảnh về SHANGRI-LA
shagri-la.jpg

Tuy nhiên, nếu ai thấy tour trên quá mạo hiểm thì có thể đi Lệ Giang- Đại Lý với anh ;;) (Anh cũng chưa có dịp qua Lệ Giang :D Chỗ này được mệnh danh là "Lệ Giang mới thực sự là thiên đường nơi trần thế, chính dân du lịch bét nhè ở TQ cũng fải thốt lên Tô-Hàng so với Lệ Giang thì thảm hại!"
;;) Một đàn anh bên TTVN mô tả về chuyến đi đơn giản chỉ thế này :D
Cung Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang thực sự đáng đi, đáng đồng tiền bát gạo! Xin đừng đi Thạch Lâm, đó là nơi không đáng đi, và nếu bạn đến Lệ Giang thì cũng đã có 1 thạch lâm ở đấy rồi!
Cũng không cần phải lệ thuộc vào các tour du lịch, chỉ cần 1 cuốn lonely planet trong tay là có thể tự mày mò hỏi đường! Cũng đừng quá hoảng sợ nếu bạn không biết tiếng Trung, chỉ cần chịu khó túm 1 người đi đường rồi chỉ vào phần tiếng Trung trong đó, cơ may sống sót là 75% (kinh nghiệm bản thân).
Nếu đi theo cung đường này, nên bỏ qua Côn Minh nếu bạn không fải là người nghiện ngập mua sắm, cũng chỉ nên ở Đại Lý 1 đến 2 ngày vì so với Lệ Giang, Đại Lý chỉ bằng cái mắt muỗi!
Bạn nên vào cổ thành mà thuê fòng nghỉ, các guesthouse và Inn giá rất mềm nếu chịu khó mặc cả! Lấy giấy và bút ra mà đấu tranh về giá, bạn sẽ được 1 cái giá không ngờ tới, chỉ độ 50 tệ là 1 fòng sang trọng và đầy đủ tiện nghi đối với đám dân bụi chúng mình! Nên bám sát các thông tin trong LP và cập nhật tại forum of trang này, có rất nhiều cao thủ đầy kinh nghiệm. Họ sống chỉ có 5usd/ngày!
Đến Lệ Giang không nên bỏ qua tour chinh fục Ngọc Long Tuyết Sơn với độ cao 5590m bằng ngựa, được ngắm tuyết giữa mùa hè, mới chỉ có 1 năm nay! Các tour khác đều được ghi rất chi tiết! Chú ý nếu xông xênh thì có thể đốt tiền ở dịch vụ cáp treo, còn không thì đừng đoái hoài đến chúng, tẻ nhạt, vô vị mà tốn tiền! Đừng bị lừa rủ đi xem Nữ nhi quốc ở hồ Lugu! Cũng chú ý đừng bị lừa rủ rê vào vườn thực vật thế giới ở Côn Minh, mất 100 tệ mà như bị lừa!

Nếu bạn đi đường Hà Khẩu thì không sao! Đi đường Nam Ninh thì nên đi tàu từ NN tới CM! Đó là 1 cung đường dài 900 cây số bằng tàu hoả mà 1/3 đường là cầu với hầm, rất ngoạn mục và khó tin là có thật! Đừng đi tàu rẻ tiền vì như tàu chợ ở VN, đi tàu máy lạnh có thể ngủ khoẻ mạnh và an ninh tốt hơn, đỡ lo mất đồ, mà lại tiết kiệm được 1 đêm ngủ!

Từ Côn Minh đi Đại Lý có tàu, nếu là con trai thì đi xe tốc hành tới thẳng Lệ Giang luôn, hết 10 tiếng, cung đường dài 555 cây! Xe ô tô loại cao cấp rất tiện nghi, có cả toilet, ăn ở quán trên đường khá ngon!
Có gì thắc mắc tôi sẽ nói thêm! Chúc tự tin, sợ cóc gì TQ!
Nói là đơn giản :D Nhưng lưu lạc trên đất nước bạn chục ngày trời liền :D Cần đòi hỏi một số kiến thức ko nhỏ, và bét ra là vài câu đàm thoại cơ bản tiếng Trung và ... $ (VISA nữa (Tất nhiên :D ) )
Dự kiến là có trong tay 7tr là đủ :D (Đã bao gồm cả tiền mua quà cáp rồi (tất nhiên là mua hạn chế)
Tất nhiên, đây là kế hoạch của hè năm sau, nhưng mọi người cứ nghiên cứu, để về ra phần thưởng với bố mẹ chẳng hạn :D. Thực ra anh đi một mình cũng ko sao :D (Vì có thể dịp nào chẳng có vài cha bên TTVN đi cùng :p) nhưng muốn rủ đông đông cho vui ;). Ai quan tâm, liên hệ Y!M Nhé ;) còn phải chuẩn bị nhiều thứ :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em có ý kiến này rất hay
về quê em đi. vửa đỡ tốn kém mà theo em ko chỉ là thiên đường trần gian về cảnh vật: có núi , có biển, có hòn non bộ xanh biếc, buổi tối lên bà nà còn đước ngắm cả bầu trời sao ập xuống người
mà còn là thiên đường ăn uống : trời ơi: đủ các loại bánh, thức ăn mang đậm phong vị miền trung
nếu anh thích đi tham di tích lịch sử không hề khó: huế ngay cạnh đấy, nói chung xung quanh quê em cũng đầy đủ các danh lam thắng cảnh khác : suối mơ, bà nà, đèo hải vân( đẹp mê ly). lăng cô( cảnh đẹp thức ăn thì......ko có gì đế nói : nổi tiếng về hải sản )



