girl VĂN đâu rùi nào????

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Sợ bạn Khanh rồi! :(:(:(:( Bạn Khanh thì cao rồi! :(:(:(:(:(
To Ngân: Ngắm được thằng nào vậy em?
Mà 8-3 em thích tặng chi?
To VA(A): Hic, tâm hồn lãng mạn kinh dị!!!!!!!!!!!!!:D:D:D:D
 
đó , nhắc tới mùng 8-3 mới nhớ ... vợ thân yêu thích chồng tặng cái chi ???? :D :D
to huy : va thì lãng mãn rồi ,,, bố ý làm thơ cả rổ ở mấy cái topic khác kia kìa :)) :))
 
Các bác nói hơi quá rùi
-------------------------------------------
Tui đây mới tập làm thơ
Vì tình chưa có nên thơ chưa thành !!!
 
oái! tại sao cứ định vòng về topic lớp văn thì lại bị lạc sang topic khác vậy!
to Huy:anh hỏi làm gì???hỏi mà đến hôm đấy mà ko tặng thì đừng có trách em nặg tay đấy :-$ b-)
to KHanh:uh! tất nhiên là mày phải cao hơn tao rùi!!!!! :))
 
CAO HƠN! thì chỉ đơn thuần mang ý nghĩ là cao hơn thôi! sao lại suy ra lùn được nhỉ!!!!!!giả sử một người cao thì có người khác cao hơn mình!okay
 
lớp văn , tớ có 1 bài thơ , mong mọi người bình loạn và cho ý kiến :
Mưa ngâu!

Thuở ấy, mưa ngâu cứ sụt sùi,
Đường về có một áo mưa thôi,
Em đưa anh mặc, em về vội,
Chiếc áo phong phanh ngược gió trời.

Chẳng nói chi mà, hai phía thương,
Mình đi nào có nhớ chi đường.
Thương ai chiều rét về không áo,
Mưa trời, hạt hạt mỗi dầy hơn.

Rét lạnh lòng anh nhiều bữa khác,
Bao giờ quên được chuyện đôi ta.
Có ai ngờ thế mà dang dở.
Trời mưa, mưa mãi đến bây giờ.


--------------------
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lâu nay trước gió mưa không ngớt
Ngày nao vắng em lệ mãi tuôn ...
-----------------------------------------
Thơ hay đấy, sao tự nhiên nổi hứng zậy ???
 
Tình sầu một thoáng chia ly
Tình si một thoáng lâm ly mãi còn ...
 
Vũ Ngọc Khánh đã viết:
đó , nhắc tới mùng 8-3 mới nhớ ... vợ thân yêu thích chồng tặng cái chi ???? :D :D
to huy : va thì lãng mãn rồi ,,, bố ý làm thơ cả rổ ở mấy cái topic khác kia kìa :)) :))

Chông tặng gì vợ cũng thích hết ;) :x
 
to vợ : vợ nói vậy thì làm khó chồng rồi ,...thui thì chồng sẽ hết lòng vì vợ thân yêu ...
to va : tui ít online nên viết kịp chứko phải là nổi hứng ...
mới lại ngồi trong lớp nhớ vọ nên nhìn ra cửa sổ làm thơ ( đựoc hôm trời mưa ) nên bây giờ viết lại ...
 
Nguyen Viet Anh (A) đã viết:
Ah, điều này chứng tỏ bạn ... "nùn" là đúng rùi !!!
oái!!! này! đọc lại đi! bạn có hiểu tiếng việt ko đấy????????? :-$
 
ko lùn đâu, bạn Ngân cao lắm đấy, Ngân nhỉ?;)
 
ua Ngân cũng cao--->Khanh cũng cao
chồng ơi, nhớ vợ quá nên thành thơ à, vợ cũng quan trọng với chồng đấy nhỉ:D
 
:)):)) lung tung hết rồi các bác ơi, người thì làm thơ, người thì lo chuyện chồng con:p:p, bây giờ lại bắt đầu sang chiều cao rồi/:). Tũn ơi, người buôn dưa siêu việt:x:x:x
mà bây giờ là mấy giờ rồi mà các bác lại qua 8-3, lo vụ Noel' trước đi:))
 
hehe, đang định nói trc khi đến 8 tháng 3 còn bao nhiêu vụ khác nữa:D
To chi:hihi, tao buôn là sở trường và tật rồi:D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên