girl VĂN đâu rùi nào????

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Có phải Ngân "xôi" nhà ta ko?
bạn nào dám làm người yêu bạn xôi thì chết với bạn dũng chu:))
 
ê! con Khanh với thằng huy kia! chưa được sự đồng ý của khổ chủ mà bon mày đã nói nhăng nói cuội, thật là đồ mất lịch sự>Nghe cho rõ đây này anh chị, em của các anh các chị ko cần băng nhân đâu, khỏi mai mối
To Huy: hihihi, hôm mày post bài đấy là hôm nào, để tao kiểm chứng xem có mưa thật ko???Chứ tao ko timn nổi cái thằng điêu toa như mày đâu
 
Hồ Lê Vi Ngân đã viết:
ê! con Khanh với thằng huy kia! chưa được sự đồng ý của khổ chủ mà bon mày đã nói nhăng nói cuội, thật là đồ mất lịch sự>Nghe cho rõ đây này anh chị, em của các anh các chị ko cần băng nhân đâu, khỏi mai mối
To Huy: hihihi, hôm mày post bài đấy là hôm nào, để tao kiểm chứng xem có mưa thật ko???Chứ tao ko timn nổi cái thằng điêu toa như mày đâu

hehe, hay quá còn gì, tao giúp mày chứ tao thấy mày cô đơn thế này tao thấy thương lắm:)
 
Phạm Lê Huy đã viết:
Vũ Ngọc Khánh đã viết:
hình như mọi ngưòi có âm mưu gì đó ... nghi ngờ lắm ... [-( [-(
hen , khánh thì ko thành vấn đề ,,, bất kì ai cũng sẵn sàng thôi ... :)) :)) :))
Trời ơi, câu này nghe giống của........ Sở Khanh quá! Sao lại "bất kỳ ai cũng sẵn sàng thôi????????????????
sẵn sàng làm bạn chứ đâu cso sẵn dsangf làm người yêu b-) b-) b-)
 
trời ơi, bạn Khánh bối rối ngượng ngùng quá nên là viết tiêng Việt sai loạn cả lên kìa:))
 
đấy, khổ thế đấy, chắc lúc viết tay bạn ý run lập cập nên mới thế :))
 
Lớp Văn năm nay con gái thế nào, năm ngoái các chị lớp Văn 03-06 xinh cực nhé bọn mày :D:D:D
 
oái, em biết mấy chị ý rùi! Xinh cực có hơi bị cường điệu quá ko há sis Ngọc?
 
To Khanh: khỏi , mày đi mà lo cho mối tình của mày, việc tao khỏi cần bận tâm, dư hơi qua hà 8-| [-x
 
Girl Văn chắc hiền và siêu lắm nhỉ??? Chẳng hiểu sao, Thư ác mộng với Văn lém, nên phục các bạn giỏi Văn sát đất luôn!
 
trời! văn thì siêu gì, chỉ tổ dài dòng, hóa mới gọi là đỉnh :)) =D>
 
Hĩ hĩ, girl chuyên Văn hơi chất, vừa cá tính vừa lãng mạn :x:x:x
 
Hồ Lê Vi Ngân đã viết:
To Khanh: khỏi , mày đi mà lo cho mối tình của mày, việc tao khỏi cần bận tâm, dư hơi qua hà 8-| [-x

ha ha, tao lúc nào cũng mọng cho mày sông hạnh phúc có đôi có lứa trước vì mày là bà tao mà:)):)):))
 
chị ngọc ơi, thế cá tính cỡ nào và lãng mạn như thế nào:)):)):))
 
coi bộ chị Ngọc cũng quý các chị văn khóa trước nhỉ!!!!!! hi vọng khóa văn năm nay cũng được sự ủng hộ của chị :)) :x
 
Hồ Lê Vi Ngân đã viết:
To Khanh: khỏi , mày đi mà lo cho mối tình của mày, việc tao khỏi cần bận tâm, dư hơi qua hà 8-| [-x
Trời, con Khanh thì cần gì mai mối nữa hả mày? Bọn tao là bọn tao chỉ lo cho mày thôi, sợ ế, không ai mua, những chắc có bạn Khánh "Từ Hải" sẽ chuộc mày về thôi! :)) :)) :))
 
Khanh ơi! có người nói móc mày kìa!!!!!lên mà sử lý nó đi chứ!!!!! :)) :))
 
cái gì đây ... mọi người định làm trò gì thế này ... sao lại có khánh từ hải ở kia thế hả ????
thèng huy ăn nói cho cẩn thận kẻo mai mốt anh cho mài hết đuờng nhai cháo đấy :)) :)) :))
 
Phạm Lê Huy đã viết:
Hồ Lê Vi Ngân đã viết:
To Khanh: khỏi , mày đi mà lo cho mối tình của mày, việc tao khỏi cần bận tâm, dư hơi qua hà 8-| [-x
Trời, con Khanh thì cần gì mai mối nữa hả mày? Bọn tao là bọn tao chỉ lo cho mày thôi, sợ ế, không ai mua, những chắc có bạn Khánh "Từ Hải" sẽ chuộc mày về thôi! :)) :)) :))

thèng HUY nhà, mày nói câu này động chạm đên hơi bị nhiều người đấy nhé!!!!
cân thận, dạo này mày trêu tao hơi bị nhiều đấy b-)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên