Hà Nội bây giờ, chuyện ấy...

Đúng chị ạ, hôm nay gió mùa Đông Bắc tràn về, đi trên những con phố nhỏ đã phảng phất mùi hoa sữa, qua phố Phan Đình Phùng thấy lá vàng rơi lả tả...Hà Nội đúng là có cái gì đó đặc trưng khác những nơi khác, dù cho có hơi hơi lạnh vẫn cảm thấy ấm áp...
 
hà nội, không biết so với bangkok, seul thì thế nào, chứ quả thật là mùa thu hà nội đẹp không chịu được, đi dưới đường pdp mà như thể ngửi được cả mùi của thời gian
 
Trần Thế Phong đã viết:
Đúng chị ạ, hôm nay gió mùa Đông Bắc tràn về, đi trên những con phố nhỏ đã phảng phất mùi hoa sữa, qua phố Phan Đình Phùng thấy lá vàng rơi lả tả...Hà Nội đúng là có cái gì đó đặc trưng khác những nơi khác, dù cho có hơi hơi lạnh vẫn cảm thấy ấm áp...

=D> , chu Phong noi dung y chi ghe ;) :)>- . Ma chu co bao gio di vao nhung fo be be ben canh Ho Thien Quang nhu la Lien Tri, Ho Xuan Huong, The Giao...ko? Chi dac biet thich may fo nho yen tinh ay day, nhat la vao nhung ngay chom lanh cua HN, di vao day ma thay bang khuang, co khi cu long vong mai cha muon ve...
 
Chuyện ấy là chuyện tế nhỉ ấy hả? Nói chung dân thủ đô thì nên thanh lịch một chút...
 
Hic, anh Duy lười đọc quá thể, nhìn mỗi tên topic rồi post bài lung tung quá, chắc là anh ko qhay về check cái 1st post nhẩy? Chuyện ấy ko phải chuyện thanh lịch anh ạ, mà là chuyện Hà Nội có thật sự có gì đặc biệt, có bản sắc, khó quên đến thế ko.

Và về vấn đề này, em vẫn giữ nguyên quan điểm.
 
Đâu có em, anh đọc thấy nói về cái gì đó cá tính của Hà Nội nên...
(Với cả mình sống ở Hà Nội từ bé thì biết thế nào mà lần).
 
Sống ở HN thì càng biết rõ chứ anh. Anh thích mùa thu HN ko? Một trong những điều rất đặc biệt của HN đấy :). Nhớ quá... Anh em mình đều xa nhà cả, em ko biết anh thế nào, chứ em thì, mỗi lúc nghĩ đến HN trong lòng lại lao xao...
 
Anh cũng nhớ thu em ạ, nhưng là Thu Thủy, bạn gái hồi học cấp 2 của anh. Nhớ lại mà lòng cũng thấy lao xao khó tả...
 
hì, mọi người thích mùa thu nhỉ??
em cũng thích mùa thu, nhưng phải là khi nào được dung dăng dung dẻ với mấy cô bạn đi bộ chơi, kiếm mấy món đồ ăn vặt, ngó nghiêng lung tung trong 1 buổi chiều có nắng, gió và không khí mát dịu, thanh thanh cơ!!
Mà Thu hà nội lạ thật đấy chứ, ở 1 nước nhiệt đới mà có cả mùa thu, mùa đông
Phải chăng đó là điều kì diệu của Hà nội nhỉ??
 
Xin mạn phép các bác nói với bạn Lynh của em một câu văn bà vẫn đặc sắc thế. Còn về đề tài HN tui thấy bà có vẻ bất mãn nhỉ. Mấy lần tết rủ đi thăm thú cho yêu thì không đi, đi đi rùi sẽ thấy. Chẳng thấy đâu một HN nữa đâu. HN có những thứ riêng mà mỗi người sẽ phải tự khám phá thui. Đi xa mới thấy nhớ thấy yêu mà tui vẫn luôn yêu HN với những cái tốt xấu của nó. Yêu...
 
Back
Bên trên