girl VĂN đâu rùi nào????

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bạn VA hình như học Lý hơi bị yếu nhờ! Nghe Huy thuyết giảng đây! :)):)):)):)) So với vật mốc là bạn Khanh, em Ngân của tớ có thể gọi là "lùn"! Nhưng so với vật mốc chẳng hạn là bạn VA, thì chắc là sẽ được gọi là "CAO" thôi! :D:D:D:D:D:D
 
ôi! anh Huy đẹp trai nói quả thật là chí văn lý!!!Đúng là anh của mình có khác :)) =D>
 
Hì hì, gặp rồi mới biết !!!
À mà hôm qua bạn Huy có lên SK biểu diễn nhỉ ???
Mình chưa biết là bạn nào !!!
 
:)) ấy ơi!! bạn nào đẹp trai nhất thì chính là anh tớ đấy!! anh Huy nhờ :-$
 
ừa, đúng đấy!:))
Mà bạn Ngân biêt mặt bạn VANh rồi còn gì, tớ chỉ cho bạn ấy đấy! Không ngờ đúng không Ngân!
Người gì mà chẳng thấy cao
Trông ra cứ thấy ôi sao người "nùn"!!!:))
 
Nguyễn Vân Khanh đã viết:
chồng ơi, nhớ vợ quá nên thành thơ à, vợ cũng quan trọng với chồng đấy nhỉ:D
8-| 8-| nói lạ , vợ là tình yêu cả cuộc đời của chồng mà lại ko quan trọng à ??????? [-( [-(
noel sặp tới tất cả 04-07 đi hcowi đi ......
 
thôi thôi, xin Khánh, thích thì đi chơi riêng đê
 
gì chứ , nó cũng giống như buổi gặp mặt sắp tới thồi mà ...
còn việc tớ với vợ tớ thì yên tâm đi ... ấy ko cần phải lo ... vợ nhỉ ???
 
tiếp tục thơ tặng vợ nè ( thơnày chồng viết nhờ cảm xúc nhớ vợ .... nhưng phần còn lại là do chồng bịa ra đấy ...) nghe thử nhé :
Chiều nay trên phố buồn hắt hiu
Trời đông lạnh giá tuyết rơi nhiều
Tôi đi trên phố buồn rười ruợi
Làm lòng lại nhớ đến người yêu

Từng bước tôi đi , tuyết dập dìu
Gió cuồn cuộn thổi , cảnh đìu hiu
Êm đềm cất giọng hò lên hát
Làm tím hoàng hôn một buổi chiều

Chiều nay có tiếng rên trong gió
Có kẻ cô đơn hát giữa trời
Có những cơn tuyết thay dòng lệ
Có những cây khô khóc tả tơi

Mình tôi lê bước giữa phố buồn
Sao lòng tơ tưởng nhớ người thương
Trời cao có hiểu niềm tâm sự
Tâm sự lòng tôi , kỷ niệm buồn

Kỷ niệm ngày xưa còn vương mãi
Lời em thỏ thẻ vẫn bên tai
Tôi nghe như có gì quyến luyến
Những khi trò truyện suốt đêm dài

Em ở nơi nao ... em có hay ?
Lòng anh tưởng nhớ đến em hoài
Những khi giá lạnh buồn đơn lẻ
Bày tỏ cùng ai những nỗi sầu ......
 
Chỉnh sửa lần cuối:
và đây cũng là sản phẩm của 2 tiết gdcd+ địa
thế là chồng ko chép bài vì vợ dấy ... bắt đến đê ... :D :D
 
Thơ nghe chưa vần lắm, thui của ít lòng nhiều, bạn KHÁNH ạ !!!
 
ghê quá, tipic lớp Văn bọn trao thành địa điểm cho vợ chồng mày yêu yêu đương đương!:( :(
 
uh! đúng rùi đấy!!! con Khanh kia! lôi chồng mày sang topic khác đi!!!! sao cứ hành sự trong topic văn vậy hả?????? :))
NHân tiện nói luôn !!!! thay đổi địa chỉ web văn nè!!! ai có nhu cầu tham quan thì mời vào nhé www.10van.com =D>
 
trong đó có cái gì ?????
mà thôi , xin lỗi mọi người ... ko post bài trong này nữa vậy :D :D :D :D
 
sao thế! xin mời bạn cứ tham quan tự nhiên! chỉ có điều là hạn chế tình cảm vợ chồng thui!có gì chịu khó tối kửa tắt đèn mà bảo nhau! kiềm chế nghe chưa :))
 
hơ, chuyện vợ chồng mày thì sang chỗ khác chứ? Ngày mai tao lôi cả lớp tao lên chửi cho chúng mày một trận. Tao mà đã không lôi chồng tao lên thì thôi nhé!:)):))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên