girl VĂN đâu rùi nào????

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hôm nay thầy Hùng chơi quả hơi được đấy, cho các nữ sinh tội nghiệp leo cây.Ko thể tha thứ :(( thế mà bắt về khai cái bản tạm gọi sơ yếu lý lịch, hôm nay đem nộp,cuối cùng chả thấy mặt mũi đâu :-? Thầy ơi là thầy!!!!!!!!!!!!!!!!! thầy đang ở phương nào vậy 0:)
 
To Thu Hà : Chí lí !!!!!!!!!!!!!!!Con trai lớp Văn thì....ặc ặc , nữ tính không chịu nổi !
 
gì chứ ... khánh từng học chuyên văn nè ...
vẫn nam tính chán ....
 
Nguyễn Vân Khanh đã viết:
Vũ Ngọc Khánh đã viết:
gì chứ ... khánh từng học chuyên văn nè ...
vẫn nam tính chán ....


haha Khánh học chuyên văn hả,
thế thì hợp với Ngân quál:D
Lại còn không? Lê Huy đây mà đã nhắm ai với ai là chỉ có đẹp đôi thôi!!!!!!!!!! =D> =D> =D> =D> :x :x :x :x :x ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) CHÚC MỪNG CHÚC MỪNG! CUNG XỈA CUNG XỈA!!!!!!!!!!!!!!
 
Nguyễn Vân Khanh đã viết:
Phạm Lê Huy đã viết:
Hồ Lê Vi Ngân đã viết:
To Khanh: khỏi , mày đi mà lo cho mối tình của mày, việc tao khỏi cần bận tâm, dư hơi qua hà 8-| [-x
Trời, con Khanh thì cần gì mai mối nữa hả mày? Bọn tao là bọn tao chỉ lo cho mày thôi, sợ ế, không ai mua, những chắc có bạn Khánh "Từ Hải" sẽ chuộc mày về thôi! :)) :)) :))

thèng HUY nhà, mày nói câu này động chạm đên hơi bị nhiều người đấy nhé!!!!
cân thận, dạo này mày trêu tao hơi bị nhiều đấy b-)
Đấy gọi là khả năng thâu tóm nội dung bài viết, trình bày súc tích thế còn chê gì nữa? :)) :)) :))
 
Cám ơn ông mối bà mối!!!! em xin có ý kiến, anh chị mai mối giỏi thế thì đi làm băng nhân đi, học P làm chi cho nó khổ.Đúng là lo chuyện thiên hạ, anh Huy ơi! chuyện gia đình anh đã xong chưa mà cứ lo chuyện em thế nhỉ!!! cẩn thận vợ nó bỏ bi h :))
 
nói chung là 2 người ko đồng ý và tất cả chấm dứt ở đây ... bi giờ trở về lớp văn ,... típ tục nói về nó hơn là làm 123 cái chuyện linh tinh....
 
Vũ Ngọc Khánh đã viết:
nói chung là 2 người ko đồng ý và tất cả chấm dứt ở đây ... bi giờ trở về lớp văn ,... típ tục nói về nó hơn là làm 123 cái chuyện linh tinh....
:)):))Lần đầu tiên thấy bạn Khánh nói là đừng post bài vớ vẩn nữa
mà thôi cũng đúng đây, về chủ đề cũ thôi:)
 
Chuyên văn năm ngoái của mình có mộy nửa lớp là con trai nè!
 
thế bọn nó như thế nào hả bạn Hoa??
Lớp Văn năm nào chẳng hoành tránh thế. Không có contrai là chuyện bình thường, còn có con trai mới là chuyện bất thường:mrgreen: :mrgreen:
 
Trần Linh Chi đã viết:
thế bọn nó như thế nào hả bạn Hoa??
Lớp Văn năm nào chẳng hoành tránh thế. Không có contrai là chuyện bình thường, còn có con trai mới là chuyện bất thường:mrgreen: :mrgreen:
Đúng đấy, lớp Văn mà có một nửa là con trai thì chẳng còn gi là lớp Văn nưa:D
 
nhưng nó vẫn mang tên là lớp văn...
hen hen ... công nhận là hơi chán nhưng mà mọi người ko thấyc ác nhà thơ lớn hay nhà văn lớn của vn đều là nam à ???
 
Đồng ý! công nhận là các nhà thơ nhà văn lớn thường là con trai, nhưng ko hiểu tại sao lúc đi học thì lơp văn cứ gắn liền với danh hiệu"Nữ sinh hướng về tương lai".Thật là nghịch lý, ko hiểu các bác, các chú nhà thơ nhà văn tương lai đi đâu hết cả rùi :))
 
Chắc tài năng lúc gần già mới bộc lộ.Các nhà văn hầu như già rồi mới nổi tiếng đấy còn gì.
 
Chắc là đàn ông con trai ko có nhiều thứ phải nghĩ bằng phụ nữ vì nói chung là con gái phải chăm sóc gia đinh nữa, đâu chỉ có mỗi công việc
 
Ái chà, bạn Khanh kinh nhỉ! Nhưng mà nói thế cũng đúng mà cũng sai! Phụ nữ với nam giới thì ai mà chả có nỗi lo lắng riêng, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu! Nhiều nahf thơ nam vì chắc nam lãng mạn hơn!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên