Giao lưu Toán - Nga!

hờ hờ hờ:|...hôm đấy đứng nắng từ 12h30->1h30 chết sặc...accacac...
đi câu cá nữa hah?(mà thực ra đã đi câu bao h đâu:D) ai đồng ý thì post lên:D
 
đi Hồ Tây,vừa đc bơi lại vừa đc câu cá:D...
nếu ok thì ngay sáng mai đi,okie? :D(mặc dù chiều nay đi bơi ở Hồ Tây roài...)
 
Ô hay... sáng mai à... >"< nói gấp rút thế... còn lâu mới đi được.. bọn ấy học, bọn tớ cũng học nữa mà :| ... chậc.. kiểu này chả biết bao h mới có được phát giao lưu.. ^^! 12 rồi đấy....
 
nhưng mà phải có người đi loan tin chớ nhỉ, chứ còn cứ nói ở đây, tớ nghĩ cũng chả nên cơm cháo j /:)
 
Hic, rõ ràng là như thế, mà nói thiệt là giao lưu thì chắc chỉ vài bạn lớp Toán và một số bạn lớp nga chứ sao mà đủ dc bi h >___<
 
mất t...+_______+...ai muốn đi thì đi,ai đi đc thì đi :D chắc tầm 5,6 ng j đó:|
thế định bao h đi đây?
 
Hiz.. nói thế thì ai chả nói được.. thứ 3 tới tập trung rùi đấy /:).. hay đi luôn hôm đấy :p
 
hỏi thế thì bó tay >"< :(( đi ăn, trong lúc đi ă, thì bàn bạc địa điểm đi chơi /:), nhưng mà rủ những được ai đi bây h T.T
 
kêu khó làm j +______+...cứ gặp mặt cho đỡ nhớ đã ;;) roài sau đó quyết định đi đâu thì đi lun ^^
kế hoạch là sau khi tập trung đi lun nghen^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sau lúc tập trung muốn đi chơi mà cũng ko dc roài...T_T :(:)(( bọn tớ phải lên lớp học tiếp đến hơn 10h cơ...:(:)(( Thật là độc ác....:(:)((
 
Back
Bên trên