vậy suy ra chúng ta nên đi đà nẵng :))



thế thì anh bình off cho em chỗ mua bánh đê :((
 
Anh Bình quá đáng nhá

Ko chịu chỉ chỗ mua bánh cho em :(( :(( :((

Đã thế, lại cũng ko rhemf mang bánh tới :(( :(( :((

Hơn 1 tuần rồi còn gì :(( :((

----------

@xíu : ờ, tao chưa đến Đà Nẵng bao h, cũng muốn đi

Chỉ phải cái nghĩ đến cái Đèo Ngang "cỏ cây chen đá lá chen hoa", tao lại run ko dám nghĩ tới chuyện đi qua đó :(( :(( :(( tao sợ độ cao :((
(còn Hải Vân bây h có hầm thì ko sợ lắm :)) :D )
 
Hồ Lê Vi Ngân đã viết:
em có ý kiến này rất hay
về quê em đi. vửa đỡ tốn kém mà theo em ko chỉ là thiên đường trần gian về cảnh vật: có núi , có biển, có hòn non bộ xanh biếc, buổi tối lên bà nà còn đước ngắm cả bầu trời sao ập xuống người
mà còn là thiên đường ăn uống : trời ơi: đủ các loại bánh, thức ăn mang đậm phong vị miền trung
nếu anh thích đi tham di tích lịch sử không hề khó: huế ngay cạnh đấy, nói chung xung quanh quê em cũng đầy đủ các danh lam thắng cảnh khác : suối mơ, bà nà, đèo hải vân( đẹp mê ly). lăng cô( cảnh đẹp thức ăn thì......ko có gì đế nói : nổi tiếng về hải sản )



vậy suy ra chúng ta nên đi đà nẵng :))



thế thì anh bình off cho em chỗ mua bánh đê :((
8-} Nghe quảng cáo chán chế cuối cùng hóa ra quê nội mình 8-}
Ờ công nhận đi Đà Nẵng tắm biển sướng :x chưa bị phá hoại :x nhà cô mình cạnh biển cứ gọi là mê ly =P~ biển đúng màu emerald, tôm cá mực giả rẻ như bèo =P~
 
Dương Thị Minh Thu đã viết:
Anh Bình quá đáng nhá

Ko chịu chỉ chỗ mua bánh cho em :(( :(( :((

Đã thế, lại cũng ko rhemf mang bánh tới :(( :(( :((

Hơn 1 tuần rồi còn gì :(( :((

----------

@xíu : ờ, tao chưa đến Đà Nẵng bao h, cũng muốn đi

Chỉ phải cái nghĩ đến cái Đèo Ngang "cỏ cây chen đá lá chen hoa", tao lại run ko dám nghĩ tới chuyện đi qua đó :(( :(( :(( tao sợ độ cao :((
(còn Hải Vân bây h có hầm thì ko sợ lắm :)) :D )
Có hầm rồi thì ko đc ngắm cảnh như ngày xưa nữa hay ho gì =((


----------

He he ăn rùa đc combo XD
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hồ Lê Vi Ngân đã viết:
em có ý kiến này rất hay
về quê em đi. vửa đỡ tốn kém mà theo em ko chỉ là thiên đường trần gian về cảnh vật: có núi , có biển, có hòn non bộ xanh biếc, buổi tối lên bà nà còn đước ngắm cả bầu trời sao ập xuống người
mà còn là thiên đường ăn uống : trời ơi: đủ các loại bánh, thức ăn mang đậm phong vị miền trung
nếu anh thích đi tham di tích lịch sử không hề khó: huế ngay cạnh đấy, nói chung xung quanh quê em cũng đầy đủ các danh lam thắng cảnh khác : suối mơ, bà nà, đèo hải vân( đẹp mê ly). lăng cô( cảnh đẹp thức ăn thì......ko có gì đế nói : nổi tiếng về hải sản )



vậy suy ra chúng ta nên đi đà nẵng :))



thế thì anh bình off cho em chỗ mua bánh đê :((

Ờ "về quê em đê":)) Vào Furama đê:)) có muh "đỡ tốn kém":))
Ah Anh Bình, em đăng ký bánh với, bánh anh Bình nổi tiếng ngon:))
Từ h chắc phải gọi Bình là Bình bánh quá:D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên