Hãy nhìn chúng tôi: Đẳng cấp PRO_Đẳng cấp dân Văn!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
oh!! tao xin lỗi==> lỗi ký thuật-->Chắc chiều ko đi học--> nghỉ hết tháng rồi đi--> để chỉ phải đóng 1/2 học phí!:))
 
Để làm kon My thứ 2 hả mài???

Mày nói như đúng rồi ấy, tao tại ốm mới nghỉ học ông ý thôi, lão đang dọa nói chuyện với bố mẹ tao - cho nói - tao ốm thật chứ đùa lão làm gì.

Càng già càng dở hơi, tao ko biết vc tao ốm có liên quan gì đến nhân cách tao ko, lão bảo có 3 loại:
1- Khó khăn nhưng vẫn cố gắng.
2- Khó khăn - buông xuôi.
3- Khó khăn - mưu cầu lợi ích riêng.
Theo những gì nghe đc, lão bảo tao thuộc loại thứ 3:(
Chắc đúng thế, vì tao ốm nên tao lợi dụng để khỏi phải đi học - sốt 40 độ chứ ko phải giỡn chơi - muốn đi học cũng ko đi học nổi.
Lợi ích của tao để nghỉ ở nhà khỏi phải đi học hả??? Tao ko ngu đến mức bỏ môn quan trọng nhất đâu - có lẽ độ suy diễn của lão bằng tổng số tóc lão ấy mất đi rồi - thề với mày, tao chưa bao h thấy một thằng già lắm điều hâm hâm đơ đơ bằng lão đâu .
 
Nguyễn Hà My đã viết:
Ko thương bạn thì thôi, lại còn đứng mà cười, em Tô chỉ đc cái vô cảm.
Ko tốt rồi, thế này chị mà gặp em Mai Động chị...;)
Chị ko bít je` roài, lần nào em đi với nó nó chẳng mất chìa khóa xe với vé xe. Khẳng định lại lần nữa là luks nào cũng thía :)) :)) thương mãi ko được đành phải cười thui
Ma hum nay em gặp ML ở bến x buýt roài, vẻ đẹp rạng ngời mà ko chói lóa :x:x
 
Nói như đúng roài!

ML của em như thế nào nhỉ, nói tóm tắt tiểu sử + tính cách + tốt xấu để chị còn đánh giá

:x:x
 
:( Đau đớn we', :((
Mãi hôm nay mới được nghỉ 1 buổi để rủ ai đó đi chơi :(( thế mà :((
 
Nguyễn Minh Ngọc đã viết:
một ngày khốn nạn--> bùng tiết Anh ngủ đến ngon--> lúc tình dậy thì vật vã--> đau bụng quằn quại!!!!!!!!!! nói chung 1 ngày khốn nạn chẳng làm đc cái j` ra hồn!!!!!!!!!!!:(( xơi kon 6 Hóa vãi đau--> lại kòn 7 lý nữa==> chán chẳng buồn chết!!!!!!!!!!
Hum nay bắt gặp chị ZE bùng tiết, hehe. Chị 6 với 7 còn may chán. Hum nay em bị 5,5 văn ktra 2 tiết đây này :)) Buồn cười vãi. :)):))
onl íu cóa ai--> mie nhà nóa!!!!!!!!!! ngày như shit!
Chả có em đây còn je`, chat với mama tận nửa tiếng liền (sau đóa mama đi ăn ké nhà bạn) :)):))
 
Nguyễn Hà My đã viết:
Nói như đúng roài!

ML của em như thế nào nhỉ, nói tóm tắt tiểu sử + tính cách + tốt xấu để chị còn đánh giá

:x:x
Mike Lynk của em ah'? Đương nhiên là tuyệt vời có 102 rùi:
Cái j` nhờ, về ngoại hình trước nhé:
Vai năm tấc rộng thân mười thước cao​
Mặt mũi thì như thế nào nhờ?
râu hùm hàm én mày ngài​
Còn tính cách àh:
Con này chẳng phải tiện nhân
Chẳng phường chốn chúa thì quân lộn chồng​
Nói túm lại là:
Ở ăn thì nết cũng hay
Nói điều ràng buộc thì tay cũng già​


Thế này đã đủ để chị óanh giá chưa nhờ:)):)):)):)):)):)):)):))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đầu đường xó chợ, [-x
Nghe chú tả cứ như tả quái nhân ấy :p
:) Thế nên ;)) post ảnh anh xem :D Có j` >:)
 
cái Gái già đong trai tơ chắc đúng
Còn trai tơ liếc gái già thì họa có thần kinh :)):))
Người ta nói là: Gừng càng già càng cay, đàn ông càng già càng thik gái trẻ :)):))
Do vậy ko phải chỉ thế hệ trẻ suy đồi, mà cả thế hẹ già cũng suy đồi ko kém :)):)):))
 
Đấy, bit ngay màh, đàn ông càng già càng thik gái trẻ, nói cấm có sai bao h:)). em trik truyện Kiều, chơi trò múa rìu qua mắt thợ, nếu có chỗ nào sai, mong được các chị lớp Văn lượng thứ :)):))
 
Vừa thấy chị 4 onl xong, thế mà ko câu bài với mình, tót đi chơi với ung B chớ, chán ko buồn tán :( Chợt nhận ra rằng chị My chỉ post có 361 bài kém mình 1 bài, trong khi tham gia từ dec 2004, mình thì tận jul 2005, tự hào thật ;) Đúng là từ ngày đổi sang họ Hồ, thành Hồ Tô Xuân Nam, đẳng cấp của mình thay đổi hẳn :)) pờ dồ chẳng kém j` ai :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Hòa Bình đã viết:
:( Đau đớn we', :((
Mãi hôm nay mới được nghỉ 1 buổi để rủ ai đó đi chơi :(( thế mà :((

oi zoi oi!!!!!!!!!!! seo ko goi kon e ha!!!!!!!!!!!!!!!!! e dang ko coa ai di choi cung day!
 
[-x Chậm chân we em ơi, thằng HIếu thành Mafia trùm lầu này lâu roài b-)
@CHú Nam [-x Sai be sai bét, lũ gái trẻ bih "Thiếu kinh nghiệm lắm" [-x Ko vui vẻ :))
@ZE ZE :D Thông cảm, cũng muốn gọi lắm nhưng mà :x :)) :)

Sáng đi học chính tối học thêm
Lụi cụi cu li suốt cả tuần
Bàn ghế lan ngan toàn sách vở
Cuộc đời như thế chó thèm ham !!!

Mệt !!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
à
nhân tiện giới thiệu luôn nhá:mrgreen: (thằng dũng đâu rồi/:))
bạn này tên là Lê Ngọc Anh ( như đã biết:p)
nick thường gọi là Chớp:D
hum giao lưu thấy bạn chớp xinh hơn hẳn ngày thường:)):))
đóng kịch là vai vợ Loa:))
diễn thời trang là bạn gái đi cùng với thằng Ng~ Hùng:D
----------------------------------------------------
1 người đã xong:D
ai muốn biết thêm chi tiết
xin liên hệ
nick YM hi3ubq:D
Rất Hân Hạnh được đón tiếp quý khách:D
hoan nghênh đo chiều cao, cân nặng , thử sức kéo:)):)):)):))
 
để Dũng này cũng đc
chị Ngọc Anh đấy có xinh ko
@Tô:vào topic nào cũng thấy mày ít nhất 5 bài --------->ức chế
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên